Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
8,793
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
49

Tóm tắt

Trong thế giới nhà tù của Zartak , bóng tối đã bao trùm các quản ngục cũng như tù nhân. Night Lord đã đến, cùng với chúng là cái bóng của nỗi sợ và đau đớn. Nhưng chúng không phải là những người duy nhất quan tâm đến Zartak. Từ khoảng không xa xăm, một hạm đội khác xuất hiện. Các chiến binh của nó mặc giáp xám, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen láy như bóng tối bên ngoài ánh sáng của Chúa Đế – Carcharodon Astra. Khi hai kẻ săn mồi cổ xưa, tàn nhẫn này rình rập trong bóng tối của khu nhà tù, cả hai đều tìm kiếm một tù nhân trẻ tuổi có tài năng phi thường, các hành lang ngập trong huyết nhục và cả hai phe sẽ chiến đấu bằng quyết tâm đẫm máu của mình để chiếm lấy Zartak.

Chào mừng các ngươi đến với những người con của Quạ, nhưng kẻ lang thang trong hư không buốt giá, những tên đồ tể của Chúa Đế ngự ở Terra thần thánh!

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Giới hiệu về bối cảnh truyện
  2. 02.Chương I