• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 6,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

CUỘC SỐNG THỨ HAI SAU KHI TỬ NẠN

Trans: Kiki

Edit: Tailes + Rìu

◇◆◇◆◇

Tên tôi là Sam. Tôi từng là người đánh xe kiêm phụ trách chăm sóc lũ ngựa cho một vị quý tộc.

Phục vụ cho một quý tộc không sang chảnh mấy như thường dân vẫn nghĩ (well, dù gì tôi cũng là một thường dân). Tuy thế, tôi đã phải thận trọng để không làm xấu mặt chủ nhân, hay làm uy tín của ngài bị nghi ngờ, thế nên tôi được cấp cho một bộ đồng phục tươm tất và cũng được đảm bảo ăn đủ bữa hằng ngày.

Về mặt này, tôi chắc chắn đã được ban phước.

Tôi rất vui vì đã gặp được vợ mình khi làm việc ở dinh thự của ngài ấy, dưới sự động viên của ông chủ, tôi đã cưới nàng và có được hai cô con gái.

Đứa con gái lớn là Saria rất ngoan ngoãn lễ phép, trong khi đứa gái út là Rita đã trưởng thành đầy hoạt bát và vui vẻ.

Và sau đó các con gái tôi cũng được vào làm việc cho gia đình quý tộc mà tôi đang phục vụ, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng, vào mùa đông nọ, vợ tôi đã mắc phải bệnh dịch và qua đời sau vài ngày. Trước lúc tôi cố gắng vượt qua sự kiện đau buồn này, thì chủ nhân của tôi đã trượt ngã khỏi cầu thang và qua đời, và rồi một người khác đã lên thế vị trí của ngài ấy.

Người thừa kế gia đình quý tộc đó dường như không hài lòng với đường lối của thế hệ đi trước. Họ ngang nhiên thay đổi toàn bộ người hầu, vì thế tôi và các con gái đã bị sa thải.

Tôi nghĩ rằng mình, người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chăm sóc ngựa và đánh xe, sẽ dễ dàng kiếm sống như một người đánh xe thuê trong một thành phố, và quyết định liều lĩnh đi tới một vùng đất xa lạ.

Con gái tôi, cũng vậy, chúng đi theo tôi và hy vọng sẽ tìm được một tấm chồng lẫn công việc tốt trong thành phố.

Tuy nhiên, giữa cuộc hành trình, chúng tôi đã bị tấn công bởi một băng cướp. Hai đứa con gái của tôi bị cưỡng hiếp bởi lũ súc vật ấy ngay trước mắt tôi, và rồi chúng tôi bị giết. Xác chúng tôi bị thiêu rụi để tránh thu hút lũ thú hoang và quái vật, và sau đó bị vứt đi. Nó cay nghiệt đến không tưởng; Saria và Rita vẫn giữ ngoại hình lúc bị thiêu.

(Rìu: duma tragedy quá -_-!)

Đương nhiên, chúng tôi căm phẫn trước lũ cướp. Chúng tôi đã nán lại đây, dự định sẽ ở lại cho tới khi tận mắt thấy chúng bị tận diệt. Nếu có Tổ Quỷ ở gần, chúng tôi có lẽ đã biến thành ác linh bởi Ma lực của nó.

Nhưng, chúng tôi đơn thuần chỉ có thể cảm thấy căm phẫn, ngày qua ngày chúng tôi chẳng thể làm gì cả.

Rồi một ngày, chủ nhân hiện tại của tôi Vandalieu-sama và hầu cận của ngài đã tấn công vào hang ổ và tàn sát cướp.

Vậy nên bây giờ tôi đã là một hầu cận của Goshujin-sama. Tôi không ngờ rằng mình lại được hưởng kiếp thứ hai sau khi chết.

Và thực tế việc người chăm nom ngựa kiêm đánh xe như tôi hiện đang ở trong Hầm Ngục là điều không ngờ tới.

『Goshujin-sama, tôi nghe nói lũ quái mạnh xuất hiện trong Hầm Ngục thường xuyên hơn ở bên ngoài. Xin hãy cho tôi biết nếu ngài cảm thấy quá nguy hiểm』(Sam)

Cơ thể mới này là cỗ xe mà bọn cướp đã thó của chính tôi. Tuy nhiên, đây là một cỗ xe 3-ngựa-kéo mà điểm mạnh duy nhất là ở bề rộng, và ngoại trừ việc có bạt mái che phủ, thì nó chẳng khác gì một chiếc xe hàng.

Nhưng từ khi tôi đang ám nó, mặc dù chỉ là một cỗ xe không-ngựa, tôi có thể chạy lùi nếu cần. Bởi thế nên rút lui là chuyện dễ dàng.

「Thôi được. Nhân tiện, tôi đã nghĩ về việc này trước đây rồi ... ông có thể ngừng gọi tôi bằng Goshujin-sama được không?」(Vandalieu)

Chủ nhân Vandalieu nói với tôi từ đằng sau cỗ xe, nhưng ngài muốn tôi xưng hô như thế nào?

『Liệu Obocchan* có thuận tiện hơn không?』(Sam)

(Rìu: Obocchan = Thiếu chủ, về sau Sam toàn gọi tắt là Bocchan)

「Không, không phải thế...」(Vandalieu)

『Vandalieu chỉ đang ngượng thôi. Sau cùng, không có nhiều linh hồn có thể nói chuyện với nhận thức riêng như ông đâu, Sam』 (Darcia)

『Thật vậy sao? Tôi hiểu rồi』(Sam)

Như mẹ của Vandalieu-sama, Darcia-sama nói, không có hầu cận nào khác ngoài tôi có thể nói chuyện được với ngài ấy. Đấy không phải vấn đề lịch sự hay thái độ; họ chỉ thực sự không thể nói.

Người Xương và Khỉ Xương bị ám bởi linh hồn những con thú nhỏ, chứ không phải con người. Chúng có thể bộc lộ những cảm xúc chung chung, nhưng vẫn không thể nói.

「Gyaaaah!」(quái)

Còn nữa, không ai ngoài Vandalieu-sama có thể trông thấy họ, nhưng ngài ấy cũng bị vô số linh hồn bám theo, bao gồm những đứa con gái tôi. Tuy nhiên, dù chúng có thể đáp lời khi Vandalieu-sama bắt chuyện, con gái tôi vẫn không thể chủ động nói chuyện với ngài ấy.

Là vì một khi đã trở thành linh hồn, sẽ rất dễ bị chi phối bởi chỉ một cảm xúc, và nếu không có sự can thiệp, sẽ là bình thường khi chúng lặp đi lặp lại một hành động vô tận. Những đứa con gái của tôi cũng vậy.

「Gehyiii!」(quái)

『Tuy nhiên, từ khi tôi trở thành hầu cận của Bocchan, đấy là hiển nhiên khi tôi thể hiện sự kính trọng tới ngài. Và... nếu tôi cư xử như Người Xương và những Undead khác, ngài sẽ cảm thấy khó chịu, đúng không?』(Sam)

Vẻ bên ngoài của Người Xương là một bộ xương người. Tuy nhiên, do linh hồn bên trong hắn là của đám thú nhỏ, Bocchan thi thoảng cũng vỗ đầu và chiều chuộng nó lúc rảnh rỗi.

(edit: t ko muốn tưởng tượng cảnh 1 thg bé vỗ đầu 1 bộ xương)

「Gigyagagagaga!」(quái)

Từ khi Bocchan có thể nhìn thấy linh hồn, ngài ấy dường như không bất mãn với việc này, nhưng sẽ thành vấn đề nếu đó là tôi.

『Nếu tôi, một gã trung niên 40 tuổi với mái tóc thưa thớt, nói những câu như “Bocchan, nựng em~♪”(edit: t để nguyên câu này) hoặc đại loại thế, ngài chắc sẽ không xấu hổ đâu nhể』(Sam)

「Ah... thôi được rồi. Gọi là “Bocchan” cũng được」(Vandalieu)

Ngài ấy trông không hài lòng đến lạ, nhưng vẫn đồng ý sau tất cả.

「Gugeeeh!」(quái)

Tiện thể, những tiếng ai oán chết chóc đã và đang cất lên là của lũ Lính Goblin mà tôi vừa cán qua.

Lính Goblin là quái vật Bậc 2, là lũ Goblin đã tiến hoá đủ thông minh để sử dụng vũ khí.

Đám Goblin Bậc 1 đôi khi cũng cầm gậy, nhưng chúng chẳng khác gì hơn những cành cây; không thể nói rằng chúng có kỹ năng hay gì được.

Kể cả khi đám Goblin may mắn vớ được được một thanh kiếm hay ngọn giáo, chúng cũng sẽ vung nó chả khác gì cành cây.

Lính Goblin là những con Goblin có thể sử dụng thành thạo kiếm ra kiếm, giáo ra giáo và gậy ra gậy. Tuy nhiên, kỹ năng của chúng chỉ ở mức nghiệp dư, và bất kỳ người lính hay mạo hiểm giả già dặn, giàu kinh nghiệm nào cũng có thể đánh bại nó trong một trận tay đôi 1-1.

Chúng trông khá giống bọn Goblin thường thấy, nên dường như thường có những tai nạn như nông dân hay thợ săn cố đuổi chúng đi và bị áp đảo ngược lại.

Tuy nhiên, lũ Lính Goblin không xứng đáng làm đối thủ của Người Xương, Sói Xương và Chim Xương, những kẻ đã tiến hóa thành Lính Skeleton, Cốt Quái và Ma Điểu Bậc 3.

Khi vừa mới ló đầu, chúng đã bị chém bởi kiếm, bị xé từng mảnh bởi móng vuốt và bị bắn hạ bởi lông vũ linh hồn.

Các Undead ném một con vẫn đang thoi thóp xuống trước bánh xe tôi. Nhờ vậy, tôi cũng có thể nhận được một chút Điểm Kinh Nghiệm.

「Gegih, gigigigigigeh!」(quái)

Nội tạng của chúng bị nghiền kêu bèm bẹp và xương thì gãy răn rắc bên dưới bánh xe. Quả là - một cảm giác tuyệt vời.

『Tuy rằng thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng, có lẽ tôi nghiện việc này cmnr』(Sam)

「Tôi e là không nên, sẽ thật rắc rối nếu ông cán ai đó trên đường. Ah, nhưng cán bọn cướp thì không sao」(Vandalieu)

『Cảm ơn ngài rất nhiều』(Sam)

Tôi sẽ đè bẹp lũ cướp dưới bánh xe của mình. Trái tim tôi đập phấn khích khi nghĩ về điều đấy.

Khỉ Xương và Gấu Xương đang bảo vệ phía sau xe trong khi cẩn thận kiểm tra mấy viên Ma Thạch. Bởi vì chúng là quái vật Bậc 2, cứ khoảng năm con thì lại rơi ra một Ma Thạch.

『Nếu Lính Goblin và Cung Goblin xuất hiện ở tầng một, đấy dường như là một Hầm Ngục khá nguy hiểm』(Sam)

Cung Goblin là những con Goblin sử dụng cung tên thay vì vũ khí cận chiến, và chúng cũng là quái vật Bậc 2.

「... Dù vậy, tôi vẫn chưa thấy nguy hiểm gì cho lắm」(Vandalieu)

『Có thể thế vì lũ Undead đã hạ chúng ngay khi chúng mới ló dạng, nhưng thật bất thường khi chạm trán hơn mười bốn con quái ngay khi vừa vào Hầm Ngục. Well, dù sao đây cũng là lần đầu vào Hầm Ngục của mẹ』(Darcia)

Darcia-sama từng là một mạo hiểm giả khi còn sống, nhưng vẻ như cô ấy thuộc dạng hoạt động đơn độc, nên cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào về Hầm Ngục là thường tình.

『Tuy nhiên, số lượng quái vật này có lẽ là do không nhiều mạo hiểm giả đã cố gắng dọn Hầm Ngục này』(Darcia)

『Có luôn sao?』(Sam)

『Thỉnh thoảng. Khi chiến tranh xảy đến và mạo hiểm giả phải làm việc như lính đánh thuê, hoặc khi có một lượng lớn yêu cầu khẩn cấp và dân chúng cần giúp đỡ, hoặc không có lợi nhuận gì từ nó, nên các mạo hiểm giả không có động lực nào để càn quét Hầm Ngục』(Darcia)

「Well, nếu chỉ có mỗi quái vật như Goblin xuất hiện, vậy thì sẽ không có phần thưởng nào xứng đáng với nổ lực bỏ ra cả. Con người là loài sẽ không hành động nếu việc đó không đem lại lợi ích cho chúng」(Vandalieu)

『Ngài thật thông thái, Bocchan; ngài không giống đứa trẻ 1 tuổi tí nào cả, vậy nên xin ngài hãy chăm sóc quan tâm mọi người từ bây giờ』(Sam)

『Ông nói đúng, nhưng Vandalieu cứ hay nói chuyện như người lớn vậy. Tuy rằng thực chất nó chưa bao giờ thực sự trở thành người lớn ở kiếp trước và trước kia cả, nên tôi tự hỏi thằng bé học được ở đâu chăng. Ah, có lẽ tôi đã đến giới hạn ngày hôm nay rồi, nên trông cậy cả vào ông, Sam-san. Chúc ngủ ngon, Vandalieu』(Darcia)

『Nhất định』(Sam)

「Chúc ngủ ngon, Mama」(Vandalieu)

Kể cả khi Darcia-sama về nghỉ ngơi trong mảnh xương chứa linh hồn cổ, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc thám hiểm Hầm Ngục này.

Tuy nhiên, không có trận đấu khốc liệt nào nổ ra, và chuyến thám hiểm của chúng tôi khá trôi chảy.

Tường của tầng đầu này được làm bằng đá và chỉ có mỗi Lính và Cung Goblin xuất hiện. Có mười bốn con hết thảy, nhưng thiệt hại duy nhất mà chúng tôi phải chịu là một vết mẻ trên thanh kiếm của Người Xương....

Chúng tôi kiếm được 6 viên Ma Thạch.

Tầng thứ hai lại trông giống một hang động tự nhiên, và mặc dù trần của tầng một có chút ánh sáng chập chờn, tầng hai này hoàn toàn tối đen.

Các nhóm mạo hiểm giả thường sẽ sử dụng đuốc, đèn dầu hoặc phép 【Đuốc】, nhưng tất cả chúng tôi, bao gồm cả Bocchan, đều có kỹ năng 【Tầm Nhìn Đêm】. Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối còn hơn trong ánh sáng mờ, vì vậy điều này thực sự có lợi chứ không hại.

Đám quái vật xuất hiện là những con mang hình hài thú vật hay côn trùng có chiều dài lên đến cả mét như, Dơi Khổng Lồ, Chuột Khổng Lồ, Sâu Khổng Lồ và Nhện Khổng Lồ. Goblin không xuất hiện ở đây. Tất cả quái vật trừ Nhện Khổng Lồ đều là Bậc 1, và thậm chí nếu có lỡ rơi vào tổ của lũ Nhện Khổng Lồ Bậc 2, thì chúng tôi vẫn hạ gọn bọn chúng dễ dàng, vì thế không có rắc rối nào xảy ra.

Tuy nhiên, không thể thu thập nguyên liệu thô từ lũ này và cũng không thể nấu ăn từ chúng.

Thứ duy nhất thu được ở đây chỉ mỗi viên Ma Thạch từ Nhện Khổng Lồ.

Tầng thứ ba là một vùng ngập nước. Bất chấp sự ngạc nhiên, cảnh tượng và mùi từ nước và bùn đất là thật. Khi nhìn lên bầu trời, thậm chí còn có một nguồn sáng như-mặt-trời.

Trong khi vẫn thắc mắc liệu có phải chúng tôi vẫn còn dưới lòng đất hay không, Darcia-sama thức dậy và thông tin với chúng tôi, 「Hầm Ngục cũng thường xuất hiện những nơi như thế này.」

Nếu cô ấy nói vậy, thì nó hẳn là như vậy, tôi nghĩ. Nhưng Bocchan lại nghiêng đầu một lúc lâu.

Để đó sang một bên, quái vật xuất hiện ở tầng ba là tất cả quái Bậc 1 mà ta có thể mong đợi ở vùng ngập nước, chẳng hạn như Sên Khổng Lồ, Ếch Khổng Lồ, Đĩa Khổng Lồ, Thằn Lằn Khổng Lồ, nên vì thế kèo này cũng khá dễ ăn.

Tuy nhiên, chúng tôi gặp quái vật Bậc 2 khi tiến sâu hơn. Sên Axit, loài sên có thể bắn ra đám chất nhầy axit. Ếch Độc Hại tiết ra độc tố thần kinh từ lưỡi của chúng. Se Sẻ Dao, chúng là những con chim nhỏ di chuyển nhanh với một chiếc mỏ sắc bén dễ dàng cắt xuyên cơ thể con người.

Mặc dù đám quái vật này chỉ ở Bậc 1 và 2, nhưng chúng rõ ràng là kẻ địch nguy hiểm hơn rất nhiều so với Lính Goblin. Tuy nhiên, chúng vẫn bất lực để chống lại Người Xương và lũ Udead Bậc 3 khác.

Tổn thất duy nhất của chúng tôi là thanh kiếm của Người Xương, nó tan chảy khi vô tình vung lên một con Sên Axit, do nhầm lẫn với Sên Khổng Lồ.

Việc vũ khí của Người Xương bị hỏng mỗi lần chém vào Sên Axit là một lãng phí, vì vậy Bocchan chôn sống chúng bằng Golem Bùn; phần kẻ địch còn lại được xử lý rất dễ dàng. Độc tố không có tác dụng lên Undead, loài cấu tạo bằng xương, và ngay cả khi Se Sẻ Dao đục vài lỗ trên xương chúng, các phần xương hư hỏng có thể dễ dàng được thay thế..

Tất nhiên, điều đó cũng áp dụng cho tôi, vì cơ thể tôi là một chiếc xe. Có một vài lỗ trên mái không làm ảnh hưởng tôi tí nào.

「Đúng vậy, người phải vá lại chúng sau cùng là tôi đó」(Vandalieu)

『Thành thật xin lỗi, Bocchan』(Sam)

Thu hoạch của chúng tôi là bảy viên Ma Thạch Bậc 2, cũng như cặp đùi và nội tạng của Ếch Khổng Lồ và Ếch Độc Hại. Và với cặp mỏ của Se Sẻ Dao. Đám mỏ này có thể dễ dàng trở thành lưỡi dao hay mũi giáo nếu biết cách chế tác.

Đùi của lũ ếch trông rất ngon, và nội tạng của chúng có thể dùng làm nguyên liệu thuốc.

Việc phân giải đám quái vật được tiến hành bởi Khỉ Xương và Người Xương. Họ đã nghiền nát rất nhiều nội tạng và mỏ chim, nhưng nói chung mọi thứ vẫn tiến hành ổn định.

『Ngài sẽ chế thuốc chứ, Bocchan?』(Sam)

「Tôi không biết cách, nên giờ là bất khả thi. Bây giờ, tôi sẽ dùng【Bảo Tồn】và giữ chúng trong túi lớn」(Vandalieu)

Sử dụng ma pháp tử-tính, có thể bảo quản những nội tạng khỏi phân hủy trong vài năm. Thật tiện lợi làm sao.

「Mình sẽ thử chân ếch xiên nướng hôm nay. Đầu tiên, hãy nhóm lửa」(Vandalieu)

『Bocchan, sao ngài không dụng 【Quỷ Quang】?』(Sam)

「Không may thay, 【Quỷ Quang】không có tí nhiệt nào. Thực tế, nó còn hấp thụ nhiệt, nên ở đây sẽ lạnh đi mất」(Vandalieu)

Dường như ma pháp tử-tính không toàn năng. Ít nhất ngài ấy có thể dùng nó để làm mát vào mùa hè.

Khỉ Xương nướng khét một cái đùi ếch, nhưng Bocchan bảo nó ngon khi cậu thưởng thức.

「Vị tốt hơn máu thỏ」(Vandalieu)

Bocchan, so sánh kiểu đấy không ổn đâu.

◇ ◇ ◇

Tầng thứ tư lại là một hang động khác, và lũ quái vật xuất hiện ở đây đều là Undead. Chúng không phải là lũ Xác Sống hay Xương Sống Bậc 1, mà là những quái Bậc 3 mạnh mẽ như Lính Skeleton, Chiến Binh Zombie, Cốt Quái và Cuồng Ma kháng vật lý.

『Oh, quả là những sinh vật đáng sợ』(Sam)

「Sam, ông cũng là một Undead đấy」(Vandalieu)

『Nhắc mới nhớ, ngài nói đúng』(Sam)

Dường như chúng tôi gặp khó khăn ở tầng này, nhưng khi tôi chuẩn bị gợi ý nên trở về tầng ba để bàn bạc chiến thuật, thì một điều bất ngờ xảy ra. Lũ Skeleton và Zombie dịch sang hai bên để tạo một con đường cho chúng tôi.

「Tôi có thể đi qua?」(Vandalieu)

Lũ Skeleton với ánh lửa xanh trong hốc mắt và đám Zombie với đôi mắt chết rên rỉ trả lời câu hỏi của Bocchan, chúng vứt bỏ vũ khí xuống đất.

Những vũ khí hoen gỉ của chúng rơi keng xuống mặt đất, và không có phản hồi nào thêm từ lũ Undead này.

「Sam, mọi người, cùng đi tiếp thôi」(Vandalieu)

『Thế này có ổn không? Có lẽ đây là một loại bẫy?』(Sam)

「Tôi không cảm nhận được sự khát máu, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi...」(Vandalieu)

Tôi tin vào 【Cảm Nhận Nguy Hiểm: Cái Chết】 của Bocchan và tiếp tục, lũ Undead thật sự không có ý định tấn công chúng tôi.

Ngoài việc chậm rãi nhặt lại vũ khí khi chúng tôi đi qua, thì chúng không có hành động nào khác.

『Mẹ chắc rằng bọn chúng bắt đầu thấy thích Vandalieu rồi!』(Darcia)

『Quả như mong đợi từ Bocchan』(Sam)

「Well, chắc đó là hiệu năng thông thường của kỹ năng 【Mê Hoặc Tử-Tính】 chăng? Mặc dù tôi không ngờ rằng nó lại ảnh hưởng đến đám Undead này đây」(Vandalieu)

Tầng 4 này chỉ toàn Undead nhưng chúng không hề có dấu hiệu muốn tấn công Bocchan, nên chúng tôi tiếp tục thám hiểm mà không gặp bất kì trở ngại nào. Tất nhiên, chúng tôi cũng không hề kiếm được một viên Ma Thạch hay cái gì tương tự cả, nhưng mà so với việc phải đánh với một loạt quái vật Bậc 3, thì đây đúng là một sự kiện may mắn.

『Vandalieu, một hòm kho báu kìa. Hòm kho báu thật sự xuất hiện trong Hầm Ngục kìa, đúng không nào~?』(Darcia)

『Có vẻ vậy. Chỉ là ai lại để nó lại ở đây?』(Sam)

『Tôi không biết. Có khi là bẫy của Ma Vương để hãm hại con người, hoặc đó là cách mà Thần Ricklent động viên mọi người bằng rương báu như phần thưởng cho việc rèn luyện; có rất nhiều giả thuyết』(Darcia)

Có vẻ như rương báu xuất hiện trong Hầm Ngục tùy thuộc vào tầng. Lý do vì sao nó xuất hiện là một bí ẩn, nhưng những vật phẩm có giá trị thường ở trong đó và nó làm ấm lòng các mạo hiểm gia.

Tất nhiên, những chiếc rương đã bị khóa và thỉnh thoảng còn có cả bẫy. Xử lý những việc này là công việc của Đạo Chích, nhưng trong chúng tôi không hề có ai là Đạo Chích cả.

「Well, chắc ta nên tự mở ra xem thử ... Thức tỉnh」(Vandalieu)

Kể cả vậy, Bocchan đã tìm ra cách. Kể cả không có Đạo Chích, ngài có thể khiến cho những linh hồn ám lấy chiếc rương, khiến nó tự mở khóa và phá bẫy.

Nó tốn 10,000 Ma lực để mở một cái rương. Đây là một cách thích hợp cho người có lượng Ma lực khổng lồ như Bocchan.

「Nó chứa... Cái gì đây? Nhìn qua thì, nó trông như một lọ thuốc độc」(Vandalieu)

Thứ chứa trong rương là một lọ thủy tinh trong khá đắt tiền chứa dung dịch xanh biển. À, có vẻ là một lọ Thuốc Phép (Potion) và còn là loại khá cao cấp.

『Bocchan, đây không phải một lọ thuốc độc. Nó là một lọ Thuốc Phép!』(Sam)

「Thuốc Phép? Ý ông là một vật phẩm giúp chữa lành vết thương?」(Vandalieu)

『Đúng vậy, nếu con uống hoặc bôi nó lên vết thương, chúng sẽ lành ngay lập tức, vậy nên nó là vật phẩm thiết yếu cho các mạo hiểm giả』(Darcia)

『Đúng vậy, Darcia-sama. Tôi chưa từng thấy sản phẩm cao cấp thế này, kể cả trong gia đình quý tộc tôi từng phục vụ!』(Sam)

Thuốc Phép được chia thành nhiều cấp hạng, và loại phổ biến nhất là hạng-5 hồi lại 30 Sức Sống (HP). Hầu hết các thương nhân và binh lính đều mang trong mình một lọ, còn với các mạo hiểm gia và lính đánh thuê thì nó là một thành phần không thể thiếu trong hành trang.

Tuy nhiên, những lọ Thuốc Phép hạng-4 thì đắt hơn, và quý tộc thường có những lọ Thuốc Phép hạng-3 để đề phòng bất trách. Đương nhiên, những lọ Thuốc Phép này có công dụng tương xứng với cái giá đắt đỏ của chúng.

『Ngài có thể nhận biết chất lượng của một lọ Thuốc Phép thông qua màu sắc. Màu càng sáng xanh, thì chất lượng càng cao. Nếu màu càng tối, thì chất lượng càng kém. Màu này có lẽ là của một lọ Thuốc Phép hạng-2, tôi nghĩ thế』(Sam)

『Để có được một lọ Thuốc Phép hạng-2, con phải tìm đến một cửa hàng lớn như ở đế đô của Đế Quốc Amid, hoặc đặt hàng nó từ một Giả Kim Sư điêu luyện. Cái giá của một lọ như thế sẽ không dưới 100,000 Amid』(Darcia)

「100,000... Còn tác dụng thì như nào?」(Vandalieu)

『Nó sẽ không giúp con mọc lại phần chi bị đứt, nhưng nó sẽ phục hồi phần lớn vết thương』(Darcia)

『Nếu ngài uống nó, nó không chỉ hồi phục vết thương, mà còn làm dịu mỏi mệt và hồi lại một lượng nhỏ Ma lực. Nó cũng sẽ giải một số loại độc và bệnh tật』(Sam)

「Còn vị thì sao?」(Vandalieu)

『... Chất lượng của Thuốc Phép càng cao, thì vị nó càng tệ』(Darcia)

『Đúng vậy, có một mạo hiểm giả huyền thoại từng uống một lọ Thuốc Phép cao cấp và bị bất tỉnh bởi vị thậm tệ của nó. Khi tỉnh dậy, ông ta bảo rằng thà chết còn hơn』(Sam)

Vì điều đó, tôi không thể trách Bocchan về việc nhầm lẫn Thuốc Phép với thuốc độc.

「Người ta nói thuốc đắng dã tật, nhưng không phải nó có chút quá đắng sao?」(Vandalieu)

Tôi chưa từng thử uống Thuốc Phép khi còn sống, và tôi cảm thấy thật may mắn khi mà bây giờ không thể uống nó được nữa.

Có vẻ như Bocchan đã nhận ra rằng Thuốc Phép là không dùng để uống.

Sau đó, chúng tôi tìm thấy thêm nhiều rương báu. Tất cả vật phẩm bên trong đều có vẻ cao cấp. Tuy nói vậy, nhưng tôi không thể chắc chắn, tôi chỉ là một gã chăn ngựa kiêm đánh xe, và tôi không thể đánh giá được giá trị của chúng.

「Đây ... có lẽ là một Ma Phẩm. Thứ này có lẽ cũng là Ma Phẩm. Ah, đây chỉ là một viên ngọc... không, có lẽ nào nó cũng là một Ma Phẩm?」(Vandalieu)

『Bocchan, ngài đang nói “có lẽ” khá thường xuyên』(Sam)

「Tôi mới chỉ hơn một tuổi; tôi hi vọng mọi người đừng trông mong gì rằng tôi có mắt đánh giá tốt cái đống vật phẩm này」(Vandalieu)

『Nhưng nếu ngài tính cả kiếp trước và trước kia nữa, không phải gần bốn mươi tuổi đời rồi còn gì?』(Sam)

Nhiều ngày trước, Bocchan có kể với Darcia-sama, tôi và các con gái về hoàn cảnh của mình. Tuy nó nghe thật bất ngờ, nhưng ngài ấy sở hữu một bể Ma lực khổng lồ đối với một đứa trẻ lên một, cho dù có là Dhampir. Hơn thế nữa, ngài còn sử dụng một loại ma thuật không xác định mà không cần ai truyền dạy. Những điều này thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn.

Đương nhiên, Bocchan cũng giải thích về tương lai đầy rủi ro mà ngài sẽ đối mặt, nhưng cả Darcia-sama và tôi đều không có ý định nào để xa lánh ngài ấy.

Với tôi, Bocchan là vị cứu tinh và là chủ nhân của tôi. Bocchan cần chiếc xe như tôi, nên làm sao tôi có thể từ bỏ trọng trách của mình?

Hơn nữa, nếu tôi tách khỏi Bocchan, tôi sẽ không là gì ngoài một Undead.

「Chắc có lẽ đúng, không hề có ma thuật trên Trái Đất, và dù ma thuật tồn tại ở Khởi Nguyên thì tôi cũng chưa từng chạm vào Ma Phẩm. Well, chính xác hơn thì, tôi chưa từng chạm vào một Ma Phẩm nào khác ngoài những thiết bị ở phòng thí nghiệm」(Vandalieu)

Đó là tại sao Bocchan nói rằng ngài ấy không tốt trong khoản thẩm định vật phẩm hay xác định Ma lực.

Chúng tôi liên tục tìm thấy các vật phẩm. Một lưỡi dao, một dao găm, một đại kiếm, một vài phụ kiện bạc, một chiếc nhẫn với đá quý đính trên. Tuy nhiên, Bocchan không thể nói bất cứ gì khác ngoài việc chúng chứa Ma lực bên trong, do vậy ngài ấy không thể biết được giá trị của chúng .

Hơn nữa, Darcia-sama cũng đã nói rằng,「Rương báu thường chứa những con dao thường và dây chuyền đá, nên chúng ta nên cảm thấy may mắn khi tìm thấy các Ma Phẩm」.

Và khi xuống tầng thứ năm, chúng tôi tìm thấy một khu ổ khác của lũ Undead.

「... Koooh.」(Undead)

「Bumoooh...」(Undead)

Chúng là những Undead Bậc 4, thậm chí còn khoẻ hơn cả đám Bậc 3 xuất hiện trên tầng bốn.

Một chiến binh skeleton được nhuộm đỏ bởi máu của nạn nhân xấu số, một con Xích Lâu/Đầu Lâu Đỏ. Một Zombie Orc thậm trí còn mạnh hơn lúc nó còn sống. Một Zombie có thể dùng ma thuật ngay cả khi đã trở thành Undead, một Lich Hạ Cấp.

Và cuối cùng, một Giáp Sống được sinh ra từ hận thù của người chết, di chuyển xung quanh mặc dù chẳng ai mặc nó.

「Koooh」(Undead)

「Ah, cảm ơn. Xin mạng phép」(Vandalieu)

Tuy nhiên, như đám Undead ở tầng bốn, những Undead Bậc 4 này cũng di chuyển nép vào bên tường để mở lối cho Bocchan.

「Ah, dừng lại, Khỉ Xương, Sói Xương. Ta cảm thấy có bẫy trên sàn」(Vandalieu)

Chướng ngại duy nhất chúng tôi gặp phải trên đường là mấy cái bẫy trong Hầm Ngục. Tuy nhiên, với 【Cảm Nhận Nguy Hiểm: Cái Chết】 của Bocchan, chúng tôi có thể phát hiện và phá chúng.

「Mình cảm thấy chết chóc một khoảng rộng trên sàn, vậy chắc có hố sập nhỉ? Tất cả sẽ ổn nếu mình tạo một Golem và lấp cái hố」(Vandalieu)

Ngài ấy tạo một Golem từ bức tường và che lấp cái hố, vô hiệu hóa cái bẫy. Phương pháp phá bẫy này chắc chỉ duy Bocchan có thể thực hiện.

「Vậy thì, đi tiếp nhỉ?」(Vandalieu)

Chúng tôi tìm ra thêm nhiều rương kho báu trên tầng năm này hơn là tầng bốn, và kiếm được một lượng kha khá tài sản.

Và sau đó chúng tôi mở một cánh cửa lớn bất thường dẫn đến một căn phòng khổng lồ, bên trong một quái vật mạnh mẽ đang đợi sẵn.

Đó là Đại Tướng Skeleton, cao hơn hai mét, mặc một bộ giáp vàng kim. Nó cầm một cây rìu trông như có thể dễ dàng chẻ đôi một con bò, và một chiếc khiên vững chãi như tường thành.

Nó ấn tượng đến khó mức khó mà tin được toàn bộ cơ thể chỉ toàn là xương, và cũng đủ khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù tôi không hề có.

Và xung quanh Đại Tướng Skeleton có mười bộ Giáp Sống, như hiệp sĩ phục vụ chủ nhân của chúng.

『Đây hẳn là Boss Hầm Ngục』(Darcia)

Theo lời của Darcia-sama, người vừa mới tỉnh giấc, những con Boss luôn có mặt trong Hầm Ngục.

Boss ở tầng cuối thường khó đánh bại hơn đám Boss xuất hiện ở tầng khác.

「Ooooh...」(Boss)

「Cám ơn vì sự hiếu khách. Eh? Ngươi cho ta ư? Nó khá hữu ích, nhưng thực sự ổn chứ?」(Vandalieu)

Nhưng cũng như đám Undead khác mà chúng tôi đã gặp đến giờ, con Đại Tướng Skeleton không chỉ cho chúng tôi qua, mà còn thành tâm gửi tặng một cây rìu sắc bén và tấm khiên trên tay cho Bocchan.

「Ta cảm thấy thật không hay khi nhận vũ khí và khiên miễn phí, nên đổi lại hãy nhận thứ này」(Vandalieu)

Bocchan lấy ra một cây rìu chiến và một cái khiên lớn từ chiếc xe và đưa nó cho Đại Tướng Skeleton. Chúng là những vật phẩm tốt mà bọn cướp sử dụng, nhưng không phải Ma Phẩm. Chúng là trang bị thông thường được làm bằng kim loại.

(Rìu: poor đám Undead lụy tình, đổi hàng xịn lấy dỏm :v)

「Chỉ như vậy là không đủ, nên...」(Vandalieu)

Với thế, Bocchan giải phóng một lượng lớn Ma lực từ cơ thể ngài. Tôi phải rất nỗ lực để ý thức không bị cuốn bởi áp lực của nó. Chim Xương ngừng bay và rơi xuống đất ngay lập tức.

Trước mắt tôi, Ma lực của Bocchan đổ vào chiếc rìu chiến, tấm khiên lớn, và cả Đại Tướng Skeleton lẫn Giáp Sống.

「OOOOH!」(Boss)

Đại Tướng Skeleton rùng mình trong khoái cảm khi hộp sọ trắng của nó nhuốm màu đen, và đám Giáp Sống bắt đầu phát tiết aura hắc ám.

『Bocchan, có vẻ chúng đã tiến hóa... Ngài vừa làm gì vậy?』(Sam)

「Tôi chỉ dùng 【Cường Hóa Sát Tính】 và 【Hấp Thụ Năng Lực】 với lượng Ma lực gấp khoảng 10.000 lần bình thường ... Tại sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ ma pháp tử-tính khá tương thích với Undead. Lần sau mình sẽ thử với Người Xương và những Undead khác mới được」(Vandalieu)

Nếu ngài có thể khiến một quái vật tiến hóa bằng 100,000 Ma lực thì điều đó sẽ dễ hiểu nếu là Bocchan, người sở hữu hơn 100,000,000 Ma lực, và để tăng sức mạnh cho thủ hạ của ngài nữa; đây là một phát hiện tuyệt vời.

「Có lẽ, mình nên thử làm một vài Giáp Sống từ khi ta nhận được vài bộ giáp tốt. Đằng nào, Người Xương cũng chả trang bị được giáp kim loại」(Vandalieu)

Bởi vì cơ thể Người Xương toàn xương với xương, nó có thể trang bị áo giáp da vì độ linh hoạt, nhưng không thể nào mặc giáp kim loại được. Chúng quá lớn vì Người Xương không có tí da thịt nào, và bộ giáp cũng lắc lư quá mức gây cản trở chuyển động.

Do vậy, chúng tôi không thể dùng trang bị kim loại ngoại trừ khiên.

Đại Tướng Skeleton ở gần ngài đang mặc giáp hoàn toàn bằng kim loại, nhưng vì hắn là quái bậc cao; chắc chắn phải có vài mánh ẩn đằng sau.

Nhưng thay vì cố gắng làm sáng tỏ nó, thì việc Bocchan đang dự tính tạo thêm Undead quan trọng hơn nhiều đối với tôi.

『Bocchan, nếu ngài đang dự tính như vậy, xin hãy sử dụng các con gái của tôi. Tôi tin rằng nếu ngài cho họ thể xác, họ sẽ có thể nói năng như khi còn sống』(Sam)

Thật đáng thương khi các con tôi cứ trở thành linh hồn với vẻ ngoài xác cháy mãi được, nên tôi nhân cơ hội này để yêu cầu Bocchan sử dụng họ.

『Saria và Rita chỉ là hầu gái, nên chúng không thể chiến đấu, nhưng nữ công gia chánh thì có thể. Không phải chuyên nghiệp như đầu bếp, nhưng ít ra chúng vẫn nấu được vài món cơ bản』(Sam)

Bocchan nhắm mắt và rơi vào yên lặng, rồi sau đó trả lời:「Được thôi」.

「Nhưng nó chỉ xảy ra nếu tôi tìm được vài bộ giáp tốt, nên tôi nghĩ ông nên đợi chờ một thời gian. Tôi không thể vào thị trấn để mua được, còn lũ cướp thì chủ yếu toàn mặc giáp da」(Vandalieu)

『Tôi đã hiểu. Cảm ơn rất nhiều, Bocchan』(Sam)

Tôi không biết sẽ mất bao nhiêu năm tháng, nhưng ngày mà cha con tôi cùng trò chuyện sum vầy như khi xưa sẽ đến thôi. Thế cũng quá đủ hi vọng đối với tôi.

Tuy nhiên, có vẻ mong ước đó đến sớm hơn dự kiến. Cánh cửa đằng sau của Đại Tướng Skeleton là phòng kho báu chứa nhiều tài sản đến mức bằng tổng số chúng tôi đã thu thập được cho đến nay.

Bên trong là hai bộ 「bộ giáp tốt」 mà Bocchan mong muốn.

『Oh, đây chẳng phải là Ma Phẩm sao!』(Sam)

Bộ giáp kim loại thấm nhuần Ma lực bên trong. Chúng được thiết kế riêng cho phụ nữ; khi mà những bộ giáp khác thường mang hình dáng không tinh tế, thì chúng lại sở hữu những đường cong thanh nhã và chạm khắc hoa văn.

Một kẻ không phải mạo hiểm giả như tôi, không tài biết được loại ma thuật nào ẩn bên trong hay loại khả năng chúng sở hữu, nhưng tôi biết đó là những bộ áo giáp tuyệt đẹp.

『Bocchan! Làm ơn hãy biến con gái tôi thành Giáp Sống bằng chúng!』(Sam)

「... Tôi chỉ muốn chắc chắn, ông có ổn với thứ này? Với những bộ giáp này? Ông có thật sự chắc chắn không vậy?」(Vandalieu)

Vì lý do nào đó, Bocchan dường như không hài lòng. Khi tôi trả lời, 『Tất nhiên』, cậu nhìn vào bộ giáp lần nữa với nửa con mắt và thầm thì.

「... Cho dù đây là thế giới huyễn tưởng, mình không mong đợi sẽ có những bộ giáp dạng áo tắm một mảnh và bikini như này」(Vandalieu)

『Áo tắm một mảnh? Bikini? Những bộ giáp này được gọi như thế trên Trái Đất sao?』(Sam)

「Không, chúng là đồ bơi ... Tôi tự hỏi liệu chúng là đồ bơi trong thế giới này chăng. Well, mình cho rằng sẽ ổn thôi. Bây giờ mới nghĩ, nó không đáng để do dự」(Vandalieu)

Và như vậy, Bocchan đặt Saria vào bộ giáp ngài gọi là áo tắm một-mảnh và Rita trong cái gọi là bikini, đổ Ma lực vào họ và thành công tạo Giáp Sống.

Thật bất ngờ, lượng Ma lực yêu cầu đã gấp mười lần lượng cần thiết để tạo Golem Đá, nhưng tôi biết ơn việc các con gái đã nhận được cơ thể mới.

Tuy nhiên phòng kho báu này là ngõ cụt; không có cầu thang dẫn xuống tầng kế. Có vẻ như Hầm Ngục này chỉ sâu có năm tầng.

Chuyến thám hiểm Hầm Ngục đầu tiên kết thúc và Đại Tướng Skeleton tiễn chúng tôi tại lối vào.

Trên đường quay về, tôi nghiền nát thêm nhiều Goblin và đạt được một trong những mục tiêu khi đến đây - tôi đã tiến hoá thành Cổ Xe Ma Ám Bậc 3, quả là một sự kiện đáng mừng.

Trận chiến khó khăn nhất tôi phải đối mặt trong Hầm Ngục là cái cầu thang mà tôi phải đi lên đi xuống. Bocchan biến chúng thành Golem và khiến nó trở thành sườn dốc, nhưng dù vậy việc đi lại vẫn khó khăn. Khỉ Xương và Gấu Xương trợ giúp khi tôi đi xuống, và đẩy tôi khi đi lên.

Bây giờ tôi đã có kỹ năng【Lăng Ba Vi Hành】, nó không còn là vấn đề nữa. Tôi không biết tại sao đống kỹ năng lại xuất hiện ngay lúc không cần dùng tới nữa.

◇ ◇ ◇

Chiến lợi phẩm hôm nay:

• Ma Thạch Bậc 2 x14

• Mũi tên của Cung Goblin x47

• Đùi Ếch Khổng Lồ x16

• Đùi Ếch Độc Hại x5

• Mỏ Se Sẻ Dao x9

• Thuốc Phép hạng-2 x2

• Thuốc Phép hạng-3 x7

• Lưỡi dao sắt (Ma lực yếu) x3

• Dao găm sắt (Ma lực yếu) x4

• Khiên nhỏ làm từ vật liệu không xác định (Ma lực trung) x1

• Kiếm bảng thép (Ma lực yếu) x1

• Khiên tròn làm từ vật liệu không xác định (Ma lực trung) x3

• Khiên tháp làm từ vật liệu không xác định (Ma lực trung) x1

• Trường kiếm làm từ kim loại bí ẩn (Ma lực trung) x1

• Giáo thép (Ma lực yếu) x3

• Giáp lưới (Ma lực yếu) x1

• Giáp bán-thân làm từ kim loại bí ẩn x1

• Đại kiếm làm từ kim loại bí ẩn (Ma lực trung) x1

• Đoản kiếm làm từ kim loại bí ẩn (Ma lực trung) x1

• Giáo kích làm từ kim loại bí ẩn (Ma lực trung) x1

• Rìu chiến thép (Ma lực yếu) x1

• Rìu chiến cao cấp của Đại Tướng Skeleton (Ma lực hơi yếu) x1

• Khiên thoi cao cấp của Đại Tướng Skeleton (Ma lực hơi yếu) x1

• Phụ kiện khác nhau (Ma lực yếu ~ trung) x nhiều

Thông thường, chúng tôi có thể kiếm thêm chút tiền nhờ việc bán vật chứng diệt quái, nhưng bởi chúng tôi không phải mạo hiểm giả, đó là điều bất khả thi.

◇ ◇ ◇

Tên: Sam

Bậc: 3

Chủng: Cỗ Xe Ma Ám

Cấp: 3

Kỹ năng bị động:    

• Hồn Dạng: Cấp 1 (MỚI!)

• Sức Mạnh Siêu Nhân: Cấp 1 (MỚI!)

• Lăng Ba Vi Hành: Cấp 1 (MỚI!)

• Kháng Chấn Động: Cấp 1 (MỚI!)

• Lái Xe Điêu Luyện: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:       

• Tĩnh Bộ: Cấp 1 (MỚI!)

• Du Hành Cao Tốc: Cấp 1 (MỚI!)

• Nạp Phóng: Cấp 1 (MỚI!)

Định nghĩa quái vật:

【Cỗ Xe Ma Ám】

Đây là những Undead bao g���m cả một linh hồn chất chứa hận thù kéo dài ở thế giới này và bây giờ ẩn náu trong chiếc xe ngựa như một ác linh. Ngoại hình của chúng là một cỗ xe được lái bởi người đánh xe và ngựa làm từ sương mù, nhưng cơ thể chính của ác linh nằm bên trong chiếc xe; con ngựa và người đánh xe chỉ là một đại diện của hồn thể.

Vì lý do này, cách duy nhất để đánh bại chúng là thanh tẩy ác linh hoặc phá huỷ cỗ xe.

Phương pháp chiến đấu chính của chúng là lao tấn công bằng cơ thể mình, hay đúng hơn, đấy là phương pháp tấn công duy nhất.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại xe, có một số chúng với vũ trang đính kèm như chông đinh.

Cưỡi bọn chúng thường bất khả thi vì chúng rất liều lĩnh, nhưng nếu cưỡi được, nó sẽ rất thoải mái vì chúng sỡ hữu các kỹ năng như Lăng Ba Vi Hành và Kháng Chấn Động.

Như vật chứng tiêu diệt, một bộ phận của cỗ xe và Ma Thạch của nó. Nguyên liệu thô có thể nhận được là chính cỗ xe chứa-Ma lực này. Nó hiếm khi được sử dụng toàn bộ, nhưng khi tháo rời, các bộ phận của xe có rất nhiều cách để sử dụng khác nhau.

Để vận chuyển một chiếc còn nguyên vẹn, người ta cần một con ngựa hoặc một chiếc xe khác để kéo.

Cỗ Xe Ma Ám là những quái vật hiếm hoi, và thường không xuất hiện trong các Tổ Quỷ. Tất cả những sự kiện liên quan đến Cỗ Xe Ma Ám thường diễn ra tại các khu trạm xe ngựa bị bỏ hoang rồi dần dần biến thành Tổ Quỷ.

Sam đã đạt được Lái Xe Điêu Luyện và Tĩnh Bộ, mà Cỗ Xe Ma Ám bình thường không dễ có được, với việc Sam là một cựu đánh xe chuyên nghiệp trong suốt cuộc đời mình và sau khi trở thành Undead lại thường xuyên di chuyển lén lút.

Vì vậy, ông có rất nhiều nước đi điêu luyện hơn so với Cỗ Xe Ma Ám thông thường và lại di chuyển xung quanh rất yên tĩnh.

Định nghĩa kỹ năng:

【Hồn Dạng】

Đây là một kỹ năng cho phép bán-vật chất hóa hồn phách, cái gì đó không thường tồn tại thiên về vật chất. Hồn dạng này có thể được nhìn thấy bởi mắt thường và tiếp xúc vật lý. Mặc dù các đòn vật lý có ảnh hưởng đến hồn dạng, nhưng hơn 2/3 ảnh hưởng bị vô hiệu. Đòn tấn công bằng Ma Phẩm hoặc thánh khí (vũ khí thần thánh) có hiệu quả hơn hẳn.

Có nhiều cách thức để sử dụng bán-vật chất hóa hồn dạng; kỹ năng cấp-kém-hơn chỉ sử dụng để kết nối xương thay thế cho sụn khớp. Nhưng với kỹ năng này, người ta có thể sử dụng nó để thay thế cho phần cơ bắp đã bị hư hoại nhằm tăng cường cơ thể, hoặc lông dày và vảy cứng để cải thiện phòng thủ.

Một ví dụ cụ thể, việc vật chất hóa hồn dạng của Chim Xương thông qua đôi cánh xương cho phép tạo lực nâng cần thiết để bay, và nó có thể bắn các phần linh hồn như đạn lông vũ. Một ví dụ khác là Sam, người đã tiến hóa thành Cỗ Xe Ma Ám, đã có thể sử dụng hồn dạng của mình để tạo ra ngựa nhằm tăng công suất cho cỗ xe.

Một ví dụ khác nữa là làm thế nào Đại Tướng Skeleton có thể mặc vừa bộ giáp kim loại của hắn; không gian giữa xương và áo giáp được lấp đầy bởi hồn dạng của nó.

Một ứng dụng khác của kỹ năng này là thao túng hồn dạng khỏi vật chất hóa để luồn lách qua người khác hay đi xuyên tường.

Bình luận (1)Facebook