• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Thần tượng của lớp và nữ thần chiến thắng

Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:15

“Mày định đi qua nhà của Takanishi đúng không?”

“Mày nghe ai nói vậy?”

Hôm nay, tôi lại tán gẫu với Akito.

“Không, thật ra là có một tin đồn như vậy quanh đây.”

“Ể…?”

Ý tôi là, nếu có một thằng trong lớp tới nhà idol của lớp, Aisa Takanishi, cũng dễ hiểu tại sao lại có tin đồn. Được rồi, nhưng nó chỉ là tin đồn thôi.

“Tệ rồi đây…”

“Tao biết mà, mày định đi tới đó.”

Nếu hiển nhiên đến như vậy, chắc ai cũng có thể nhận ra rồi.

“Thật ra, tao là gia sư cho em gái cô ấy.”

“Gì cơ…. Mày còn bắt cá hai tay cả em gái của Takanishi luôn à…”

Akito, đang nhìn một cách chậm chạp, nghiêng về phía trước.

“Không, chờ đã. Tao không nhớ là mình bắt cá hay tay với cả hai người bọn họ.”

“Nhưng…”

Khá là vô nghĩa nếu tôi nói cho cả lớp biết mình và Aisa là bạn thuở nhỏ hay là ba mẹ của cả hai thân nhau. Bọn họ chỉ quan tâm đến mối quan hệ hiện tại của tôi và Aisa. Đồng thời, tôi nghĩ tốt hơn hết là giải thích mình chỉ là gia sư cho em gái cô ấy để làm dịu tin đồn xuống.

“Tao không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng tao nghĩ cả hai cần phải bàn bạc về vụ này.”

“Không được. Sau thấy được ánh nhìn của cô ấy, mày nghĩ tao có thể nói chuyện với cô ấy sao?”

Ngay cả bây giờ, mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy ngay lập tức quay mặt đi để tránh ánh nhìn của tôi.

“Quay mặt đi nghĩa là cô ấy đã thấy trước đó rồi.”

“Lớp cũng nhỏ mà. Mày nhìn được tao cũng nhìn được.”

“Chà, nếu đó là những gì tao nghĩ, ổn thôi…”

Ngay cả khi cô ấy thấy tôi, cô ấy sẽ cho tôi một ánh nhìn trách móc và nói, “Vì cậu nhìn tôi mà tin đồn bắt đầu lan truyền rồi đấy.”

“Nhân tiện, Em gái Takanishi là Takanishi “đó” đúng không?”

“Tao không chắc “đó” nghĩa là gì, nhưng tao chắc nó được nhắc tới khá nhiều đấy.”

Manami cũng là một cô gái xinh đẹp được nhắc tới rất nhiều ở trường. Tất nhiên, chị gái của em ấy vẫn là nổi tiếng hơn, nhưng tại sao Manami nổi tiếng lại là lý do khác.

“Em ấy là Nữ thần Chiến thắng đúng không? Tuyệt thật đấy, anh bạn. Mày được tới nhà của nữ thần chiến thắng và thần tượng của lớp một cách hợp pháp kìa.”

“Ý mày là gì khi nói hợp pháp….”

Nữ thần Chiến thắng. Đó là biệt danh được đặt cho Manami.

Nghĩa gốc của biệt danh đó là mang tới may mắn và chiến thắng, nhưng trong trường hợp của Manami em ấy mang chiến thắng cho bản thân.

Khi Manami tham gia vào câu lạc bộ thể thao như là người dự bị, cô ấy đã qua mặt những người chơi thông thường trong câu lạc bộ và thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Có chút phóng đại khi nói họ không bao giờ thua với Manami là người dự bị, nhưng họ có vẻ vẫn giữ được phong độ chiến thắng. Kết quả là, trước khi em ấy nhận ra, em ấy đã trở thành nữ thần chiến thắng ngay cả trong khối của mình.

Đó là vì những việc mà em ấy đã làm khi còn nhỏ, đùa nghịch cùng lũ con trai và bị mắng.

“Ngoài Nữ thần Chiến thắng đó ra, thì tao không được chào đón ở đó đâu.”

Tôi muốn mấy thằng thích thầm Aisa mà thấy được mặt của cô ấy ngày hôm qua. Chắc nó sẽ khiến mấy thằng ngu học đấy sợ chết khiếp.

“Mà, tao là tiền bối của cậu khi nhắc tới phụ nữ, nên để tao khuyên mày điều này.”

“Một suy nghĩ đáng buồn đấy.”

Tôi chọc vào mái tóc xù của Akio.

“Đi hỏi nàng đi. Tao chắc rằng Takanishi cũng muốn nói chuyện với mày đó.”

“Thật sao?”

“Không thì, mày sẽ tỏ ra như không có hứng thú. Giống như mấy đứa kia ấy.”

Tôi không định nghe theo nó, nhưng nhắc tới phụ nữ thì, lời nói của Akito cũng có chút đáng tin cậy.

Nó không thật sự là người nổi tiếng nhất trường như là Aisa, nhưng tôi chắc rằng Akito có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nghe có chút khó chịu đấy [note32143]

“Tao không biết nếu những gì cô ấy nói là tốt hay xấu và tao cũng không biết nếu những gì mày nói là đúng hay sai, nhưng tao nghĩ mày hành động như thế là vì mày có điều muốn nói với cô ấy.”

“Tao hiểu rồi.”

Mình sẽ ghi nhớ điều này.

“Chà, nhìn là biết, hai tụi mình phải nói chuyện này một lần nữa sớm thôi.”

“Hm?”

“Lẹ đi, tiết tiếp theo sắp tới rồi đấy. Đi thôi.”

“À.”

Vì lý do nào đấy, lời dự đoán của Akito vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi cả ngày hôm nay.

Bình luận (0)Facebook