TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Hầm ngục đầu tiên ①.

Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Khi tôi đến khu luyện tập, có rất nhiều thám hiểm gia đang tích cực chăm chỉ luyện tập kỹ năng. Chị Nina và Lalit cũng đang luyện tập với nhau. Đầu tiên, Lalit sẽ thực hiện kỹ năng của anh ta rồi chị Nina sẽ học theo. Tuy nhiên chúng tôi lại thấy anh ta đang dán chặt mắt mình vào bộ ngực của chị Nina.

“Tên ngốc ….” (Yu)

“ … Anh ta là một tên dê già biến thái ..” (Lena)

Khi nghe thấy thế, Lalit nháy mắt với tôi.

“Yu … Lalit đã dạy cho chị kỹ năng [Kỹ năng ám sát] và [Thành thạo dao găm] đó.” (Nina)

“Ho? Thật vậy sao?”

“Tên dê già biến thái đó phải chết..” (Lena)

“Cái gì? Có chuyện gì sao? Tao dạy cô ấy với mục đích trong sáng mà.”

Tuy nhiên anh ta lại ấp úng một chút khi nói.

“Chị nhận thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta đối xử quá tốt đối với chị.”

“Không thể nào … Nina-chan cũng nghĩ như vậy sao?” (Lalit)

“Em thắc mắc rằng liệu chúng ta có nên nhờ ông bác hôm qua không..” (Yu)

“Yeah, ông Joseph đó rất mạnh.” (Nina)

“Nhưng ông ta cũng là một tên dê già ..” (Lena)

Sau đó chúng tôi tạm biệt tên ngốc kia và đi tới hầm ngục gần đó. Nó được gọi là “Mê cung của Golgo”, cách thành phố Comer 3 km về phía Tây và là hầm ngục hạng D, với những con quái vật có thứ hạng thấp nhất là 3. Đó là những gì được giải thích trong quyển sách mà chúng tôi đã mua từ Guild. Nhiều thám hiểm gia đã chết vì không mua thông tin.

“Đây là hầm ngục đầu tiên cùng Yu .. Sẽ thú vị lắm đây!” (Nina)

“Tuy nhiên bên trong hầm ngục, ma thuật của em ..” (Lena)

“Đừng có đùa. Có rất nhiều quái vật bên trong đó. Chúng có thể sử dụng ma thuật và gây ra nhiều trạng thái bất lợi.”

“Chị biết…” (Nina)

“Vấn đề duy nhất là căn phòng bị chặn ..”

Tôi không biết liệu rằng hai cô nàng này có đang nghiêm túc hay không.

Chúng tôi tới cửa ra vào và thấy rào chắn được tạo ra bởi Pháp sư hoàng gia của kinh thành Houdon để ngăn quái vật không chạy ra ngoài.

Ở đây cũng có rất nhiều thám hiểm gia và thương nhân. Các thám hiểm gia thì đang cố gắng lập một tổ đội và thương nhân thì đang bán vật dụng cho họ.

Tất nhiên giá cả sẽ cao hơn so với trong thành phố. Ở đây có cả pháp sư hỗ trợ giống tôi tìm tổ đội cho mình. Một số class hỗ trợ giống tôi đang thực hiện việc điều trị.

Họ được gọi là pháp sư trị liệu vì có thể sử dụng ma thuật chữa trị.

Trinh sát thì thường dò bẫy, phá chúng và mở khóa các rương báu.

Pháp sư hỗ trợ thì có khả năng gia tăng chỉ số trạng thái.

“Bình thuốc, thuốc hồi mana đây!” “Trang bị giá rẻ đây!” “Pha lê dịch chuyển!” Những người thương nhân đang hết thật to. Giá cả ở đây cao hơn gấp 1.2 đến 1.5 lần giá ở trong thành phố. Họ thậm chí còn bán cả những vật phẩm đặc biệt như pha lê dịch chuyển. Khi sử dụng, viên pha lê sẽ dịch chuyển bạn về cổng ra vào hầm ngục. Tuy nhiên giá của nó là 5 đồng bạc. Tôi tự hỏi liệu trong tương lai mình có thể tự tạo ra một viên bằng [Thuật giả kim] hay không.

“Cô gái, tổ đội của cô có cần một pháp sư hỗ trợ không?”

Một pháp sư hỗ trợ tiến tới chỗ chúng tôi và thay vì hỏi tôi, anh ta lại hỏi chị Nina. Việc đó khiến cho chị Nina quay sang nhìn tôi với khuôn mặt cực kỳ bối rối.

“Anh có thể sử dụng loại ma thuật nào? Và giá cả ra sao?”

“Tôi có thể dùng [Gia tăng HP], [Gia tăng MP], [Gia tăng sức mạnh], [Gia tăng nhanh nhẹn] và [Gia tăng sức bền]. Một đồng bạc cho mỗi một phép. Đó là giá hợp lý rồi. Cậu có thể sống sót và hiệu ứng này tồn tại trong một tiếng.”

Đó là một cách kiếm tiền dễ mà đơn giản.

“Vậy hãy thi triển tất cả chúng lên người tôi nhanh đi.”

“Mỗi mình cậu sao?”

“Nhanh lên.”

Tôi đưa cho anh ta năm đồng bạc và được buff cả một đống hiệu ứng hỗ trợ. Chúng chỉ là phép cấp 1 và hiệu quả chỉ tăng thêm có 3 đến 5%.

Khi chúng tôi tiến vào trong, ngay lập tức tôi thi triển các loại phép hỗ trợ lên người chị Nina và Lena.

“Whoa, em có thể sử dụng phép hỗ trợ sao?”

“Anh vừa học chúng sao?”

Lena phát hiện ra ngay lập tức rằng tôi đã chọn Thợ phù phép làm nghề nghiệp thứ hai. Hiện giờ, chúng tôi đã ở bên trong hầm ngục.

“Mê cung của Golgo” gồm có 30 tầng và sau mỗi 10 tầng thì một con boss sẽ xuất hiện.

“Gigigi..”

Một con búp bê làm bằng đất xuất hiện với tiếng rên âm ỉ. Nó cao khoảng 2m và được gọi là “Golem”. Đây là bảng trạng thái của nó. ---

Bảng trạng thái

Tên: ******* |Tộc: Golem

Bậc 3 |Cấp: 18

HP: 322 |MP: 16

Sức mạnh: 264 |Nhanh nhẹn: 3

Sức bền: ∞ |Trí tuệ: 1

Ma thuật: 9 |May mắn: 8

Skills bị động

Không có

Skills chủ động

Không có

Skills đặc biệt

Không có 

---

Sức bền của nó là vô hạn có lẽ là vì nó là một con golem. Tuy nhiên nó không hề có kỹ năng nào. Con này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tốc độ di chuyển cũng chậm nữa.

“Hai người, xử lí nó đi.”

“Được rồi ..”

“Không biết liệu ma thuật của em sẽ tác động đến nó như nào..”

Chị Nina tấn công nó nhưng dao găm của chị ấy không thể nào cắt xuyên qua nó được. Lena tấn công bằng quả cầu nước và khiến cho cơ thể con Golem bị nhão ra. “Chị Nina, thử chém lại nó xem sao.”

Lần này, chị Nina có thể cắt xuyên qua cơ thể con Golem và sau vài nhát chém, con Golem đã bị hạ gục. Tất cả là nhờ sự trợ giúp của Lena.

“Lena, em thật thông minh!”

“…Tất nhiên rồi … Em là thiên tài mà..”

Như thường lệ, Lena lại bắt đầu khoác lác về bản thân mình…

Bình luận (0)Facebook