TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Vua Goblin ①.

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Vua Goblin chỉ là một con quái hạng 4 hay là quái hạng D. Tuy nhiên trong nhiệm vụ tiêu diệt nó thì lại yêu cầu phải có trên ba tổ đội hạng B. Đó là bởi vì Vua Goblin có kỹ năng [Lãnh đạo].

Trong ghi chép ở thư viện thành Houdon, vào năm 267, đế quốc Daelim đã bị tấn công bởi một đội quân với số lượng vào khoảng 3000 dưới sự lãnh đạo của Vua Goblin. Chúng đã bị tiêu diệt bởi Kỵ sĩ Sư tử, niềm tự hào của đế quốc Daelim tuy nhiên họ cần tới 5000 Kỹ sĩ và tổn thất thì không hề nhỏ.

Vào năm 302, nước Cộng hòa Hamelin bị tấn công và bị phá hủy bởi Vua Goblin với một đội quân có số lượng hơn 10,000.

Vua Goblin từ khi đó được coi như là một thảm họa tự nhiên.

“Gyaa .. Tay tôi!”

Vua Goblin cắt tay của Muga nhanh như chớp.

“Cái gì? Vừa rồi con Vua Goblin vừa sử dụng kiếm kỹ “Chớp nhoáng”, một kiếm kỹ cấp 4 của kỹ năng [Kiếm thuật].” Gratz dường như có vẻ rất ngạc nhiên.

Sau cùng thì quái vật và con người có sự chênh lệch về sức mạnh thể chất. Sẽ rất khó khăn cho một con quái vật lên cấp kỹ năng nhưng nếu như con quái vật và người đều có kỹ năng như nhau lẫn cả về cấp độ, quái vật sẽ là người chiến thắng.

“Linh hồn của lửa, hãy nghe theo lời gọi của ta và tuân theo mệnh lệnh!”

Để giúp Muga, Mimimu dùng kỹ năng [Hắc ma thuật] mạnh nhất mà anh ta có thể sử dụng.

“Tập hợp lại quanh tay ta, ngọn lửa thanh trừng tất cả!”

Vua Goblin nhìn Mimimu niệm chú.

Và rồi sau đó, nó cũng bắt đầu niệm chú.

“Linh hồn của lửa, hãy nghe theo lời gọi của ta và tuân theo mệnh lệnh. Tập hợp lại quanh tay ta, ngọn lửa thanh trừng tất cả!”

(Mimimu: Cái gì? Nó cũng có thể sử dụng kỹ năng đó?)

Cả hai câu chú đều hoàn thành cùng một lúc.

“Ngọn lửa hư không!”

Ma thuật của họ va chạm vào nhau trên không trung và khí nóng bao phủ khu vực xung quanh. Sau khi va chạm và phá hoại cây cối xung quanh, hai ngọn lửa đều biến mất.

“Đó là ma thuật mạnh nhất của mình … Hư cấu ..”

“Gugugegege.”

Sau đó Vua Goblin lùi về phía sau để hồi mana. Nó bắt đầu chỉ đạo các con goblin khác. Goblin, Goblin Kỵ sĩ, Goblin chiến binh, Goblin Pháp sư, cả tá con goblin xuất hiện ở phía sau.

Trong lúc đó, Lena đang trị thương cho cánh tay của Muga. Em ấy không thể nối liền cánh tay đã bị đứt nhưng ít nhất em ấy có thể ngăn được máu chảy.

“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có Lena-chan ở đây.”

“Đừng để ý. Tuy nhiên đây là tất cả những gì mà em có thể làm được.”

---

Yu sử dụng tuyệt kỹ mới mà cậu nghĩ ra, “Lưới thần”.

Cậu ta giăng tơ của con Nhện Sắt và sư dụng mana để giăng nó về phía trước. Cậu ta không giăng thành hình tròn như trước để phát hiện kẻ thù, mà lần này cậu ta giăng thành hình chiếc quạt để có thể tìm xa hơn. Khoảng không gian nó bảo phủ thậm chí còn xa hơn cả tầm phát hiện của kỹ năng [Sát giác].

Cậu ta tiếp tục tìm kiếm xa hơn, tìm số lượng quái đông bất thường.

“Tôi chắc rằng Lena vẫn đang ổn.”

“Tuy nhiên khu rừng lớn ngày hôm nay khá là kỳ lạ và quá đỗi im ắng ..” Lalit nghĩ. Ngoài mấy con Sói Đen mà họ đối đầu ở cửa vào, họ chưa giáp mặt với một con quái vật nào khác. Thông thường chỉ mất có năm phút là bạn có thể bắt gặp phải quái vật trong khu rừng lớn.

Yu đang tiến lên mà không chút do dự. Lalit thì đi theo sau. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Yu có thể xử lí một con Sói Đen mà chưa đến 10 giây. Kỹ năng sử dụng kiếm của Yu phải ngang ngửa với các thám hiểm gia hạng B.

“Well, chúng ta cần tiến vào sâu hơn vì kỹ năng [Sát giác] của tôi không thể phát hiện ra em ấy.”

“Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ hỗ trợ hai người mà. Đây Nina-chan, em nên sử dụng cái này.”

“Cảm ơn Lalit.”

“Tôi chỉ cho em mượn thôi đấy nhá.”

Lalit lấy Dao găm Damascus ra và đưa nó cho Nina.

“Tôi chỉ cho mượn cho đến khi tôi tìm được một nhà giả kim giỏi …”

Yu nhận ra rằng con Dao găm Damascus được phù phép kỹ năng gây ra đòn đánh có độc. Nhưng nó không phải là kiểu phù phép thông thường.

“Nó có cả kỹ năng ư?”

“Ừ, nó có thể gây ra đòn đánh có độc.”

Anh ta biết rằng nó hiếm nhưng phù phép lên giáp có thể sử dụng kỹ năng [Thuật giả kim] nhưng việc tìm thấy trang bị có đính kèm kỹ năng thì lại là một chuyện khác.

“Làm thế nào mà anh có nó vậy?”

“Tôi đã tìm thấy nó.”

Theo lời của Lalit, anh ta tìm thấy nó khi mở một rương báu hầm ngục và ngay từ đầu con dao đã có sẵn kỹ năng.

Anh ta biết rằng vũ khí có thể phù phép và cũng bởi lẽ đó, anh ta đã chuẩn bị để ép thêm kỹ năng vào nó. Anh ta chỉ cần tìm một nhà giả kim giỏi. Anh ấy muốn ép kỹ năng “Hút HP” và “Hút MP”. Lalit đã có sẵn đá ma thuật, hiện giờ anh ta chỉ cần tìm một nhà giả kim giỏi. Tuy nhiên đa số họ đều từ chối vì họ nói rằng điều này là bất khả thi.

“Tôi biết một người khá giỏi đó. Nhưng đừng mong chờ điều gì.”

Sau đó Yu tìm thấy Lena bằng “Lưới thần”. Nhưng em ấy đang ở một tình thế bất lợi. Có quá đông quái vật bao quanh em ấy. Lalit dường như cũng đã nhận ra và khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc.

“Nina, chúng ta sẽ tới chỗ Lena nhưng ở đó có rất nhiều quái vật.”

“Chị hiểu rồi.”

Nina nhận ra khá muộn nhưng cô ấy hiểu tình hình lúc này. Cô ấy lấy con dao găm ra và vào tư thế sẵn sàng.

---

Sau khi cánh tay bị cắt đứt, hiện giờ Muga đang chiến đấu bằng một bên tay còn lại. Mimimu cũng sắp hết mana. Gratz đang nỗ lực hỗ trợ cho tổ đội bằng cách sử dụng khiên để chắn.

“Mấy con quái vật đáng thương này, ta sẽ biến chúng mày thành món súp!”

“MP của tôi … Sắp cạn rồi!”

Vua Goblin cố tình cho bọn goblin cấp thấp đánh họ để làm họ kiệt sức. Nó không hề cảm thấy gì khi bọn tay sai bị giết. Nó dường như còn rất thích thú khi thấy tổ đội kia ngày càng yếu đi.

“Chúng ta sẽ chết như thế này sao?”

Lúc này Muga đã ngã xuống đất. Anh ta đã kiệt sức và Mimimu thì đề xuất một ý kiến kỳ quặc.

“Muga đã đạt đến giới hạn rồi. Lena, hãy cố gắng chạy trốn bằng cách sử dụng ma thuật của chúng ta.”

“Tuy nhiên … Muga ..”

“Đừng lo ... Anh ta sẽ làm mồi nhử ..”

Mimimu nhìn vào Gratz và anh ta gật đầu.

“Mấy người … Cuối cùng … Mấy người định làm như thế sao ..?”

“…Ghê tởm ..”

Yu và Nina sẽ không bao giờ bỏ lại tôi như vậy. Tôi muốn từ chối nhưng Gratz đã nắm chặt lấy tay tôi.

“Đừng nói thế chứ. Không còn cách nào khác để sống sót đâu.”

“…Ghê tởm… Thả em ra..”

“Lena-san, hãy nghe chúng tôi.”

“Gratz, trói tay nó lại và mang nó đi.”

Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, mấy con goblin không hề tấn công chúng tôi. Lũ goblin nhìn chúng tôi đầy thích thú.

“Kìa .. Số lượng goblin giảm rồi kìa. Nếu như em sử dụng ma thuật cùng lúc với Mimimu, chúng ta có thể thoát.”

“….Ghê tởm ... Tuyệt đối không ..”

“Nếu như em đã lựa chọn như thế…”

Gratz sau đó nhấc bổng người tôi lên và đánh tôi.

Đau quá … Tôi đang mất dần ý thức …

Tôi không thể chết ở nơi như thế này …

Tôi còn có một ước mơ là trở thành một pháp sư hoàng gia …

Yu..Nina… Em vẫn muốn đi thám hiểm cùng với hai người …

“Gratz .. Dùng nó làm mồi nhử … Chỉ còn chúng ta thôi!”

Tuy nhiên một vụ nổ diễn ra ngay trước mặt họ.

Đó là một vụ nổ bất thường. Vụ nổ đã đó đã đánh bay cả tá con goblin.

Ở nơi mà trước đó còn có cả một hàng goblin, một cô gái trẻ, một người đàn ông và một chàng trai trẻ xuất hiện.

Cô gái thì có một khuôn mặt đầy giận dữ. Người đàn ông kia thì có một cơ thể vạm vỡ. Sau đó chàng trai trẻ với khuôn mặt cực kỳ đáng sợ hỏi.

“Chúng mày đang làm gì bạn tao thế?”

Bình luận (0)Facebook