TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Buổi luyện tập ban đêm gian khổ.

Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

Khi chị Nina và Lena đã ngủ, tôi liền lẻn ra ngoài. Nơi tôi dự tính tới là một địa điểm có trong quyển sách về quái vật mà tôi đã mua.

Nó cách thành phố Comer khoảng 5km về phía Tây Bắc. Đó là một khu rừng lớn mà dường như trải dài đến vô tận và ở đó có quái vật từ hạng 2 cho đến hạng 5.

Tôi bước khu rừng vào và thi triển một quả cầu phát sáng, vừa đủ nhỏ để soi đường. Khi bóng tối dần bao trùm và ánh trăng mờ không đủ để soi sáng đường đi, Yu làm cho quả cầu sáng hơn.

Sau khoảng năm phút đi trong đó, một con quái vật hoạt động về ban đêm xuất hiện. Đó là một con sói có một bộ lông màu đen, một con Sói Đen. Chúng đi theo đàn và Yu phát hiện ra chúng nhờ kỹ năng [Sát giác].

“Đây quả là một cơ hội tốt để thử trang bị mới.”

Số lượng Sói Đen mà cậu phát hiện ra là 10 con.

Con đầu tiên nhảy vào người cậu ta ngay tức thì.

“Urya..”

Con sói bị cắt làm đôi một cách dễ dàng chỉ bằng một nhát chém và xác của nó rơi xuống ngay đằng sau cậu. Độ sắc bén không thể chê vào đâu được, dường như thanh kiếm mà cậu đang sử dụng bây giờ như là một món đồ chơi vậy.

“Thật tuyệt vời..”

Sau đó cậu ta tăng tốc và giết hết bọn quái còn lại và thậm chí còn không bị thương. Cậu cũng không quên việc nhặt vật liệu từ quái vật. Xong xuôi, Yu tiến sâu vào trong.

Do máu của bọn Sói Đen mà càng lúc càng có nhiều quái vật. Orc chiến binh, Goblin thủ lĩnh, Goblin bóng đêm, Rắn sát thủ, Heo chiến hạng 2 và Goblin tướng lĩnh hạng 3. Sau đó cậu kiểm tra hai con quái vật có tên.

---

Bảng trạng thái

Tên: Woavun |Tộc: Goblin tướng lĩnh

Bậc 3 |Cấp: 27

HP: 364 |MP: 163

Sức mạnh: 213 |Nhanh nhẹn: 233

Sức bền: 136 |Trí tuệ: 83

Ma thuật: 49 |May mắn: 22

Skills bị động

Lãnh đạo :Lvl. 3

Kiếm thuật :Lvl. 4

Gia tăng sức mạnh vật lý :Lvl. 2

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 3

Vung kiếm :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Lãnh đạo :Lvl. 1

---

Bảng trạng thái

Tên: Guguvun |Tộc: Goblin tướng lĩnh

Bậc 3 |Cấp: 18

HP: 266 |MP: 121

Sức mạnh: 163 |Nhanh nhẹn: 134

Sức bền:101 |Trí tuệ: 63

Ma thuật: 32 |May mắn: 16

Skills bị động

Lãnh đạo :Lvl. 1

Kiếm thuật :Lvl. 3

Gia tăng sức mạnh vật lý :Lvl. 1

Skills chủ động

Cường hóa thân thể :Lvl. 2

Vung kiếm :Lvl. 2

Skills đặc biệt

Lãnh đạo :Lvl. 1

---

“Có vẻ như quái vật có tên thì khỏe hơn bình thường …”

” Gogaaaaa… ”

Goblin tướng lĩnh hét lên và ra lệnh cho những con quái vật khác tấn công. Orc chiến binh, Rắn sát thủ và Heo chiến đồng loạt tấn công. Cách chúng tấn công theo nhóm khác hẳn khi trước.

” Booo.. ”

Tôi đang đỡ đòn tấn công của con Goblin bóng đêm thì con Goblin tướng lĩnh nhân cơ hội đó để tấn công tôi từ bên sườn. Tôi sử dụng thanh kiếm để làm chệch đòn đánh nhưng kỹ năng [Kiếm thuật lvl.3] của nó làm tôi khá chật vật để phản đòn. Trong khi Goblin thủ lĩnh và Orc chiến binh cố gắng tấn công khi tìm thấy sơ hở, Yu lại tấn công chúng trước bằng Hỏa thương.

“Nhận lấy .. Hyaaa!”

Ban đầu cậu ta sợ làm cháy rừng nhưng bây giờ lí trí cậu đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự hiếu chiến. Khi cậu ta làm như thế, các con quái vật khác đều giữ khoảng cách với cậu. Sau đó, khi ngọn lửa mà cậu tạo ra vẫn cháy, cậu đặt thanh kiếm vào giữa ngọn lửa đó.

Rồi thanh kiếm hấp thụ ngọn lửa, trở nên đỏ rực và chói sáng. “Được rồi, mình có thể làm được việc này.”

” Gogogog… ”

Một con Heo chiến binh đần độn lao vào tấn công. Nhát chém của Yu khiến cho con heo bị cắt làm đôi, nhưng lần này nhát chém đốt cháy phần thịt thành than. “Nó không gây ảnh hưởng đến độ sắc bén và hiệu ứng thì quả là tuyệt vời.” Sau đó nơi đây đã trở thành sân chơi của Yu để thử kỹ năng. Kiếm ma thuật hệ gió, lửa được dùng để thử hiệu ứng. Thậm chí cậu ta còn để vài con quái vật đánh trúng để thử bộ giáp.

Khi số lượng quái vật đã giảm đi đáng kể, con Goblin tướng lĩnh không thể đứng yên thêm một chút nào nữa.

” Wooaa. ”

“Đây là một cơ hội tốt để thử khả năng của mình.”

Những con Goblin tướng lĩnh khác tiến tới từ đằng sau. Đồng thời có thêm rất nhiều goblin và goblin chiến binh xuất hiện. Đó là nhờ kỹ năng [Lãnh đạo] gọi thêm quân.

“Nó có khả năng tương tự như con Yêu tinh (loài đặc biệt).”

Yu biết chúng đến từ đâu vì ngay từ lúc bước vào khu rừng, kỹ năng [Sát giác] của cậu luôn rà soát xung quanh.

Tuy nhiên ngay khi quái vật bao quanh cậu, cậu ta cất thanh kiếm của mình vào trong bao.

“Gowgagwo..” Con Goblin tướng lĩnh nghĩ rằng Yu chuẩn bị đầu hàng vì cậu đã cất vũ khí của mình đi.

Tuy nhiên nó đã lầm.

“Đã đến lúc thực hiện việc luyện tập đặc biệt rồi đây.”

Yu lấy đôi găng tay sắt đen và trang bị chúng. Cậu nắm chúng thật chặt và đôi găng tay phát sáng đỏ rực rỡ. Sau đó cậu lao vào giữa đám quái vật và tung ra một cú đấm.

“Ugyaa. ”

Nhận cú đấm thẳng vào mặt, con Goblin thủ lĩnh ngã ngửa ra đằng sau và có khói bốc lên từ mặt nó.

Con Goblin tướng lĩnh tưởng rằng tình thế đã thay đổi nhưng đó là một sai lầm. “Ngươi không thoát được đâu…”

” Gigigi.. ”

Con Goblin tướng lĩnh vung kiếm nhưng đòn đánh đó bị chặn bởi găng tay của Yu. Goblin tướng lĩnh không phát hiện ra rằng vào lúc này, Yu đã cướp đoạt kỹ năng của nó.

” Haaa! ”

Yu sử dụng kỹ năng [Gầm] đã cướp được từ một con Sói Đen. Nó khiến cho con Goblin tướng lĩnh choáng trong giây lát. Và khoảng thời gian đó đủ để cho cậu ta đấm vào mặt và bụng của con Goblin.

Khá là bất thường khi mà con Goblin chết chỉ sau hai phát đấm. Sau đó cậu ta hồi phục vật liệu và tàn sát số còn lại.

Khi túi trang bị đã đầy, Yu quyết định đi về. Hôm nay chỉ có đúng hai viên đá ma thuật thu thập được từ Goblin tướng lĩnh.

“Tỉ lệ rơi đá ma thuật từ quái vật hạng cao hoặc quái vật có tên cao hơn thông thường ..”

Khi cậu ta về đến quán trọ, cậu thấy lối vào đầy bùn. Sauk hi cậu bước vào, cậu ta phát hiện ra rằng ủng của chị Nina dính đầy bùn.

(Yu: Chị ấy lại bám theo mình sao? Kỹ năng [Bám đuôi] của chị ấy thực sự không thể bị phát hiện bởi [Sát giác] của mình sao?)

“Nina…Chị đã bám theo em phải không?”

“…Huaa… Khò…”

Nina đang giả vờ ngủ.

(Yu: Chị biết không, chị không ngáy như thế lúc chị ngủ đâu..)

“Nếu như chị còn tiếp tục giả vờ, chúng ta sẽ không cùng nhau nữa và chị cũng sẽ không được tắm chung với em nữa.”

Nhanh như một cơn gió, cô ấy nhảy ra khỏi giường và quỳ xuống sàn nhà.

“Chị xin lỗi...”

Ngày hôm đó, có tiếng kêu to, cao vút và tiếng uỵch trầm muộn vang lên từ căn phòng.

Bình luận (0)Facebook