TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Hầm ngục đầu tiên ③.

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Tuy nhiên tôi đã thất bại trong việc cướp kỹ năng [Mình đồng da sắt] từ con yêu tinh.

Đó cõng là lý do vì sao mà da của con yêu tinh được mua với giá đắt. Nếu như sử dụng nó để làm giáp, nó sẽ có chỉ số phòng thủ cực tốt do đặc tính của kỹ năng [Mình đồng da sắt].

(Yu: Có lẽ mình có thể mang đống da này tới chỗ ông người lùn để làm một số trang bị.)

Những thám hiểm gia kia vẫn còn đang nhăn nhó và rồi họ quyết định tiến lên phía trước.

Tôi đã mất khoảng một tiếng để giải quyết ba con yêu tinh kia.

Sau đó, mùi máu đã thu hút bọn Gấu độc và rồi tôi đã cướp kỹ năng [Kháng độc Lvl.1] từ chúng. Tôi liền tiếp tục đi sâu vào bên trong hầm ngục.

Trên đường đi tôi có phát hiện ra một chiếc rương báu nhưng tôi đành chấp nhận bỏ qua nó bởi vì tôi không có kỹ năng mở khóa.

Có hai loại rương báu. Một loại có chìa và loại còn lại thì không. Loại có chìa khóa có thể mở bằng cách sử dụng kỹ năng [Mở khóa] thay cho việc đi tìm chìa khóa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng rương có chứa một số bẫy. Đó là vì sao mà các nghề nghiệp có kỹ năng mở khóa thường được ưu đãi.

(Yuu: Well…)

“Ông già, tôi không ngờ ông lại có sở thích biến thái bám đuôi.”

Ở xung quanh tôi không có bất cứ ai khi tôi nói tuy nhiên Joseph lại dần xuất hiện với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

“Làm sao mà cậu biết được?”

Joseph đang mặc một chiếc áo choàng màu xám. Có vẻ như đó là lý do vì sao mà ông ta có kỹ năng ẩn nấp.

---

Áo choàng của người tu hành (cấp 5): Có thể tránh bị phát hiện bởi kỹ năng [Sát giác Lvl.3].

---

“Tôi để ý từ khi mới vào đây rồi.”

“Ờ thì … Phòng tiếp theo là phòng con Boss. Cậu không định dừng lại sao?”

Tôi đã mạnh hơn kể từ lần trước và muốn trả thù tuy nhiên tôi lại muốn giữ sức.

“Tôi sẽ quay trở lại sau khi đánh con Boss.”

“Vậy tôi sẽ quay về trước vậy. Nhớ quay về sau khi đánh con Boss đấy.”

Thực chất bây giờ đã là muộ lắm rồi. Tôi đã hứa với chị Nina rằng tôi sẽ về sớm. Chị ấy sẽ nói gì nếu như chị ấy biết được tôi đã đến tầng 10?

Sau một lúc tôi đã tới một hành lang với một cái bệ đá được đặt tại đó.

(Yuu: Dường như nếu mình chạm vào đây, nó sẽ dẫn mình tới phòng của con Boss.)

Vào khoảnh khắc tôi chạm vào nó, ý thức của tôi dần mờ nhạt đi. Hóa ra thực chất đó là đá dịch chuyển. Tôi dịch chuyển tới một căn phòng rộng lớn.

(Yuu: Con Boss đâu rồi?)

Lúc đó, tôi nhìn thấy có năm cái xác chết. Đó là những thám hiểm gia lúc trước. Cơ thể của họ bị đập nát một cách bạo lực. [note670]

“Ugyaa…”

Âm thanh phát ra từ sáu con quái vật trông giống khỉ. Con boss cao 2 mét và những con khác thì cao khoảng 1.5 mét.

---

Bảng trạng thái

Tên: Gubidoa |Tộc: Vượn chiến vĩ đại

Bậc 4 |Cấp: 28

HP: 886 |MP: 234

Sức mạnh: 493 |Nhanh nhẹn: 303

Sức bền: 408 |Trí tuệ: 60

Ma thuật: 189 |May mắn: 30

Skills bị động

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 1

Gia tăng sức mạnh :Lvl. 3

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Thuật chiêu hồn :Lvl. 1

Skills đặc biệt

Không có 

---

Bảng trạng thái

Tên: Bidah |Tộc: Vượn chiến

Bậc 3 |Cấp: 26

HP: 647 |MP: 177

Sức mạnh: 385 |Nhanh nhẹn: 212

Sức bền: 306 |Trí tuệ: 56

Ma thuật: 124 |May mắn: 24

Skills bị động

Gia tăng nhanh nhẹn :Lvl. 3

Gia tăng sức mạnh :Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Hắc ma thuật :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Không có 

[note671] ---

Hạng 4, con có hạng cao nhất mà hôm nay tôi thấy. Những con Vượn chiến khác đang ở gần tôi và tôi liền phóng “Hỏa thương” vào một trong số chúng.

“Gik..”

Nó dường như bị bất ngờ nhưng lại né ngọn thương dễ dàng. Sau đó những con Vượn chiến thi triển Quả cầu lửa cùng một lúc và hợp nó thành Quả cầu lửa khổng lồ. Tôi cũng làm tương tự như thế. Hai quả cầu lửa va chạm vào nhau.

“Ugya…”

“Hiaaa….”

Tuy nhiên, sức mạnh thì lại khác nhau. Quả cầu của tôi phóng ra không bình thường. Nó được phóng ra như một viên đạn bằng cách tác động lên nó lực xoáy.

Nó phá tan quả cầu kia và trúng bọn Vượn chiến. Tuy nhiên chúng không chết nên tôi phóng thêm hai ngọn “Hỏa thương” xuyên qua ngực và bụng của chúng.

Một trong số chúng chặn sự va chạm từ Quả cầu lửa bằng cách sử dụng “Tường Đất” chắn trước mặt chúng.

Con Vượn chiến vĩ đại ở đằng sau đang giữ khoảng cách và theo dõi trận đấu một cách đầy hào hứng.

Hai trong số những con Vượn chiến lao vào tôi với lợi thế về tốc độ. Đòn đánh của một con Vượn bị chặn lại bởi kiếm của tôi và bằng cách sử dụng kĩ năng [Thanh kiếm ma thuật], trong lúc nó còn đang ngạc nhiên, tôi đã đánh bại nó bằng ma thuật của tôi.

Con còn lại thì bị tôi đấm bằng kỹ năng [Găng tay ma thuật] trong khi tôi sử dụng ma thuật hệ gió. Tôi đấm trúng mặt nó, hệ quả là con mắt của nó rơi ra và nó chết ngay lập tức.

“Những con tay sai đã khỏe thế này rồi. Mình thậm chí còn không có thời gian để cướp đoạt!”

Sau đó tôi nhìn sang con Vượn chiến vĩ đại. Nó vẫn đang rất bình tĩnh.

Chúng biết rằng chúng không thể liều mình lao vào tôi. Nhưng điều khiên tôi lo lắng là bọn vượn này quá thông minh. Trước đó chúng thậm chí còn dùng “Tường Đất” để chặn ma thuật của tôi. Tôi liền tấn công một con Vượn và sử dụng [Găng tay ma thuật] để gia tăng sức mạnh. Tôi đấm móc hàm nó khiến cho con Vượn bay lên và đập vào trần nhà, sau đó lại rơi xuống đất và lại nảy lên trần nhà một vài lần như một quả bóng.

“Tuyệt vời…”

Tuy nhiên con Vượn chiến vĩ đại chỉ gầm lên đầy giận dữ. Tôi có thể cảm nhận được một lượng lớn mana từ nó nhưng tôi không tài nào nghe được câu niệm chú. Nhưng tôi biết tôi đang gặp rắc rối … Những nhà thám hiểm đã chết trước đó bắt đầu đứng lên sau giấc ngủ dài ..

Bình luận (0)Facebook