Lần cuối
Số từ
34,644
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
763

Tóm tắt

Thiếu nữ ấy từng được ngợi ca là "Anh hùng",

 

Được xem như vị cứu tinh của Nhân loại, và người xóa sổ lũ Ác quỷ làm ô uế nhân gian. Phép thuật của cô phá tan mọi giới hạn, khả năng hồi phục là toàn năng, thông thạo tất thảy các loại vũ khí, cùng với đó là một ý chí vững vàng tựa sắt thép.

 

Và rồi, cô bị người đời nguyền rủa là "Quái vật", họ khiếp sợ sức mạnh to lớn và chối bỏ mọi sự cống hiến của cô. Bị phản bội bởi chính đồng đội của mình, cô tiếp tục đơn độc trên con đường của bản thân. Cô sẽ không dừng lại đến khi lũ quỷ bị tuyệt diệt. Giết, giết, giết hết tất cả bọn chúng. Bởi đó là nghĩa vụ của một người Anh hùng.

 

Bỏ lại quá khứ, thu thập những đồng đội mới, chí hướng của cô vẫn chẳng hề suy chuyển. Dẫn lối cho con người ấy, là một lý do duy nhất.

 

"Vì tôi là một Anh hùng."

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
  2. 02.Tập 01
  3. 03.Tập 02
Tập 01
Tập 01
Tập 02
Bình luận (0)Facebook