TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nghề nghiệp.

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

“Đồ ngốc!”.

“Ouch!”

Collet vừa bị đánh vào đầu trong một căn phòng ở trên tầng ba. Yu được dặn chờ một lát để việc chuẩn bị được hoàn tất, để cậu ta có thể thay đổi nghề nghiệp. Chỉ số của Yu .. đã được báo cáo cho chủ Guild.

“Collet! Cô phải dừng ngay việc phát tán thông tin rằng chúng ta đang thu thập dữ liệu của các thám hiểm gia và có thông tin của tất cả mọi người. Có ai để ý đến cuộc nói chuyện của cô không?”

Guild thu thập thông tin bằng cách dùng thẻ guild là một bí mật.

“Tôi không biết … Tôi xin lỗi ..”

“Đúng là không thể tránh khỏi mà … Chúng ta phải làm rõ chuyện này.. Cô có sử dụng kỹ năng [Thẩm định] lên người Yu không?”

“Tất nhiên rồi .. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi muốn đề cập ..”

“Chỉ số của cậu ta có tuyệt vời không?”

“Nó khá là nực cười .. Rất có thể cậu ta là một người có uy quyền!”

“Collet, hãy bình tĩnh lại và viết chỉ số của cậu ta ra một tờ giấy.”

“Vâng ..”

Collet sau đó bắt đầu viết, trong khi chủ Guild Mofisu vừa nhìn vào tờ giấy vừa vuốt bộ râu của mình.

“Cái này .. Liệu không có sai sót gì chứ?”

“Vâng .. Chắc chắn luôn ạ!”

Ông ta nhìn vào chỉ số trạng thái của Yu.

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Không có |Cấp: 19

HP: 143 |MP: 221

Sức mạnh: 56 |Nhanh nhẹn: 54

Sức bền: 51 |Trí tuệ: 63

Ma thuật: 50 |May mắn: 1

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 5

Gia tăng chỉ số vật lý:Lvl. 2

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Skills đặc biệt

Không có

“Sở hữu [Kiếm thuật Lvl.5] và [Vung kiếm Lvl.3] mà không có nghề nghiệp nào .. [Cường hóa thân thể Lvl.3] .. Cậu ta là hạng D? Không, rất có thể là hạng C.”

“Đúng vậy.”

“Collet, gọi Joseph ngay lập tức. Anh ta hẳn đang ở tầng hai uống rượu.”

---

“Joseph có ở đây không?”

Guild đồng thời chiêu mộ cả những thám hiểm gia có tài năng. Một số ứng cử viên là Deriddo – “Thiên thạch đỏ”, Niah Pazuzu – “Kẻ điên loạn”, Jozu-Borane “Gươm Sắc”, Lara Tonbura “Thanh kiếm ma thuật” và Joseph Yorumu – “Thiết thủ”.

Joseph chỉ là một thám hiểm gia hạng B nhưng một mình anh ta đã có thể phá đảo hầm ngục rank B của thành phố Comer, “Enrio of Syvash”. Nhiều tổ đội hạng A đã bị đánh bại trong hầm ngục đó. Cũng chính bởi lý do đó nên anh ta mới được gọi là “Thiết thủ”.

“Ông già gọi tôi hả?”

“Ai là ông già? Tao mới có 133 tuổi xuân thôi.”

Chủ Guild Mofisu là một người lùn. Tuổi thọ trung bình của họ vào xấp xỉ khoảng 200-300 tuổi, cũng bởi vì lẽ đó mà ông ấy chưa nghỉ hưu.

“Nếu xét về độ tuổi của người lùn thì có lẽ là vậy.”

“Joseph, cậu còn định uống tiếp đến bao giờ nữa hả tên lười biếng này ..”

Collet đi cùng ông ta và ngồi xuống sàn nhà.

“Có biến rồi đây .. Một tên tân binh mới đến.”

Cuộc sống của một thám hiểm gia cực kỳ nguy hiểm. Cái chết là thứ thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên ở thành phố Comer, tỷ lệ tử vong của tân binh lại cực kỳ bất thường.

Thiếu kinh nghiệm là lý do vì sao họ chết.Thậm chí xác của họ bên trong hầm ngục còn không bị đụng đến hay bị ăn bởi quái vật. Và những cái xác đó đều bị bỏ lại tại đấy.

Họ chết là lỗi của Guild chứ không phải là của bọn quái vật. Đó là những gì mà con người thường nghĩ.

“Không phải đó là lỗi của kẻ yếu khi bị giết sao?”

“Nếu cậu ta chết vì quái vật thì chúng ta đương nhiên không thể làm gì, tuy nhiên người này lại có khá nhiều triển vọng.”

“Hạng B?”

“Còn hơn cái tên ngồi đây uống cả ngày...”

Sau đó Mofisu chuyển tờ giấy cho anh ta.

“Đây là chỉ số của tên tân binh.”

“13 tuổi? Mồ côi?”

“Đúng, cậu ta đến đây với người bảo vệ và không hề có bất kỳ thông tin nào khác.”

“Đây là cấp độ kỹ năng của cậu ta sao?”

“Không thể nào nhầm được.”

“Mái tóc và mắt màu đen có lẽ là lý do khiến cho trước đây cậu ta không thể làm được một chiếc thẻ guild.”

“Chính tôi sẽ quyết định xem có làm việc này hay không.”

Mofisu cười toe toét khi Joseph bước ra khỏi căn phòng.

“Liệu anh ta sẽ làm việc này không?”

“Đừng lo lắng quá. Cứ để tên tân binh chọn nghề nghiệp đi.”

---

Yu đã chờ hơn 30 phút. Cậu ta chờ đợi trong khi đặt một tay lên trán.

“Yu, điều em làm lúc trước thực sự không tốt đâu.”

“Nhưng nó đều diễn ra đúng theo kế hoạch.”

Tôi đã nói cho chị Nina và Lena về việc tôi định làm. Đồng thời tôi cũng đã giấu đi chỉ số của bản thân nhờ dây chuyền hắc ám. Tôi đã lường được trước việc họ sẽ sử dụng kỹ năng [Thẩm định] lên tôi. Tuy nhiên có một chút vấn đề vì tôi không thể nào giấu hết đi được. Như kỹ năng [Kiếm thuật Lvl.5] thì chỉ những chiến binh cấp 30 trở lên thì mới có khả năng lĩnh hội được.

Khi tôi nói cho họ về điều này, chị Nina và Lena đã rất ngạc nhiên nhưng cũng tự hào vì là bạn đồng hành của tôi.

“Yu-san, cảm ơn vì đã đợi.”

Collet hoảng hốt chạy đến. Cô ấy mang theo rất nhiều giấy tờ và một quả cầu pha lê.

“Ổn mà..”

“Tôi sẽ diễn tả ngắn gọn. Lợi ích khi có nghề nghiệp là chỉ số trạng thái của cậu khi lên cấp sẽ được điều chỉnh phù hợp với nghề nghiệp. Học các kỹ năng có liên quan đến chức vụ cũng sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ một người đầu bếp học kỹ năng chiến đấu sẽ khó khăn hơn là học kỹ năng nấu nướng. Tôi nghĩ rằng đối với cậu thì nghề nghiệp liên quan đến việc chiến đấu sẽ phù hợp hơn. Nào, xin mời.”

Tôi đặt tay lên quả cầu pha lê và một bảng chữ hiện lên.

Chiến binh, pháp sư, tu sĩ, nông dân, giáo viên, thợ mộc, thợ rèn, thợ cơ khí, nhà giả kim, thợ săn, thương gia, trộm, chiến binh pháp thuật.

“Nghề nghiệp của Yu thật là tuyệt vời.”

“Quả là bạn đồng hành của tôi ..”

“Ehh..” Collet thốt lên với một giọng kỳ lạ.

“Có chuyện gì sao?”

“Xin lỗi .. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy nghề chiến binh pháp thuật lại là nghề đầu tiên.”

Nghề đầu tiên? Tôi nghĩ rằng đó có lẽ là vì sao Lalit lại có đến tận hai nghề nghiệp.

“Chị có thể nói rõ hơn không?”

“Nghề nghiệp đầu tiên là nghề cậu chọn đầu tiên. Nghề thứ hai có thể đạt được khi cậu đạt cấp 20. Nghề thứ ba khi đạt cấp 40. Trong quá khứ, kỷ lục của Gaijin “Thần Thánh” là có đến tận sáu nghề nghiệp.”

Vậy, sau mỗi 20 cấp. Tôi nhìn chị Nina và nghĩ rằng chị ấy sẽ không nhớ bất kỳ thứ gì khi chị ấy lựa chọn nghề nghiệp lần đầu tiên. Và tất nhiên, tôi sẽ chọn chiến binh pháp thuật.

“Cậu hãy nói tên nghề nghiệp trong khi giữ quả cầu.”

Collet nói rằng ngày xưa việc này chỉ có thể hoàn thành khi có lời chúc phúc của một tu sĩ cấp cao nhưng bây giờ mọi thứ đều được giải quyết nhờ quả cầu này.

“Được rồi, mọi việc đã xong xuôi. Vì Yu không muốn kiểm tra chỉ số trạng thái, nên nếu việc này thất bại thì chúng ta cũng không thể nào biết được.”

Ngay cả khi tôi có chết, tôi cũng không bị cô bịp để sử dụng chiếc thẻ guild đâu.

“Liệu tôi có thể có thông tin về các hầm ngục xung quanh không?”

“Cậu có thể nhưng chi phí rất đắt. Phí là 5 đồng vàng.”

Tôi nhìn chị Nina. Bởi vì đây là tiền của chúng tôi nên chúng tôi thường bàn bạc trước khi chi tiêu.

“Chị không quan tâm. Trong tương lai số tiền đó có thể sẽ hữu dụng ..”

“Yeah, nó sẽ có ích cho chúng ta.”

“Và Yu .. Vì chị đã đạt cấp 21 ..”

Chúng tôi cũng phải để cho chị Nina lựa chọn nghề nghiệp thứ hai cho bản thân. Rất có thể chị ấy sẽ chọn nghề dò tìm hoặc là nghề săn kho báu.

Tôi cũng không hoàn toàn phản đối việc đó, bởi vì tác dụng của việc lựa chọn nghề nghiệp thật khủng khiếp. Thậm chí tôi còn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự thích thú.

Đây là kết quả của việc chọn một nghề nghiệp.

---

Bảng trạng thái

Tên: Yu Sato |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh pháp thuật |Cấp: 19

HP: 236 |MP: 322

Sức mạnh: 102 |Nhanh nhẹn: 86

Sức bền: 101 |Trí tuệ: 86

Ma thuật: 94 |May mắn: 1

Skills bị động

kiếm thuật :Lvl. 5

Tăng cường sức mạnh vật lý :Lvl. 5

Sát giác :Lvl. 5

Thành thạo dao găm :Lvl. 3

Gia tăng chỉ số vật lý:Lvl. 2

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 2

Thành thạo giáo mác :Lvl. 2

Lãnh đạo :Lvl. 1

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Bạch ma thuật :Lvl. 5

Hắc ma thuật :Lvl. 3

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Rèn :Lvl. 2

Thuật giả kim :Lvl. 2

Trộm :Lvl. 1

Lén lút :Lvl. 1

Thẩm định :Lvl. 1

Đâm dao :Lvl. 2

Đâm giáo :Lvl. 1

Thanh kiếm ma thuật :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Dị giới ma nhãn :Lvl. 3

Cướp đoạt :Lvl. 2

Bình luận (0)Facebook