• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 482 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 13:36:17

“Cậu bị ngốc à!”

“Em không có ngốc! Em đang nghiêm túc lắm đó.”

“Nhưng tự tớ có thể làm được mà. Với cả tớ không nghĩ hôn nhau là có thể lấy nó ra được đâu.”

Chắc chắn là vậy.Tôi không hiểu sao nhỏ lại có thể nghĩ cách đó khả thi nữa.

“Đừng lo lắng, em sẽ làm sạch tận sâu bên trong miệng Saku-kun, được chứ? Bằng lưỡi của em.”

“Cậu bị điên à!?”

“Em thấy đó là việc bình thường giữa các cặp đôi mà đúng không?”

“Điều đó chẳng ổn chút nào.”

Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Rằng chúng ta không hẹn hò với nhau.

Nhiều tới nỗi tôi phát ngán khi phải nói đi nói lại điều đó cho nhỏ nghe rồi.

“Không sao đâu Saku-kun, cứ giao cho em!”

Nói xong, nhỏ nhắm mắt và dần đưa môi mình lại gần tôi.

Tệ rồi! Tôi không nhúc nhích được vì đang bị Shiina giữ chặt, nhỏ ăn cái gì mà khỏe quá vậy.

Cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.Tôi vắt óc cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.

Tôi có thể đưa ngón tay lên để trả vờ làm môi của tôi.Mà khoan, nghĩ lại thì không ổn.

Shiina sẽ đưa lưỡi ra, nhỏ chắc chắn sẽ làm vậy và như thế tôi sẽ bị lộ ngay lập tức.

Vậy chỉ còn một lựa chọn duy nhất.Có lẽ đây sẽ là những đoạn ký ức đen tối nhất trong cuộc đời của tôi.

“Purikura! Tớ……muốn đi chụp ảnh với cậu ở đó! Cho nên cậu hãy dừng lại đi!”

Nghe vậy, Shiina cuối cùng cũng chịu dừng lại, khi mà chì còn cách môi của tôi vài cm nữa thôi.

“Cậu thấy sao? Đó không phải là một ý tồi….”

Vừa nói, Nhỏ từ từ rời khỏi mặt tôi và lực tay cũng trở lên yếu dần đi.

“Anh vừa nói Purikura…….đúng không?”

Shiina trầm mặc một lúc.

“Đúng vậy, nhưng mà…..không được sao?”

Lẽ nào thất bại rồi sao? Tôi đoán là không thể tránh được việc bị nhỏ hôn chỉ bằng cách đó …….

Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho điều này.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại chuẩn bị cho một nụ hôn.

“Saku-kun,anh muốn chụp ảnh cùng với em đúng không?!”

Một giọng nói vui vẻ phát ra, khi tôi mở dần mắt ra thì thấy Shiina đang nhảy cẫng lên và trông vô cùng hạnh phúc.

Vậy là nó đã thành công mĩ mãn.

“Chà, chỉ là cùng nhau đi chụp ảnh thôi mà nhỉ…..”

Như thế còn hơn là việc bị cưỡng hôn ở đây, nguy hiểm thật đấy.

Tưởng tượng lưỡi của nhỏ chạm vào mọi ngóc ngách trong miệng tôi cũng đủ để ám ảnh dài dài rồi, có khi tôi sẽ trở nên sợ phụ nữ mất.

Đi chụp ảnh với nhỏ còn đỡ hơn nhiều, dù tôi cũng rất sợ điều đó nhưng ít ra nó còn đỡ hơn một nụ hôn.

Chắc chắn, tôi thề đấy!

Bình luận (0)Facebook