TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Cá lớn trong hồ nhỏ ①.

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Collet bán rất nhiều loại sách. Sách về nghề nghiệp và phân lớp nghề, thông tin về quái vật, hầm ngục và kỹ năng. Cậu ta mua hết tất cả chỗ đó.

“Yu-san, tôi không nghĩ rằng một tân thủ sẽ mua sách về kỹ năng và hầm ngục đâu, xin cậu hãy cẩn thận.”

Collet nhìn Yu đầy ấn tượng.

“Chỉ là để tăng thêm lượng kiến thức thôi mà. Nếu như một tân thủ không làm thế, họ thường sẽ chết ráo.”

“Nực cười. Nếu như một tân thủ quá tự tin vì không lượng đúng sức mạnh của mình … người đó sẽ trải qua một trải nghiệm cực kỳ đau đớn ..”

Trong lúc nói chuyện, Collet cũng giúp Yu với việc bán đống vật liệu từ bọn quái. Trong khi một người khác dẫn Nina đi thay đổi nghề nghiệp.

“Cậu có rất nhiều vật liệu từ quái hạng 2. Có chắc là cậu sẽ không sử dụng đến thẻ guild chứ?”

Tôi miễn cưỡng đưa cho cô ấy chiếc thẻ Guild. Sau cùng, có lẽ họ sẽ thấy trạng thái của tôi. Tôi không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Tôi nhất định sẽ không dùng thẻ Guild.

“Kể cả khi cậu bán vật liệu từ quái vật, cậu vẫn sẽ nhận được điểm y như khi làm nhiệm vụ vậy.”

Tôi đưa cho cô ấy chiếc thẻ và trông chừng cô ấy.

“Yu-san, đây là thẻ Guild của cậu. Cậu đã được thăng cấp lên hạng F.”

“Eh? Lên hạng G chỉ từ việc bán vật liệu?”

“Số lượng vật liệu mà cậu bán thậm chí còn có chất lượng hơn cả những gì mà các thám hiểm gia hạng F bán được."

(Cậu ta có là hạng E tôi cũng chẳng thấy lạ...) [Collet]

Số tiền nhận được là 3 đồng vàng và 8 đồng nửa bạc.

“Collet, cô đối xử với một đứa trẻ như tôi bằng tất cả sự kính trọng. Cảm ơn.” Yu lần đầu tiên cảm ơn Collet. Giá như cậu gặp được cô ấy khi mới đặt chân tới thế giới này.

“Thật ngớ ngẩn. Tôi chỉ làm công việc của mình như một nhân viên của Guild. Nếu như cậu cần thứ gì đó trong tương lai, hãy liên lạc với tôi.”

Yu sau đó cất tiền vào túi của Lena. Rồi cậu nghe thấy tiếng ồn.

“Bọn bây ..”

“Cái gì? Ông chỉ là đồ vô tích sự thôi ông già.”

“Đừng nói thế, tao mới có 28 tuổi thôi.”

“Cái gì? Bộ ông định bảo tôi đi tìm mèo lạc chắc?”

Suốt quãng thời gian qua, tôi giấu trạng thái của tôi bởi vì ai cũng có thể bất chợt sử dụng [Thẩm định] lên tôi.

“Nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài hẵng nói.”

“Đừng lo, anh chỉ muốn dặn các chú rằng khi đi săn quái phải chú ý tới quỹ tích di chuyển của chúng, thế thôi.” [note529]

Đó là Lalit và anh ta đang đưa ra lời khuyên. Dường như anh ta hiện đang là hạng D và chỉ một chút nữa thôi là có thể lên được hạng C. Có lẽ anh ta là người tốt nhưng cách nói chuyện của anh ta thì lại đang làm tình hình trở nên căng thẳng.

“Có chuyện gì ồn ào ở đây thế? Và tên tân binh đâu rồi?”

Phía sau Lalit, đang đứng đó là một người nồng nặc mùi rượu cao 2 mét. Người đó thật to lớn, ông ta là một người khổng lồ sao? Tôi không cưỡng được sức cám dỗ của việc xem bảng trạng thái của ông ta. Chỉ số của Lalit đã cao rồi nhưng của người này thì hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.

---

Bảng trạng thái

Tên: Joseph Yurumu |Tộc: Người

Nghề nghiệp Chiến binh, Kỵ sỹ, Thánh kỵ sỹ, Hắc kỵ sỹ |Cấp: 61

HP: 4132 |MP: 876

Sức mạnh: 931 |Nhanh nhẹn: 756

Sức bền: 1021 |Trí tuệ: 98

Ma thuật: 102 |May mắn: 100

Skills bị động

Kiếm thuật :Lvl. 8

Thiết thủ :Lvl. 4

Cung thuật :Lvl. 6

Tăng khả năng hồi phục :Lvl. 3

Phước lành từ bóng đêm và ánh sáng :Lvl. 2

Thành thạo giáo mác :Lvl. 11

Skills chủ động

Vung kiếm :Lvl. 7

Cường hóa thân thể :Lvl. 4

Ma thuật thiêng liêng :Lvl. 3

Ma thuật hắc ám :Lvl. 1

Thanh kiếm thánh :Lvl. 3

Thanh kiếm hắc ám :Lvl. 1

Bắn cung :Lvl. 5

Đâm giáo :Lvl. 11

Skills đặc biệt

Xui xẻo

Chiến binh tài năng :Lvl. 5

---

Vũ khí được trang bị

- Gươm rồng đá (Cấp 4): Tăng sức tấn công, giảm sát thương khi chặn đòn tấn công.

Giáp

- Giáp Mithril (Cấp 4): Tăng khả năng kháng phép.

- Găng tay Mithril (Cấp 4): Tăng khả năng kháng phép, trọng lượng của trang bị nhẹ hơn.

- Giày rồng lửa (Cấp 4): Tăng khả năng kháng lửa.

Phụ kiện

- Vòng cổ Aresu (Cấp 4): Tăng khả năng kháng phép, tăng khả năng chống cái chết tức thời, tăng khả năng kháng độc.

- Nhẫn Mirage (Cấp 4): Hiển thị chỉ số trạng thái giả khi bị thẩm định.

---

“Là .. Ông ..”

“Lalit, ngươi đang bắt nạt một tên tân binh khác sao?”

“Ông chú muốn gì từ tôi sao?”

“Tại sao lại là chú? Ta vẫn chỉ 34 tuổi thôi mà.”

“Ờ thì ..” Lalit và tôi nói cùng một lúc.

“Tên tân binh này đã làm gì khiến ông bực mình sao?” Thậm chí Lalit còn nói một cách lễ phép, có vẻ như ông chú này khá nổi tiếng.

“Ta nghe thấy rằng ở đây có một tên tân binh cực kỳ xuất sắc. Ta chỉ muốn đấu thử để kiểm tra khả năng của cậu ta thôi.”

(Yu: Thật nực cười, với sự khác biệt cấp độ như thế...)

“Lalit là nó sao? Nếu ngươi dám làm gì nó, ta sẽ giết ngươi đấy.” Joseph vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt thì trái ngược lại. Lalit đứng hình ngay tại chỗ.

“Tại sao? Ông khỏe hơn nó mà … Tại sao lại là tên tân binh này?”

---

Ở phía sau tòa nhà Guild của thành phố Comer là một sân tập. Thông thường ở đó có rất nhiều thám hiểm gia nhưng hôm nay nó hoàn toàn không một bóng người. Bởi vì Joseph bắt đầu bán hành mọi người.

“Sử dụng cái này .. Và đừng có chết đấy.”

Yu nhận thanh kiếm Habiki từ Joseph và cố gắng chém ông ta.

“Oh .. Ta hi vọng cậu nên nghiêm túc đi. Nếu không, chuyện này sẽ không thú vị chút nào. Dù sao, sức mạnh của cậu là 300 .. Không, 400?”

Yu vung thanh kiếm bằng cả hai tay nhưng đòn đánh bị chặn lại bởi tay của Joseph. Ông ta cười. Yu cố nhảy ra đằng sau và giữ khoảng cách.

“Chết đi! [Vung kiếm]!”

“Nhiễu loạn.”

Tuy nhiên Joseph ngăn Yu bằng cách tấn công nhiều đòn đánh liên tiếp cùng một lúc. Tuy nhiên đó là một đòn tấn công kỳ lạ mà Joseph không ngờ tới.

(Joseph: Nhiễu loạn không có tác dụng? Đó là kiếm kỹ cấp 2. Đáng lẽ ra nó phải chặn được đòn [Vung kiếm] rồi chứ.)

“Ông chú, kết thúc chuyện này thôi.”

Yu đang vất vả chống đỡ vì sự chênh lệch trình độ. Sau đó, cậu ta sử dụng [Cường hóa thân thể].

“Kỹ năng đó? Ai dạy cậu chiêu đó vậy? Các thám hiểm gia thường dùng nó để cường hóa thanh kiếm.. Quan trọng hơn, không niệm chú?”

Joseph ngạc nhiên vì kỹ năng [Cường hóa thân thể] đang bao bọc toàn bộ người Yu.

“Đây là kỹ năng mà tôi tự tạo ra!”

“Tứ diện trảm.”

Trái, phải, lên và xuống, đó là kiếm kỹ mà Joseph sử dụng đánh văng thanh kiếm của Yu.

(Joseph: [Kiếm thuật] của tên tân binh kia ít nhất phải đạt cấp 3. Haha..)

Lúc đầu Joseph không nghiêm túc nhưng càng đánh thì ông ta lại càng thấy Yu thú vị.

Nina đã tới đó. Cô ấy được Lalit đưa đến đây.

---

Khi tên kia đánh Yu lùi về phía sau, đầu tôi trở nên trống rỗng.

“[Đòn chí mạng]!”

Nina nhảy ra chỗ Joseph trong khi sử dụng các kỹ năng [Vô thanh bộ], [Lén lút], [Cường hóa thân thể] và [Đâm dao].

“Cô gái? Cô biết cậu nhóc này sao?” Joseph né bằng cách sử dụng thanh kiếm và [Ma thuật hắc ám] tạo ra một vật thế thân. Khoảnh khắc đó, hai vũ khí va chạm vào nhau, tạo nên tiếng của kim loại va chạm.

(Joseph: Thậm chí quý cô này cũng sử dụng kỹ năng mà không niệm chú.)

Nina dính Phản nguyền vì ma thuật. Cô ấy gục xuống ngay tại chỗ.

“Nina..”

Mặc dù Lena muốn can thiệp nhưng cấp độ quá chênh lệch.

“Phew .. Ít nhất cũng không phải lo đến người đẹp đang ngủ.”

“…Ông dám..”

“Cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi sẽ giết ông!”

Xung quanh Yu là cả tá quả cầu lửa đang trôi lơ lửng trên không. Mắt của cậu ta đục và chỉ hướng vào Joseph.

Bình luận (0)Facebook