Lần cuối
Số từ
1,123
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
379

Tóm tắt

Mình là em út trong cặp song sinh. Chị gái mình xinh xắn đẹp tựa như thiên thần, còn cha mẹ thì phân biệt đối xử với hai đứa chúng mình.

Vào một ngày nọ, chuyện chị mình là một nàng vu nữ, đứa trẻ được thần linh yêu thương đã được ấn định, và chị ấy sẽ được đưa tới nơi khác cùng với cha mẹ mình.

Còn mình sao? Mình bị bỏ rơi, nhưng có lẽ mình mới là vu nữ.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web novel
Web novel
Bình luận (0)Facebook