Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15.4: Orc zombie

Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-06 22:15:23

‘…Là chỉ huy trưởng Gunda Guza! Chính hắn!’

Chỉ huy trưởng Gunda Guza.

Một pháp sư Orc đầy quyền năng, chỉ huy của lực lượng Orc phòng thủ tại Rừng Siwanasi, cánh tay phải đắc lực của Tướng quân Baraben.

Chính nơi này, rừng Siwanasi, là nơi Gunda Guza đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng giữa Elf và Orc.

‘Thì ra là hắn… Chà, nếu một tên Orc nào đó có thể hóa thành Lich sau khi chết thì chắc chỉ có Gunda Guza thôi. Vậy là chúng ta chỉ việc đánh bại hắn một lần nữa là xong! Cứ để đó cho ta!’

Lich được sinh ra khi một pháp sư quyền năng chết đi với trái tim ngập tràn thù hận.

Và Gunda Guza, khi còn sống, là một pháp sư Orc tài ba.

Calendula và Thunder Sonia, hay bất cứ ai từng chiến đấu với hắn, đều công nhận như vậy.

Sức mạnh của hắn thậm chí có thể sánh ngang với một Tướng quân Orc.

Để trở thành một pháp sư, Orc phải giữ được trinh tiết cho đến năm ba mươi tuổi.

Những pháp sư đã phải hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì dân vì nước, thế nhưng việc một kẻ còn trinh tới tận ba mươi tuổi vẫn là một thứ gì đó không thể chấp nhận nổi so với tiêu chuẩn đạo đức của Orc.

Vì thế, pháp sư Orc thường bị đồng loại xem thường, điều này ngoài Orc ra không phải ai cũng biết, kể cả Thunder Sonia.

‘…’

Khi Sonia tiếp cận Gunda Guza, hắn ngừng lẩm bẩm và quay đầu về phía cô.

Gã đã thấy Sonia.

‘Phù thủy của tộc Elf… Thunder Sonia…’

‘Hử?’

Hắn phô ra một nụ cười quái dị.

Tên orc zombie cười toe toét trong khi nhìn chằm chằm vào Sonia.

‘Gu~gu~gu! Vậy là… ngươi đã nhìn thấu được cái bẫy ta bày ra…’

Giọng nói của hắn khàn đặc giống như hắn vừa chui lên từ một đống bùn lầy vậy.

Một giọng nói sẽ gieo rắc sự ám ảnh vào tâm trí của bất cứ ai nghe thấy nó.

‘Hmph, ta sẽ không bị lừa bởi trò trẻ con đó đâu, tên xác chết hôi thối!’

Sonia dõng dạc tuyên bố.

Aconite và Calendula nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần của cô, chỉ thiếu chút nữa là họ sẽ hét lên “Đúng thế! Phải vậy chứ!”

Thực ra họ chẳng nhìn thấu cái gì hết, đây hoàn toàn là một lựa chọn mang tính hên xui. Tuy nhiên, vì không ai nhận ra, nên mặc nhiên là Sonia đã nhìn thấu trò lừa của gã undead.

Ở trước mặt kẻ địch, không được phép làm sụt giảm nhuệ khí của quân đội.

‘Đến lúc đóng thuế đất rồi, Gunda Guza. Mộ của ngươi nằm trên lãnh thổ của chúng ta hơi lâu rồi đấy. Ta mang hóa đơn đến cho ngươi đây.’

‘Gu~gu~gu! Thunder Sonia, quả là một con ả ngu ngốc!’

‘Ê! Ngươi vừa nói gì cơ?! Thì ra là ngươi chọn cái chết!’

Mặc dù tức giận, Sonia vẫn giữ được bình tĩnh và cảnh giác cao độ. Rất có thể tên Lich đang còn giấu một quân bài nào đó chưa đem ra sử dụng.

Calendula và Aconite đang mải đối phó với đàn zombie ngày càng áp sát, có vẻ họ không thể hỗ trợ cho cô được.

Sonia sẽ phải tự mình lo liệu tên Lich.

‘Gu~gu~gu! Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?’

‘Dễ như ăn bánh! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ta chính là Thunder Sonia, đại pháp sư của tộc Elf!’

‘Ngu ngốc!!’

Gunda Guza dậm mạnh cây trượng xuống đất.

‘Cái gì…’

Sonia ngỡ rằng hắn vừa thi triển một phép thuật kỳ bí nào đó, nhưng cô không cảm nhận được dấu hiệu ma pháp nào cả.

Chỉ một giây sau, Sonia nhận thấy có gì dó không ổn.

Không khí xung quanh cô trở nên đặc quánh lại, giống như một tồn tại với sức mạnh kinh hoàng vừa được triệu hồi vậy. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho toàn thân Sonia run rẩy. Cô phải nắm chặt cây trượng của mình để giữ thằng bằng.

‘OH! HO! HO! HO! NGƯƠI!!!’

Một giọng nói ầm ầm như tiếng sấm đột ngột vang lên giữa đàn zombie.

Tất cả đều câm lặng trước thứ âm thanh bùng nổ kia, tiếng động duy nhất còn lại là tiếng thở nặng nhọc của những người lính và tiếng bước chân của đàn zombie.

Chủ nhân của giọng nói đó đang từ từ tiến lại gần, những thân cây lần lượt đổ rạp dưới bước chân của hắn.

‘THUNDER SONIA!!!’

Một tiếng gầm rợn người phát ra từ một cái thanh quản thối rữa, giống như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn dưới địa ngục.

Những cái cây cuối cùng ngã xuống, và một tên Orc zombie sừng sững như một ngọn núi xuất hiện.

u104259-4b67fd43-bda8-4268-b1b8-856e1bd9d463.jpg

Đúng, chỉ một tên Orc zombie duy nhất.

Kể cả so với một Orc thì hắn vẫn quá to lớn.

Với chiều cao ít nhất hơn ba mét và những bước di chuyển không hề giống một kẻ đã chết, dễ dàng nhận thấy tên Orc zombie này vô cùng mạnh mẽ, dù cơ thể hắn đã gần như thối rữa hoàn toàn.

Hắn mặc một bộ giáp sắt nặng nề được trang trí bằng đinh thép và cầm một cây búa chiến to đùng thô kệch giống như vũ khí của lũ Orge.

Tất cả những đặc điểm trên, Sonia vẫn còn nhớ rất rõ.

‘Tướng quân Baraben…!’

Tướng quân Baraben.

Đúng vậy, kẻ vừa xuất hiện đã từng là thống lĩnh của toàn bộ lực lượng tại Rừng Siwanasi.

Hắn là phòng tuyến cuối cùng của loài Orc, và cũng là tên Orc cuối cùng ngã xuống dưới những mũi tên của tộc Elf.

Vì sự quả cảm và những chiến công hiển hách của mình, hắn được biết đến và được kính trọng bởi tất cả mọi Orc.

Có thể nói, Baraben là người được nể sợ thứ hai trong bộ tộc, chỉ sau Vua Orc.

‘GRAAGHHH!! Ta sẽ giết ngươi để chuộc lỗi cho sự thất bại của mình!!’

Gã khổng lồ gầm lên.

Tiếng gầm của hắn vang vọng đến mức khiến cho mặt đất rung chuyển và những thân cây cũng phải ngả nghiêng.

Ánh mắt đỏ thẫm của đàn zombie đột nhiên rực sáng như hưởng ứng lại lời của hắn.

‘Gu~gu~gu! Kết thúc rồi, Thunder Sonia!’

‘Ồ, vậy cơ à? Thêm một tên Orc nữa, thì sao chứ? Chỉ là thêm một gã to xác đần độn thôi. Càng đông thì càng vui, ta chấp hết!’

Sonia vẫy cây trượng của mình và hét lớn.

‘Lôi phạt!!’ (Thunder Strike)

Kỹ thuật cao cấp của Đại pháp sư – ma pháp vô niệm. Sonia có thể ngay lập tức sử dụng ma thuật tấn công mà không cần niệm chú dài dòng như các ma thuật sư khác.

Mười hai tia sét xuất hiện, giáng thẳng xuống vị trí của Tướng quân Baraben.

Ngay khi những tia sét chạm vào mục tiêu, một tia chớp trắng xóa lóe lên, đi kèm với một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Sóng xung kích từ tâm vụ nổ đánh bay mọi thứ trong bán kính vài mét.

Không khí phát ra những tiếng nổ lách tách do quá tải điện tích, làm cho tóc của Sonia dựng đứng.

‘Thấy sao hả? Một đòn duy nhất nhé!’

Lửa là khắc tinh của zombie.

Sét cũng vậy, chúng không chống được sét.

Đòn Lôi phạt của Sonia mạnh đến mức có thể biến một con Rồng thây ma dài hơn hai mươi mét thành một đống than khét lẹt chỉ trong chớp mắt.

Ma thuật hệ lôi của cô là ma pháp công kích mạnh nhất trên toàn cõi lục địa Vastonia.

‘ORAAAAAAA!!!’

‘Cái…?!’

Cây búa chiến khổng lồ bay tới, nhằm thẳng vị trí của Sonia, nhưng cô đã kịp né trong gang tấc.

RẦM!

Cây búa đáp xuống ngay chỗ Sonia vừa đứng, bùn đất văng lên tung tóe.

‘Làm sao mà…?’

Sonia bàng hoàng nhìn lại mục tiêu của mình.

Khi khói bụi dần lắng xuống, Sonia có thể thấy rõ Baraben vẫn đứng vững ở đó không hề suy suyển.

Cả Gunda Guza cũng vậy.

‘Gu~gu~gu! Ma pháp yếu đuối của ngươi không có tác dụng với Lich đâu!’

Lich vốn đã là một tồn tại đầy quyền năng.

Hơn nữa, Gunda Guza đã luyện thành thạo ma thuật phòng ngự cao cấp để chống lại những đòn công kích của các pháp sư Elf.

Vậy nên ma pháp của Sonia gần như không có tác dụng lên chúng.

Cả Baraben cũng được hắn bảo vệ bởi kết giới phòng ngự vững chắc. Thêm vào đó, bộ giáp của hắn không giống giáp của những kẻ khác. Nó được phủ một lớp sơn màu vàng và đỏ.

‘Tch, sơn chống phép ư?’

‘Gu~gu~gu! Gyeheheerghehe!!!’

Gunda Guza phá lên cười.

Được tạo ra bởi tộc Người lùn, sơn chống phép, đúng như tên gọi của nó, có khả năng kháng ma thuật cực kỳ hiệu quả.

Mỗi màu sơn ứng với mỗi loại ma thuật khác nhau. Màu đỏ kháng ma thuật hệ lửa. Màu vàng chống lại các ma pháp hệ lôi. Màu xanh dương bảo vệ khỏi cái lạnh, chẳng hạn như các phép hệ băng. Và màu xanh lá dành cho các ma pháp hệ đất.

Hỏa- đỏ, lôi- vàng, băng- lam, thổ- lục.

Cách thức tạo ra loại sơn này được giữ bí mật tuyệt đối và được bảo vệ bởi tộc Người lùn.

Trong chiến tranh, Người lùn là tộc duy nhất sản xuất và cung cấp sơn chống phép cho phe Liên minh.

Nó đã nhanh chóng chứng minh được sự vượt trội của mình trên thực địa. Hoàng tử của loài người, Nazar, đã sử dụng một bộ giáp hoàn mỹ được sơn ba màu đỏ-vàng-xanh dương trong khi xông pha trên tiền tuyến và triệt hạ vô số kỵ sĩ Daemon.

Sơn chống phép nhanh chóng trở nên phổ biến và mang đến lợi thế to lớn cho phe Liên minh.

Nhưng dù ưu việt như thế nào, nó vẫn chỉ là một thứ công cụ.

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng sơn chống phép.

Công thức chế tạo loại sơn này nhanh chóng bị đánh cắp, Orc và Daemon là những kẻ đầu tiên đưa sơn chống phép vào sử dụng.

Vậy là sơn chống phép đã xuất hiện ở cả hai phe.

‘Guh…’

Thunder Sonia khẽ rên rỉ.

Bản thân zombie vốn đã miễn nhiễm với cái lạnh và những ma thuật hệ đất. Bất cứ pháp sư nào đều biết rõ điều này.

Bây giờ thì cả lửa và sét cũng trở nên vô dụng…

‘Ừm… tình hình có vẻ tệ đây nhỉ…’

Anh hùng Elf bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Bình luận (0)Facebook