• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 Mười tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia

Độ dài 643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:48:19

Alicia, trưởng nữ nhà Williams, hiện tại 10 tuổi.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Mỗi ngày tôi đều lặp lại những việc giống nhau. Sáng dậy thì đi luyện kiếm, sau đó là đọc sách, và rồi đi gặp ông Will.

Thật sự là chỉ lặp đi lặp lại những việc này thôi nhỉ. Từ sau lần đó tôi cũng chưa gặp lại ngài quốc vương...

Tôi nghĩ trong vòng hai năm này, trình độ kiếm thuật của bản thân đã nâng cao khá nhiều rồi.Tuy là các anh không nói gì cả.

Có bài kiểm tra để thử trình độ kiếm thuật, nhưng các anh và cha bảo tôi đừng có đi.

Tôi muốn kiểm tra xem trình độ của mình đến đâu, vậy mà chỉ có mỗi các anh được đi, thật là quá đáng mà.

Tất nhiên, tôi đã tức giận giống như một nữ phản diện. Tại nó bất công mà.

Tại vì, sẽ thật lạ khi một nữ phản diện luôn tự cho mình là trung tâm lại không biết trình độ kiếm thuật của mình như nào, đúng chứ?

Nhưng mà cha tuyệt đối không chấp nhận cho tôi đi.

Có lẽ nào, tôi còn mạnh hơn cả các anh không… Không có chuyện đó đâu.

Và còn nữa, tôi đã học được rất nhiều điều từ ông Will đấy.

Nếu tôi vấp ngã thì ông ấy chắc chắn sẽ dạy cho tôi phương pháp phù hợp nhất.

Ông ấy còn thông minh, khôn khéo hơn cả gia sư trong dinh thự nhà tôi ấy nhỉ.

Tôi đã đề xuất với ông Will sao không đến nhà tôi, nhưng ông ấy nói rằng không thể ra khỏi đó.

Quả nhiên là tại bức tường đó chăng. Một tài năng tuyệt vời đến như vậy lại bị chôn vùi trong một ngôi làng nghèo thì thật là...

Biết đâu, trong ngôi làng nghèo có rất nhiều người thông minh mà tôi lại không hay biết chăng.

Tại vì về cơ bản thì quý tộc ở vương quốc này luôn được ưu tiên. Đúng là chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng ma lực, nhưng họ có thông minh hay không lại là chuyện khác. Thật là một thế giới lạ lùng nhỉ.

Và rồi, khi tôi lên mười tuổi thì có một việc thay đổi, đó là anh Albert bắt đầu đi học trường ma pháp.

Gayle-sama, Curtis-sama, Duke-sama cũng nhập học trường ma pháp nhỉ.

Khi được 15 tuổi thì có thể nhập học trường ma pháp. Tất nhiên là chỉ có những người có thể sử dụng được ma lực thôi.

Và rồi có một người, tuy chỉ là thường dân trong game nhưng vì có thể sử dụng ma pháp nên được nhập học trường ma pháp...

Đúng, cuối cùng thì nữ chính cũng đã xuất hiện rồi đấy. Tạm biệt, Duke-sama.

Duke-sama lên 15 tuổi, có thể nói là độ quyến rũ tăng lên hoặc là có sự trưởng thành...

Dù sao đi nữa, nếu được người như vậy đối xử dịu dàng thì nữ chính cũng sẽ rơi vào lưới tình ngay thôi.

Ngài ấy cũng đối xử vô cùng dịu dàng với tôi, nhưng tôi sẽ không đổ Duke-sama đâu.

Tại vì tôi không muốn bị tổn thương. Nếu biết ngài ấy và nữ chính được gắn kết với nhau mà vẫn cố yêu Duke-sama thì đúng là một con người quá ngu ngốc mà.

Cái lúc nữ chính xuất hiện, tôi sẽ bắt nạt nữ chính, và Duke-sama sẽ trở nên ghét tôi...

Có thể nói là các anh, Eric-sama, Finn-sama, Gayle-sama, Curtis-sama, tất cả mọi người sẽ ghét tôi nhỉ...

Tôi sẽ không tưởng tượng thêm nữa. Tôi bắt đầu thấy buồn rồi đây.

Nếu suy nghĩ kĩ thì, nữ chính lớn hơn tôi năm tuổi ấy nhỉ?

Làm những việc vô lễ với người lớn tuổi hơn… chỉ có thể là nữ phản diện!

Ah, nữ chính có thể nhanh xuất hiện cho tôi nhờ được không.

Bình luận (0)Facebook