Lần cuối
Số từ
115,550
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2274

Tóm tắt

“Cậu sẽ đến chứ?” 

Bây giờ hiện đang là 11 giờ đêm.

Kuraki Yamato, một cậu học sinh cao trung rất đỗi bình thường đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi thì vô tình gặp Shirase Seira, một cô gái vô cùng xinh đẹp học chung lớp với cậu ta, người còn được mệnh danh là “Thánh Nữ”.

Cô nàng bảo cậu dành ra chút thời gian để vui chơi cùng mình tại khu trung tâm thành phố vào lúc nửa đêm, và ngày hôm đó cũng chính là ngày bắt đầu mối quan hệ mới giữa hai con người ấy.

Lần đầu tiên họ được chơi ném phi tiêu, cho vay và mượn những chiếc đĩa CD, ghé thăm các cửa hàng ramen... 

Cuộc sống nhàm chán mà ngày nào cũng như ngày nấy của Yamato bỗng chốc trở nên đa sắc hơn khi cậu sánh đôi cùng với Seira, người thỉnh thoảng làm hư cậu và cũng có phần nghịch ngợm.

“Tớ rất vui vì Yamato đã đi cùng tớ vào lúc đó.”

Đây là khởi đầu của một câu chuyện đầy ngọt ngào, cao quý và cũng thấm đượm hương vị tuổi trẻ và tình yêu với nàng Thánh Nữ, người rất ư là bình thường về mọi mặt.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Volume 1
  2. 02.Vol 1
  3. 03.Vol 2
  4. 04.Volume 2
  5. 05.Vol 2
  6. 06.Vol 3
  7. 07.Vol 3
  8. 08.Vol 4
Volume 1
Vol 1
Vol 2
Volume 2
Vol 2
Vol 3
Vol 3
Vol 4
Bình luận (0)Facebook