Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 – “Giờ ma thuật của Tilea!” (Phần cuối)

Độ dài 2,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

"Timu, ma thuật của Nhật Bản quá nguy hiểm để em sử dụng. Em cần ưu tiên việc làm chủ được hệ thống ma thuật của thế giới này được chứ?"

"Nhưng em đã làm chủ hoàn toàn hệ thống ma thuật của thế giới này rồi. Làm chủ được hơn nữa thì..."

"Hmmm~ Em đã làm chủ được à~?" 

"Dĩ nhiên. Em có thể dùng được mọi nguyên tố. Cụ thể, không ai có thể đạt tới trình độ của em trong ma thuật bóng tối được."

Thiết lập 'ma thuật bóng tối' cơ bản à...

Tôi đau đầu vì chuunibyou quá đi. Nhưng ít nhất việc này làm cuộc đối thoại dễ dẫn dắt hơn. Nếu em ấy định khoe khoang về việc làm chủ ma thuật, thì mình sẽ dụ được em ấy giảng lí thuyết cho mình.

"Timu, nếu tự tin thế, vậy thì hãy kiểm tra kiến thức của em, em hãy giải thích hệ thống ma thuật của thế giới này cho chị xem."

"Em hiểu rồi. Như chị biết, ma thuật có 8 nguyên tố: lửa, nước, cây cối, đất, gió, sét, ánh sáng và bóng tối. Nguyên tố mạnh nhất là chuyên môn của loài quỷ: ma thuật bóng tối. Hơn nữa, ta có thể chia ra thêm thành bóng tối cao cấp, trung cấp, và hạ cấp nữa. Bóng tối cao cấp là ――"

C-cái gì?

Đúng là chuunibyou. Tôi chẳng hiểu em ấy đang nói gì cả.

"Timu, dừng lại. Không phải cái đó. Cái, cơ, bản, hơn. Đầu tiên em cần giải thích cách để tạo ra ma thuật đã."

"Huh... Có thật sự cần phải giải thích thứ đơn giản như thế không ạ?"

Thật là tự phụ! Không phải là em chỉ mới tự học ma thuật sơ cấp thôi sao!

Cho dù toàn bộ những gì em ấy có thể làm là ma thuật sơ cấp... Thật là, không lẽ em ấy nhập vai quỷ quá sâu đến nỗi quên luôn bản thân mình à?

"Timu, em định làm gì nếu cái cơ bản ấy bị sai? Dù em có học cái gì đi nữa, em sẽ không thể tiến xa được nếu cái cơ bản bị sai đâu."

"Ra vậy... Việc này sẽ không xảy ra với em đâu. Quả đúng là Oneesama!"

"Phải phải. Nếu đã hiểu rồi thì, thử trình bày xem."

"Vâng. Như chị biết, tiền thân của cách gọi ma thuật là sự kiểm soát mana. Nói chung, người dùng được ma thuật là do khả năng kiểm soát mana tự nhiên. Mặc dù có rất nhiều cách thức kiểm soát mana, tiêu chuẩn chung là dùng 'trí tưởng tượng'. Việc hình dung ra một hình ảnh sẽ cho phép mana trong cơ thể lưu hành trơn tru, một cách thức nhanh hơn và thông minh hơn khi thực hiện thông qua phương trình hay vòng tròn ma thuật. Thành viên của tộc quỷ có khả năng kiểm soát này một cách tự nhiên, nhưng có vẻ như người chưa trưởng thành có thể cưỡng ép kiểm soát mana thông qua các phương pháp luyện tập như ở các 'trường học' hay 'phái' khác nhau.

Mm~mm, chị vẫn chưa hiểu lắm, Timu. Em đang nói là trí tưởng tượng là rất quan trọng à?

――Hay đúng hơn, khá khó để hiểu được chỉ với mớ lí thuyết suông đó, đúng không.

Tôi biết rồi! Trăm nghe không bằng một thấy mà. Sẽ dễ hơn nếu xem Timu dạy cho người khác.

"Timu, chị đã hiểu lí thuyết rồi. Tiếp theo, thử dùng phép thuật xem."

Vậy em có nên san bằng một ngọn núi gần đây thành bình địa không?"

"Không, không cần phải vậy. Xem nào ~ A, hay là em hãy dạy cho Niel những điều cơ bản đi. Chị sẽ xem cách em dạy ông ấy thử."

"Nielsen? Chuyên môn của ông ấy là cận chiến, và ma thuật là điểm yếu của ông ấy đấy."

"Chị biết mà. Vậy dạy ma thuật sơ cấp cho ông ấy đi."

"Huhu, Oneesama. Dù cho Nielsen có tệ ma thuật đến đâu, dĩ nhiên là ông ấy sẽ không khó khăn gì khi dùng thứ như ma thuật sơ cấp rồi."

WHAT!? Thật xấc xược! Dù cho ông chỉ là Tên biến thái (Nielsen) thôi mà!

Tình hình lại càng tệ hơn. Lúc này tôi chắc chắn không thể nói mình không thể dùng ma thuật được. Giá trị của người chị này sẽ tụt dốc không phanh mất.

"R-ra vậy. Vậy là Niel cũng biết dùng ma thuật..."

"Vâng. Nielsen chủ yếu dùng thuật gia cường cơ thể."

"Hm~mm, vậy Nielsen, dùng chút ma thuật xem."

"Rõ. Vậy thì, tôi có nên dùng thuật gia cường để đập nát tảng đá gần đây không?"

"Không, không cần phải vậy đâu. Chỉ cần cho tôi xem ông có thể dùng ma thuật là được."

"Tuân lệnh. Dù tôi hơi hổ thẹn vì kĩ năng yếu kém của mình... MMNH!"

Một ngọn lửa xuất hiện trên tay Tên biến thái (Nielsen). Dù chỉ là ngọn lửa nhỏ, nhưng nó chắc chắn ở đó. Không phải một mánh khóe hay trò ảo thuật gì, mà là ma thuật thật sự và trung thực với thần linh.

Chết tiệt! Hắn đang thật sự làm được nó. Không tệ đâu, Tên biến thái (Nielsen).

"O-Ohh~? Không tệ. Nhân tiện, ông làm thế nào vậy?"

"Dù người có hỏi tôi... Tilea-sama, ma thuật sơ cấp giống như việc hít thở với loài quỷ rồi."

"Vậy Niel, ông thở thế nào?"

"Quả đúng là Oneesama. Đúng thật là giải thích những chuyện đơn giản lại phức tạp vô cùng."

"Tôi hiểu rồi. Tôi thật sự khâm phục câu hỏi thâm thúy của người, Tilea-sama."

"Không cần khâm phục đâu, chỉ cần giải thích thôi."

"Vâng. Đầu tiên, tôi cảm nhận vòng xoáy ma thuật trong cơ thể mình. Sau đó, tôi uyển chuyển lưu hành mana khắp cơ thể tôi, từ đầu đến chân, và rồi dung mana đó, từ tay tôi ――"

"Niel, dừng lại! Ông bỏ băng quá nhiều. Ông cảm nhận vòng xoáy đó thế nào?"

"Đ-điều đó, nó như bản năng, hay..."

"Ông làm nó theo bản năng như thế nào?"

"T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể giải thích được."

Tên biến thái (Nielsen) cúi đầu trầm tư. Có vẻ như tôi không thể thu được gì tốt hơn thế này rồi.

Mm~mm, cho dù đã nghe lí thuyết và xem trực tiếp, tôi vẫn chẳng hiểu được. Không được rồi. Tôi đoán nghĩ ngợi thêm về việc này là vô ích thôi.

Được rồi. Vậy tôi sẽ làm quen với nó qua luyện tập. Tôi đoán tôi nên làm thử xem.

Ý tôi là, cả Tên biến thái (Nielsen) cúng dùng được mà. Không thể nào mà tôi không làm được. Sự tự tin của tôi đến từ đó đấy.

"Đủ rồi, hai người. Tôi đã hiểu rồi. Vậy giờ, tôi sẽ cho hai người xem ma thuật của tôi."

"Vâng."

Timu và Tên biến thái (Nielsen) nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kì vọng. Tôi không thể thất bại được rồi. Tôi tập trung để tăng cường mana lên, hay thứ gì đó tương tự vậy.

"Nn unn."

Cố hết sức, tôi đưa tay ra.

Oh? Chỉ là tưởng tượng của tôi hay sao? Cảm giác như mặt đất rung chuyển, hay...

"E-em thành thật xin lỗi. O-Oneesama, chị có thể kìm nén bớt mana lại được không?"

"Sao vậy?"

"Hahh, hahh, c-cả em cũng thấy như mana của chị sắp nghiền nát em rồi. Và Nielsen... sắp ngất rồi đấy."

Nhìn kĩ lại, Tên biến thái (Nielsen) đang làm một biều cảm đau đớn. Ông ấy chảy mồ hôi lạnh, và nước da ông trông cũng rất tệ nữa.

Không lẽ mình dùng ma thuật lại nguy hiểm vậy sao?

Có lẽ Tên biến thái (Nielsen) đang nghĩ "UWAHH! Trường hợp vô vọng này chắc chắn sẽ thất bại rồi. Thứ gì đó chắc chắn sẽ nổ tung. Mình cần cái gì đó để che tai lại" hay gì đó như vậy chăng?

Đúng vậy, để mana hỗn loạn hay không thể kiểm soát được nó nghe giống thứ một người mới sẽ gặp phải. Với cấp độ mana của mình tôi nghi ngờ có ai sẽ bị thương, nhưng sẽ không tốt nếu tôi làm xước mặt Timu hay gì đó.

Đ-được. Tưởng tượng hình ảnh tôi kìm nén mana nào.

Tưởng tượng, tưởng tượng...

Biết rồi! Tôi sẽ dùng hình ảnh hỏa thuật đầu tiên trong Dragon Kwest, Meran[1]. Nếu dùng hình ảnh của một ngọn lửa nhỏ như vậy thì...

"UOHHHHHHH! MERAN!"

Ooh! Cái gì đó đang ra! Vậy là tôi cũng dùng được ma thuật!

V-vậy cuối cùng thì, bằng cảm nhận thật nhất của tôi, tôi cũng đã đặt chân vào thế giới fantasy rồi...

Nhưng, thứ này, hơn là môt ngọn lửa, nó giống như hắc hỏa, hay một ngọn lửa quỷ hay gì đó chăng.

Mn!? Không lẽ đây là ma thuật bóng tối!?

Haha, dù tôi đã bỏ rồi, nhưng có vẻ một ít chuunibyou vẫn còn trong lòng tôi. Ừm, tôi đoán nếu chỉ có thế thì không sao cả. Đến lúc cho Timu và Tên biến thái (Nielsen) xem rồi.

"Timu, Niel, xem đây. Đây là Meran của chị."

"O-Oneesama..."

"C-cái gì vậy? Ừm, đúng thật nó là một ngọn lửa nhỏ nhưng... chị vẫn chưa dùng hết sức, nên..."

"Vậy là 'Meran' của Tilea-sama lại bất ngờ là một ma đạn đậm đặc đến như vậy."

"U-Umu. Chỉ một ma đạn này thôi cũng sánh ngang với cả nghìn ma đạn của tuyệt kĩ của em, Star Freya! [Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn] rồi."

Star Freya?

Aah~ Đó là liên hoàn ma đạn sơ cấp của Timu đúng không? Hm~mm, vậy là mình đã xoay sở tạo ra thứ còn cao cấp hơn thuật đó à?

Huhu, ơn trời. Có lẽ giờ mình đã xoay sở để bảo vệ được thể diện của người chị rồi.

"Không, không, em chỉ phóng đại thôi, Timu. Ma thuật của em cũng tuyệt lắm đấy biết không."

"Huhu, em có thể thấy rõ được sự khác biệt đẳng cấp dù muốn hay không. Chị luôn làm em bất ngờ, Oneesama."

Ánh mắt Timu đầy sự tin tưởng... Tôi chỉ làm bừa thôi, nhưng thật vui là tôi đã thành công.

"Vậy thì, Tilea-sama. Giờ thì 'Meran' của người đã được gọi ra, người tính làm gì với nó đây?"

"Cái, ông hỏi vậy thì?... Tôi chắc là nên phóng càng nó đâu đó thôi, nhưng..."

"O-Oneesama. Làm thế sẽ san bằng toàn bộ khu vực trong tầm mắt, nhưng chị ổn với nó chứ?"

Geez, lại chém rồi.

Ah-!? Nhưng làm thế là hành động tệ chẳng kém gì vứt tàn thuốc bừa bãi nhỉ. Tôi không thể làm hành động anti-xã hội vậy trước mặt em mình được.

Có nên dập nó không nhỉ...?

Hm? Mà mình phải làm như thế nào?

Tệ rồi. Tôi không biết cách hủy một ma thuật.

Ummmmm, có hiệu quả không khi lần này mình tưởng tượng cảnh nó biến mất không nhỉ?

Biến mất, biến mất... Aahh~ Thật là phiền quá đi. Tôi có thể tóm cả ngọn lửa cỡ này chỉ với tay mình thôi.

Tôi đưa tay còn lại lên trên ngọn lửa và dập tắt nó một cách cưỡng ép.

"Ah-, Oneesama, xin chờ đã ――"

"NÓNGNÓNGNÓNGNÓNG, NÓNG QUÁ!"

T-tôi đã xem nhẹ thứ này. Nó nóng chết đi được. Nóng như cái bật lửa ấy. Tôi chắc đã tự làm mình bỏng rồi.

"O-Oneesama, chị có sao không?"

"Không sao, không sao. Timu, em không được bắt chước việc chị vừa làm, rõ chưa?"

"Bắt chước chị là hoàn toàn không thể rồi, Oneesama. Thứ như tạo ra ma đạn có sức mạnh bằng hàng nghìn ma thuật cấp cao, trước khi dập tắt nó chỉ với một tay với em thì thật..."

Haha, vẫn chuunibyou như thường lệ nhỉ.

Phù, nhưng mà, chứng chuunibyou của Timu chẳng giảm đi chút nào. Khi tôi thuê gia sư, thái độ của em ấy vẫn luôn như vậy sau tất cả, và cứ cái đà này, sẽ không quá nếu nói rằng em sẽ có một khoảng thời gian ghê gớm ở thể giới thật.

Mình phải làm sao đây? Làm sao để chữa cho em đây?

Mn, tôi nghĩ có lẽ tốt hơn hết là dạy cho em ấy cách sống và ứng xử với những người khác.

Ở kiếp trước là trường học bình thường, và tôi đoán ở đây là trường học phép thuật chăng?

Ở trong trường học, em ấy sẽ có rất nhiều bạn đồng trang lứa. Tôi nghĩ nó sẽ dạy cho em không chỉ là cách học, mà còn là tầm quan trọng của mối quan hệ với người khác. Nó có thể nghe như lời tự phụ của một tên hikikomori, nhưng tôi không muốn Timu mắc sai lầm giống như tôi.

Được rồi. Tôi cần phải cho Timu được đến trường học thôi.

"Timu, có vẻ như em khá ấn tượng với số lượng tuyệt kĩ mà chị có, nhưng chị học được chúng ở trường đấy em biết không. Chị đã đánh bóng các tuyệt kĩ ấy ở trường."

"Thật như vậy sao?"

"Đúng. Thế nên em biết đấy. Chị nghĩ hơn là nhờ chị dạy ma thuật, chị muốn em ghi danh vào Học viện Ma thuật ở Đế đô."

"E-em phải học trong học viện cho những kẻ như con người sao...?"

"Timu, chính vì thái độ đó mà chị muốn em đi! Cũng sẽ có nhiều lúc khó khăn khi em đến trường, nhưng nó chắc chắn sẽ có ích cho em sau này."

"E-em hiểu rồi. Dù em đã chán phải đối phó với lũ ngốc đó, nhưng có lẽ sẽ có vài gợi ý ở đâu đó. Và hơn nữa, bất kể là chuyện gì, chính chị đã nói chuyện này. em sẽ tuân theo lời của chị, Oneesama."

Có vè như cuối cùng Timu cũng chịu đi. Có lẽ lúc này, cả Timu cũng sẽ học được cách xử sự thông thường.

"Có vẻ như em đã sẵn lòng. Đó là dấu hiệu tốt. Oneechan sẽ giúp đỡ cuộc sống học đường của em bằng toàn bộ sức lực."

"Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ phấn đấu để đạt được kì vọng của chị, Oneesama!"

Được rồi, mình phải làm ngay cho nóng mới được. Giờ thì, tôi phải nhờ Kẻ bại trận (Bizef) xin giấy cho Timu được theo học Học viện Ma thuật thôi. Danh hiệu của hắn chỉ có ích trong những lúc thế này, vậy sao không tận dụng nhỉ?

Chú thích

Bắt chước theo phép Mera trong Dragon Quest. Chi tiết: //dragon-quest.org/wiki/Mera

Bình luận (0)Facebook