• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 547 – Đẳng cấp của Thần kiếm (Góc nhìn từ Volk)

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 03:15:31

Chương 547 – Đẳng cấp của Thần kiếm (Góc nhìn từ Volk)

Tên người ruồi kia đã cất cánh bám theo Irushia khi cậu ta đang truy đuổi Thánh nhân.

Nhưng chắc cậu ấy xử lý cả hai người bọn chúng dễ thôi.

Với trận chiến thuần về sức mạnh thì không ai có thể vượt trội hơn Oneiros.

Tuy nhiên… lão già bé nhỏ trước mặt tôi thì khác, một đối thủ không thể bị đánh bại theo cách thông thường.

Tôi mới chính là người so tài với lão.

Tôi đưa tay rút ra một thanh đao có lưỡi siêu mỏng.

Đây là món vũ khí thứ hai tôi cất trong 〖Chiều không gian〗, 〖Thần hủy diệt Dordina〗.

Cho dù mang cái tên đáng sợ, sức mạnh cơ bản của nó ở chỗ rất nhẹ so với ngoại hình, cần phải cực kỳ thông thạo kiếm thuật mới có thể sử dụng nó hiệu quả.

Nó hoàn toàn trái ngược với Leral hay Bandersnatch.

(Trans: nói chung là tác giả nhét vào túi của chú bao nhiêu thanh đao thế?)

Bandersnatch thì phù hợp với tôi hơn, nhưng… lần này tôi không nghĩ nó sẽ có ích.

Lời nguyền khủng khiếp của con quái trú ngụ trong 〖Cuồng nanh Bandersnatch〗 biến người sử dụng thành một tên điên.

Nó chỉ khiến tôi trở nên kém cỏi trước đối thủ này…

Dù có thêm được ít nhanh nhẹn và sức mạnh thì tôi cũng không có cửa mà giành chiến thắng.

Bởi lẽ cả Irushia cũng chẳng thể vồ lấy lão ta cơ mà.

Không, những chiêu trò hèn mọn sẽ không có tác dụng trong trận chiến hiện tại.

Hơn nữa tôi đã chọn thanh đao này, mang lại cho tôi sự linh hoạt và cơ hội đọc vị được kẻ thù.

“Lần đầu tiên ta tỏ ra nhân từ. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Làm thế nữa sẽ đi ngược với bản tính của ta và sẽ là sự xúc phạm đối với ngươi.”

Kiếm sĩ huyền thoại… có lẽ là tài năng nhất trong lịch sử, Howgrey khổ hạnh, hướng thanh đoản kiếm về phía tôi.

Tôi đã giao chiến với lão ta một lần và chứng kiến lão đánh với Irushia, giờ tôi đã có thể khẳng định.

Một kiếm sĩ có thể đơn phương dồn ép Oneiros… chưa từng có kỳ tích nào trong truyền thuyết hay thần thoại sánh bằng.

Sức mạnh của Howgrey quả là chưa từng có.

Ngay cả những tin đồn về lão mà tôi dành cả đời theo đuổi mặc dù nghĩ rằng là sự phóng đại không hơn không kém đã được kiểm chứng sau khi tôi được đối diện với người thật việc thật.

Tôi đã hiểu tại sao lời đồn thổi không miêu tả chính xác sức mạnh của lão.

Câu chuyện về cuộc xung đột này có thể sẽ được lưu truyền hàng nghìn năm tại Thánh quốc.

Thế nhưng tôi nghi ngờ chiến công của Howgrey sẽ được nhiều người biết đến.

Khi biết được sự thật, phần lớn quần chúng sẽ không tin vào sức mạnh của lão cho dù họ có chấp nhận điều gì khác đi chăng nữa.

Là do năng lực của lão nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường.

Irushia còn chẳng hiểu tại sao cậu ta lại chịu thất thế trước Howgrey cơ mà, phải xoay sở để chiến đấu.

Là người đồng môn, tôi có thể phát hiện ra chân tướng mờ ảo đó…

Chắc đó là lý do tại sao, đối với tôi, lão già nhỏ bé này lại giống một người khổng lồ có đầu xuyên thủng tầng mây.

Chính vì sự hiểu biết thiếu sót mà tôi mới cảm thấy lão thật đáng sợ.

Tôi chưa từng cảm thấy kinh hãi đến thế khi thách đấu với một kiếm sĩ mạnh hơn lúc tôi còn trẻ, hay đánh với con rồng to hơn tôi gấp bội lần.

Tôi không sợ chết.

Nỗi kinh hoàng này chắc chắn là kết quả do linh cảm quá nhạy cho rằng tôi sẽ hy sinh vô nghĩa mà không có cách nào để phản kháng lại.

Khi Howgrey nói tôi đã vươn tới ‘cùng đẳng cấp’ như lão, ông ta đánh giá tôi quá cao rồi.

Năng lực của lão ta rõ ràng bắt nguồn từ kiếm thuật đã được mài dũa tuyệt đỉnh và trực giác chiến đấu của mình, nhưng chỉ riêng chúng là chưa đủ để giải thích những khả năng khó hiểu mà lão đã thể hiện nhiều lần.

Một kỹ thuật tung ra nhát chém thứ hai lên đối tượng.

Một bước chuyển động bất ngờ cho phép lão tránh được đòn tấn công ngay cả khi ở trên không.

Một sức phòng thủ giúp lão vô hiệu được sát thương đáng lẽ đã trúng trực diện.

…Ít nhất qua những gì tôi đã thấy, Howgrey sở hữu ba khả năng đó.

Tôi đã nhận phải nhát chém thứ hai trong cuộc đụng độ đầu tiên.

Tôi có thể cảm nhận rõ lực tác động của hai cú dù lão chỉ vung kiếm một lần.

Cú đầu không gây nhiều sát thương.

Nhưng cú sau đó thì tệ hơn nhiều.

Tôi đã không thể suy đoán được chính xác chuyện gì, cứ như thể bên trong thân thể tôi bị xé toạc.

Chính đòn đó đã làm tôi rơi xuống vực.

Tôi vẫn chưa rõ bản chất thật sự của những kỹ năng này.

Có điều mà tôi lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn chưa thể liên kết được những manh mối.

Nếu tôi đã kiểm nghiệm được một trong những năng lực đó thì tôi cho rằng nó là hiệu quả từ một kỹ năng, nhưng qua việc lão một mình chấp với Irushia thì không hẳn lại đơn giản thế được.

Có một điều mà tôi đã biết.

Với đòn tấn công bổ sung, chuyển động quái dị và sức phòng thủ tuyệt đối, bất kể đối thủ của lão có mạnh đến đâu thì lão vẫn có thể giành chiến thắng bằng cách nắm bắt họ.

Ít ra khi quan sát, những kỹ thuật né tránh và phòng ngự có hiệu lực ngay lập tức khi lão dùng đến chúng.

Chừng nào tôi không bắt thóp được lão thì cho dù tôi có mạnh cỡ nào thì cũng chẳng thể tung được một đòn đánh chính xác.

Theo nghĩa đó, Howgrey là một kiếm sĩ toàn diện.

Ông ta có thể đối phó với bất kỳ mọi cuộc tấn công, và đòn đánh của lão có thể tác động lên hết thẩy đối thủ.

Nhưng điều khiến lão đáng sợ nhất có lẽ là sở hữu trực giác chiến đấu nhạy bén nhất thế giới.

“Đến nào, kiếm sĩ trẻ.”

Howgrey lao về phía tôi.

Có một điều mà tôi đã học được để được công nhận là kiếm sĩ.

Đó là tôi có thể thấy nơi đâu là nguy hiểm.

Những nơi mà khi tôi đặt chân vào đó thì sẽ nhận phải một đòn tấn công không kịp phản ứng, có vẻ tối hơn so với những vị trí khác.

Tất nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi tin thứ năng lực này ít nhiều kiếm sĩ nào cũng có thể làm được.

Bằng cách tránh những vùng không gian ẩn chứa rủi ro, tôi có thể đỡ được một cú đánh chết người.

Tuy nhiên bằng cách cố tình nhảy vào, tôi có thể hành động trái với nhận định của đối thủ và tạo được sơ hở, hoặc nếu không thì cũng khiến họ vội vàng tấn công và cho phép tôi phản đòn.

Nhưng đối với mắt tôi… toàn bộ khu vực quanh Howgrey dường như bị bao phủ trong màn sương tối.

Bất kể tôi có nhảy đi đâu thì cái chết vẫn chực chờ.

Linh tính đang gào thét với tôi điều đó.

Liệu Howgrey khổ hạnh có phải là một đối thủ mà tôi có thể đương đầu…?

…Không được, đã đi đến nước này rồi, than vãn không hề giống tôi tý nào.

Irushia đã tin tưởng và giao phó Howgrey cho tôi.

“Ta đến đây Khổ hạnh! Ta sẽ đánh bại ông và trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!”

Tôi xông lên về phía Howgrey.

Bình luận (0)Facebook