• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 5,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

NGUỒN KINH NGHIỆM DỒI DÀO TỪ BỌN CƯỚP

Trans: Rìu

◇◆◇◆◇

Bảy tên cướp đang ngồi trong một túp lều đơn giản, uống đống rượu mà chúng vừa cướp cạn được hôm nay.

「Mẻ hôm nay khá ngon đấy, phải không?」(Cướp)

「Yeah, nếu chúng ta đem về làng, mọi người chắc chắn sẽ rất vui」(Cướp)

Khung cảnh như thể những người nông dân làm vài chén sau khi kết thúc việc đồng án, nhưng chúng thật sự là những tên cướp.

Bằng chứng thiết thực nhất là đống rượu mà chúng cướp được từ lũ thương gia bủn xỉn tiếc tiền tới nỗi không thèm thuê mạo hiểm giả hộ tống. Và họ đã trả giá bằng chính mạng sống.

Trang bị cũ nát; giáp da nhiều chấp vá và bao gồm cả giáo mác hàng handmade, rìu đốn củi, cung và tên - trang bị phải nói là rất kém. Ngoài ra, đám cướp chưa bao giờ được đào tạo chiến đấu bài bản; nếu để ý kỹ, phương pháp chiến đấu của chúng chỉ là kinh nghiệm trong thực chiến và la ó ầm ĩ. Nhưng nếu nhìn theo cách khác, chúng đơn giản chỉ là một đám người biết quơ vũ khí.

Thực tế thì, hầu hết nghề ban đầu của chúng đều là Nông Dân, vì thế chúng chỉ là những tay mơ không qua trường lớp. Lý do cũng chỉ là bần cùng sinh đạo tặc mà thôi.

Những người trẻ tuổi vì nghèo theo nhiều lý do nên đã rời khỏi làng mạc để trở thành tội phạm. Mấy trường hợp như này không hiếm ở Lambda.

「Vậy thì, chúng ta cần ai đó đứng gác trong lúc đám còn lại ngủ」(Cướp)

Căn cứ của lũ cướp chỉ đơn giản gồm nhiều túp lều dựng lên trên một đồng cỏ cao, tại nơi mà cỏ đã được dọn. Chúng có một tháp canh, nhưng dường như chẳng mấy khi sử dụng.

Trên thực tế, không có gì trong đồng cỏ này ngoài hươu hoang, vì vậy chúng sẽ được an toàn miễn là vẫn giữ được củi lửa. Lý do chúng vẫn cho người canh gác bởi đôi khi một vài con Goblin lạc bầy đến đây hỏi thăm.

Nhưng thậm chí một con Goblin cũng sẽ ồn ào khi tiếp cận, vì vậy không nhất thiết phải canh gác làm gì.

Nhưng thực sự chúng không tài nào biết được nếu có kẻ tiếp cận một cách lặng lẽ, bằng cách che giấu tiếng bước chân.

「Hic, hơi quá chén rồi - UOH?」(Cướp)

Tên cướp say rượu đang đứng gác bị chộp bởi vuốt Gấu Xương vươn lên từ bờ cỏ và biến mất.

Có tiếng động phát ra từ bên trong lều, nhưng không ai ra cả. Thay vào đó, Người Xương, Sói Xương, Khỉ Xương và Chim Xương xuất hiện từ đồng cỏ.

Và phía sau là Vandalieu.

「Còn sáu tên. Kết liễu nhanh gọn nào」(Vandalieu)

Không khí tràn ngập tiếng xương lách cách.

Và những tên cướp đã xuân nay con không về.

◇◆◇◆◇

Đối với Vandalieu, việc tìm ra nơi ẩn náu của bọn cướp còn dễ dàng hơn là đi phạm pháp, bởi vì cậu có thể tìm kiếm thông tin từ những linh hồn nạn nhân của chúng.

Những nạn nhân bị bọn cướp tấn công không những bị tước đoạt tài sản, mà còn cả mạng sống. Sự hối tiếc và hận thù của họ đối với lũ sát hại là rất mãnh liệt, và có thể sử dụng lũ bọ để tìm những linh hồn ấy một cách dễ dàng.

Ngay cả khi những linh hồn ở xa, cậu cũng có thể sử dụng 「Liên Lạc Linh Hồn」 để triệu hồi và lắng nghe họ nói.

Sau đó cậu sẽ gửi những Undead đi bằng cách sử dụng thông tin cậu nhận được từ các linh hồn, và nơi ẩn náu sẽ được tìm thấy trong vòng vài ngày.

Với phương pháp đó, Vandalieu đã tìm thấy bốn băng cướp hoạt động trong khu vực quanh lãnh thổ của Tòng Nam Tước Bestero.

Sau khi tìm thấy chúng, cậu tiếp tục thu thập thông tin như là chúng gồm bao nhiêu tên và cách chúng được vũ trang. Những tên đạo tặc mà cậu tấn công hôm nay là nhóm nhỏ nhất, được trang bị kém nhất trong số bốn băng đảng.

「Nai xừ, cuộc tập huấn thành công mĩ mãn. Làm tốt lắm, mọi người」(Vandalieu)

Vandalieu vô cảm khi xác nhận rằng nhóm cướp đã bị tiêu diệt, nhưng cậu vẫn vui vẻ khi khen ngợi lũ Undead.

Tất nhiên, Undead, chỉ được làm từ xương, không thể cười, nhưng ánh sáng xanh trong hốc mắt của chúng nhấp nháy một cách vui vẻ. MVP hôm nay là Gấu Xương, nó đã giết tên đứng gác bằng một cú vồ và sau đó vả một tên khác với vuốt của mình.

Người Xương đã đâm chết hai tên bằng dao găm, Khỉ Xương bóp chết một tên và Sói Xương cũng đã xé xác một tên khác.

「Err, sẽ ổn thôi. Cậu sẽ có thể bay sớm thôi mà!」(Vandalieu)

Chim Xương là đứa duy nhất không vui. Vandalieu đã tạo Golem Đất và chôn phần thân một tên cướp, Chim Xương chỉ việc mổ phần đầu hắn đến chết.

Với chỉ còn một bên cánh, thực sự là một gánh nặng, nhưng không cách nào để giúp được. Chim Xương không thể bay.

Và cho dù có cả đôi cánh mà không có lông vũ cũng không thể bay được.

「Nếu cậu tiếp tục thu thập kinh nghiệm và tiến hóa lần nữa, chắc chắn cậu có thể cất cánh. Believe in yourself!」(Vandalieu)

Khi Vandalieu động viên Chim Xương, nó vỗ cánh thể hiện sự phấn khích, như thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi vỗ vê Chim Xương, Vandalieu kiểm tra số tài sản mà bọn cướp thó được.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ba thùng rượu trên chiếc xe ngựa. Đó là số rượu còn sót lại sau khi bọn cướp nhậu nhẹt be bét.

Evbejia luôn tự hào về rượu của mình, nên đây chắc hẳn là hàng thượng phẩm.

「... Không biết còn gì nữa không nhỉ?」(Vandalieu)

Nhưng đối với đứa-trẻ-tròn-một-tuổi, nó còn vô dụng hơn cả nước lã. Cậu không có cách nào để bán lấy tiền và đám thuộc hạ thì toàn xương xẩu, thế nên nó hoàn toàn vô dụng. Cách tốt nhất, cậu nên dùng chúng để nấu ăn.

Không, có lẽ cậu có thể uống nó. Ngay cả khi mới 1 tuổi, Vandalieu sở hữu kỹ năng Kháng Hiệu Ứng Trạng Thái cấp 3, vì thế cậu sẽ không say trừ khi tiêu thụ một lượng rất lớn.

『Không được ~ ♪ Con không nên uống rượu khi chỉ mới lên một. Nếu sau này con trở thành bợm rượu thì sao hả?』(Darcia)

Tuy nhiên, vì phụ huynh không cho phép, thế nên cậu quyết định không uống.

「Well, ít nhất mình nên lấy một thùng về chứ nhể. Cả một toa xe cơ mà. Vậy kế đến là -」(Vandalieu)

Vandalieu tìm kiếm quanh chiếc xe và bên trong túp lều, sau đó cậu kết luận rằng đám cướp 「thật sự bần cùng」 so với mạo hiểm giả hoặc binh lính thông thường. Chúng dường như đã thó vài túi vải từ lũ thương gia mà đáng lý ra phải chứa tiền đồng hoặc bạc trong đó, nhưng hầu hết chỉ là mấy túi vải đầy hạt thóc và yến mạch cho gia súc như ở Trái Đất. Cũng có một số cá khô. Số còn lại là những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của lũ cướp.

Thứ đặc biệt có lẽ là cái thùng chứa đầy khoảng 5 kí muối.

Một lượng tài sản ít ỏi, nhưng có lẽ vẫn như mong đợi. Những tên cướp chỉ là 7 tên nông dân bình thường.

Chúng không thể nhắm vào những mục tiêu lớn hơn - loại mà sẽ thuê các mạo hiểm giả hộ tống.

Nhưng đối với Vandalieu, đây là vụ bội thu đúng nghĩa.

「Tuyệt vời ông mặt trời. Mình phát bệnh khi chỉ ăn mỗi thịt và máu rồi, cùng số muối của Mama đã hết sạch từ năm ngoái. Và cảm giác thật tuyệt khi có thêm mớ vải mới」(Vandalieu)

Cuộc sống của Vandalieu cho đến nay được duy trì thông qua việc săn hươu rừng. Kho dự trữ của Darcia gồm lúa mì, pho mát, rau và muối đã được sử dụng hết khá nhanh sau khi cô mất. Đầu tiên, nó chỉ đáp ứng đủ cho một người và cũng chỉ đủ cho chuyến hành trình của cô, thế nên nó chỉ là một khoảng lương thực mà cô có thể mang theo.

Khi mà Vandalieu phát triển, số thực phẩm thiết yếu cũng tăng theo.

Sẽ rất khó khăn khi chỉ uống máu thay cơm, và nếu cậu trở nên quá giống một Vampire, mặt trời sẽ thành nỗi ác mộng với cậu. Đó là lý do tại sao cậu cũng muốn ăn uống một cách bình thường. Nhưng miếng thịt nấu chín sau khi đã rút hết máu rất nhạt nhẽo và cậu chỉ có thể ăn thịt gấu mèo hoặc cáo đôi lúc, và chúng cũng chẳng thơm ngon gì. Mặc dù nó tốt hơn nhiều so với thịt Goblin có sẵn.

Quần áo cậu mặc không thật sự là quần áo, chúng chỉ là tấm lông thú cậu quấn quanh mình.

Cứ như một đứa trẻ man rợ.

「Nếu mình sử dụng quần áo của lũ cướp, mình sẽ không lo việc ăn mặc thiếu vãi nữa. Tiền cũng vậy, nhưng ... well, liệu có cơ hội sử dụng chúng không đây?」(Vandalieu)

Amid là đơn vị tiền tệ của Đế Quốc Amid và các nước lân cận. Một Amid có giá trị khoảng 100 yên trên Trái Đất. Có gồm: 1 xu đồng = 1 Amid, 1 xu đồng lớn = 10 Amid, 1 xu bạc = 100 Amid, 1 xu vàng = 1.000 Amid và 1 xu bạch kim = 10.000 Amid.

(Rìu: 1 Amid = 100y = 21.000đ)

Ngoài ra, dường như chỉ có tiền giấy là được sử dụng bởi các thương gia giàu có hoặc quý tộc, chúng có trị giá 100.000 Amid và 1.000.000 Amid. Chính xác hơn thì, chúng có thể không phải tiền thật, nhưng giống như chi phiếu viết tay của nhà nước.

Lũ cướp đã dành dụm được khoảng 1.000 Amid. Gấp hai lần số tiền một tháng của công nhân thành phố.

(Rìu: tầm 21 củ :v)

Nhưng nếu Vandalieu vào thị trấn lúc này, không nghi ngờ gì lũ lính gác hoặc mạo hiểm giả sẽ xuống tay ngay lập tức, thế nên cậu nghi ngờ rằng mình có thể sử dụng chúng hay không.

Tuy nhiên, chúng có thể sử dụng sau khi đi đến một quốc gia khác, vì vậy cậu quyết định giữ nó.

「Hmm? Cái túi gì đây?」(Vandalieu)

Cậu nhận thấy một cái túi da dưới đáy bao đựng tiền. Nó khá nhẹ và có gì đó cưng cứng trong đấy.

Cậu tháo dây và nhìn thấy hai hòn đá trong suốt, lòe loẹt bên trong. Chúng trông như một loại đá quý, nhưng chả đẹp gì cho cam.

「Mama, cái gì đây ạ?」(Vandalieu)

『Đây là Ma Thạch. Con có thể lấy chúng từ lũ quái, và với kích thước và màu sắc này, mẹ nghĩ đây là từ lũ Goblin. Nếu mẹ nhớ không nhầm, chúng có thể bán với giá 10 Amid mỗi cái』(Darcia)

Ma lực trong cơ thể quái vật kết tinh lại khi chúng chết, và Ma Thạch rõ ràng là thành quả. Chúng được sử dụng làm nguyên liệu cho các loại ma phẩm và linh dược như thuốc phép, hoặc dùng làm nguồn năng lượng cho những người Ma lực thấp để sử dụng các ma phẩm.

Và nếu được sử dụng làm nguồn năng lượng, chúng sẽ trở thành những viên đá bình thường sau khi cạn Ma lực, do đó chúng là những vật phẩm xài một lần. Nhưng thông qua giả kim luyện, Ma lực có thể được nạp vào các viên đá một lần nữa, vì vậy chúng có thể được sử dụng nhiều lần hơn.

Không ai luyện Ma Thạch của Goblin cả, mà chúng chỉ được sử dụng duy nhất một lần, đó là lý do tại sao giá thành lại thấp đến vậy.

『Tình cờ thay, quái vật bậc thấp thì thường thậm chí không rơi ra Ma Thạch khi chúng chết. Xác suất cho một quái bậc 1 rơi một viên là khoảng 1/100. Mặt khác, những con quái vật bậc cao gần như nhất định sẽ rơi ra Ma Thạch. Quái vật bậc 5 trở lên chắc chắn sẽ rơi chúng』(Darcia)

Ngạc nhiên thay, Darcia hơi thất vọng khi không kể Vandalieu về những Ma Thạch sớm hơn, bởi vì cậu đã không giết quái vật nào khác ngoài Goblin cho tới thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, có vẻ như có một số quái vật bậc thấp rất dễ rơi Ma Thạch, và cả những quái vật rơi Ma Thạch có chất lượng cao hơn cả bậc của chúng. Nhưng đối với Vandalieu, người đang tập trung vào việc săn bắt bọn cướp bây giờ, đây chỉ là thông tin tham khảo trong tương lai.

Cậu muốn đăng ký Hội Mạo Hiểm và trở thành một mạo hiểm giả càng sớm càng tốt.

「Cuối cùng, hãy kiểm tra trạng thái của Người Xương ... Oh, chỉ với việc giết hai tên cướp yếu ớt, ngươi đã lên 30 cấp. Ngươi cũng vậy, Gấu Xương. Những đứa còn lại cũng vậy. Chỉ việc giết một tên cướp, các ngươi ít nhất đã lên hơn 10 cấp!」(Vandalieu)

Chỉ bằng việc phục kích và giết một hai tên cướp nông dân và thậm chí còn không thể phản kháng, mà cấp của chúng đã tăng như vậy. Số lượng kinh nghiệm nhận được từ Goblin hoặc lũ quái trong rừng thậm chí còn không thể bì được.

Nếu điều này áp dụng không chỉ cho Undead mà còn cho tất cả quái vật, vậy có nghĩa con người chính là nguồn kinh nghiệm dồi dào cho quái vật. Nó cũng giải thích tại sao lũ quái thường táo tợn tấn công con người như vậy.

「Được rồi, hãy quét sạch đám cướp trong khu vực này để cày cấp nào」(Vandalieu)

Sau khi chứng kiến việc bùng nổ kinh nghiệm này, cậu không thiết tha gì đám quái nhỏ nữa.

Vẫn còn nhiều nhóm cướp ở khu vực quanh lãnh thổ của Nam Tước Bestero. Một nhóm có cùng số người mà cậu đã thủ tiêu hôm nay, nhóm khác có khoảng hơn mười người, trong khi một nhóm khác thì có khoảng hai mươi người.

Lũ Undead chắc chắn sẽ đạt bậc 3 sau khi đồ sát tất cả.

『Vì cậu có thể giết chúng tôi, những tên phía nam sẽ dễ như ăn bánh thôi』(Cướp)

『Đám phía tây từ đây là người của ba ngôi làng trên kia. Chúng có rất nhiều người, nhưng muốn đồ sát thì vẫn EZ』(Cướp)

『Nhưng ở phía bắc là lũ chuyên nghiệp. Lãnh đạo của chúng rõ ràng là một cận vệ ở vài thành thị, và tôi đã nghe đồn rằng hắn ta đã tập hợp được một loạt các thủ hạ tinh nhuệ. Chúng cũng hay ăn hiếp chúng tôi nữa』

Trong khi tìm hiểu một số thông tin từ linh hồn của lũ cướp, Vandalieu đã sử dụng Golem Đất để chôn xác chúng. Sau khi thu gom chiến lợi phẩm, Vandalieu rời đi, để lại khung cảnh bi thảm phía sau lưng.

◇◆◇◆◇

Khoảng một tháng trôi qua kể từ ngày sinh nhật đầu tiên của Vandalieu. Đây là mùa cậu phải tiêu diệt muỗi mỗi đêm bằng 【Diệt Bọ】, và cuối cùng cậu đã sẵn sàng hủy diệt toán cướp lớn nhất và được đào tạo bài bản nhất trong lãnh thổ của Tòng Nam Tước Bestero. Họ di chuyển trong khi đảm bảo không để lữ khách hay lính tuần ở các đường lớn trông thấy và tập luyện trong rừng hoặc xung quanh đám cỏ cao để cải thiện kỹ năng.

「Đối thủ của chúng ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với bọn ta đã giết chết cho đến nay. Trùm của chúng là một cựu quân nhân, và thuộc hạ dưới trướng hắn cũng đã được đào tạo ở mức nhất định. Nói cách khác, chúng ta không thể chỉ nâng vũ khí mà hù dọa, chúng ta thực sự phải chiến đấu」(Vandalieu)

「Oooooooooh ~」(Undead)

「Gurururuuuuu ~」(Undead)

Nhóm Undead đang lắng nghe Vandalieu đang bùng cháy sự quyết tâm trong hốc mắt. Bởi số kinh nghiệm mà họ thu được từ việc diệt cướp, Người Xương đã tiến hóa thành một Lính Skeleton, trong khi Gấu Xương, Khỉ Xương và Sói Xương đã trở thành Cốt Quái.

Đám Undead cũng đã đạt được kỹ năng 【Sức Mạnh Siêu Nhân】, và có lẽ vì phục kích bọn cướp, chúng đã nhận thêm kỹ năng 【Tĩnh Bộ (Silent Steps)】. Khi sử dụng kỹ năng, âm thanh xương lạch cạch biến mất. Ngoài ra, Người Xương đã đạt được các kỹ năng như 【Kiếm Thuật】, 【Cung Thuật】 và 【Thuẫn Kỹ】.

Tuy chỉ là kĩ năng cấp 1, nhưng kết quả khá tốt khi cho chúng thực hành với golem cả tháng qua.

「...」(Chim)

Tuy nhiên, Chim Xương, vẫn ở bậc 2. Tất nhiên, vì nó đang ở cấp 90, nếu kế hoạch hôm nay thành công mĩ mãn, nó cũng sẽ tiến hóa nhanh thôi.

「Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta cần phải đặt biệt cẩn thận. Chúng ta có rất nhiều xương để thay cho các cậu, nhưng nếu hộp sọ bị nứt hay nát thì bó tay. Ngoài ra, nếu có bất kỳ con người nào không giống kẻ cướp ... Ví dụ, như đang bị trói hoặc bị nhốt trong lồng, đừng giết chúng. Cuối cùng, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch ngay khi ta niệm phép bổ trợ」(Vandalieu)

Với chất giọng lãnh đạm và khuôn mặt vô cảm thường thấy, Vandalieu không tỏ vẻ căng thẳng khi cậu niệm phép.

「Trước tiên thì, 【Cường Hóa Sát Tính】 vào vũ khí, nanh và vuốt. Sau đó 【Hấp Thụ Năng Lượng】 cho áo giáp và xương」(Vandalieu)

【Cường Hóa Sát Tính】 là một ma thuật giúp tăng cường sức công kích của bất cứ thứ gì được niệm vào; ngay cả khiên và áo giáp cũng có thể gây sát thương nếu được bổ trợ.

【Hấp Thụ Năng Lượng】 là một ma thuật phòng thủ có thể hấp thụ ma thuật, nhiệt năng, điện năng hay thậm chí cả động năng, và trong Lambda nó có hiệu quả chống lại cả tấn công ma pháp lẫn vật lý.

Cả hai phép này đều có hiệu ứng rất mạnh, nhưng vì cả hai đều không khó sử dụng với Tử Hệ, thì việc làm chủ nó với Vandalieu rất dễ dàng.

「Ooooh ...」(Người Xương)

Đứa đầu tiên di chuyển trong khi được bao phủ bởi lớp phép xanh sẫm là Xương Người. Nó tiến về phía tháp quan sát của bọn cướp - một cái chòi nhỏ đơn giản với hàng rào gỗ xung quanh - nạp một mũi tên vào cây cung của Orbie, và kéo dây.

Đám cướp trong tháp canh đeo cung tên trên lưng và dường như đang hoàn toàn chán nản.

「Định mệnh, xui vãi cả lọ. Bị bắt canh gác ngay trước ngày dời căn cứ nữa chứ」(Cướp)

Toán cướp đang lên kế hoạch thu gom tất cả chiến lợi phẩm và dời đến một địa điểm mới. Chúng còn dự tính lấy tiền chuộc con tin trên đường đi và sau đó dời đến một lãnh thổ mới hay thậm chí một quốc gia mới, và bắt đầu công việc cướp bóc mới.

Các băng cướp khác gần đây đã biến mất và chúng nghe tin đồn rằng Lãnh Chúa đã trở nên chán ghét sự suy giảm trật tự công cộng trên đường chính và tập hợp một đội đàn áp. Nếu đó là sự thật, thì chúng thực sự phải dời đi.

Chúng đã quyết định xỏa hết mọi thứ, lấy số lương thực và rượu còn lại để lập một bữa tiệc.

Những tên canh gác là lũ kém may mắn không thể tham gia bữa tiệc, và chúng chỉ biết ngồi đó phàn nàn mà chả để ý thứ gì.

「Gahhh !?」 (Cướp)

Mũi tên của Người Xương xuyên màn đêm và cắm sâu vào cổ họng một gã. Hét é lên, hắn mất thăng bằng và té khỏi tháp.

Nhìn thấy một trong những lính canh của chúng ngã xuống với một mũi tên ở cổ, những tên cướp say xỉn giật mình trong sự tĩnh lặng.

「K-kẻ địch tấn công!」(Cướp)

「Dậy mau, thằng khốn! Cầm vũ khí lên!」(Cướp)

Khi bọn cướp cố gắng lấy rìu, chùy và giáo của chúng ...

「Guwoooon!」(Undead)

「Uooooooooh, uooooooh!」(Undead)

Nghiền nát hàng rào gỗ, các mảnh vụn bay khắp nơi, Khỉ Xương và Gấu Xương xông vào.

「N-nó là Undead! Quái vật! Chúng ta đang bị tấn công!」(Cướp)

「Bình tĩnh đi, bọn ngu này! Ai có rìu và chùy, xông lên! Ai có kiếm và giáo, thì lùi lại! Cung thủ cũng vậy!」(Trùm)

Thủ lĩnh của bọn cướp bình tĩnh đưa ra chỉ thị cho thuộc cấp, nâng cây kích trong tay của mình lên.

Gã này có kinh nghiệm chiến đấu với Skeleton và Zombie từ khi còn là lính. Hắn biết rằng chỉ có thể đối phó với Undead bằng vũ khí cùn, chứ không phải vũ khí sắc như kiếm, thậm chí ngay cả khi chúng chỉ là lũ gà mờ.

「Vài con quái bậc 1 hay bậc 2 không mạnh hơn 20 người chúng ta đâu! Xử chúng!」(Trùm)

Tinh thần hoang mang của lũ cướp vì cuộc tập kích bất ngờ đã được vực dậy nhờ tên cầm đầu. Chúng cắm đầu cắm cổ lao đến lũ Undead.

「Guooooo!」(Undead)

「Ghyaa !?」(Cướp)

Một tên cướp giơ cây rìu xông pha bị ăn một vả bởi Gấu Xương.

Với một tiếng rắc, Khỉ Xương đã nghiền nát sọ một tên cướp như bóp trứng gà.

Nanh Sói Xương xé toạc chân bọn cướp, và khi bọn chúng ngã xuống, nó cắn nát cổ họng chúng ra.

「Oooh ... Oaoooooh ~」(Người Xương)

Người Xương cất cây cung và rút ra thanh kiếm dài và xông thẳng vào hàng ngũ toán cướp.

「Hiiii !? Gyaaah!」(Cướp)

Người Xương đối đầu lũ cướp. Hai bên đều chưa được đào tạo chính quy về kiếm thuật, nhưng Người Xương đã chiến thắng áp đảo.

Kỹ năng chiến đấu của chúng là giống nhau, và vũ khí mà Người Xương đang sử dụng là một thanh kiếm sắt niệm phép xanh. Trên thực tế, vũ khí của đối phương có chất lượng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, sức mạnh của một Lính Skeleton Bậc 3 rất cao so với người bình thường, và đặc biệt là nhờ kỹ năng 【Sức Mạnh Siêu Nhân】, Người Xương trở nên mạnh hơn rất nhiều so với bọn cướp.

Khi con người thiếu sức mạnh thể chất và đặc kỹ, họ trau dồi kỹ năng, võ thuật và ma thuật để chống lại quái vật. Nhưng một con người không thể đánh lại quái vật ngay cả khi trình độ có ngang nhau.

「Ooooh ...」(Người Xương)

Tắm máu của kẻ thù, Người Xương run lên bởi cảm giác tước đoạt sự sống, ham muốn hơn thế nữa, nó nhảy vào con mồi kế tiếp.

「Sếp! Chúng không phải quái vật Bậc 2!」(Cướp)

「Tụi em không thể xử lý chúng! Giúp tụi em, SẾP!」(Cướp)

Nghe những tiếng thét thảm thương của thuộc hạ, tên trùm tặc lưỡi.

『Mấy thằng ngu vô dụng này! Nếu đã vậy, tẩu vi thượng sách』(Suy nghĩ của Trùm)

Tên trùm bỏ chạy không do dự. Hắn không nghĩ về việc kề vai sát cánh chiến đấu cùng đồng bọn lại Undead dù chỉ 1 giây.

Hắn thậm chí còn không đủ trình chiến lại một con quái Bậc 3 trở lên.

Hắn chắc chắn là một cựu binh và thậm chí còn có kỹ năng 【Kích Kỹ】 cấp 2 cho phép gã sử dụng thành thạo trường kích. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ từng là một tên lính gác quèn. Theo như xếp hạng Hội Mạo Hiểm, khả năng chiến đấu của gã tối đa bằng hạng E.

Người ta nói rằng để đấu lại một con quái Bậc 3, bạn cần phải ít nhất mạnh bằng hạng D.

Nếu hắn sử dụng tốt cấp dưới của mình, hắn có thể đánh bại một trong số những Undead. Nhưng có những bốn con Undead như thế. Không, năm mới đúng.

「...」(Trùm)

Tên cầm đầu nhìn thấy Chim Xương, đã kết liễu bầy cướp bằng cách lao mình đâm mỏ, nhưng hãy coi đó là một ngoại lệ.

Ngay cả khi hắn có thể đánh bại được một đứa, sẽ chưa chắc xử lý được đám còn lại hay không. Không thể đánh trả khi không có chút hi vọng chiến thắng nào.

「Tất cả các ngươi! Đừng nhùn bước, xông hết lên!」(Trùm)

Đưa cho thuộc hạ một mệnh lệnh vô lý, tên trùm bắt đầu rút lui cẩn thận để không bị phát giác. Hắn nhảy lên chiếc xe ngựa thó được từ bọn gã thương gia và bỏ chạy. Nếu hắn có thể thoát khỏi đây, hắn sẽ thành lập một băng cướp mới.

「Trồi lên」(Vandalieu)

Hi vọng về bỏ trốn bị phá vỡ ngay khi một bức tường gỗ trồi lên từ mặt đất phía sau gã.

「Uoh ?! C-cái gì ?! Một giả kim sư ?!」(Trùm)

Hắn nghe thấy giọng nói của một bé gái giữa những tiếng la ai oán của thuộc hạ và những tiếng gầm gú giận dữ của Undead. Hắn suy đoán kẻ làm nên chuyện này là chủ nhân giọng nói đó, hắn nhìn xung quanh dò xét.

Hắn ngay lập tức tìm thấy tên giả kim sư.

Một đứa trẻ nhỏ đứng cách đó vài bước, choàng một tấm áo. Nhìn thôi cũng biết đây là một đứa bé.

「Đừng nói với ta là do thằng bé này làm đấy nhé?」(Trùm)

Mắt tên trùm trợn to, nhưng không thể chối cãi được sự dị thường của đứa trẻ này - Vandalieu.

Mái tóc trắng và đôi mắt nửa đỏ thẫm nửa xanh tím. Và ngay cả trên chiến trường đẫm máu, sự hiện diện của cậu cũng yếu ớt, như ma vậy. Nếu đứa trẻ không lên tiếng, cậu có thể tiếp cận đến chân hắn mà không hề hay biết.

「N-ngươi là kẻ điều khiển Undead? N-nếu đã vậy, ta bỏ cuộc. Ta đầu hàng. Ta sẽ cho cậu tất cả tài sản, tiến lên và bắt ta đến Hội Mạo Hiểm hoặc bất cứ đâu cũng được」(Trùm)

Vứt bỏ cây kích của mình, tên trùm giơ hai tay lên và bỏ cuộc.

Nếu hắn không thể giành chiến thắng, hắn sẽ bỏ chạy. Nếu hắn không thể chạy, hắn sẽ sống bằng cách đầu hàng. Cứng đầu và kiêu ngạo không giúp hắn sống sót.

「Đầu hàng?」(Vandalieu)

「Phải, đúng thế」(Trùm)

Cười gượng, tên trùm trả lời Vandalieu, người hỏi bằng một tôn giọng ngang bè.

「Ta được treo thưởng. Và ta cũng có thông tin về các băng cướp khác trong khu vực này. Và một nửa số tiền từ việc bán nô lệ hình sự sẽ đi vào túi của cậu. Cậu thấy sao? Nếu để ta sống, nó sẽ còn nhiều lợi ích hơn」(Trùm)

Tất cả những điều tên trùm nói là sự thật. Đây là con người sẵn sàng bán đứng đồng bọn để sống sót.

Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng phạm tội, bọn cướp bị bắt sống sẽ được bán như những nô lệ hình sự. Hầu hết trong số chúng đều làm khổ sai trong các hầm mỏ và quân đội, làm chạy vặt và lao động chân tay. Một nửa lợi nhuận thu được từ chúng không nên đánh giá thấp, và tùy thuộc vào số lượng cướp bị bắt sống, nó có thể còn giá trị hơn nhiều so với tất cả chỗ tài sản mà bọn chúng cướp được.

「... Ông bị ngu à, lẽ nào?」(Vandalieu)

Nhưng những gì đáp lại lời xúc phạm; đứa trẻ hỏi về khả năng tư duy của hắn ta.

「Ng-ngươi nói gì?」(Trùm)

「Như ông thấy đấy, tôi là một Dhampir. Nếu tôi đưa ông đến Hội Mạo Hiểm để nhận thưởng, tôi sẽ bị giết. Tôi sẽ chết trước khi ông có thể bị bán như một nô lệ hình sự đấy」(Vandalieu)

Tại Đế Quốc Amid và các nước chư hầu, nơi mà người dân thờ phụng Alda, vị Thần của Giáo Luật và Thiên Mệnh, loài Dhampir được coi là quái vật chứ không phải con người. Ngay cả khi cậu vào thành phố với ý định giao bọn cướp, các cận vệ hoặc mạo hiểm giả sẽ ưu tiên đối phó với Dhampir hơn là lũ cướp.

Tên trùm không phải là một mạo hiểm giả và hắn không biết được cơn sốt Dhampir đã xảy ra cách đây một thời gian, nên gã cuối cùng cũng nhận ra đứa trẻ này là một Dhampir.

「H-hãy để tôi làm thuộc hạ của cậu! Tôi thực sự rất hữu ích. Undead của cậu rất mạnh, nhưng cậu cũng cần một thuộc hạ con người, phải không?!」(Trùm)

Trong khoảnh khắc đó, ấn tượng của Vanadalieu về lũ cướp đã khá lên một chút, không ngờ rằng chúng thông minh hơn cậu tưởng.

Trên thực tế, Vandalieu cũng cảm thấy như vậy từ khá lâu. Những Undead trung thành. Linh hồn của Darcia và những thứ khác. Hiện diện của họ đôi lúc không thể giải quyết những bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, sử dụng gã đàn ông trước mặt này là không thể.

「Đúng là ta cần một kẻ sống, nhưng ta không cần một kẻ sẵn sàng hy sinh thuộc hạ của mình và chạy trốn. Nhưng ta có thể biến ngươi trở thành thuộc hạ sau khi ngươi chết」(Vandalieu)

Tên trùm chuyển từ hi vọng sang tuyệt vọng, Vandalieu ra lệnh cho Gấu Xương và những Undead khác.

「Khử」(Vandalieu)

「X-xin làm ơn đợi đã! T-tôi không muốn chết!」(Trùm)

「...? Thế những người ngươi giết thì sao?」(Vandalieu)

Gã này mau quên nhỉ. Vandalieu nghĩ thế và quay lại định phán nốt câu cuối, nhưng Gấu Xương đã nghiền nát cổ hắn.

「Gu, guru?」(Gấu)

Chết, em giết hắn hơi sớm à? Gấu Xương như muốn hỏi như thế, nhưng Vandalieu vẫy tay rồi nói: 「Không sao, không sao」 và thở dài nặng nề.

「Ahh, mệt chết đi được. Đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với ai khác ngoài Mama, nên có hơi lo lắng chút」(Vandalieu)

Cậu đã trải qua nỗi lo lắng lạ thường trong cả ba thế giới: Trái Đất, Khởi Nguyên và Lambda. Cậu ước chi có thể không phải nói chuyện nơi chiến trường đẫm máu như này.

「Mùi máu nồng nặc khiến mình đói meo. Nhưng mình không muốn việc trở thành Vampire chỉ vì hút máu lũ cướp, vậy nên cố lên tôi ơi. Cưỡng lại ... Thôi được rồi, mình sẽ kiểm tra xem có ai sống sót không đã. 【Cảm Nhận Sự Sống】」(Vandalieu)

Để kiềm khỏi cơn đói máu, cậu sử dụng tử-tính ma pháp để tìm kiếm người sống sót trong khu vực lân cận.

Bỏ qua phản ứng từ lũ bọ, cỏ dại, vi trùng và nấm, cậu tìm kiếm các phản ứng từ động vật, ma lực con người hoặc quái lớn.

Ở đó... ba con thú lớn đứng sau căn lều lớn, có lẽ là ngựa. Cũng có một phản ứng từ tầng hầm của căn lều. Từ phản ứng, đó là con người.

Cậu đã nghe từ các linh hồn rằng số lượng lũ cướp là 19 tên. Số lượng xác chết cũng là 19.

「Có người đang ở tầng hầm của căn lều, bộ có lính mới à?」(Vandalieu)

『K-không, đó không phải thuộc hạ của tôi. Đó là tên thương gia tôi bắt được vài ngày trước. Ugeh. Tôi để hắn sống vì có vẻ như hắn thuộc gia đình hoặc một cái gì đó ở thị trấn thuộc lãnh thổ Tử Tước Maggio, và số tiền chuộc khá mong đ-đợi. C-cổ t-tôi』(Trùm)

Do cú sốc và sợ hãi hắn nhận được vào thời điểm trước cái chết, cái cổ linh hồn tên trùm đã bị vẹo. Vandalieu nheo lông mày khi nhận được thông tin hắn đưa ra.

Mọi thứ đã trở nên có một chút rắc rối.

Tên: Người Xương

Bậc: 3

Chủng: Lính Skeleton

Cấp: 39

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

• Sức Mạnh Siêu Nhân: Cấp 1 (MỚI!)

Kỹ năng kích hoạt:

• Kiếm Thuật: Cấp 1 (MỚI!)

• Thuẫn Kỹ: Cấp 1 (MỚI!)

• Cung Thuật: Cấp 1 (MỚI!)

• Tĩnh Bộ: Cấp 1 (MỚI!)

Tên: Khỉ Xương / Sói Xương / Gấu Xương / Chim Xương

Bậc: 3

Chủng: Cốt Quái

Cấp: 24 ~ 32

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

• Sức Mạnh Siêu Nhân: Cấp 1 (MỚI!)

Kỹ năng kích hoạt:

• Tĩnh Bộ: Cấp 1 (MỚI!)

◇◆◇◆◇

Rìu: hellu am cumback :))

Bình luận (0)Facebook