TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Lập tổ đội ②.

Độ dài 1,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:46

“Ora ora ora …”

Muga đập con goblin thủ lĩnh bằng chùy trong khi hét to.

Gratz dùng khiên của mình chặn một con goblin chiến binh và sử dụng kiếm sắt để chém con goblin.

Mimimu ném một ngọn lửa vào một con goblin kỵ sĩ đang cố chạy thoát. Đó là một phép cấp 3 của kỹ năng [Hắc ma thuật].

Họ luôn bọc lót cho nhau. Muga thì luôn bỏ trống ở phía sau bởi vì anh ta toàn nhảy lên trên đầu. Gratz hỗ trợ anh ta với chiếc khiên và kiếm của mình còn Mimimu ở hậu phương thì ra đòn kết liễu bằng ma thuật của mình.

“Lena-chan, em có thấy khả năng sử dụng chùy của anh không?”

“Không, kỹ năng sử dụng khiên của tôi mới tuyệt vời chứ!”

“Mấy ông nói gì thế? Tất nhiên với tư cách một pháp sư, ma thuật của tôi mới là nhất nhé!”

Muga là người tiên phong, Gratz phòng thủ ở giữa và Mimimu ở hậu phương. Đội hình của họ khá là tốt đấy chứ.

“Ông nói gì vậy chứ? Ông chỉ có thể thi triển ma thuật ở phía sau thôi.”

“Yeah, nếu như không có tôi chắn cho thì chưa chắc ông đã có thể thi triển chính xác đâu.”

“Hah .. Những kẻ tầm thường không thể nào hiểu được sức mạnh của ma thuật đâu. Dù sao, Lena-san mới có bằng này tuổi mà đã có thể sử dụng [Hắc ma thuật] và [Bạch ma thuật], có lẽ Hội của chúng ta sẽ rất vui lòng chào đón em gia nhập đó.”

“Yeah nếu như em gia nhập với bọn này mãi mãi, tổ đội của chúng ta sẽ vô địch!”

“…. Vô lý …”

Em ấy chấp nhận lời mời vì em ấy muốn giúp Nina.

“Nhân tiện, trước đó em có thể thi triển ma thuật mà không cần niệm chú. Em có kỹ năng đặc biệt sao?”

“….Không..”

“Em không có sao? Vậy làm thế nào mà em có thể thi triển ma thuật mà không cần niệm chú?”

“Nói đi nói đi!”

“…. Quá đáng …” [note861]

Đó là một mánh bí mật mà Yu dạy tôi và tôi đã được dặn là phải giữ bí mật. Tôi biết nhiều class pháp sư muốn học nó nhưng tôi không thể nói cho họ.

“Đừng lo lắng Lena. Chúng tôi đều có kỹ năng đặc biệt. Của tôi là [Kẻ giết Goblin], rất phù hợp cho nhiệm vụ này và Muga có kỹ năng [Kẻ giết Quái thú].

“Hehehe, Gratz, sao cậu có thể tiết lộ dễ dàng kỹ năng của tôi như vậy chứ?”

Đó là một cuộc nói chuyện ngớ ngẩn nhưng Yu chắc chắn sẽ rầy là tôi rất lâu nếu như tôi kể cho ai đó mới gặp về kỹ năng của bản thân.

Mimimu đồng thời kể cho tôi về kỹ năng [Ma thuật tinh linh lvl.2] và [Hắc ma thuật lvl.3] của anh ta.

Họ đều là thám hiểm gia hạng E, có kỹ năng đặc biệt nhưng không phải họ quá kiêu ngạo sao?

---

Khi chị Nina tới tiệm rèn, chị ấy đang khóc ầm ĩ. Chị ấy đến cùng với Lalit. Anh ta gây ra chuyện này sao?

“Yuuuuu ….. Huhuhu….”

Chị ấy chạy và lao đến chỗ tôi. Khuôn mặt chị ấy đầy nước mắt và nước mũi thì chảy lòng thong.

Chị ấy liền bám chặt vào người tôi và rõ ràng là nước mũi của chị ấy đã dính hết vào áo tôi.

“Lalit, có chuyện gì vậy?”

Anh ta giải thích cho tôi và tôi đã hiểu ra vấn đề.

Lena tham gia một tổ đội và hướng tới khu rừng lớn. Điều này khá là bình thường. “Lần này em ấy tham gia vào một tổ đội của Hội Thiên thạch Đỏ.”

“Thiên thạch Đỏ?”

“Đó là Hội lớn nhất ở thành phố Comer này. Họ nổi tiếng với việc có nhiều tân binh mạnh và họ dường như rất thích thú với việc chiêu mộ Lena.”

“Vậy tại sao chị Nina lại lo lắng như thế này?”

“Bởi vì … Họ .. Yu …”

(Yu: Aah .. Hẳn là do vụ đợt trước trong quá khứ rồi …) [note862]

“Đó chỉ là nhiệm vụ tiêu diệt con Goblin Thủ lĩnh ở hạng 3 thôi mà. Lena sẽ ổn thôi.”

“Nếu như đó là một con bình thường thì sẽ không sao nhưng …”

“Có vấn đề gì sao?”

“Nó được gọi là Goblin Thủ lĩnh với màu da là màu đen chứ không phải là màu xanh.”

Chị Nina và Lalit nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Mấy người muốn tôi đi kiểm tra tình hình em ấy chứ gì? Mặc dù Lena có vẻ như rất mạnh và tự nhận mình là thiên tài, nhưng em ấy là một người bạn đồng hành không hề tệ chút nào. Tuy nhiên gần đây em ấy học thói xấu của chị Nina là ngửi người tôi nhưng em ấy vẫn nghe lời tôi.

“Cỏ ma thuật…”

“Cái gì?”

“Tôi hết cỏ ma thuật rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể kiếm chút ít ở khu rừng lớn.”

“Yuu…”

“Tôi nghĩ rằng cậu sẽ có lý do nào đó hợp lý hơn chứ.” (Lalit)

“Như nào cũng được … Chúng ta đi thôi?”

---

“Nó phải ở quanh đây thôi ..”

“Mấy người ở đằng sau nên cẩn thận. Quái hạng 4 có thể xuất hiên đấy.”

“…Em có thể về được chưa?”

“Xin hãy chờ một chút .. Nó nhất định phải ở quanh đây.”

Thật sự là tôi đã rất mệt. Tôi muốn quay trở về và ngửi người Yu. Tôi muốn đi trong khi ôm chị Nina.

“Kể cả khi nó có là con Goblin Tướng lĩnh đi nữa thì nó cũng sẽ không phải là một vấn đề to tát với kỹ năng của tôi.”

Tôi cố quay trở lại nhưng khuôn mặt của Mimimu bỗng trở nên kỳ lạ.

“Mimimu, có vấn đề sao? Anh có định quay trở lại với tôi không?”

“Khoan, chờ đã .. Có gì đó không ổn .. Âm thanh này …”

Xung quanh chúng tôi, không hề có tiếng động nào. Thậm chí còn không có tiếng côn trùng, chim chóc quanh đây.

“Nhìn kìa, ở đằng kia.”

Chúng tôi nhìn ra chỗ rạng cây theo lời của Grantz. Con Goblin Tướng lĩnh xuất hiện ngay giữa đó.

“Số lượng này ..”

Ngay sau đó bọn goblin bao vây chúng tôi. Số lượng bọn goblin phải hơn 100. Không một con Goblin Tướng lĩnh thông thường nào có thể lãnh đạo nhiều goblin như thế này. Ở phía sau họ, một con Goblin Tướng lĩnh có da màu đen xuất hiện. “Da màu đen … Goblin Tướng lĩnh..”

“Có thể nó có hạng cao hơn. Rất có thể đấy là Vua Goblin!”

Muga không hề sợ hãi mà lao thẳng tới chỗ con Vua Goblin.

“Nhận lấy … “Vung chùy”!”

“Gugee!”

Vào khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay phải của Muga bị hất văng lên trời …

[note863]

Bình luận (0)Facebook