Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: “Em gái tôi lại mang về một con chó. Tên nó là Gargan”

Độ dài 619 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

HẢ-!? Ý ông là sao, 500? Sao lắm chó thế hả?

Bối rối, tôi hỏi Nielsen (tên biến thái). Theo Nielsen (tên biến thái), "Họ là những chiến binh tinh nhuệ hết mực trung thành với Camilla-sama."

――――À vâng! Theo ngôn ngữ của loài chuuni!

Mấy ngày trước, Timu đã tham dự event Quỷ Vương cùng với Nielsen (tên biến thái). Ở đó, Timu có lẽ đã có vài fan hâm mộ; và hình như giới idol otaku gọi đó là đội cận vệ.

Tôi có thể hiểu được. Thành thật mà nói, Timu dễ thương một cách vi diệu. Những người như AKB trong thế giới cũ của tôi không thể nào sánh được. Khuôn mặt thanh tú và mái tóc bạc tuyệt đẹp của em ấy, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Ngược lại, 500 không phải là quá ít sao?

Dù sao thì, giờ tôi đã biết Timu có cả đội cận vệ. Tôi có thể nghĩ rằng họ cũng thần tượng Timu nữa. Nhưng rõ ràng, chúng ta không thể thuê họ được. Hay đúng hơn, vì họ là fan của Timu, có lẽ họ không bị thất nghiệp như Nielsen (tên biến thái).

...Chắc vậy. Hay, cho dù có thêm bất cứ kẻ thất nghiệp nào, chúng tôi cũng không thể giúp họ được.

Dù cố hết sức, chỉ cần thuê mình Nielsen (tên biến thái) vào làm là đã quá giới hạn rồi. Nếu có thêm bất cứ tên chuunibyou nào nữa thì chúng tôi chẳng thể nào lo cho họ được.

Đó là lí do tôi bảo Nielsen (tên biến thái) nói với họ "Dừng việc lẽo đẽo theo idol và quay lại làm việc đi!"

Và rồi, Nielsen (tên biến thái) đáp "Rõ-!" và nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ cần nghe câu trả lời cũng đủ biết ông đang tràn đầy nhiệt huyết. Hy vọng ổng có thể thuyết phục được họ.

Nghiêm túc thì, nhờ cả vào ông đấy. Chỉ cần mình ông ở đây thôi là đủ cho tôi bận tối mặt rồi.

"Nhưng mà nè, em còn có cả cận vệ hả Timu. Chị không ngờ đấy."

"Huhu, Oneesama, không chỉ có cận vệ đâu. Em còn có cả thú thần trong các thuộc hạ của em nữa. Tên nó là Gargan."

Thú thần? Chắc là chó, mèo hay đại loại thế chứ gì.

Nhưng tại sao em ấy lại có một con thú thần...

A! Chắc là fan cho cô ấy, đúng không nhỉ?

Đúng là Timu. Em ấy thật sự chiếm được cảm tình của fan.

Ah~ nhưng mà nhà tôi lại là nhà hàng, nên có thú nuôi là không được, phải không. Hơi tiếc, nhưng mà mình cần phải bảo Timu bỏ nó thôi.

"Timu, nhà mình không thể nuôi Gargan được đâu."

"Oneesama, không sao đâu. Em để cho Gargan sống tự do mà."

"Được không đó? Còn chuyện ăn uống thì thế nào?"

"Vâng, có nhiều đồ ăn (con người) lắm, vì vậy nó sẽ ổn thôi.

Rõ ràng vùng này đúng là được thiên nhiên ưu đãi. Có khá là nhiều trái cây và hạt, và khí hậu cũng ôn hòa nữa. Cho dù để mặc nó sống trong tự nhiên, chắc nó cũng sẽ sống tốt thôi.

"Được, vậy thì chị yên tâm rồi. Nó tên Gargan hở ~ Lần tới em cho chị gặp nó được không?"

"Dĩ nhiên rồi, em chắc là chị sẽ thích nó thôi, Oneesama."

Huhu, Timu có vẻ rất thích Gargan. Em ấy còn đặt tên cho nó cơ mà.

Nhưng mà không biết liệu Gargan là loại thú gì nữa.

Hẳn là Gargan sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát như mèo vậy. Cũng tốt thôi, gần đây tôi khá là stress, vậy nên tôi nghĩ mình cần phải được thư giãn với Gargan một chút.

Bình luận (0)Facebook