Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 – “Ông bảo đội chinh phục Gargan sao?” (Phần giữa)

Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Khi tôi trở về tiệm, tôi cần phải cảnh báo Timu và những người khác về chuyện mình mới nghe được. Tôi không thể chịu được cảnh ma sói tấn công họ khi họ đang chơi vui vẻ đâu.

"Timu, chị cần nói chuyện với em..."

"Oneesama, em cũng có chuyện cần nói với chị."

"Ồ, thật trùng hợp. Vậy thì, em nghe chị nói trước được không?"

"Vâng."

"Sự thật là, hình như ngôi làng Zalgie gần đây đã bị ma thú tấn công."

"Em cũng định nói về chuyện đó đây. Đó là lỗi của em. Tại vì Quân đội Quỷ Vương, chúng đã nhận ra sự hiện diện của Gargan. Lời đồn đã bắt đầu lan ra ở những thị trấn lân cận."

U-,umm, Gargan? Và Quân đội Quỷ Vương?

Nhưng tôi đang nói về một nhóm ma sói, không phải con cún nào đâu.

Mà từ đầu, em nghĩ cái quái gì mà là lỗi của Quân đội Quỷ Vương chứ!

Tôi nhìn vào mặt Timu. Vẫn biểu cảm nghiêm túc như thường lệ ấy. Em ấy trông không giống như đang đùa với mình.

... Hiểu rồi. Ra đó là mấy câu chuunibyou như thường lệ. Tôi có thể ngắt lời em ấy ngay. Nhưng chuunibyou  cần phải kiên nhẫn để chữa. Tôi sẽ không bơ em ấy. Tôi nên nghe cho hết câu đã.

"Timu, Gargan là con cún đúng không? Nó không liên quan đến chủ đề lần này, phải chứ?"

"Huhu Gargan có thể là cún với chị, Oneesama, nhưng nó là một con hắc long trưởng thành đấy chị. Với con người yếu ớt, em tin Gargan là một tai họa có thể đảo lộn trời đất đấy."

Mmn, sẽ chẳng đến đâu được mất. Em nói sao, một con hắc long ư? Vậy chúng ta giữ chúng làm thú nuôi. Tuyệt thật đấy. Chúng ta có thể làm chúng thành điểm bán hàng được đấy. Quào, có lẽ mình nên bắt đầu nấu thịt rồng là vừa.

"Và về chuyện này là lỗi của Quân đội Quỷ Vương?"

Nói thật, tôi xém chút đã từ bỏ việc cố gắng tiếp tục cuộc đối thoại này, nhưng tôi hỏi để phòng hờ.

"Để che giấu Gargan, em đã dùng lũ sơn tặc ẩn dật và mấy tên cướp đường làm thức ăn. Nếu chúng ta động vào dân làng, rõ ràng đất nước này sẽ rơi vào tình trạng báo động."

"Ờ đúng. Lực lượng An ninh sẽ trở nên vội vàng hơn. Và nếu có quá nhiều câu chuyện kì lạ được kể, một oneesan đáng sợ từ Lực lượng An ninh sẽ nhanh chóng đến để tét mông đấy nhá."

Tôi đang tinh tế cảnh báo về mấy lời chuuni của em ấy. Nhưng Timu có vẻ như chẳng quan tâm. Hay đúng hơn, em thậm chí còn không nhận ra tôi đang nói về em ấy nữa à?

Cuộc đối thoại tiếp tục mà em ấy không hề nhận ra. Em ấy tiếp tục nói về hành động của Quân đội Quỷ Vương, hay những hoạt động của tổ chức, hay sự xâm lược các nước láng giềng.

Vậy còn kết luận...?

Gargan đang được cho ăn đạo tặc như thức ăn vật nuôi. Sự yên bình xung quanh thị trấn Beruga vẫn còn an toàn. Và rồi, càng nhiều đạo tặc (thức ăn vật nuôi) mà Gargan ăn, càng nhiều lần họ đụng độ với quân do thám từ Quân đội Quỷ Vương. Quân do thám đã tấn công làng Zalgie với ma thú và đã nuốt sống dân làng. Rồi toàn bộ quân do thám nhanh chóng rút đi. Quân do thám đã rút và một ai đó đã thoáng thấy Gargan ngay trước khi làng Zalgie bị tiêu diệt.

"Hmm~ Gargan có lí do của mình huh ~ Vậy ra là lời buộc tội sai lầm huh~"

"Vâng. Vì sự nghiệp thống trị thế giới của Quân đội Tà Thần, em đã thận trọng che giấu Gargan, nhưng đã vô ích rồi. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, em chỉ cần cho nó tung hoành ngay từ đầu rồi."

Timu, chị hiểu rồi. Chị hiểu, nhưng khi nào em mới chịu thoát khỏi chứng chuunibyou đây? Cứ đà này, ai biết được khi nào em mới có thể kết bạn bằng cỡ tuổi em đây.

"Cơn giận của Camilla-sama cũng hợp lí thôi. Chúng ta chắc chắn phải trả thù thích đáng lũ Quân đội Quỷ Vương khó ưa đó."

Không chịu thua kém Timu, chứng chuunibyou của Tên biến thái (Nielsen) nhảy vào hết ga.

Hahh. Tôi cũng phải chăm sóc cho ông nữa à? Tôi đau đầu rồi đấy. Thật là, cho tôi nghỉ ngơi khỏi những cái chuuni này được không. Vào chủ đề chính đi. Đây không phải lúc nói nhảm đâu.

"Timu, không nói về Quân đội Quỷ Vương nữa. Vấn đề thật sự là lời cảnh báo về ma thú. Khi em ra ngoài chơi, hãy tránh xa làng Zalgie ra nhé."

"Oneesama, dĩ nhiên là em biết điều này rồi. Em không để cho sự hiện diện của chúng em bị lộ ra thêm nữa đâu. Em sẽ chuyển lời của chị để với toàn thể Đội Cận vệ."

"Hiều rồi. Ừm, miễn là em tránh xa nó ra thì chị đoán là sẽ không sao đâu."

Có vẻ như cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn một chút. Timu và những người khác đang chơi đùa ở khu vực thật sự nguy hiểm, vì thế nên tôi rất lo lắng. Tất cả những gì cần làm giờ là chờ đội chinh phạt đánh bại con ma sói nữa, và mọi chuyện sẽ xong.

Từ từ, chờ đã. Nó không đơn giản chút nào...

Đó là lỗi của lũ ma sói chết người đó. Nhưng Gargan đang được thả tự do, vì thế nên nó có thể đã phá nông sản của mọi người. Sẽ không lạ gì nếu đội chinh phạt tiêu diệt luôn cả Gargan nữa. Tôi cần phải làm gì đó về việc này mới được.

"Đồng thời, một đội chinh phạt sẽ được Hiệp hội cử đến, vậy em định tính sao với Gargan?"

"Nó cũng trở thành một vấn đề đấy đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi chắc là mấy kẻ đó sẽ triệt hạ bất cứ con ma thú nào họ thấy. Liệu họ có nhân từ nếu đó chỉ là một con cún không? Dù Gargan là thú nuôi của tôi, nó lại được nuôi giống như thú đi lạc hơn.

Ở kiếp trước, trở lại với Nhật Bản, chó đi lạc cần được đưa đến trung tâm y tế. Nhưng trong thế giới này thì chẳng có lí do gì để dung thứ cho nó cả.

Mình có nên thử nói chuyện với đội chinh phạt tí không?

Nhưng họ có lẽ sẽ nói "Không đời nào, không đời nào. Nếu tha cho một con, cuối cùng chúng ta sẽ tha hết cho chúng mất. Mệnh lệnh là tiêu diệt tất cả ma thú!".

Đành chịu thôi. Hay chúng ta giấu Gargan trong tiệm nhỉ?

Không. Tôi cũng không nghĩ là nó hiệu quả. Chúng tôi có niềm tự hào là một nhà hàng. Dù chỉ vài ngày, chúng tôi cũng không cho phép vì vấn đề vệ sinh. Tôi thấy tội cho Timu, nhưng có lẽ chúng ta phải thả Gargan lại vào tự nhiên ở một nơi thật xa thôi.

"Timu, tiếc thật, nhưng mọi thứ bắt đầu có vẻ như chúng ta phải thả Gargan thôi."

"EH!? G-Gargan giống như nửa kia của em mà em đã từng chinh chiến cùng trong vô số trận chiến ở cựu đại chiến. N-nhưng nếu Oneesama quả quyết như thế thì em, t-thì em..."

Timu nói với tôi bằng một biểu cảm đau khổ. Không được rồi. Timu rõ ràng đang trở nên thất vọng.

"AAHHHHHH! Chị đùa thôi! Đùa thôi! Gargan là người bạn quý giá của em đúng không? Chúng ta chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy được."

"Không, ổn mà. Oneesama mới thật sự quan trọng với em. Không ai quan trọng hơn chị được. Nếu là ý của chị, vậy thì em sẽ giết đi nửa kia của mình."

"K-không sao đâu, chị nói rồi mà. Em không cần phải nói vậy đâu. Chị tuyệt đối sẽ không bắt em làm chuyện mà em phải buồn, Timu."

"Oneesama!"

Phù ~ Có vẻ như mình đã kiểm soát được phần nào. Có vẻ như Timu thật sự thân thiết với Gargan như thú cưng. Và có lẽ chúng tôi không thể bỏ rơi nó được.

"Nếu vậy thì, chúng ta có nên củng cố sức mạnh, và dồn toàn lực thực hiện một cuộc xâm lăng toàn diện không Tilea-sama?"

Tên biến thái (Nielsen) hăng hái đề xuất một cuộc chiến, nói cách khác: "Vậy ta đến phàn nàn với đội chinh phạt thì sao?"

Nói thì dễ hơn làm đấy.

Mặc dù nó chỉ là vấn đề về một con cún, nó có vẻ sẽ cực kì khó khăn để thuyết phục Hiệp hội.

"Oneesama, đề xuất của Nielsen rất đúng đắn. Lúc này, Quân đội Quỷ Vương hiện đang suy yếu. Em tin có lẽ lúc này là cơ hội tốt nhất để xâm lược toàn bộ nhân giới."

Hm~mm, mình nên làm sao đây ta...

Đội chinh phạt chắc sẽ bao gồm những chuyên gia săn ma thú. Tôi cá là họ là một nhóm người với vài người xấu tính đâu đó thôi.

Nhưng vâng, nó không có nghĩa là họ là một nhóm ồn ào chỉ vì họ là nhà thám hiểm. Có thể nói chuyện thật sự là cách tốt nhất.

"Phải. Giờ chúng ta hãy thử đàm phán trước."

"Bẩm. Tôi có thể xem đó nghĩa là, đàm phàn trước, và nếu đàm phán đổ bể thì ta sẽ bắt đầu chiến tranh toàn diện à?"

Nếu việc đàm phán đổ bể, hắn nói chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến toàn diện sao...?

Nếu đội chinh phạt không làm như những gì chúng ta nói, ông định đi đấm họ à?

Tệ rồi. Cứ đà này, nếu như không đạt được thỏa thuận, Tên biến thái (Nielsen) sẽ bị bắt mất.

Tôi biết. Lúc này chỉ cần để tên ngốc này sang một bên thôi. Rõ ràng là nếu mang tên này theo, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất.

"Ừ. Làm vậy đi."

"Rõ. Hãy giao việc hộ tống cho tôi."

"Không, ông sẽ ở lại bảo vệ nhà, Niel. Tôi sẽ chọn Myuu làm vệ sĩ cho mình.

"Người nói Mühen sao?"

"Đúng vậy. Ý kiến à?"

"...Không. Vậy thì, tôi sẽ truyền lại mệnh lệnh cho ông ấy."

"Nhờ ông đấy!"

Từ trận chiến hôm ấy, giá trị của Myuu đã tăng vọt lên. Sau cùng thì chúng tôi sẽ đi nói chuyện với Hiệp hội mà. Rõ ràng là chúng ta cần ai đó có thể cư xử như người lớn đúng không?

Và đồng thời, Myuu là người mạnh nhất trong nhóm. Dù chúng tôi chỉ định đi nói chuyện, ai mà biết được có chuyện gì sẽ xảy ta chứ. Tôi sẽ không thể thư giãn nếu không có một kiếm sĩ thượng thừa trông chừng tôi.

Bình luận (0)Facebook