• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 571 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-15 22:45:05

Hiện tại, tôi phải nghĩ cách nào đó để có thể thoát khỏi con nhỏ này.

Ứng dụng định vị đã bị tôi gỡ, nên từ giờ nhỏ không thể theo dõi tôi được nữa.

Chà, việc tôi chạm mặt với nhỏ ở trường là điều không thể tránh khỏi và nhỏ chắc chắn sẽ lại bám lấy tôi, nhưng giờ tôi rất muốn được nghỉ ngơi.

"Đừng lại gần tớ, Shiina."

Tôi kéo Shiina ra khỏi tay mình và giữ khoảng cách với nhỏ khoảng ba bước.

Giờ tôi đã cách nhỏ một đoạn kha khá, việc tôi cần làm hiện tại là lên kế hoạch và chuồn khỏi đây.

"Ơ kìa~Saku-kun tại sao lại tránh xa em như vậy chứ, chúng ta cùng nắm tay nhau và đi lên tàu nào~."

"Không!"

Tôi thẳng thừng từ chối, vì tôi không biết điều tồi tệ gì sẽ đến nếu tôi lên tàu cùng với nhỏ.

"Bộ anh không lo lắng cho em hả? Lỡ như em bị một tên béo nào đó quấy rối thì sao?"

"Cậu đang nói cái gì vậy hả?"

"Vậy anh muốn em bị bắt cóc,bị đánh thuốc mê rồi bị Rap*d liên tục à?"

"Tớ sẽ không phiền nếu họ làm vậy đâu."

"Sau đó, em sẽ bị bao vây bởi mấy ông chú và họ sẽ trói chân tay em lại, tiếp theo họ sẽ——."

"Dừng lại đi! đừng có bàn luận về mấy chuyện đó nữa, xin cậu đó!"

Nếu để nhỏ lải nhải thêm thì mọi chuyện sẽ đi quá xa.

Những ánh nhìn không đúng đắn của mấy tên con trai và những cái nhìn chằm chằm mang tính sát thương cao của những người xung quanh đang ghim vào chúng tôi.

Tôi có thể nghe thấy những lời bàn luận đại loại như: "Eh~cặp đôi đó có chuyện gì vậy~?","Không phải cô gái đó vừa nói cái gì đó về cưỡng hiếp sao.","Trông cô gái kia dễ thương thật đó."v.v

"Em đoán là Saku-kun sẽ ổn thôi cho dù em là bạn gái anh nhưng đã bị Rap*d nhỉ?"

Shiina quay lưng lại với tôi.

“Cậu không phải bạn gái tớ và tớ không quan tâm ai làm tình với cậu."

“Thế.............anh thích bị NTR à Saku-kun?"

“ĐỒ NGỐC! Cậu điên rồi."

Tôi hét vào mặt Shiina khi nhỏ đang nghiêng đầu.

“Saku-kun đã bực rồi nè.”

Nhỏ nheo mắt lại.

“Anh không thích bị cắm sừng hả, Saku-kun~? Anh chỉ muốn em thuộc về riêng anh thôi, đúng không? Anh có tính chiếm hữu cao quá đó.”

Shiina ôm má bằng cả hai tay trong khi cơ thể đang ngọ nguậy.

Tôi không biết nhỏ làm cách nào mà nảy ra được cái suy nghĩ điên rồ này được.

Tôi đoán nhỏ không còn là người bình thường nữa.

“Đừng khách sáo với em nữa mà."

Tôi cố gắng hết sức đẩy Shiina ra, người đang bám vào cánh tay tôi.

Ngay cả khi cố tôi rút tay ra, Shiina vẫn cố gắng bám chặt vào vào cánh tay tôi và khi tôi ấn đầu nhỏ ra, thì nhỏ vẫn không chịu từ bỏ. Trông nhỏ giống như một con bọ đang bám víu vào cánh tay tôi vậy.

Tuy nhiên, khung cảnh này......nếu nhìn từ bên ngoài vào, trông tôi giống như idol còn nhỏ là fan cuồng vậy, nhưng như thế này hơi thái quá thì phải.

Tóm lại, nhờ công của nhỏ mà chúng tôi đã bị mọi người chú ý và gây ra sự hỗn loạn không cần thiết cho nhà ga.

Edit : hãy gọi tôi là tuấn lì

Bình luận (0)Facebook