• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 534 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 17:45:16

“——–Tss——-Ah—–”

“Hmm.....Hửm…?”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi có giọng ai đó đang thì thầm bên tai cùng với đó  là một cảm giác khó chịu ở trên bụng.

“…Chào buổi sáng.”

Cái cảm giác mà khi vừa tỉnh dậy đang không biết bản thân ở hiện thực hay giấc mơ ấy. Nó thật sự làm tôi muốn ngủ thêm giấc nữa. 

“Sáng rồi đó, Saku-kun.”

“Hửm!?”

Và rồi giọng nói đầy khó chịu đó đã khiến tôi chợt bừng tỉnh.

“Ah, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi à.”

Tôi từ từ cúi đầu về phía giọng nói.

Và rồi, ở bên trong chiếc chăn, là Shiina đang nhìn chằm chằm vào tôi với một vẻ mặt hết sức bối rối.

“Hả! Cậu làm cái quái gì ở đây thế!”

Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường và dán chặt lưng mình vào tường để giữ khoảng cách với Shiina.

“Mồ làm gì mà ngạc nhiên thế chứ~, Saku-kun đúng là đồ nhát gan mà~”

“Đó là điều hiển nhiên đấy! Con ngốc này!”

“Anh tệ thật đấy, Saku-kun~. Em đến tận đây để đánh thức anh đó, anh cũng phải biết ơn em một tý đi chứ?”

Shiina với dáng ngồi nữ tính trên giường đang nghiêng đầu. [note50375]

Nếu nhìn kỹ hơn, nhỏ còn không thèm mặc pantsu và chiếc áo sơ mi trắng trên người thì đang mở cúc đến gần ngực.

Và qua khe hở của chiếc áo, tôi có thấp thoáng thấy được khe ngực của nhỏ cùng với đó là chiếc áo lót màu hồng đang hiện rõ.

Tôi cũng không quan tâm lắm. Hay nói đúng hơn là, tôi không có chút dục vọng gì với nhỏ.

“Cậu vào đây làm gì vậy hả?”

Tôi cố gắng không nhìn Shiina quá nhiều khi nói chuyện với nhỏ.

“Tất nhiên em ở đây để đánh thức anh rồi~. Saku-kun là một người ham ngủ mà nhỉ.

“Ý tớ không phải thế! Sao cậu lại đến đánh thức tớ kìa.”

“Thì do nó là tình huống kinh điển giữa bạn thuở nhỏ hay người yêu mà? Đến đánh thức đối phương bằng cách chui vào bên trong chăn đó.”

Tôi đưa ngón trỏ đặt ở cằm và nhìn lên trần nhà ? đầu tôi chợt nghĩ về nó.

Đúng là có rất nhiều cảnh đánh thức kiểu này trong manga hay anime. Nhưng với người thật thì nó thật xa cách.

Lý tưởng nhất là một cô gái duyên dáng, ngực to, ngoại hình ưa nhìn à còn phải có sự thông minh và sáng suốt nữa. Với cả cô gái xinh xắn ấy còn phải hoạt động thể thao cơ.

Và rồi người bạn thuở nhỏ ấy sẽ đánh thức bạn bằng cách chui vào chăn và nằm lên người bạn, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói “Chào buổi sáng.”

Một tình huống kinh điển là phải như thế đấy.

Nhưng còn hiện tại thì sao?

Một đứa ảo tưởng nghĩ rằng tôi và nhỏ đang hẹn hò đã đột nhập vào phòng tôi mà chưa được sự cho phép, lại còn lén lút chui vào chăn trong khi tôi đang mơ ngủ nữa chứ.

Nó thực sự giống như một cơn ác mộng vậy. Cũng có thể như một cảnh trong phim kinh dị ấy.

Dù sao đi nữa, chuyện này bắt đầu trở nên đáng sợ rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook