Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 – "Tài năng của thợ may chắc chắn sẽ tỏa sáng, huh. Mình lại nói nó lần nữa rồi!"

Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Giờ thì, hôm nay mình sẽ lại cố gắng hết mình thôi!

Hôm nay tôi dự định làm phiên bản thế giới khác của "nikujaga"[1]. Nguyên liệu tôi dùng là thịt ork và một ít khoai bơ, cùng với gia vị là muối, mirin[2], đường, vân vân và mây mây... 

Đầu tiên tôi sẽ chặt xương ra thành từng khúc dài khoảng vài xăng ti mét. Tiếp theo tôi cho dầu vào chảo và xào thịt cùng với vài miếng khoai tây cắt vừa miệng. Sau đó tôi sẽ nêm nếm gia vị, và đun trên bếp với lửa trung bình, và khi miếng thịt bắt đầu chuyển màu thì món ăn hoàn thành.

Hm♪ Hm♪ Sắp được rồi, đúng không nhỉ?

Tôi mở nắp và thử nhìn vào trong thì bất chợt nghe tiếng của Timu và Tên biến thái (Nielsen).

"Tilea-sama!"

"Oneesama!"

"Chuyyyện gì vậy, hai người? Hai người thấy một loài rồng mới hay gì hả?"

"Không, không phải như vậy."

"Vậy thì là cái gì?"

"Bẩm. Việc tái tổ chức lại Đội Cận vệ đã hoàn thành, và nhân dịp này chúng tôi cũng xin mạn phép được hỏi về chiến lược của Quân đội Tà Thần từ giờ trở đi."

"Em rất háo hức mong chờ mệnh lệnh của chị, Oneesama, cũng như toàn Đội cận vệ, bao gồm cả Nielsen nữa."

Đó là những gì Timu và Tên biến thái (Nielsen) bất ngờ nói. Trong quá khứ đúng là họ từng nói về "tái tổ chức Đội Cận vệ" hay "chúng em muốn chị đến để kiểm tra", nên rõ ràng Timu và những người khác đang mời tôi chơi Quân đội Tà Thần với họ. Sau những gì tôi đã nói lúc giờ uống trà hôm đó, họ có lẽ đã nghĩ mình là một trong số họ. Ờ dù sao thì ở kiếp trước mình đúng thật là một tên chuunibyou mà. Nhưng giờ thì mình đã khỏi rồi.

Chỉ là, nếu tôi quá tiêu cực về sở thích của họ, họ sẽ chống lại tôi. Tôi cũng từng như vậy, nên tôi hiểu khá rõ. Tôi đoán mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chơi cùng lúc này, và gián tiếp cảnh báo họ.

Được. Giờ mình đã quyết rồi, mình có nên đóng vai Tổng tư lệnh luôn không nhỉ!?

Xem nào, xem nào. Mình nên làm gì trước nhỉ. Tên biến thái (Nielsen) nói rằng muốn nghe về kế hoạch tác chiến, nhưng lúc này tôi không biết gì về cái Quân đội Quỷ Vương giả vờ này. Mm~mm, có lẽ giờ này mình nên đưa đại chỉ thị nào đó cho họ thôi.

"Vậy thì, Timu, chị phong em làm Tổng đốc của Quân đội Tà Thần. Từ giờ, em được quyền tự quyết định đường lối lãnh đạo quân đội."

"Rõ. Em rất vui vì được chị giao cho một chức vụ quan trọng như vậy. Em sẽ cố gắng bằng cả mạng sống để không phụ lòng mong đợi của chị."

Đôi mắt Timu rực sáng đầy phấn khích.

Bằng cả mạng sống?... Ừm, cũng bình thường khi một kẻ chuunibyou trở nên phấn khích sau khi bạn nói vài điều như vậy với họ. Nhưng tôi cũng hơi quá về chuyện Tổng đốc đó rồi. Nhưng, vâng, trông em ấy vui chưa kìa. Thôi thì cứ coi như đây là chuyện tốt đi.

"Niel, ông sẽ là Đội trưởng Đội cận vệ, vẫn như cũ, được chứ?"

"Vâng. Tôi sẽ cố hoàn thành vai trò bằng cả mạng sống của mình."

Đôi mắt Tên biến thái (Nielsen) cũng rực sáng. Mn. Đúng như dự đoán.

"Đồng thời, đã đến đây rồi thì chúng ta có nên bắt chước theo Quân đội Quỷ Vương và tạo ra một nhóm như Lục Quỷ Tướng không? Có người nào thích hợp để thành tướng trong Đội Cận vệ của Timu không?

"Oneesama, đó không phải Đội Cận vệ của em, mà là của chị đấy."

"À, phải. Và vậy thì, có ai có tài trong những người em chơi cùng không? Chị biết được Bel, nhưng..."

"Belnandes thì giỏi về công việc tình báo, nhưng hắn lại không có tài cầm quân."

Tên biến thái (Nielsen) giải thích.

Hmmmm, ra thế...

Nhưng nếu Tên biến thái (Nielsen) là người duy nhất có chức, những người khác sẽ thất vọng đấy. Con người cần được thay phiên nhau cho các công việc đó mà.

Nói đến thì, sao họ có thể quyết định được vai diễn cho đến lúc này nhỉ?

Búa – kéo – bao? Hay Timu chỉ định họ?

Ừm, tôi đoán Búa – kéo – bao hay xù xì ốc mít đều được cả. Nhập gia tùy tục mà. Tôi sẽ theo luật của họ.

"Được. Vậy Timu, em sẽ vừa là Tổng đốc, vừa là một tướng. Chị sẽ sớm tìm người tài năng thôi."

"Rõ. Hãy giao cho em. Em sẽ nghiền nát kẻ thù của chị, Oneesama!"

Có vẻ như Timu đang rất vui.

Em ấy đang đặc biệt ngất ngây khi tôi nói về cái Tống đốc đó. Em ấy bắt đầu sung sướng, hỏi Tên biến thái (Nielsen) vài thứ như "Đội quân của ta ở Đế Đô thế nào?"và "Sự chuẩn bị chống Quân đội Quỷ Vương thế nào rồi?". Tôi thậm chí còn nghe thấy thứ điên rồ như "Chúng ta hãy diệt trừ chúng cùng với cả ngôi làng!"

Timu, em diễn hơi sâu quá rồi đấy, em biết không. Chị sẽ gặp rắc rối nếu em bắt đầu hỏi mấy thứ như 'Khi nào thì chúng ta sẽ tấn công Đế Đô đây?' đấy"

Nhưng em biết đó, chị thất sự xin lỗi, nhưng chị còn phải luyện tập nấu nướng nữa, nên chị không thể chơi cùng em mọi lúc được. Là chị, tốt hơn hết là mình nên tìm vài người bạn cùng chơi cho em ấy, phải không?

Hm~mm, còn ai thích hợp nữa đây...

Bố và mẹ thì vẫn còn cửa tiệm, nên mình không thể yêu cầu việc bất khả thi được.

Vậy sau cùng, chỉ còn lại Kẻ bại trận (Bizef) nhỉ.

Ừm, anh ta còn có công việc, nhưng không giống như anh ta sẽ có ích mấy cho công việc đó. Miễn là anh ta còn là một thị vệ vô dụng, hắn sẽ rất hợp để chơi. Vậy tôi muốn ít nhất anh ta cũng phải gắn bó với dân làng.

Và khi đang nghĩ về nó,

"Tilea-chan."

Oh! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

"Xin chảo, Bizef-san! Cái gì mang anh đến đây vậy?"

"Một món quà khác, Tilea-chan."

Quà!?

Trên tay Kẻ bại trận (Bizef) là một cái hộp với ruy băng được cột gọn gàng. Trông rất giống một món quà.

Oi, oi, anh ta hoàn toàn biết thành như mấy tên chuyên đi tặng quà cho gái à. Đây có phải vì tôi đã quá phấn khích với bộ trang phục maid lần trước không?

Nói thật, đủ rồi đấy. Tôi sẽ không thể ngủ ngon nếu anh ta tự ép mình đến mức phá sản đấy.

"Bizef-san, anh không cần ép bản thân mình như thế đâu. Anh đã cảm ơn em đủ rồi."

"Ừ, nhưng em biết đó, bộ trang phục lần này được làm đặc biệt. Em sẽ thích nó cho xem."

Được làm đặc biệt?... Tên này có bình thường không?

Không chỉ là sửa chữa trang bị hiếm, mà còn đặt may 3 cặp áo quần nữa đấy. Tôi nghĩ đó là một khoảng tiền kha khá đấy, nhưng...

"Bizef-san, thật sự đã nhiều lắm rồi."

"Ờ, anh cũng không trả lại được, và anh sẽ vui hơn nhiều nếu em nhận nó. Vậy em hãy nhận nó đi nha."

Hmm. Anh ta không thể trả lại được, nên nó sẽ bị bỏ phí à?

"Em hiều rồi, Bizef-san, cảm ơn anh rất nhiều. Em xin phép được nhận nó vậy."

Tôi nhận cái hộp từ Kẻ bại trận (Bizef).

Bên trong là...

Ren đen. Vải xếp li trên một cái váy kiều tây. Thường được biết đến với cái tên "goth loli".

Oohhh! Chúa ơi! Tài năng của thợ may thật sự tỏa sáng, huh.

Heh. Đây là lần thứ hai tôi nói câu đó. Lần thứ hai tôi buộc phải nói câu đó. Thật là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Tên khốn Kẻ bại trận (Bizef). Không tệ đấy. Anh vẫn còn nhớ rõ toàn bộ dự định mà em nói khi em yêu cầu anh bộ trang phục maid đúng không. Thậm chí cả những tiểu tiết cũng được tái hiện rất tốt.

"Anh rất vui vì em thích nó. Nó đáng giá cả gia tài của anh đấy."

"Gia tài... Nó đắt đến vậy sao?"

"Hmm~ Khoảng 3 triệu đồng vàng, cỡ đó nhỉ?"

"B-ba triệu!? B- Bizef-san, tốn nhiều tiền của anh vậy liệu có ổn không?"

"Ờ, anh sẽ cố mà. Anh vay mượn một ít từ vài chỗ hơi nguy hiểm tí, nhưng miễn là anh có thể trả trước thời hạn thì anh sẽ không sao đâu."

U-Ummm~ Khá tệ rồi đấy nhỉ? Đó có phải là vay xã hội đen không nhỉ?

Uu, mặc dù anh ta tự quyết đinh làm vậy, nhưng biết được đó là vì mình thì tôi cảm thấy khá đau lòng.

Ngay khi sự cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong tôi, Tên biến thái (Nielsen) nhảy vào cuộc hội thoại.

"À, không phải là tên rác rưởi đây sao! Ra vậy. Ngươi mang cống vật đến dâng cho Tilea-sama à. Dù ngươi là rác rưởi, thái độ của ngươi đáng khen đấy. Thay mặt Tilea-sama ta có lời khen ngươi đấy."

"Lại là ông hả! Tôi định bỏ qua cho ông vì ông là một kẻ khùng đáng thương hại, nhưng có vẻ như chúng ta cần phải giải quyết chuyện này với nhau rồi nhỉ?"

"Lời nói của người đã vượt quá vị trí của rác rưởi rồi. Ta không ngại giải quyết ở đây đâu. Hỡi ――"

"Nielsen, thôi ngay chưa! Ông quên lời dạy của Oneesama rồi sao! Chị ấy đã cảnh báo chúng ta rồi mà. Rằng chị sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chị ấy."

"T-tôi thành thật xin lỗi."

Nghe nhưng lời đanh thép của Timu, Tên biến thái (Nielsen) liền quỳ lạy theo lối dogeza. Kĩ năng cứ lặp đi lặp lại việc xin lỗi với cái đầu giập sát xuống đất của Tên biến thái (Nielsen) cũng đủ thành tuyệt kĩ rồi.

"Haha, cái quái gì vậy? Nói thật, là một người lớn, tôi thấy các người có một trò chới khá thú vị đấy."

Thật sự thì đúng như anh ta nói. Đây là trò chơi "Chủ tớ" đấy. Nhìn thấy cảnh một người lớn phải quỳ lạy trước một đứa trẻ thật quá vi diệu, phải không. Mặc dù là tôi cũng đã dần quen với nó...

"Nhưng mà, hình như không khí của Timu đã thay đổi một chút rồi à?"

"Aah, đừng để ý. Timu đang trong tuổi nổi loạn ấy mà."

"Thật sao? Hm~ Timu-chan, đừng gấy rắc rối nhiều cho chị của em nhé."

"T-ta không cần NGƯƠI phải nhắc――! Ta, gây rắc rối cho Oneesama, ngươi nói sao? Tên khốn, thật là một sự sỉ nhục từ một con người――"

"Húh, hush. Bình tĩnh nào Timu. Em đã quên lời hứa của em với Oneechan rồi à?"

"E-em thành thật xin lỗi. E-em lại làm chị thất vọng rồi, Oneesama."

"Được rồi. Không sao đâu. Em là một cô bé ngoan mà, Timu. Chị chưa từng thất vọng về em đâu."

Tôi xoa đầu Timu.

"Xin lỗi Bizef-san. Vì Timu đã như vậy rồi, hôm nay anh nên..."

"H-hiều rồi. Timu-chan. Anh xin lỗi. Vậy thì, anh sẽ để cái này lại cho em."

Nói xong, Kẻ bại trận (Bizef) lập tức đi khỏi. Tôi hơi lo lắng cho anh ta vì phải đi phải đi vay nóng, nhưng anh ta cũng là người lớn mà. Anh ta nói không sao, thì tôi chắc nó sẽ không sao đâu. Dù sao thì, anh ta đã phải làm đến vậy để tặng tôi món quà này. Tôi sẽ cố sử dụng nó hết sức. Giờ thì, có nên cho ra mắt bộ đồ goth loli này không nhỉ? Tôi nói với Timu.

"Timu, em sẽ mặc nó vì chị chứ?"

"Vâng."

Timu cầm bộ goth loli và bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó. Vì nó trông khá là lạ, em ấy trông có vẻ khá hiếu kì.

"Oohh! Một bộ trang phục thật hoài niệm!"

Eh!? Timu, em đã từng mặc một thứ như vậy rồi sao?"

Theo như những gì tôi có thể nhớ được, chúng tôi chưa từng có một bộ trang phục nào trông như vậy cả, nhưng...

"Nó khá giống với bộ đồ mà em mặc thời thơ ấu."

"Eh? Eh? Eh?"

"Đúng như chị nghĩ đấy, khi em tròn 1000 tuổi, em không còn mặc bộ đồ đó được nữa, nhưng... dựa trên hình hài cơ thể hiện nay của em, bộ đồ này sẽ vừa khít luôn nhỉ?"

Aah, ra vậy. Ra là em đang nói về Con Quỷ Camilla. Mn, đúng thật là bộ đồ này trông có vẻ phù hợp với thứ mà em tưởng tượng quỷ hay ma cà rồng sẽ mặc. Timu, trí tưởng tượng của em khá phong phú đấy.

"Ra vậy. Vậy thì giờ em thấy sao nếu mặc nó vào sau một thời gian dài?"

"Vâng. Nếu đó là điều chị mong muốn, Oneesama..."

Timu lấy bộ goth loli và đi thay.

Sau khi chờ đợi vài phút...

Timu xuất hiện trong bộ goth loli.

"Fuoahh. Hợp với em lắm. Siêu hợp với em đấy."

Đúng như dự đoán. Không, sức hủy diệt này thậm chí còn LỚN HƠN những gì tôi dự đoán nữa!

Goth loli thật sự rất hợp với Timu.

"Vậy sao. Nếu chị thấy vậy, thì em sẽ lấy bộ này làm trang phục truyền thống của em, Oneesama."

"Đúng đúng, làm vậy đi. Vậy thay đổi kiểu tóc chút khi em mặc nó được không nào?"

Tôi cột tóc 2 bím cho Timu.

Thấy sao! Timu tóc hai bím goth loli thật sự siêu dễ thương!

Em ấy trông như một nàng công chúa ở đâu đó. Em đang thổi bùng tình yêu cháy bỏng của chị với tóc hai bím đấy.

UOHHHHH, LÀM TỐT QUÁ TÔI ƠI! TUYỆT VỜỜỜỜIIIIII――!

"Ehehe, em dễ thương quá, Timu."

"O-Oneesama. Mắt chị lại trông đáng sợ nữa đấy."

Chú thích

Nikujaga: Một món ăn của Nhật, giống khoai tây xào với thịt. Chi tiết: //en.wikipedia.org/wiki/Nikujaga

Mirin: một loại gia vị nêm có vị ngọt, dạng lỏng, màu vàng nhạt, thành phần có đường và rượu. Chi tiết: //en.wikipedia.org/wiki/Mirin

Bình luận (0)Facebook