Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13.5: Quán rượu Tổ đại bàng

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-02 02:45:11

Giữ chặt chiếc đũa phép trên thắt lưng, cô nàng ngay lập tức sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp nổ ra.

Đáp lại, Bash chỉ khoanh tay đứng đó.

Đó là cách Orc thông báo cho đối thủ biết rằng mình không muốn chiến đấu.

‘…’

Cô ấy là một nàng Elf xinh đẹp.

Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh đầy mê hoặc, cằm V-line và đôi tai dài thon nhọn.

Chiều cao của cô hơi khiêm tốn, và bộ ngực nhỏ nhắn – giống như mọi Elf khác.

Mái tóc vàng óng mượt được thả tự do đến ngang lưng đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Bash biết cô ấy.

Cô chính là người đã giúp anh vượt qua biên giới để vào đất nước Elf.

Đứng bên cạnh cô là người đánh xe lúc đó.

Quả là một mỹ nhân.

Không chỉ xinh đẹp, ở cô có một sự cuốn hút kỳ lạ khiến cho Bash phải chú ý.

(Nè, nè, ngài Bash!)

Zell thì thầm vào tai Bash.

(Nhìn kìa, trên đầu cô ấy kìa! Cô ấy không cài hoa! Một cô gái độc thân!)

(Ồ, tôi thấy rồi!)

Đó chính là thứ khiến Bash chú ý.

Nếu cài hoa trên tóc tức là cô ấy đã kết hôn hoặc đính hôn, nhưng trên đầu cô không có thứ gì khác ngoài chiếc mũ pháp sư.

Nàng Elf xinh đẹp đứng trước mặt Bash vẫn còn độc thân.

(Chúng ta nên làm gì đây?)

(Được rồi, …phew, cứ bình tĩnh. Không được hấp tấp. Cư xử như bình thường thôi… Ngài hãy bắt đầu bằng cách cảm ơn cô ấy vì sự giúp đỡ hôm trước đi.)

(Hiểu rồi.)

Bash khẽ gật đầu, rồi quay lại với cô gái vẫn còn đang bối rối vì sự kiện bất ngờ này.

‘Cô đã giúp đỡ khi tôi gặp rắc rối với việc nhập cảnh. Xin cảm ơn một lần nữa.’

Ngay cả khi đang thầm thì với Zell, Bash vẫn không ngừng để mắt tới cô nàng.

Sonia đã nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện bí mật của hai người.

Mặc dù Anh hùng đã nói rằng không muốn bất cứ rắc rối nào, cô vẫn không ngừng cảnh giác, ánh mắt của cô không hề rời khỏi Bash dù chỉ một tích tắc.

Cô nàng rất tự tin vào kỹ năng của mình, và không hề lơi là dù chỉ một giây.

Trên chiến trường chỉ một giây mất cảnh giác cũng có thể trả giá bằng mạng sống.

‘Hmm! Đó là lẽ thường thôi! Orc được chào đón ở đất nước Elf. Chiến tranh đã kết thúc rồi, có phải vậy không?’

‘Như những gì cô ấy nói, thưa ngài.’

Người đàn ông hộ tống Sonia khẽ gật đầu đáp trả.

Anh ta đang vô cùng cảnh giác với bất cứ hành động đột ngột nào của tên Orc đối diện.

Ánh nhìn chằm chằm như thể muốn nói “thử làm gì đó ngu ngốc xem, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.”

Bash đã quá quen với những chuyện như thế này nên anh không hề để tâm.

Những ánh nhìn cảnh giác đầy sát khí đó cũng chỉ như một lời chào hỏi bình thường.

‘Nhưng tôi vẫn thấy tò mò!’

Lời nói của cô nàng khiến trái tim Bash lỡ một nhịp.

‘Cô tò mò về điều gì? Tôi ư?’

‘Đúng vậy, là về ngươi!’

Quả tim của Bash như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kể cả trong những trận chiến ác liệt nhất thì trái tim của anh cũng chưa từng đập nhanh đến vậy.

Được nghe một cô gái nói rằng cô ấy tò mò về bản thân mình khiến Bash cảm thấy như sắp ngất đi.

Anh khẽ liếc sang Zell.

(Đây rồi! Chính là dấu hiệu đó! Cô ấy chắc chắn có hứng thú với tôi!)

Nàng Fairy giơ hai ngón tay cái đáp lại.

‘Có điều gì ở tôi khiến cô bận tâm?’

‘Ta muốn biết vì cái quái gì mà - … ahem, ta muốn biết ngươi đến đây vì điều gì.’

‘Ý cô là sao?’

‘Uh-huh, đúng rồi, cứ giả ngu đi. Ta biết ngươi là ai. Anh hùng Orc, Bash, chiến binh vĩ đại nhất trong số những chiến binh Orc. Điều gì ở đất nước Elf khiến ngươi rời xa quê hương mình? Mục đích của ngươi ở đây là gì?!!’

Câu nói cuối cùng giống như một lời đe dọa.

Nhưng Bash là một chiến binh Orc, những lời đe dọa không khiến anh phải bận tâm.

Khiêu khích và dọa nạt đối với Bash cũng chỉ như một cuộc nói chuyện bình thường mà thôi.

Thay vì sợ hãi, Bash lại cảm thấy mừng rỡ vì cho rằng có một người phụ nữ có hứng thú với mình.

‘Hmm, đó là…’

Biểu hiện của đối phương cho thấy cô không chỉ thấy hứng thú mà còn bị thu hút bởi Bash.

Không cần phải do dự nữa.

Bash cảm thấy mình có thể cầu hôn cô ngay tại đây, ngay bây giờ, và đưa cô lên giường càng sớm càng tốt.

Thế nhưng Bash biết rằng giờ vẫn còn quá sớm để làm điều đó.

Dù sao anh cũng vừa bị từ chối bởi hơn mười người phụ nữ Elf vì không có lấy một xu dính túi.

Đưa ra lời cầu hôn vào lúc này không phải một lựa chọn khôn ngoan.

Vậy thì anh nên trả lời thế nào đây…?

(Psst, nè, ngài Bash…)

Zell nói khẽ vào tai của chàng Orc do dự.

(Chuyện gì vậy?)

(Nè, em nghĩ rằng ngài chỉ nên tập trung vào cô gái này thôi.)

(Chỉ mình cô ấy thôi ư? Ý em là sao?)

(Ngài biết rằng Elf là những người theo chế độ một vợ một chồng chứ? Một người phụ nữ chỉ kết hôn với một người đàn ông mà thôi. Vậy nên chắc chắn cô ấy cũng muốn người chồng của mình không có ai khác ngoài cô ta cả.)

(Em đang muốn nói điều gì?)

(Bây giờ, thay vì tiếp tục tìm kiếm những cô gái khác, ngài nên theo đuổi một mình cô gái này thôi, có vẻ cô ấy cũng thích ngài đó! Chắc chắn ngài sẽ có cơ hội tốt hơn nếu làm như vậy!)

(Tôi hiểu rồi!)

Cô nàng Elf đứng trước mặt anh vẫn còn độc thân, và thậm chí còn thấy hứng thú với Bash nữa.

Quả là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Nếu Bash cầu hôn cô ấy, tỉ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

(Được rồi! Nhưng tốt nhất đừng nên hỏi cưới cô ấy ngay bây giờ. Ngài vẫn chưa có một sợi dây chuyền vàng. Đầu tiên hãy cho đối phương biết rằng ngài cũng có hứng thú với cô ta, nhưng đừng nói lý do. Tiếp theo hãy tiết kiệm tiền, mua một sợi dây chuyền vàng, và khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đó chính là lúc để cầu hôn!)

(Đã hiểu!)

[Quả đúng là Zell mà.]

Bash nghĩ.

Trên chiến trường, sự nhanh trí của Zell đã cứu mạng anh vô số lần, con số đó đã nằm ngoài khả năng đếm của Bash.

Tuy nhiên, cũng có không ít lần Zell mang đến cho anh những rắc rối, nhưng Anh hùng Orc là một người rộng lượng và không bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

‘Mục đích của tôi…’

‘Đúng, mục đích của nhà ngươi là gì?’

‘…Tôi chỉ nói một điều thôi.’

Anh cần cho đối phương biết rằng mình cũng có hứng thú với họ.

Nhưng bằng cách nào?

Bô não của Bash đang phải làm việc hết công suất để tìm ra giải pháp.

Dựa vào những kinh nghiệm từ khoảng thời gian ngắn ngủi ở lãnh thổ loài người, Bash cẩn thận từng lời nói của mình.

‘Tôi sẽ quay lại vì em. Hãy chờ tôi.’

‘Huh, cái - ?! Ngươi quay lại -… vì ta ư?!’

Cô nàng trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời đó.

‘Cái gì?!! Ý ngươi là sao??’

‘Em sẽ sớm hiểu ra thôi…’

Bash chỉ nói vậy rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.

Cẩm nang của Fairy về nghệ thuật quyến rũ Con người Elf - dành cho dân nghiệp dư: Hãy trở nên bí ẩn và nghiêm túc.

Đó là những gì mà anh học được từ Thành phố pháo đài Krassel trong lãnh thổ loài người.

Trên hết, anh đã cho đối phương thấy sự quan tâm của mình mà không để lộ mục đích thật sự.

(Tuyệt vời! Quá là hoản hảo luôn thưa ngài!)

Cả Bash và Zell đều cho rằng đó là một màn thể hiện hoàn mỹ.

Hai người, hài lòng với buổi gặp mặt, nhanh chóng quay về nhà trọ và chuẩn bị cho cuộc đi săn zombie.

Cô nàng Elf vẫn đứng đó, nhìn Bash biến mất trong màn đêm rồi thốt lên trong sự sợ hãi.

‘Cái quái gì…’

Cô không hiểu một chút nào.

Có quá nhiều thứ đang quay cuồng trong đầu cô.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô nắm chặt tay và dậm mạnh chân xuống đất, để cho cơn giận trong cô bùng nổ.

‘Chết tiệt! Cái quái gì vậy? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Hắn thực sự có âm mưu gì ư? Đáng lẽ hắn nên tìm cách che giấu mới đúng chứ? Sao hắn lại nói như thế? Hắn hoàn toàn có thể nói rằng hắn đang đi du lịch mà! Mặc dù rõ ràng đó là nói dối! Này, anh cũng nghĩ vậy đúng không?’

‘Đúng thế… dựa trên việc hành trình của Anh hùng Orc không được công khai, chắc hẳn hắn đang có kế hoạch gì đó. Nhưng cái cách mà cô tra khảo hắn… có lẽ khiến cho hắn cảm thấy mình không thể coi như không có chuyện gì được. Vậy nên câu trả lời vòng vo đó là thứ tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Orc vốn là một loài không giỏi nói dối.’

‘Cái gì? Anh nói rằng đó là lỗi của tôi sao??’

‘Không, không, dĩ nhiên là không rồi.’

Người đàn ông nhún vai, cố hết sức tránh ánh nhìn chằm chằm của cô gái.

‘Dù sao đi nữa, giờ chúng ta đã biết hắn đang có mưu đồ gì đó, anh tốt nhất nên để mắt tới hắn!’

‘Tôi hiểu. Nhưng thực tế thì, nếu hắn ta trở lại thì đó không phải là để giết cô sao, quý cô Sonia? Cô là người duy nhất biết về kế hoạch của hắn mà. À thì, cả tôi cũng vậy…’

Trước những lời đó, mặt của cô nàng lập tức tái mét.

Vị Anh húng của loài Orc, Bash.

Bất cứ ai biết về sức mạnh của anh đều phải khiếp sợ khi biết anh đang ở gần.

Nhưng cô không hoảng loạn. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực, cô giơ cao nắm đấm để cổ vũ bản thân.

‘Nhưng tôi không thể bỏ chạy được. Vì tôi là Thunder Sonia (Sonia Sấm sét), Anh hùng Elf…!’

Thunder Sonia, Anh hùng của tộc Elf, giơ cao nắm đấm của mình dưới ánh trăng...

u104259-1e30a9f9-c0cf-4781-a502-c2453a3c5891.jpg

Bình luận (0)Facebook