Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 – "Cùng uống trà nào!" (Phần giữa)

Độ dài 2,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

"Haha, tôi là rác rưởi. Hoàn toàn là rác rưởi. Sau cùng tôi chỉ là một tên cựu chuunibyou NEET mà thôi ~"

Tôi kiệt sức vì đòn tấn công tâm lí của họ. Họ không có ý vậy, nhưng đòn công kích bằng lời ấy toàn trúng vào yếu điểm của tôi. Có vẻ như vết thương cũ từ kiếp trước đã hở miệng lại rồi.

Em biết đó, Oneechan cần phải hồi HP, vậy nên cô ấy cần trốn trong vỏ của cô ấy một chút, được chứ?

 Khi tôi đang tự lầm bầm trong suy sụp,

"Chị có nghe không vậy, Oneesama? Oneesama!"

Ha-!? Giọng nói của Timu bất chợt lôi tôi về mặt đất.

Không được, không được. Mình sẽ đạt được gì khi mải sống trong quá khứ chứ!

Tên tôi là Tilea. Tôi khác với tên rác rưởi Shioda sống cuộc đời NEET đó. Tôi là cô gái hình mẫu của nhà hàng "Berum", và là một đầu bếp tốt.

Mạnh mẽ lên nào!

"Xin lỗi, Timu. Chị không để ý. Vậy, em hỏi chị chuyện gì vậy?"

"Vâng. Oneesama, bên cạnh cái『Nhị khúc sát thủ』, chị còn nhiều tuyệt kĩ thần thánh khác, phải không? Theo như em nhớ thì, hình như có tất cả 777 tuyệt kĩ thì phải..."

"UU-!? Timu, em thật sự còn nhớ à."

"Tôi cũng rất tò mò về nó, Tilea-sama. Tôi nghe nói rằng tuyệt kĩ bằng nắm đấm mà người dùng để nghiền nát Bộ Tam Ác Quỷ rất thần sầu đấy."

Ah, là "Pepsi Roll" huh? Vì Timu quá cố chấp muốn biết tôi đã dánh bại lũ dokyun như thế nào, nên cuối cùng tôi đã trình diễn lại và giải thích cho em ấy. Mặc dù không còn cách nào khác trong tình huống đó, dùng đến bạo lực không phải là việc đáng tuyên dương, nhưng rồi... cuối cùng tôi lại kể lại chi tiết trận chiến. Dù là đang tự nói mình, nhưng phấn khích cũng phải có mức độ thôi chứ.

Nhưng Timu lại long lanh mắt, nên ...

Huu, em ấy định hỏi về các tuyệt kĩ nữa sao? Hai người cũng bị chuunibyou, vậy nên tôi chắc là tuyệt kĩ của tôi đã chạm đến sở thích của họ rồi.

Tôi hoàn toàn hiểu rồi. Đó là những tuyệt kĩ được tạo ra khi chứng chuunibyou của tôi đạt đỉnh mà. Cho dù là giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cái cách mà những kẻ chuunibyou nghĩ lại hoàn toàn giống nhau.

Đành chịu thôi. Giờ họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì vọng ấy, nên tôi không thể làm họ thất vọng được. Sau tất cả thì vấn để chủ yếu của giờ giải lao hôm nay là nói chuyện mà.

"Chị đoán chắc không còn cách nào khác nhỉ. Được rồi, chỉ một chút thôi, được chứ?"

"Cảm ơn chị rất nhiều!"

Cả hai cặp mắt họ sáng lên gần như đồng loạt. Giờ thì vì họ trông chờ nó quá mức, tôi lại cảm thấy xấu hổ quá đi. Tôi chắc chắn rằng sau này hai người họ cũng sẽ vặn người xấu hổ khi chứng chuunibyou được chữa khỏi thôi.

"Eh~Ahem. Đầu tiên, có vài thứ mà mọi kẻ chuunibyou đều phải biết, không có ngoại lệ:『Hamemameha』[1], 『Baban Stresh』[2] và 『Itsue no Kiwami(Mastery of Five Layers)』[3]."

"Mumumu... Nghe chúng thật hấp dẫn. Chúng là loại tuyệt kĩ như thế nào vậy?"

"Tuyệt kĩ quan trọng cực kì đến nỗi có thể nói là tuyệt kĩ mà mọi kẻ chuunibyou đều phải biết mà không có ngoại lệ."

"Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ làm chúng nghe như là các tuyệt kĩ phi thường rồi."

"Chị cũng là chuunibyou, vậy nên chúng cũng nằm trong 777 Tuyệt kĩ của Tà Thần. Em có thể nói chúng là các tuyệt kĩ không thể thiếu được với một kẻ chuunibyou. Cụ thể thì, gần như mọi cậu bé ở Nhật Bản đều đã từng thử dùng『Hamemameha』 rồi đấy."

"Cái『Hamemameha』  đó là loai tuyệt kĩ như thế nào vậy?"

"Hmm~ Đó không phải là ma thuật. Em có thể gọi nó là chưởng. Em chưởng khí về phía đối thủ."

"Nếu nó là chưởng, vậy thì rất nhiều người trong cựu chiến đã từng dụng loại kĩ năng này. Chỉ là, chúng không phải là một kĩ năng đủ mạnh để vượt qua được khiên phép của quỷ."

"Huhu, nếu dùng『Hamemameha』đến cấp độ cực đại, em thậm chí có thể hủy diệt cả mặt trăng đấy."

"C-chúa ơi! Em chưa từng nghe thấy bất cứ đại ma thuật nào có thể phá hủy một thiên thể cả. Và việc đó lại có thể làm được với chưởng còn yếu hơn ma thuật nhiều thì thật là..."

"Tuyệt đúng không? Nó làm em bất ngờ chứ?"

"V-vâng. Em đã sốc đấy. V- và Oneesama..."

"Đúng. Chị đã tập nó. Nhiều đến mức mọi người phải sốc (chán chê) luôn..." 

Tôi nhìn về quá khứ bằng con mắt xa xăm. Phải. Đó là khi tôi còn học cấp một. Tôi bằng mọi giá muốn dùng được chưởng khí, vậy nên tôi đã dùng hết toàn bộ tiền túi và tiền lì xì, và mượn thêm tiền của bố mẹ nữa mới đủ. Đó là để tham gia một khóa học khí công 12 phần.

Cho dù tôi đã xuất sắc hoàn thành nó...

Nó thật sự vô dụng.

Mọi người đều nhìn tôi như thể "Cậu đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy!". Yeah. Chỉ là tôi thật sự muốn chưởng một chưởng khí thôi mà!

"Vậy thì『Baban Stresh』là gì vậy?"

"Đó là một kiếm kĩ. Đó là kĩ năng mà ta phóng một thứ như khí từ thanh kiếm của mình."

"Nếu thế thì, em đã từng thấy con người sử dụng thứ tương tự vậy rổi. Đồng thời, Quỷ Tướng Zanza là một ma kiếm sĩ, và hắn có thể cắt đứt mọi thứ trong khoảng vài chục mét quanh hắn. Có phải nó giống vậy không?"

Không tệ ,Timu. Thêm vài chuyện hậu trường nữa của Quân đội Quỷ Vương phải không? Nhưng em biết đó, em vẫn còn non và xanh lắm. Khi Oneechan còn ở kiếp trước, chứng chuunibyou của chị ấy không phải dạng nửa vời đâu, rõ chứ?

"Huhu, phần tuyệt nhất của『Baban Stresh』là nó không phải là một nhát chém bình thường. Không chỉ chấn rắn, hay chất lỏng, mà thậm chí cả chất khí; nói cách khác, thậm chí cả bầu khí quyển cũng có thể bị cắt thành từng mảnh với nó."

"C-Chúa ơi! Nếu chỉ là cắt những tảng đá hay biển, thì những kẻ như vậy đầy rẫy như đá cuội, nhưng trong mọi thời đại và mọi quốc gia, chưa từng có ai là điển hình cho việc chém trời."

"Tuyệt lắm phải không? Sau cùng thì nó có thể cắt xuyên chất rắn, lỏng, khí cùng lúc mà."

"Và dĩ nhiên, Oneesama, chị..."

"Phải, chị đã tập nó. Nhiều đến mức mọi người phải sốc (chán chê) luôn..."

Dĩ nhiên tôi chưa từng bỏ lỡ một cơ hội nào với cây chổi trong lúc làm vệ sinh ở trường, nhưng tôi còn làm với cây dù khi trời mưa nữa. Quay lại khi tôi thật sự cuồng nó, tôi đã làm đến vài tiếng một ngày. Tôi có lẽ là người duy nhất làm nhiều đến mức khớp khuỷu tay tôi bị sưng tấy cả lên. Không, Nhật Bản rộng lắm, tôi không thể là người duy nhất được.

"Vậy『Itsue no Kiwami(Mastery of Five Layers)』thì sao?" 

"Đó là một tuyệt kĩ bằng tay. Ta hủy diệt mục tiêu bằng một liên hoàn đấm."

"Nếu vậy thì, nó giống như bí kĩ của Nielsen, Bomber Fire![Super Demonic Flame Burst Fist!] (Hỏa Oanh Tạc![Siêu quỉ hỏa bộc thủ!]) đúng không."

"Tsk, tsk, tsk. Quá ngây thơ, Timu. Thứ tuyệt nhất của『Itsue no Kiwami』là có thể nghiền nát gần như là mọi thứ."

"Chuyện như vậy cũng có thể à!? N-nguyên tắc ẩn sau nó là gì vậy?"

"Ummmm~ Đầu tiên em tấn công mục tiêu bằng nắm đấm của mình. Và rồi khi sự rung động còn truyền trong nó, em ngay lập tức đấm tiếp. Và lặp lại như vậy năm lần."

"Ra vậy. Tôi hiều rồi, Tilea-sama. Nói cách khác là sự liên kết dao động phải không? Quả đúng là người, Tilea-sama. Tôi sẽ bằng mọi giá phải tự mình thử cái này thôi!"

"Heh! Nielsen. Không phải Oneesama vừa mới cảnh báo chúng ta sao? Ông đang trở nên quá 'chuuneebyoh'. Thật là, ông thật quá nhiệt huyết khi nói đến chiến đấu."

"Thật hổ thẹn. Khi Tilea-sama nói về một tuyệt kĩ đặc biệt tuyệt vời như vậy, dòng máu chiến binh trong tôi lại sôi sục lên."

"Ừm, không sao đâu, phải không Niel. Tôi hiểu cảm giác của ông. Khi môt kẻ chuunibyou nghe được thứ như vậy, cuối cùng thì họ sẽ muốn thử bằng mọi giá thôi."

"Huhu, chị cũng nói điều tương tự như Nielsen trong kiếp trước không?"

"Ugu-, phải. Cũng tự nhiên khi chị muốn thử khi biết được nó như vậy."

"Đúng thật..."

Nói vậy, Tên biến thái (Nielsen) bắt đầu trông giống như thật sự muốn thử nó. Có lẽ tốt hơn hết cho hắn là chỉ quên nó đi thôi. Stress là không tốt đâu. Dù sao thì Chuunibyou không phải là thứ có thể bắt buộc ngừng lại được đâu. Bằng mọi giá, tôi phải để hắn hét lên "ITSUE NO KIWAMI!" và bắt đầu đấm. Đôi lúc hành xử như một đứa trẻ cũng sẽ tốt cho ―― không, không. Tên biến thái (Nielsen) luôn là một đứa trẻ mà.

"Niel, nêu muốn thử thì tới luôn đi."

"Rõ. Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi."

Tên biến thái (Nielsen) đứng lên, và lấy vài khối chất rắn từ trong túi. Không lẽ nó giống như gạch trong karate à? Chuẩn bị kĩ càng nhỉ. Sau khi đặt nó lên sàn,

"HAAH-!"

với một tiếng thét, Tên biến thái (Nielsen) cắm nắm đấm vào nó.

GUSHAH, tiếng một vật bị đập nát vang lên.

Oi, chuyện gì xảy ra với việc hô to tên skill lên vậy?

Cho dù sự kinh sợ thật sự của nó là khi hét lên "ITSUE NO KIWAMIIIIIII!" khi thực hiện mà...

Vâng, tôi nghĩ là mỗi người có cách riêng của họ để tận hưởng. Hắn không hô tên tuyệt kĩ lên, nhưng có lẽ là do hắn quá tập trung vào cú đấm. Miễn là hắn thích việc đó, tôi đoán đó không phải là vấn đề.

"T-thật là một tuyệt kĩ ngoạn mục! Nhờ vào người, Tilea-sama, tôi đã tiến một bước dài với tuyệt kĩ của mình. Hãy xem nè!"

Tôi nhìn vào thứ trong bàn tay Tên biến thái (Nielsen).

Mn!? Một vật bằng kim loại đã bị nghiền nát. Đó là khối Tên biến thái (Nielsen) lấy ra trước đó, nhưng...

Cái quái gì thế này? Ờ, đó là một thứ gì đó Tên biến thái (Nielsen) đập vỡ bằng tay, nên tôi chắc chắc đó không phải kim loại. Có lẽ là gỗ được sơn lại như kim loại hay gì đó hả?

"Không tệ đâu, Nielsen. Đây là thứ đó hả?"

"Vâng. Đó là orichalcum. Bí kĩ của tôi đã được tái sinh khi tôi kết hợp nguyên tắc mà Tilea-sama vừa nói vào."

"Umu. Nó nghiền nát orichalcum một cách tuyệt vời. Sức mạnh của cú đấm thậm chí có thể vượt quá được khiên phép của ta đấy."

"Người quá khen rồi."

Oooooh~ Có vẻ như họ đang rất vui nhỉ. Tôi cũng từng chơi như vậy rồi. Tôi chỉ nhặt vài mẩu gỗ mục và đấm nó với "Itsue no Kiwami" như thế. Mọi tên chuunibyou đều đã từng làm như vậy rồi, đúng không? Vậy, họ đang rất vui vẻ trong giờ uống trà, vậy nên tôi sẽ không thô lỗ cắt ngang niềm vui của họ.

"Không tệ, Niel. Làm chủ được nó chỉ với một lần. Chỉ điều đó cũng đủ để công nhận ông là một bậc thầy về kĩ năng này. Nào, thử đánh tôi đi."

Tôi đưa lòng bàn tay ra trước Tên biến thái (Nielsen) như huấn luyện viên boxing với một cái găng quyền thuật. Đây giống như giờ gia đình khi bạn dành thời gian với những người khác trong gia đình, chỉ khác đây là giờ giữa chủ – tớ thôi. Tôi sẽ cùng chơi với hai người.

"T-tuy nhiên, đánh Người với một kĩ năng mạnh mẽ như vậy thì thật..."

"Nielsen, ông quá lo rồi. Ông nghĩ Oneesama thua kém orichalcum à?"

"Phải, đến đây nào. Tôi cứng hơn cả orichalcum đấy."

"Chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì, Tilea-sama, hãy chỉ bảo cho tôi. Tôi sẽ đánh bằng hết sức mình, vậy nên hãy bảo trọng."

Whoa, khoan đã! Ông không cần phải nghiêm túc đến nỗi đánh hết sức đâu ―― khoan-, này, ông không định nghe tôi hả.

Tên biến thái (Nielsen) đang nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như hắn đã chuyển sang nhân cách 'Nielsen Chiến binh' rồi.

Hahh, đành chịu thôi.

Cho dù Tên biến thái (Nielsen) có đánh hết sức thì dù sao nó cũng chẳng thấm mấy đâu.

Tràn đầy tự tin, tôi đưa lòng bàn tay ra. Và khi đó, Tên biến thái (Nielsen) siết chặt nắm đấm và tấn công bằng toàn bộ sức nặng của cơ thể.

"TOAHHHHH! Bomber Fire![Super Demonic Flame Burst Fist!] (Hỏa Oanh Tạc![Siêu quỉ hỏa bộc thủ!])"

Âm thanh kim loại va chạm vơi kim loại vang vọng khắp không gian. Tay của Tên biến thái (Nielsen) đã găm vào lòng bàn tay tôi bẳng toàn bộ sức lực của hắn.

"OHH, ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ TÊN KHỐN OWWWWWW!"

Tôi không thương tiếc thụi nắm đấm vào sau gáy Tên biến thái (Nielsen). Bị thổi bay đi, hắn lộn mấy vòng trên sàn.

Thật sự đau lắm đấy. Tôi thấy nó thấm tận xương. Đó là lí do mà ông phải học cách đọc không khí đi, đồ khốn!

Không thể tin được là hắn quá phấn khích và đánh tôi  thật.

Owowow. Không tệ đối với Tên biến thái (Nielsen). Hắn vừa thức tỉnh hay gì vậy hả? Thành thật mà nói, tốt hơn hết là tay của tôi không nên bị gãy đấy.

Chú thích

Kamehameha :v

Baban Stresh là sự bắt chước theo Avan’s Strash. Trong Dragon Quest – Dai’s Great Adventure, Avan đã dạy cho Dai đòn Avan’s Strash.

Itsue no Kiwami (Mastery of Five Layers) là sự bắt chước theo Futae no Kiwami (Mastery of Two Layers), một tuyệt kĩ được dùng trong Rurouni Kenshin. Cách thức có vẻ là, tấn công bằng nắm đấm để làm mục tiêu biến dạng cực đại, và ngay lập tức đánh đúng vào chỗ vừa đánh bằng lực cổ tay để vượt quá giới hạn chịu đựng của mục tiêu.

Bình luận (0)Facebook