• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 369 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:47:24

“Ali, trước tiên em cần phải nâng cao thể lực cơ bản đã.”

Tôi đã đoán trước được điều này, nhưng có vẻ họ sẽ không dạy kiếm thuật cho tôi ngay.

Đúng là thể lực cơ bản rất quan trọng nhỉ.

“Vậy thì, đầu tiên, mỗi ngày thực hiện gập bụng 100 lần, chống đẩy 50 lần.”

Anh Albert tươi cười nói.

Tôi lại thấy nụ cười dịu dàng đó rất đáng sợ.

...Nhưng mà, nếu là gập bụng 100 lần, chống đẩy 50 lần tôi có cảm giác mình thừa sức thực hiện.

Kiếp trước tôi có học sơ qua thể dục dụng cụ mà. Tôi có thể uốn cong người và nhào lộn.

Bây giờ tôi không có chút cơ bắp nào nên không biết có làm được không.

Dù sao thì hồi học thể dục dụng cụ, mỗi ngày tôi đều phải gập bụng 300 lần, chống đẩy 100 lần, squat 100 lần đó.

“Anh Al cũng ghê quá nhỉ.”

“Tự dưng đưa cho Ali yêu cầu khó nhằn vậy.”

Tôi nghe thấy anh Alan và anh Henry xì xầm nói chuyện.

...Yêu cầu khó nhằn ư?

Đúng là, nếu là Alicia trước đây thì nó là yêu cầu khó nhằn thật, nhưng với Alicia bây giờ thì dễ như ăn kẹo ấy.

Mà, các anh không biết mình nhớ ra kí ức kiếp trước đâu.

Tôi cảm thấy mình đang bị các anh coi thường.

Tôi sẽ trở thành một nữ phản diện. Không có lí do gì phải từ bỏ nếu cứ bị coi thường đúng chứ.

“Em hiểu rồi thưa anh. Nếu em nâng cao thể lực cơ bản thì anh sẽ dạy kiếm thuật cho em phải không nhỉ?”

“Đương nhiên. Trước mắt, nếu em có thể trụ được trong vòng một tuần đã.”

Một tuần!?

Họ nghĩ tôi không thể trụ nổi một tuần sao.

“Đừng có coi thường em.”

Tôi nói vậy và rời khỏi đó.

Cách nói vừa rồi giống như nữ phản diện vậy.

Lần đầu tiên trong đời tôi lườm anh trai.

Anh Alan và anh Henry sau cùng lại há mồm nhìn tôi.

Cô em gái này vừa lườm các anh đó? Nữ phản diện tuyệt vời đó. Tôi sẽ tiếp tục mài giũa mình để trở thành nữ phản diện. Tôi nhẹ nhàng nhảy chân sáo và hướng đến thư viện.

Bình luận (0)Facebook