• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 5,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Ý TƯỞNG: NẾU TÔI KHÔNG THỂ MẠNH LÊN, THÌ CHỈ CẦN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MẠNH LÊN THAY

Trans: The LightHeart

Edit: Rìu-sama

◇◆◇◆◇

『Đã đến lúc tập luyện rồi』

Vandalieu nói với những hầu cận undead của mình sau khi khiến chúng xếp hàng phía trước hang động.

Bởi vì lời nguyền của Rodcorte, Vandalieu không thể lên cấp hoặc chuyển Nghề, do đó, bất khả thi cho cậu để tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, cậu ấy đã cố gắng thay đổi lối suy nghĩ của mình và nghĩ: 『Nếu mình không thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì chỉ việc làm cho những hầu cận của mình mạnh mẽ hơn thôi』.

Lý luận của cậu là rằng nếu những hầu cận undead đang dưới trướng cậu mạnh mẽ hơn, cậu sẽ có khả năng làm những thứ ở tầm cỡ lớn hơn.

『Việc đi tới thị trấn với chúng có lẽ sẽ khá khó khăn, nhưng Mama đã từng nói rằng có vài mạo hiểm giả có Nghề thuần hóa quái vật, như Thuần Thú Sư, Pháp Sư Hạ Cấp và Triệu Hồi Sư, cho nên nó sẽ ổn bằng cách nào đó thôi』

Trong tương lai, cậu muốn chúng có đủ sức mạnh để chiến đấu với những quái vật một cách dễ dàng, song lúc này, nếu chúng có thể mang theo cậu và chạy với cùng tốc độ của khi còn sống, nó sẽ đủ để thoát ra khỏi khu rừng này và bắt đầu hành trình.

『Chúng thậm chí còn không thể đánh bại sói và gấu hoang nếu như hiện giờ, chứ đừng nói là quái vật. Ngay một ngày nọ, con Goblin Xương của mình đã bị đập nát bởi một con Goblin còn sống cơ đấy』

Những Undead mà cậu đã tạo ra gần đây đều rất yếu. À thì, điều đó là hiển nhiên với một nhóm Undead cấp 1. Vậy thì, tại sao cậu ta lại không ra những Undead mạnh hơn? Lý do là cậu ấy không biết cách để tạo ra Undead cấp 2.

Trong kiếp trước khi mà cậu đã thức tỉnh Tử Tính, cậu đã không trải nghiệm việc biến bất cứ ai thành Undead trừ chính bản thân mình ra.

『Đám nghiên cứu viên tại cơ sở đó sẽ không bao giờ cho mình cơ hội thu thập hầu cận đâu. Khi thức tỉnh, sự kiểm soát về cả thể xác và ma thuật đã bị tước đi lâu từ trước rồi. Nếu họ không làm vậy, mình sẽ phát hiện ra về những thứ mà họ đang nghiên cứu, như là những bất tử binh chẳng hạn. À thì, dù sao thì cơ sở đó cũng đã thành bình địa mất rồi』

Cậu đã quyết định thay đổi vài phụ kiện và kiểm tra năng lực chiến đấu của hầu cận. Loại trừ những con bọ được sử dụng để thu thập thông tin, cậu liền cho những Undead có vẻ chiến đấu được xếp thành hàng.

Khỉ Xương, Sói Xương, Người Xương, Gấu Xương và Chim Xương. Đây là những tên có vẻ phù hợp với nhiệm vụ. Còn có Heo Xương, Thỏ Xương, Goblin Xương và nhiều nữa. Nhưng những tên toàn vẹn, mà không mất hay gãy khúc nào, chỉ có năm đứa này mà thôi.

『Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu khóa... huấn luyện? Đợi đã nào, mình nên cho chúng làm gì đây?』

Vandalieu, người mà đột nhiên nhận ra rằng mình không hề có ý tưởng nào để Khỉ Xương và đám khác luyện tập, đã không cất lên lời nổi.

Ngay cả những tên nghiệp dư cũng có ý tưởng nên rèn luyện gì để trở nên mạnh hơn.

Hoặc sẽ chạy bộ để gia tăng thể lực hay rèn luyện sức mạnh để tăng cường cơ bắp.

Hoặc sẽ học các bước quyền của võ thuật hay chiến đấu không vũ trang và rồi đấu đối kháng để có được kinh nghiệm thực tiễn, và vv.

Nhưng cái gì sẽ hiệu quả, một khóa kiếm-Điểm-Kinh-Nghiệm cho những Undead đang xếp hàng đằng trước Vandalieu chăng?

Chạy bộ á? Sẽ là vô nghĩa thôi. Chúng không hề có tim hay phổi, và ngay từ đầu, cái gì sẽ là đích đến với những undead không biết mệt mỏi khi nhằm đạt được nhiều thể lực hơn đây?

Rèn luyện sức mạnh sao? Không, vẫn chẳng hữu dụng. Chúng không hề có cơ ngay từ đầu, chỉ có những thân thể được tạo thành mỗi từ xương mà thôi, vậy chính xác thì chúng nên thử cái 'bài tập' kiểu hít đất hay thục dầu không?

Chiến đấu không vũ trang và võ thuật à? Vandalieu chẳng biết chút gì, cho nên không có cách nào để dạy chúng cả.

Đối kháng? Khả năng về trí tuệ của Undead là quá thấp; nếu cậu ấy cho chúng chiến đấu, chúng sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chúng bị nát thành từng mảnh mất. Nó sẽ chỉ trở thành một cuộc thi ai bị nghiền nát trước thôi.

Để bắt đầu, bản thân Vandalieu chưa bao giờ nhận được bất cứ rèn luyện thực chiến nào cả. Ở Trái Đất, cậu ấy đã tập một lượng bài tập vừa phải, song nó ở mức độ judo thực hành trong lớp học thể dục ở trường sơ và cao trung mà thôi; rõ ràng không phải là thứ gì đó mà có thể được sử dụng trong một trận thực chiến được. Ở Khởi Nguyên, à thì, chẳng có gì cần thiết hơn để nói cả.

『Có lẽ mình có thể hỏi linh hồn của Orbie và những thợ săn đó... Không, nó là bất khả thi』

Những gã đó biết cách sử dụng cung. Và lũ Undead chưa có đủ khả năng trí tuệ để sử dụng cung. Không có ích gì trong việc dạy cho chúng cả.

『Hãy kiểm tra trạng thái từng đứa nào』

Mặc dù Darcia đã thất bại khi cố gắng kiểm tra trạng thái của Vandaleiu, nhưng cậu lại có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của lũ Undead. Những gì là bất khả thi đối với một bậc phu huynh thì, là khả thi với Vandalieu bởi lũ Undead là hầu cận của cậu. Darcia đã không biết nhiều về những Nghề điều khiển quái vật như Thuần Thú Sư hay Pháp Sư Hạ Cấp, hoặc những kỹ năng có liên quan chúng, cho nên không có cách nào để chắc chắn tại sao cả.

Bảng trạng thái của lũ Undead là như sau:

**********

Tên: Khỉ Xương / Sói Xương / Gấu Xương / Người Xương / Chim Xương

Hạng: 1

Chủng: Sinh Cốt

Cấp: 0

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

Kỹ năng chủ động:

Không

**********

『Chúng thật là yếu... Quá yếu luôn đấy chứ』

Những Undead đều thuộc cùng một chủng tộc, bất kể xương của sinh vật nào đã được sử dụng để tạo ra chúng, và chúng đều có cùng bảng trạng thái.

Sinh Cốt: Những xác chết vẫn di chuyển mặc dù chỉ còn bộ xương sau khi chết. Họ không có đặc điểm đặc biệt nào khác cả.

Chúng hẳn đã di chuyển, nhưng cử động của chúng khá là vụng về và sức mạnh của chúng còn thấp xa so với một người đàn ông trưởng thành trung bình. Về sự nhanh nhẹn, chúng không thể chạy được; cử động của chúng khá là chậm. Ngoài ra, chúng không thể sử dụng được những khả năng và kỹ năng mà chúng từng khi còn sống.

Bản thân xương thì rất cứng, nhưng sẽ rất dễ để đánh bại chúng bằng cách tấn công các khớp của chúng.

Chúng hầu như không có trí tuệ hay bản năng, và bất quá thì chúng sẽ làm bia tập cho những mạo hiểm giả mới vào nghề mà thôi.

Tóm cái váy lại, chúng là những undead không thể dựa vào trong chiến đấu được.

『Vậy làm thế nào mình có thể khiến những tên này mạnh hơn đây? Mình đã tạo ra chúng hai tháng trước và chúng vẫn đang ở cấp độ 0. Mình đoán điều đó có nghĩa là chúng chưa thực hiện được bất cứ điều gì để nhận Điểm Kinh Nghiệm như những Sinh Cốt cả. Vậy thì cái gì sẽ cho chúng Điểm Kinh Nghiệm vậy?』

Kiếm sĩ sẽ lấy được Điểm Kinh Nghiệm thông qua các trận đánh và rèn luyện, nông dân thông qua làm nông và thợ chế tạo vũ khí thì thông qua việc rèn vũ khí. Vậy những gì mà Undead sẽ cần gì để lấy được Điểm Kinh Nghiệm đây? Quái vật thường lấy được Điểm Kinh Nghiệm như thế nào nhỉ?

『Bằng cách giết người, có lẽ chăng?』

Nó chợt lóe lên trong cậu rằng chúng sẽ cần phải làm hại con người giống như những quái vật sẽ làm, song... Ngay cả khi điều này hiệu quả, nó sẽ khá là khó khăn để mà thực tiễn.

Vandalieu sẽ không hề cảm thấy ăn năn bất kể có bao nhiêu người trong Evbejia chết đi chăng nữa, song nếu cậu ấy giết người và rồi các Hội Mạo Hiểm đưa ra yêu cầu cần tiêu diệt cậu, cậu sẽ bị buộc phải quay trở lại lối sống chuột chũi của mình mất.

Cậu ấy có lẽ sẽ có thể trốn thoát được bằng cách sử dụng những Undead như mồi nhử, song những bộ xương toàn vẹn của những con thú lớn như Khỉ Xương không dễ dàng để mà tìm thấy được. Chúng không phải là đám hầu cận mà cậu có thể sử dụng một cách thiếu thận trọng.

『À thì, hãy thử giết những thứ như thỏ và chuột đi vậy』

Bởi vì Vandalieu cần máu tươi để thay thế cho sữa mẹ, lũ Undead đã bắt những con vật như thỏ bằng bẫy, song vẫn giữ cho chúng còn sống. Rồi Vandalieu sẽ cắn chúng bằng răng nanh của mình để hút máu của chúng ra.

Nếu lũ Undead t��� mình giết chết các con thú, chúng có lẽ sẽ có thể lấy được Điểm Kinh Nghiệm.

◇◆◇◆◇

Ngày hôm sau, lũ Undead đã thành công bắt được một con Goblin còn sống.

Cuộc viễn chinh của Đại Mục Sư Gordan đã làm giảm đi số lượng của chúng, nhưng chưa hoàn toàn xóa sổ được. Có một lý do mà Hội Mạo Hiểm luôn đưa ra yêu cầu chinh phục lũ Goblin.

「Gyiih ~! Gyageeh!」(Goblin)

Không có cách nào để biết liệu con Goblin đang cố gắng đe dọa hay đang vung ra những lời lăng mạ tới chúng(lũ Undead) bằng ngôn ngữ của Goblin hay không, song nó đang hét lên với một tông giọng khó chịu khi mà lũ Undead giữ nó xuống.

『Vậy ra đây là Goblin sao...』

Vandalieu liền nhìn vào nó với niềm phấn khích, mặc dù khuôn mặt của cậu ấy thật vô cảm. Đây thực sự là một thế giới huyễn tưởng, cậu ấy nghĩ.

Goblin. Chúng là những quái vật cỡ nhỏ điển hình được tìm thấy trong đông đảo tác phẩm huyễn tưởng và có vẻ như Lambda không phải là ngoại lệ.

Nó là quái vật hạng thấp không chỉ sống trong các Tổ Quỷ, mà còn sống trong những khu rừng bình thường và thậm chí là cả đồng cỏ nữa. Cơ thể của nó có làn da xanh lá đậm với chiều cao đạt tới ngực của một người trưởng thành và nó có đôi tai dài giống như một Elf(mô tả kì vl), song khuôn mặt của nó thì xấu xí không gì sánh bằng luôn.

Sức mạnh của nó vào khoảng tương tự một người bình thường, nếu không nói là ít hơn một chút và nó không nhanh nhẹn cho lắm. Tuổi tinh thần của nó là tương tự như một đứa trẻ ba tuổi, và nó tự trang bị một cành cây trong khi dùng tấm da của một con vật để che đi cơ thể vì mục đích bảo vệ.

Nó ở hạng 1 và mạnh hơn mỗi tên trong số lũ Sinh Cốt Undead, nhưng nếu ở một mình, nó quá yếu đén nỗi có thể bị hạ gục bởi một nông dân với một cái cuốc. Tuy nhiên, cũng có vài chủng lại vượt trội hơn, cho nên thận trọng sẽ khôn ngoan hơn.

Song thứ ở Goblin mà đáng sợ nhất là khả năng sinh sản và thích ứng của chúng.

Khi sinh sản, Goblin sinh ra từ ba đến tám con cùng một lúc. Những con non mới sinh trở thành  con trưởng thành đầy đủ trong sáu tháng. Những Goblin có thể tiếp tục việc gia tăng số lượng bất kể nếu chúng đang ở giữa một sa mạc thiêu đốt hay vào giữa mùa đông luôn.

『Oh và còn có những thiết lập thường xảy ra trong những tác phẩm huyễn tưởng là chúng hay bắt cóc phụ nữ loài người. Mặc dù rõ ràng chúng không nổi bằng bọn Orc』 (Thằng này đã từng xem cái gì ấy nhỉ?!?... You know what I meant... ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Cậu liền xem xét những kiến ​​thức mà Darcia đã truyền cho, song cậu lại nghĩ không chắc rằng tên Goblin trước mặt mình có thể làm điều đó. Đơn giản là bởi vì nó không có sức mạnh để thực hiện nổi đâu.

『Giờ đây... tất cả các ngươi, hãy tiến lên và ra đòn kết liễu cùng nhau đi』

Sự phấn khích ban đầu của cậu đã chấm dứt; giờ thì nó là lúc để xem rằng liệu lũ Undead có thể lấy được Điểm Kinh Nghiệm hay không.

「Giyaahhhhh!」(Goblin)

Khỉ Xương và Người Xương liền ra đòn và đá vào đầu tên Goblin đang la hét, Gấu Xương và Sói Xương thì cắn và xé xác nó, trong khi Chim Xương thì mổ thật mạnh vào. Đó là một phương pháp khủng khiếp, song bởi lũ Sinh Cốt không thể kết liễu tên Goblin trong một đòn, nó không thể khác được.

Trong vòng mười giây, Goblin đã ngừng cử động. Vandalieu liền kiểm tra trạng thái của lũ Undead.

**********

Tên: Khỉ Xương / Sói Xương / Gấu Xương / Người Xương / Chim Xương

Hạng: 1

Chủng: Sinh Cốt

Cấp: 2

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

Kỹ năng chủ động:

Không

**********

Chúng đã tăng cấp từ 0 lên 2.

『Oh, chúng đã lên cấp! Giờ thì nó rõ ràng rằng lũ Undead có thể lấy được Điểm Kinh Nghiệm từ việc giết sinh vật sống rồi』

Đã phát hiện ra rằng thậm chí những Undead mà mình tạo ra bằng ma thuật Tử Tính cũng có thể nhận được Điểm Kinh Nghiệm, Vandalieu liền cảm thấy cả nhẹ nhõm lẫn vui sướng cùng lúc. Với điều này, viễn cảnh về việc sống như một mạo hiểm giả ở đâu đó xa khỏi tầm mắt của Đế Quốc Amid và Nhà Thờ Alda không còn là bất khả thi nữa rồi. Cậu cảm thấy thực sự rất tuyệt.

『Hmm? Mình cảm thấy thật tuyệt một chút... trạng thái』

Cậu có hơi tò mò một chút, cho nên cậu ấy liền kiểm tra bảng trạng thái của mình.

**********

Tên: Vandalieu

Chủng: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 8 tháng

Danh hiệu: Không

Nghề: Không

Cấp: 3 (LÊN CẤP!)

Lịch sử Nghề: Không

Thông số:

Sức Sống: 24

Ma Lực: 100.001.203

Sức Mạnh: 29

Linh Hoạt: 4

Thể Lực: 31

Trí Tuệ: 29

**********

Kỹ năng bị động:

• Sức Mạnh Siêu Nhân: Cấp 1

• Hồi Phục Siêu Tốc: Cấp 2

• Tử-Tính Ma Pháp: Cấp 3

• Kháng Trạng Thái Hiệu Ứng: Cấp 3

• Kháng Phép: Cấp 1

• Tầm Nhìn Đêm

• Tha Hóa Tinh Thần: Cấp 10

• Mê Hoặc Tử-Tính: Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

• Hút Máu: Cấp 2

• Vượt Ngưỡng Giới Hạn: Cấp 2

• Biến Đổi Golem: Cấp 2

Lời Nguyền:

• Kinh Nghiệm không cộng dồn từ kiếp trước.

• Không thể học Nghề đã tồn tại.

• Không thể tự thân thu thập Điểm Kinh Nghiệm.

**********

Một sự thay đổi đáng ngạc nhiên đã xảy ra.

『Cấp của mình đã chuyển từ 0 lên đến 3 sao!? Lời nguyền vẫn còn đang kích hoạt mà, vậy thì tại sao cơ chứ?』

Trong 8 tháng mà cậu đã dành sau khi sinh ra trên hành tinh này, Lambda, cấp độ của cậu đã không hề tăng lên chút nào bất kể có làm gì đi nữa. Ngay cả khi cậu ấy rèn luyện Tử Tính Ma Pháp, hoặc giết những con thỏ bằng cách hút khô máu chúng, hay thậm chí giết Orbie và đám đồng bọn của hắn theo cách tương tự.

Cậu liền kiểm tra trạng thái của mình lần nữa; không hề sai lầm. Tuy nhiên, lời nguyền “Không thể tự thân thu thập Điểm Kinh Nghiệm” vẫn còn ở đó.

Vậy thì tại sao? Khi Vandalieu đang suy nghĩ về điều này, một lời giải thích liền nảy ra.

『Có lẽ nào, khi Khỉ Xương và những người khác lấy được Điểm Kinh Nghiệm, một phần của chỗ đó sẽ chuyển tới mình chăng?』

Trên Trái Đất, đã có những game với hệ thống, rằng khi những hầu cận hoặc phân thân lấy được Điểm Kinh Nghiệm, nhân vật chính cũng lấy được một phần trong số đó. Thứ gì đó tương tự đã xảy ra ở đây sao?

『Ảnh hưởng của lời nguyền chỉ ngăn mình khỏi việc tự bản thân lấy được Điểm Kinh Nghiệm mà thôi, song việc lấy được Điểm Kinh Nghiệm bằng cách cho lũ thuộc hạ Undead kiến thay thì lại có hiệu quả... Đối với lời nguyền mà một vị thần ếm vào mình, nhiêu đó là quá lớn cho một lỗ hổng rồi đấy』

Để bỏ qua sự thật rằng Vandalieu có thể vượt qua được ảnh hưởng của lời nguyền, mà đã được ếm vào với mục đích ép cậu - Vandalieu phải tự tử, bằng cách để lũ Undead lấy Điểm Kinh Nghiệm thay mình. Nó là một lỗ hổng lớn đến vậy và đã khiến cậu tưởng rằng nó là một kiểu bẫy nào đó trong giây lát. Rodcorte thậm chí sẽ không cần phải nghĩ tới một giây để nhận ra rằng Vandalieu có thể tạo ra Undead đâu.

Tuy nhiên, cậu ấy càng nghĩ về nó, thì Rodcorte càng trông vẻ chỉ đơn giản là một tên ngốc.

『Nghĩ kỹ thì, những gì ông ta đang làm về cơ bản chỉ là đùn đẩy tất cả công việc mà thôi. Gửi sức mạnh và tạo cơ hội tới chúng... tới tất cả mọi người ngoại trừ mình ra, và rồi chẳng đưa ra hướng dẫn chi tiết hay hỗ trợ nào cả. Trong trường hợp đó, sẽ là tự nhiên khi nghĩ rằng ổng éo tài nào tiên liệu trước việc này』

Có vẻ như Rodcorte đã theo dõi Vandalieu và Amemiya Hiroshi từ một nơi xa xôi phía trên. Nó không giống như một mối quan hệ quý tộc - nông dân, nó thậm chí còn không trong cùng thứ nguyên. Nó giống như là mối quan hệ giữa một người chơi và nhân vật trong game mô phỏng vậy. Đó là quy mô về sự khác biệt giữa chúng.

Đó là tại sao mặc dù ông ta đã đặt Vandalieu trải qua một trải nghiệm khủng khiếp như vậy, ông ta đã chỉ đơn thuần nghĩ rằng “Đó là lỗi của ta” và chẳng gì hơn cả. Đó là tại sao, trên hết, để khiến Vandalieu từ bỏ việc trả thù, Rodcorte đã không nghĩ gì đến việc cố đẩy cậu ấy tới bờ tuyệt vọng để cho cậu ấy sẽ chấp nhận tự tử.

Đó là tại sao mà Rodcorte đã không nghĩ quá sâu về Vandalieu. Đối với ông ta, Vandalieu chỉ là một nhân vật trong số hàng tá những nhân vật mà thôi.

『Đó là tại sao mà nó lại là một lời nguyền như thế này. Ở tầm này, mình có lẽ cũng có thể làm điều gì đó với Nghề của bản thân』

Vandalieu liền cảm thấy vui mừng và hăng hái, nhưng đồng thời, việc nhớ lại tất cả những điều đó khiến thịnh nộ của cậu đối với Rodcorte lại bùng lên lần nữa. Và rồi cậu ấy lặp lại lời thế của mình rằng không bao giờ chấp nhận tự tử, một lời thề mà cậu đã hứa với bản thân rất nhiều lần trước đây.

Nhân tiện, cậu ấy liền tiến về trước và để cái xác của con Goblin bị chôn vùi. Máu của Goblin có vị khá là tệ, không có nguyên liệu thô nào kiếm được từ nó cả, và bởi cậu ấy không phải là một mạo hiểm giả, cậu không thể thu một khoản tiền thưởng vì nó cho nên chẳng có nghĩa lý gì khi giữ lại bộ phận cơ thể như là bằng chứng được. Cậu đã nghĩ đến việc biến cái xác thành Undead, nhưng nghĩ rằng việc gia tăng số lượng cá thể cần huấn luyện sẽ là một rắc rối, cậu đành nói lời tạm biệt với nó vậy.

◇◆◇◆◇

Khi mặt trời đã hoàn toàn khuất dưới đường chân trời, một đốm lửa trại có thể được nhìn thấy đang bùng cháy đằng trước cái hang bên trong khu rừng.

Năm Undead với ngọn lửa xanh xám đang cháy rực bên trong hốc mắt trống rỗng của chúng đã được tập trung lại xung quanh đống lửa đỏ rực. Và rồi có một cậu bé trông như một đứa trẻ mới biết đi với làn da thật trắng tới mức người ta sẽ rùng mình trước vẻ ngoài của cậu, thậm chí là trong ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa.

Ngoài ra, linh hồn của một Dark Elf xinh đẹp, song đầy những vết sẹo trên cơ thể hiện ra bên cạnh đứa trẻ đó, như thể đang âu yếm cậu ấy vậy.

Nếu một người lữ khách băng qua cảnh tượng này, nỗi sợ hãi cực kì sẽ bị nhuộm kín bên trong anh ta rằng anh sẽ chạy trốn nhanh hết mức mình có thể luôn.

Linh hồn Dark Elf liền chậm rãi mở miệng của mình ra.

『~ ♪』

Đó là một bài hát khá là vụng về. Người ta nói rằng nó là bài hát mà những Chiến Binh đã hát vào ngày sinh của họ từ rất lâu về trước, và nó vẫn còn được hát vào những ngày sinh nhật tại Lambda cho đến ngày nay.

Kakakakak, Kashakashakasha.

Lũ Undead không có gì ngoài xương cả, thay vì hát thì bắt đầu tạo ra những âm thanh bằng răng và mỏ, hoặc xương tay hay xương chân của chúng theo nhịp điệu của bài hát.

『Chúc mừng sinh nhật đầu tiên nhé, Vandalieu!』

Nhận được phước lành của linh hồn, đứa trẻ liền hít vào, và thì thầm một vài từ có chọn lựa, thổi ra theo hướng của lửa trại.

「Hút Nhiệt」(Vandalieu)

Ngọn lửa trại, thứ đã bị cướp đi nhiệt độ bằng ma thuật thấm đẫm trong hơi thở(của đứa bé) nhanh chóng tắt lịm đi. Xung quanh liền trở nên đen kịt, nhưng trái tim của những người hiện diện lại đang rực rỡ hệt như mặt trời vậy.

『Chúc mừng sinh nhật đầu tiên nhé, Vandalieu. Mẹ của con thực sự rất hạnh phúc đấy』

「Cảm ơn, Mama」(Vandalieu)

Độ ẩm của tháng Sáu tại đất nước Mirg là thấp hơn so với của mùa hè sớm ở Nhật Bản. Vandalieu đã chính xác tròn một tuổi vào hôm nay. Họ đã tụ tập ở đây để chúc mừng sinh nhật của cậu ấy, song cậu không thể phủ nhận rằng nó kém phần hấp dẫn hơn so với những bữa tiệc sinh nhật tại các hộ gia đình điển hình ở cả Trái Đất và Khởi Nguyên.

Không có bánh và cũng chẳng có quà cáp. Bữa tiệc của họ bao gồm có súp, với món hầm được làm từ xương của một con gấu mèo với thịt được băm mịn và nấu với chút gia vị.

Và, tất nhiên không thể thiếu, máu tươi của một con gấu mèo.

Mặc dù cậu ấy đã nỗ lực biến miếng thịt cứng, có mùi của gấu mèo thành thứ gì đó có thể ăn được, song nó không đời nào là một bữa ăn tuyệt vời cả. Đối với một Dhampir như Vandalieu, có thể nói rằng máu là ơn huệ cứu độ duy nhất.

『Mẹ thực sự rất xin lỗi. Nếu Mẹ của con vẫn còn sống, mẹ đã chuẩn bị cho con một bữa tiệc đúng nghĩa rồi』

Tuy nhiên, Vandalieu rất hạnh phúc.

「Không cần thiết phải xin lỗi đâu, Mama à. Con đang rất hạnh phúc」(Vandalieu)

Vandalieu đã sống trên cả Trái Đất và Khởi Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu ấy đang trải qua việc ai đó chúc mừng sinh nhật của mình. Tại Khởi Nguyên, không có nghiên cứu viên nào sẽ chúc mừng sinh nhật của một con chuột thí nghiệm cả. Với họ, có lẽ chẳng có gì hơn việc gia tăng số lượng trong phạm vi tuổi của những hồ sơ dữ liệu bằng nó.

Trên Trái Đất, cậu ấy đã sống với gia đình người chú của mình, song lại được bảo 「Cháu sẽ trở thành một người lớn rất có trách nhiệm trong tương lai, cho nên nếu chúng ta bắt đầu tổ chức sinh nhật hay giáng sinh cho cháu khi cháu còn bé, cháu sẽ trở nên hư hỏng mất」 và do đó chẳng nhận được quà cáp hay bánh kẹo gì cả. Cậu ấy đã thậm chí còn không được chúc mừng một lần nào, mặc dù người chú hẳn đã chúc mừng sinh nhật cho con của chính mình.

Đối với Vandalieu, đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cậu ấy.

『Vandalieu...』

「Bên cạnh đó, hôm nay là một ngày rất đáng nhớ khi thật nhiều điều hạnh phúc đã xảy ra」(Vandalieu)

Vandalieu liền nói với Darcia, người đã trở nên rơi lệ và gợi nhớ cho cô ấy về những điều đáng nhớ khác rằng đã xảy ra.

Trước hết, cậu ấy đã trở nên có thể nói được đúng cách. Đây là một điều vô cùng quan trọng, bởi bằng việc có thể nói nên lời, cậu ấy cuối cùng cũng đã có thể niệm xướng các ma pháp của bản thân.

Từ trước tới giờ, cậu ấy đã không thể niệm xướng, và đã bắt buộc phải kích hoạt chúng bằng cách sử dụng một lượng Ma Lực vô lý. Do đó, mỗi ma pháp sử dụng lượng Ma Lực nhiều hơn vài lần so với nó bình thường và hiệu quả lại thấp hơn một nửa. Nếu cậu đã không sở hữu một lượng Ma Lực khổng lồ dị thường đến vậy, cậu ấy sẽ không tiến xa được đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, bởi cậu đã đi xa đến nhường này rồi mà không cần niệm xướng, ngay khi cậu có thể nói được, cậu đã có được kỹ năng 【Hủy Niệm】, mà không cần phải đọc chú mỗi lần xướng ma pháp.

Rõ ràng, đó là một kỹ năng rất hiếm rằng thậm chí đến cả Darcia cũng đã rất sốc, mặc dù cô ấy có hơi chán nản một chút về sau.

(Rìu: ý là cố gắng để nói để niệm chú, mà khi nói được lại có skill, trớ trêu :v)

Ngoài ra, Khỉ Xương và những Undead còn lại đã đạt đến Cấp 100 và tăng hạng của chúng lên 2.

**********

Tên: Khỉ Xương / Sói Xương / Gấu Xương / Chim Xương

Hạng: 2

Chủng: Cốt Thú

Cấp: 0 ~ 7

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

Kỹ năng chủ động:

Không

**********

Tên: Người Xương

Hạng: 2

Chủng: Skeleton

Cấp: 4

Kỹ năng bị động:

• Tầm Nhìn Đêm

Kỹ năng chủ động:

Không

**********

Như thường lệ, không có kỹ năng nào ngoại trừ Tầm Nhìn Đêm, nhưng lại có những lợi ích tuyệt vời với việc tăng hạng của chúng.

Các thông số tổng thể của Khỉ Xương và những Undead còn lại, rằng giờ đây đã trở thành Cốt Thú, đã tăng lên để phù hợp với những chỉ số mà chúng từng khi còn sống. Ngoài ra, chúng bây giờ không chỉ tuân theo mệnh lệnh của Vandalieu, mà còn có trí thông minh của riêng mình như những con thú bình thường vậy.

Người Xương là tên duy nhất đã thay đổi thành chủng tộc Skeleton sau khi lên hạng, nhưng đó là một điều dễ hiểu bởi hắn được tạo ra bằng xương của một con người. Hắn có sức mạnh và sự nhanh nhẹn của một người bình thường, và từ quan điểm của những mạo hiểm giả thì nó vẫn chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, song đối với Vandalieu, nó là một sự bảo hiểm thêm vào cho lực lượng của cậu.

Nếu cậu cho hắn mặc giáp da lấy từ Orbie và đám thợ săn lẫn trang bị cho hắn một con dao găm và một cái khiên gỗ từ Golem Gỗ, cậu ấy có thể chuẩn bị một chiến binh skeleton tốt. Ngay bây giờ, nó đang tập luyện việc sử dụng cung tên.

Nhân tiện, Vandalieu cũng đã đạt đến cấp 100. Tuy nhiên, bởi nó là cấp độ 100 của Nghề "Không", các chỉ số của cậu đã không tăng nhiều lắm. Mặc dù cậu cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu về thay đổi Nghề, song cậu không thể đến được những cơ sở cấp phép cho chuyển Nghề, cụ thể là những căn phòng đặc biệt có thể tìm thấy trong những Hội hoặc Đền Thờ khác nhau, cho nên nó là vô nghĩa thôi.

Cuối cùng, mặc dù lực lượng của cậu đã đến tụ hợp phần nào, Vandalieu nghĩ rằng nó vẫn còn quá sớm để trả lại mối thù của mình lên Evbejia. Sức mạnh của cậu vẫn còn quá là ít. Ngay cả bây giờ, việc bắt đầu và hoàn thành cuộc trả thù của cậu sẽ có khả năng. Song cậu ấy không chắc rằng sau đó thì cậu sẽ có thể chạy trốn khỏi Evbejia và đến một nơi xa xôi khỏi đất nước Mirg, nơi nào đó mà một Dhampir có thể sống một cách yên bình trong một thị trấn hay không. Cậu phải phục thù lên Evbejia và cảm thấy hài lòng sau hết thảy, cho nên bây giờ cậu ấy đang tích lũy sức mạnh và nguồn lương.

「Mình đang nghĩ đến việc bắt đầu đi săn bọn cướp từ ngày mai」(Vandalieu)

Lũ cướp. Chúng không phải là quái vật, mà là băng nhóm những tên tôi phạm có vũ trang đang hoạt động cướp bóc ở ngoại ô của các thị trấn.

Nói cách khác, chúng là con người.

Làm thế nào mà mục tiêu của việc tích lũy sức mạnh và nguồn lương lại liên quan đến việc chủ động giết người? Có câu trả lời rất logic cho điều này.

「Gần đây, bất kể bao nhiêu thỏ hay gấu mèo bị lũ Undead giết đi chăng nữa, cấp độ của chúng không hề tăng lên, và chẳng có quái vật nào mạnh hơn Goblin trong khu rừng này cả. Song Evbejia là trung tâm của các tuyến đường dẫn đến những ngôi làng khác, và nếu chúng ta tìm kiếm vài tên cướp, mình chắc chắn sẽ tìm thấy vài tên. Nếu chúng ta giết bọn cướp, đó sẽ trở thành Điểm Kinh Nghiệm cho lũ Undead, trong khi nguồn lương mà chúng tích trữ sẽ trở thành của chúng ta. Một mũi tên trúng hai von nhạn, mình nghĩ vậy」(Vandalieu)

Và trên hết, trong thế giới này, không có luật lệ nào ngăn cấm việc giết bọn cướp và lấy đồ của chúng cả. Trên Trái Đất và Khởi Nguyên, giết hại và lấy đồ ăn cắp của chúng khiến bạn trở thành một tội phạm đầy đủ tính chất luôn. Tuy nhiên, ở Lambda, ngay cả khi một công dân bình thường giết chết một tên cướp, anh ta sẽ không bị đối xử như một tội phạm. Ngược lại, bạn còn được ca ngợi vì đã làm một việc tốt và không có ai gọi bạn là 「sát nhân」hay nói với bạn rằng bạn 「đã lấy đi quyền con người của họ」cả. Những hàng hoá bị đánh cắp được coi là tài sản hợp pháp của ai đó mà đã hạ gục bọn cướp. Nếu chủ sở hữu ban đầu thực sự muốn lấy lại tài sản của mình, người ta nghĩ rằng anh ta nên đàm phán độc lập với người đã hạ gục bọn cướp.

『Nhưng, không phải việc hạ gục lũ cướp rất nguy hiểm sao? Thậm chí những mạo hiểm giả hạng D cũng phải thực hiện nó theo nhóm đấy』

Darcia liền cất lời với Vandalieu, lo lắng về cậu ấy. Cậu bèn mỉm cười lại với cô một cách trấn an.

「Con sẽ chuẩn bị một cuộc phục kích thích hợp, cho nên nó sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, con hẳn đã có một ý tưởng về cái nơi mà con có thể tìm thấy vài tên cướp rồi」(Vandalieu)

Và, từ ngày hôm sau, khi mới lên 1 tuổi, Vandalieu bắt đầu tự mình làm công việc mà ngay cả những mạo hiểm giả hạng D còn phải làm theo nhóm.

**********

Tên: Vandalieu

Chủng: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 1

Danh hiệu: Không

Nghề: Không

Cấp: 100 (LÊN CẤP!)

Lịch sử Nghề: Không

Chỉ số:

Sức Sống: 34

Ma Lực: 100.001.223

Sức Mạnh: 32

Linh Hoạt: 7

Thể Lực: 33

Trí Tuệ: 45

Kỹ năng bị động:

• Sức Mạnh Siêu Nhân: Cấp 1

• Hồi Phục Siêu Tốc: Cấp 2

• Tử Tính Ma Pháp: Cấp 3

• Kháng Hiệu Ứng Trạng Thái: Cấp 3

• Kháng Phép: Cấp 1

• Tầm Nhìn Đêm

• Tha Hóa Tinh Thần: Cấp 10

• Mê Hoặc Tử Tính: Cấp 2 (LÊN CẤP!)

• Hủy Niệm (MỚI!)

Kỹ năng chủ động:

• Hút Máu: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

• Vượt Ngưỡng Giới Hạn: Cấp 2

• Biến Đổi Golem: Cấp 2

Lời Nguyền:

•Kinh Nghiệm không cộng dồn từ kiếp trước.

•Không thể học Nghề đã tồn tại.

•Không thể tự thân thu thập Điểm Kinh Nghiệm.

Bình luận (0)Facebook