• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 518 – Dưới cái bóng của trận chiến (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:49:08

Chương 518 – Dưới cái bóng của trận chiến (Góc nhìn từ Mộc quái)

Ngài Volk cưỡi Lecherta rồi họ bay lên để đối phó lực lượng tiên phong của Lilixira.

Cùng với cô chủ Aro và sư muội Atlach-Nacha, nhiệm vụ của tôi là đánh chặn những kẻ xuống gần mặt đất.

Lần trước tôi đã bị bỏ lại ở trong khu mỏ, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ phấn đấu đạt đúng kỳ vọng của sếp, trả thù cho sếp nữ bên trái cũng như bảo vệ Aro và Atlach-Nacha.

Lý do mà tôi tiến hóa sang hình thái hiện tại rất có thể là vì mong muốn che chở cho đồng đội của mình.

Nếu ngay tại đây mà chiến đấu không tốt nữa thì tôi chẳng còn mang tới ích lợi gì.

Tôi đang thiếu sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhưng khả năng tôi tạo sát thương tốt hơn Aro và Atlach-Nacha.

“Mộc quái!”

Cô chủ gọi tôi.

Tôi vặn người và gật đầu.

Tuân lệnh thưa cô.

Tôi sẽ dẫn dụ đòn tấn công của chúng nhắm vào bản thân.

Cuối cùng đã đến thời điểm trình diễn sức mạnh của 〖Thủ vệ bạo chúa〗.

“Hãy thi triển 〖Khiên chắn vật lý〗! Cho cả Atlach-Nacha nữa! Nhanh lên, chúng sắp đến rồi!”

「Ớ… Vâng.」

…Phải chi mà tôi bao trọn được hết, nhưng có nhiều kẻ thù quá.

Tốt hơn là có được ít không gian để giao tranh.

“Khi đã làm xong rồi thì nấp ra phía sau tôi! Long thần bảo rằng ở trạng thái tinh linh cậu không quá mạnh hay bền bỉ!”

Oh…?

「Cô chủ Aro… Em định quay trở lại hình dáng nguyên bản ấy chứ…」

Cô ấy há hốc mồm kinh ngạc và kiên quyết lắc đầu.

“K- Không được! Cậu sẽ bị bao vây ngay lập tức đấy!”

“...Với cái thân thể to tướng vô dụng đó, ông anh không đỡ được mấy đòn tấn công đâu.”

Atlach-Nacha chế nhạo, nghiêng cái mặt nạ về phía tôi.

「Nhưng, nhưng, em là người cứng cáp nhất trong nhóm…!」

“Không quá chênh lệch đâu. Đúng ra Volk mới là người dai sức hơn ông anh đấy.”

……Thế cơ á?

Tôi không hề nhận ra.

Khi nhìn lên, số lượng kỵ sĩ cưỡi rồng khoảng hai mươi…

Quả thật nếu bốn người trong số chúng tấn công tôi cùng lúc thì mệt rồi.

「...Ơ, thôi được rồi. N- Nhưng em sẽ phải làm gì?」

“Umm… C- Cậu có sử dụng được ma thuật trong hình dáng này không?”

Aro lo lắng hỏi.

「Được, em nghĩ mình có thể. Nhưng 〖Động đất〗 và 〖Tia nhiệt〗 chắc sẽ hơi khác chút…」

“Vậy thì hãy trị thương cho Atlach-Nacha khi em ấy cần và cùng tung đòn ma pháp với tôi!”

「......Okay, em hiểu rồi」

Tôi muốn nỗ lực bản thân thêm một chút, thế mà…

N- Nhưng đâu nào, thực tế tôi không phải hoàn toàn vô tích sự.

Tôi thi triển 〖Khiên chắn vật lý〗 lên cô chủ Aro và sư muội Atlach-Nacha.

Khả năng kháng vật lý của họ hiện tại đã được nâng lên.

Chừng nào hiệu quả bắt đầu suy giảm thì tôi sẽ lại niệm phép tiếp…

Nói thật đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm.

Tôi vỗ đôi cánh nhỏ bay lơ lửng phía sau Aro.

Aro quay lại nhìn để kiểm tra.

「Còn vấn đề gì sao, cô chủ?」

“Thông cảm nhé Mộc quái. Thế này gây mất tập trung nên hãy hạ xuống đất đi…”

「E- Em xin lỗi」

Khi đáp xuống đất, tôi thấy ngài Volk chém trúng hai con rồng ở bên trên.

Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Khoảng mười kỵ sĩ cưỡi rồng lao xuống chúng tôi.

Cô chủ Aro giải phóng ma thuật lên bầu trời.

“〖Gió lốc〗!”

Trận cuồng phong xuất hiện và cuốn lên.

Nhưng lũ rồng rất nhanh nhẹn và trên trời có muôn vàn hướng bỏ chạy, cho nên nhắm được chúng có vẻ khó.

Bọn chúng phân tán dễ dàng tránh được cơn lốc.

「Tiếc quá… Đáng lẽ đã tốt nhất nếu em dẫn dụ chúng tới gần hơn」

“Giờ tôi đã biết chúng nhanh tới mức độ nào rồi. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì tôi vẫn đối phó được. Loài Fenrir còn nhanh hơn nhiều.”

Cô chủ Aro khẳng định mà không có chút xíu sự lo lắng nào.

Cô ấy quả là rất mạnh…

“Khi chúng tới đủ gần thì tôi sẽ dùng 〖Gió lốc〗 để kiểm soát! Mộc quái và Atlach-Nacha hãy hành động khi hàng ngũ của chúng rối loạn!”

「Đ- Đã rõ!」

Tôi cùng với sư muội nhện gật đầu.

Với số lượng đông đảo kia chúng tôi sẽ chịu thế bí nếu bị bao vây.

Giao chiến từ khoảng cách trung bình xem ra hợp lý hơn.

“〖Gió lốc〗!”

Aro tạo ra thêm lốc xoáy khác.

Tôi tung 〖Thổ cầu〗 còn Atlach-Nacha là 〖Hắc cầu〗 phản công đám kỵ sĩ cưỡi rồng khi chúng luồn lách tránh né cơn lốc…

Đáng tiếc là chiêu thức của tôi không trúng.

Còn sư muội thì trúng vào ngực một con rồng bắn tuôn máu, khiến nó lộn vòng rơi xuống đất.

T- Tốt lắm, thế này có thể từ từ giảm quân lực của chúng lại.

“Theo lời của ngài Thánh nhân, thứ hạng của chúng từ trên hạng B đến dưới hạng A! Đừng vội vàng! Đánh chậm mà chắc! Không được quá sức, nếu cảm thấy nguy hiểm thì lùi lại! Nhắm vào chiến thắng bằng trận đấu tiêu hao sức lực kéo dài!”

Một gã mập hô lên cho đồng đội.

Ý đồ là làm chúng tôi cạn kiệt ma lực.

Tuy nhiên chiến thuật đó cũng mang tới cái lợi cho bên phía nhóm tôi.

Nếu chúng cứ giữ vị trí trên cao để vắt kiệt năng lượng của chúng tôi, ngài Volk sẽ có cơ hội giải quyết chúng.

Với nhiệm vụ làm giảm số lượng của chúng lại từng chút một thì bọn tôi chỉ cần tập trung vào những tên tiến đến gần để ít tiêu tốn ma lực.

Một khi quân lực của chúng đã đủ suy yếu thì tôi sẽ vô hiệu 〖Mộc thần hóa〗 rồi thể hiện…!

“Không ngờ ta lại có thể được gặp mặt ông ở nơi tận cùng thế giới thế này, kiếm sĩ huyền thoại 〖Khổ hạnh〗! Với tư cách là người đồng môn, ta muốn quyết chiến với ông! Nhưng nơi này có nhiều thứ cản trở quá. Nếu đồng ý thì đi theo ta!”

Nhìn lên, tôi thấy ngài Volk đang rời đi.

Ngay sau đó một con rồng đang chở hai người cũng bay theo anh ta.

「N- N- Ngài Volk! Đây có phải là kế hoạch đâu…!」

Trong khi chúng tôi đang chiến đấu bên dưới, ngài Volk sẽ giao tranh ở trên bầu trời để phá thế chủ động của chúng.

Người đề xuất chiến thuật đó không ai khác chính là anh ta.

Tôi vốn nghĩ ngài ấy không phải là loại người liều lĩnh hủy bỏ kế hoạch của mình…

“B- Bộ có chuyện gì đã xảy ra sao…?”

Cô chủ Aro lo lắng nhìn Volk bay mất.

Một con rồng khác, nhanh hơn nhóm còn lại, bay xuống bên cạnh gã béo.

“Để hắn lại cho ngài Howgrey đi. Ta sẽ tiếp tục chỉ huy ở đây.”

“Hah! Tuân lệnh ngài Alexio!”

Kẻ đang cưỡi con rồng ấy là một gã tóc vàng, mắt xanh.

“Hắn là người đã giao chiến cân sức với anh Volk cho đến tận khi nãy…”

Aro lẩm bẩm.

「C- Cân sức với cả ngài Volk?!」

Thật không thể tin được…

Thậm chí không cần đến sự hỗ trợ của những binh lính khác, gã đó có thể một mình chấp với bọn tôi.

“Nếu chúng ta phí quá nhiều thời gian, con tà long kia sẽ đến. Ta sẽ làm tiên phong, tất cả cùng xông lên!”

Alexio nắm lấy thanh kiếm nhìn xuống chúng tôi.

---

Chuyên mục giải phẫu đáp:

- Chap 516:

Kerry Stevant: Khoảng vài chục chương gần đây chất lượng bản dịch của trans đi xuống cả về độ chính xác ngữ nghĩa lẫn cách dùng từ. Hỏi khí không phải chứ gần đây trans có gặp vấn đề gì về thể chất hay tâm lý không? Thường thì trừ khi lão hóa chứ hiếm khi năng lực ngôn ngữ của một cá nhân lại suy giảm lắm. Trans vẫn dịch thường xuyên nên đâu thể bảo là quên tiếng anh được.

Trans: Thành thật xin lỗi với cả những bạn đọc giả, có thể do mình chạy số lượng chap mà quên đi chất lượng, dịch thuật thời gian dài không khó gặp phải trường hợp nhàm và nhây, mình sẽ cải thiện hơn về sau.

*

0Ooo0ooOo: Dầu ăn tăng giá, cho hỏi trans đây định dùng gì khác ko?

Trans: Đúng là thời gian gần đây giá cả thực phẩm tăng chống mặt, nhưng m-

Edit: Hey, nhưng tui tham khảo là dầu nhớt xe không có dấu hiệu đội giá, tui có thể cho chú được trải nghiệm cảm giác thứ ấy thò thụt trong người, giống y như xy-lanh chuyển động trong buồng đốt ấy với tốc độ vòng tua không kém cạnh, dầu ăn thì mau khô lắm!

Trans: ...

*

Anata: trans nổ địa chỉ để giao lưu dầu ăn nào

Nunya: Trans mất trinh đít chưa?

Nếu chưa thì thì địa chỉ ở đâu thế bác?

Trans: Ừmm, tiếc là chưa mất, cái địa chỉ là vấn đề cực nghiêm túc vì đến đó mấy bạn chỉ thành mồi cho Edit mà thôi...

*

Soru: Có ông nào đòi duk dik trans chưa?

Edit: Hai người tình nguyện bên trên, chẹp, ngon!

*

NeoLinken: có bom là thông đc trans :v

count5lk: Bom when

Edit: Đéo! À mà cái vụ "thông" được đấy, càng đông càng vui, hehe!

Bình luận (0)Facebook