• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 531 – Con quỷ thứ hai

Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:49:41

Chương 531 – Con quỷ thứ hai

Tôi nhìn lấy lão già nhỏ bé và một tên như là Kỵ sĩ thánh đang cưỡi chung một con rồng.

“Long thần! Ông ta chính là người đã giao chiến với Volk!”

Aro nói to.

V- Vậy ra lão chính là kiếm sĩ mà Aro nhắc tới…?!

Một cảm giác không mấy dễ chịu dội vào lòng ngực tôi.

Ông ta đang đến đây nghĩa là… đã có chuyện gì xảy ra với Volk, Thằn lằn đen và cụ Magiatite rồi…?

…Không, ngay bây giờ, những gì tôi cần là tập trung vào trận chiến trước mắt.

Tôi nhất định phải vượt qua được gian truân này và đánh bại toàn bộ bọn chúng, rồi mới tìm kiếm nhóm của Volk.

Tôi cần bình tĩnh lại.

Nếu trở nên hoảng loạn, tôi còn không thể cứu nổi Atlach-Nacha nữa…

Aro và Mộc quái cũng sẽ bị sát hại.

Có lẽ vì cảnh giác trước 〖Vuốt không gian〗, Lilixira dừng lại ở một khoảng cách khá xa tôi…

Nhưng con rồng đang chở lão già kia cùng tên Kỵ sĩ thánh lao tới mà không hề phòng bị…

Tôi sẽ hạ nó bằng 〖Vuốt không gian〗.

Sẽ có rắc rối nếu tôi buộc phải đối đầu với nhiều kẻ thù hơn trong tình hình này.

Nếu lão già đó có chỉ số tương đương như Aruane thì diễn biến dễ trở nên phức tạp…

Hơn thế nữa, với sự thật là Volk đã mất liên lạc thậm chí dù có cụ Magiatite và Thằn lằn đen hỗ trợ, tôi cho rằng lão thuộc đẳng cấp hạng A.

Giống như Aruane, 【Cấp độ: 90】...

Chưa đúng, không chừng của lão còn cao hơn nữa cơ.

Khi lão vẫn còn ở khoảng cách lý tưởng, tôi sẽ ưu tiên triệt tiêu lão…!

Tôi giơ móng vuốt nhắm vào con rồng mà lão ta đang cưỡi.

“Ê nè, ngươi hành động cứ như có rất nhiều thời gian rảnh trước mặt ta thế! Bị ăn bơ như vậy tủi thân lắm!”

Vòng ra phía trước, Beelzebub bay sượt qua ngực tôi, xé rách cổ họng tôi bằng bộ vuốt ghê tởm của hắn.

Khi tôi cảm thấy đau và lườm xuống, hắn nhanh chóng tránh xa giữ khoảng cách lần nữa.

Lần này hắn sử dụng 〖Vuốt độc〗, nhưng không có mấy tác dụng đối với tôi.

Trạng thái nhân hình của Beelzebub gây sát thương không đến nỗi nào… nhưng tình huống này tôi không thể chú tâm chỉ mỗi hắn được, hắn có khả năng quấy rối tôi bằng thân hình nhỏ nhắn và vận tốc bứt phá đó thật bực mình.

Tôi cần phải tìm cơ hội để xử luôn cả hắn…!

“Chậc! Còn không thèm nổi nóng nữa! Thánh nhân, cho tôi vô hiệu hóa nhân dạng được chưa hả?”

Beelzebub tỏ ra bức bối nói…

Tôi sẽ rất vui lòng nếu ả chọn cách đó, nhưng tôi nghi ngờ quyết định của cô ta.

Nếu Beelzebub trở lại hình dáng khổng lồ, sức bay nặng nề thì tôi sẽ nhanh chóng giải quyết hắn bằng 〖Vuốt không gian〗.

Khi thành công thì Lilixira sẽ mất đi lực lượng chiến đấu chủ lực, và không còn khả năng đưa ra hành động.

Tôi mặc kệ Beelzebub cứ loi nhoi vòng quanh mà chú ý lấy phía trước.

Con rồng chở lão già và tên Kỵ sĩ thánh đang ngày một tiến sát, nhưng có vẻ chúng vẫn chưa định làm gì.

Nếu như thế tôi sẽ có thể tấn công dồn ép đơn phương.

Tôi giơ chân trước lên, sử dụng 〖Vuốt không gian〗 để xé xác con rồng.

Không biết đám người cưỡi nó sẽ phản ứng ra sao, nhưng con rồng sẽ không thể tránh được cú tấn công này.

Tôi cào xuyên qua người nó, cắt đứt bất kể thứ gì từ vai trở xuống và hóa kiếp nó thành một vũng máu.

【Đã nhận được 480 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 480 điểm kinh nghiệm】

Đối tượng mà tôi vừa giết… chỉ có mỗi con rồng.

Bên dưới tầm bao phủ của bãi máu, lão già đỡ lấy tên Kỵ sĩ thánh và đáp xuống đất.

Xem ra lão đã phóng khỏi con rồng cưỡi ngay thời khắc cuối để lao người xuống.

Chắc chắn lão phải chịu chấn thương nặng sau khi rơi mạnh xuống từ độ cao như thế.

Vậy mà cú hạ cánh của lão không hề thổi tung lên bụi mù.

Ngay khi chạm đất, cứ như lão đã bất động giữa không gian trong tức thời.

Là một kỹ năng điều khiển trọng lực nào đó chăng…?

Dựa vào tình hình hiện tại, lão ta dường như là người mà Lilixira đã kỳ vọng là một nhân tố quan trọng trong nguồn quân lực của mình…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Anise Howgrey〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 55/55 (MAX)

HP: 424/424

MP: 265/294

Tấn công: 321+19

Phòng ngự: 225

Ma thuật: 263

Nhanh nhẹn: 371

Trang bị:

Tay: 〖Đoản kiếm hư mộng (Shortsword of Empty Dreams): Giá trị B〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 8〗 〖Kiếm sĩ tài năng: Cấp MAX〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng độc: Cấp 6〗 〖Kháng chém: Cấp 7〗 〖Kháng rơi: Cấp 4〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Xuyên giáp: Cấp MAX〗 〖Con quay khoái lạc (Blissful Spinner): Cấp MAX〗 〖Lưỡi đao trừ tà: Cấp MAX〗

〖Thần tốc: Cấp MAX〗 〖Nhảy cao: Cấp MAX〗 〖Muôn trảm diệt thần (God-Felling Myriad Slash): Cấp 3〗

Danh hiệu:

〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp MAX〗 〖Thần kiếm (Sword God): Cấp -〗 〖Khổ hạnh: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Người này… chẳng phải là cấp độ hơi thấp sao, chỉ tương đương như một Kỵ sĩ thánh…?

Nhóm của Volk còn phải bại trận trước ông ta… Howgrey này?

Hoàn toàn không thể tin là lão đánh bại Volk với những chỉ số đó.

Tôi nắm rõ trong lòng bàn chân rằng chỉ số cao hơn mang lại lợi thế áp đảo như thế nào trong cuộc giao tranh.

Lý giải đầu tiên mà tôi nghĩ đến là do kỹ năng của lão, nhưng tôi đã biết được hầu hết chúng.

…Có thể lão được một số khả năng bổ sung từ binh khí.

Thật lạ là sức tấn công cường hóa mà lão nhận từ nó lại thấp so với thứ hạng.

【〖Đoản kiếm hư mộng: Giá trị B〗】

【〖Tấn công: +19〗】

【Thanh đoản kiếm được một nhà quý tộc nhờ một nhà giả kim thuật làm ra, với mục đích để đánh bại một con rồng khổng lồ】

【...Đúng là nó có thể gây sát thương cho dù là lớp vảy cứng nhất, nhưng với thanh kiếm nhỏ bé như thế sẽ cần hàng nghìn nhát chém để hạ một con rồng to tướng】

【Nó có khả năng gây thương tích tối thiểu ngay cả với những đối thủ có chỉ số chênh lệch rất lớn】

…Rõ ràng đó là một thứ vũ khí không bình thường, nhưng xem ra nó không phải là nguyên do chính đã đánh bại Volk.

Qua thông tin lấy được, tôi không tin mình sẽ thất bại trước một thanh kiếm như thế… 

Howgrey nghĩ gì mà lại mang theo thứ đó đến đây chứ?

Nếu đúng là như thế thì sức mạnh của ông ta chắc hẳn phải dựa vào kỹ năng.

Nói tới những kỹ năng lạ thì có một vài.

〖Thần tốc〗 đã từng được Nell sử dụng, thành viên của 〖Thợ săn đói khát〗 và là một kỹ thuật tăng tốc độ của kiếm sĩ trong giây lát để chém kẻ thù.

Chỉ có hai Kỹ năng cơ bản là mới đối với tôi.

【Kỹ năng cơ bản 〖Con quay khoái lạc〗】

【Bằng cách đúc một thanh kiếm theo hình dáng uốn tròn, nó có thể tự do điều khiển giống như một phần thân thể của người sử dụng. Một trong những kiếm nghệ tối thượng】

Có vẻ không phải nó…

Không chừng là cái cuối cùng.

【Kỹ năng cơ bản 〖Muôn trảm diệt thần〗】

【Một lưỡi kiếm đã đạt tới cảnh giới thần thánh】

【Những đòn chém liên tiếp có thể hạ gục cả thần linh】

C- Cũng chẳng phải cái này nữa…?

“Hmph… Anh nên trốn đi. Ta biết Kỵ sĩ thánh các anh nguyện dốc hết sinh mạng, nhưng anh thậm chí còn không đủ làm vai trò mồi nhử trong tình huống này. Chỉ chết vô ích mà thôi.”

Howgrey nói với người đã cùng đi chung với ông ta trước đó, rồi phóng trên mặt đất tới chỗ tôi…

Tuy nhiên tốc độ chỉ tầm như chỉ số của lão.

Không có hơn gì so với tên Kỵ sĩ thánh mà lão vừa cảnh báo.

Khả năng nhanh nhẹn của Howgrey thua xa Aruane chứ nói gì tới Beelzebub.

Lão ta định chém tôi bằng thanh kiếm đó thật à, với cái chỉ số đó…?

Lão cũng chẳng đánh động gì được tới 〖Cảm quan〗 của tôi.

Trong khi Lilixira, Beelzebub và Aruane mang tới áp lực nghẹt thở thì tôi hoàn toàn không cảm thấy gì từ Howgrey.

Đó chính là lý do tôi quan ngại.

Tôi vẫn chưa biết được sức mạnh tiềm ẩn nào khi lão được mang tới đây, ngay cả khi đã đối mặt trực tiếp.

Bình luận (0)Facebook