Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 15:15:12

Rất lâu về trước, trên lục địa này, một cuộc chiến đã bùng nổ.

Một cuộc chiến kéo dài qua nhiều thời đại.

Một cuộc chiến sẽ mãi lưu danh sử sách.

Một cuộc chiến dường như không bao giờ kết thúc

Toàn bộ lục địa Vastionia biến thành một chiến trường khổng lồ không hồi kết, kéo những chiến binh vĩ đại chìm vào vũng lầy của chiến tranh

Không ai nhờ rằng kẻ nào hay điều gì đã châm ngòi cho cuộc chiến đó.

Theo truyền thuyết của các Elven, mọi chuyện bắt đầu khi một hoàng tử của tộc Daemon bắt cóc công chúa của một vương quốc con người

Hay trong những câu chuyện của Người lùn, đó là khi 1 vị vua loài người đã tấn công và phá hủy một ngôi làng của Daemon.

Lịch sử chỉ nói rằng con người và Daemon là hai chủng tộc khơi mào chiến tranh, nhưng chẳng ai còn sống để xác nhận rằng phe nào chịu trách nhiệm cho cuộc chiến.

Tát cả những gì họ biết là cuộc chiến đã kéo dài hơn năm nghìn năm.

Với sự tham gia của cả mười hai chủng tộc.

Ai cũng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhũng người còn sống hiện tại đều được sinh ra trong chiến tranh.

Cũng giống như ông bà cha mẹ của họ vậy.

Mọi người đều sống như nhau, chẳng ai nhớ được hoà bình là như thế nào.

Kể cả các Elf, với tuổi thọ năm trăm năm, cũng chẳng thể nhớ cuộc chiến bắt đầu khi nào.

Tất cả những gì họ biết là chiến đấu- sự xung đột chỉ như một sự thật hiển nhiên, một yếu tố bất biến của cuộc sống.

Họ tin rằng các con của họ, cháu của họ và cả chắt của họ cũng sẽ phải tiếp tục chiến dấu.

Không một ai biết chiến tranh bắt đầu thế nào, và càng không một ai biết nó sẽ kết thúc ra sao.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cuộc chiến đột ngột chấm dứt.

Không ai nhớ cuộc chiến bắt đầu thế nào, nhưng họ sẽ luôn nhớ ngày mà nó chấm dứt.

Gediguz, vua của Daemon.

Sự xuất hiện của ông đã thay đổi cục diện trận chiến.

Vua Daemon Gediguz là một cá nhân kiệt xuất.

Ông là người có sức hút nhất trong số các vị vua Daemon. Trong 100 năm trị vì của mình, ông đã thống nhất tộc của mình với sáu chủng tộc khác: Orges, Fairies, Harpies, Succubi, Lizardmen và Orcs thành một Liên quân, đứng đầu là Daemon. Ông thành lập một tổ chức quân sự chung bao gồm tất cả các chủng tộc trong liên minh và sáng tạo ra một học thuyết chiến tranh và các chiến lược quân sự mới chưa từng được ghi nhận. Liên quân nhanh chóng áp đảo Liên minh Bốn bộ tộc do con người lãnh đạo và mở rộng đáng kể lãnh thổ của mình.

Việc này quả là một cơn ác mộng với Liên minh Bốn tộc.

Cho tới nay, bảy bộ tộc của Liên quân chỉ chiến dấu cùng nhau chứ chưa bao giờ thực sự đoàn kết.

Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội cho Liên minh.

Đội quân được tập hợp bới Quỷ vương Gediguz là một lực lượng thống nhất theo cách mà Liên minh chưa từng thấy trước đây.

Bởi vì tài năng lãnh đạo, sức mạnh, và sự cuốn hút của mình mà Gediguz vừa là trụ cột của Liên quân, vừa là điểm yếu chí mạng của nó. Nếu không có Gediguz, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Dĩ nhiên, Liên minh không hề biết đến việc này.

Nhưng họ dễ dàng nhận ra rằng, nếu không sớm tiêu diệt Quỷ vương Gediguz, họ sẽ bị đánh bại.

Và như vậy, Gediguz đã bị đánh bại.

Trong trận chiến quyết định trên Cao nguyên Lemium. Một đội cảm tử được chỉ huy bởi Hoàng tử loài người Nazar, Đại pháp sư Elven Sonia, Lãnh chúa người lùn Dorado Banga, và Anh hùng Beastkin Leto đã thâm nhập vào đội quân do Gediguz dẫn đầu và đánh bại Quỷ vương Gediguz.

Đó là một cuộc tắm máu của cả hai phe.

Lãnh chúa người lùn Dorado Banga và Anh hùng Beastkin Leto đã thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng với Gediguz, và hơn một nửa số lính của đội cảm tử đã bị quân Daemon tiêu diệt.

Trong cuộc rút lui sau khi tiêu diệt Quỷ vương, Hoàng tử loài người Nazar cũng bị thương nặng.

Cục diện lập tức đảo chiều sau cái chết của Gediguz.

Sau khi mất đi vị vua của mình, Liên quân bảy tộc nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Chúng ngay lập tức bị chia rẽ.

Không ai được chuẩn bị để thế chỗ Gediguz.

Không ai có thể đưa ra được một mệnh lệnh đơn giản nào, và hệ thống chỉ huy của Liên quân bảy tộc sụp đổ.

Đội quân của Liên quân bảy tộc chỉ còn biết lang thang vô định trên chiến trường, chờ đợi những mệnh lệnh không bao giờ đến, và nhanh chóng bị quét sạch bởi Liên minh.

Nếu những vị vua của mỗi tộc không tự mình chỉ huy, tất cả các quốc gia trong Liên quân đã có thể biến mất.

Liên quân bảy tộc, trước đây được dẫn dắt bởi Daemon, đã chia rẽ và quay qua đánh lẫn nhau như trước khi Gediguz lãnh đạo.

Tộc Orges liên minh với Harpies, Succubi với Lizardmen, và Orc với Fairies. Tuy nhiên do thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn, chúng liên tiếp gặp từ thất bại này đến thất bại khác.

Năm năm sau cái chết của Quỷ vương Gediguz

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Liên quân đã mất đi toàn bộ lãnh thổ của mình.

Tất cả lãnh thổ chúng chiếm được trong hơn 100 năm qua.

Từ góc nhìn của Liên quân, đây là lúc chúng đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn.

Đây là lúc Liên minh mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, phía Liên minh đã đưa ra một thỏa thuận- một hiệp ước hòa bình.

Hoàng tử Nazar là người đã đề xuất trong một cuộc họp của bốn bộ tộc.

‘Hãy cho chúng một cơ hội cuối cùng, hãy cho chúng hòa bình.’

Nazar đã nói lên tiếng lòng của nhân dân. Họ đã quá mệt mỏi vì sự khốc liệt của cuộc chiến, đặc biệt là trong 100 năm đẫm máu vừa qua.

Người dân của Liên minh bốn tộc đã chạm tới giới hạn của họ.

Trong hơn 100 năm, dân số Con người, Elven, Người lùn và Beastkin đã giảm mạnh.

Tuổi thọ trung bình thấp tới mức khả năng nuôi dạy con cái của họ đang gặp khó khăn

Ai cũng muốn được nghỉ ngơi.

Ai cũng muốn chấm dứt cuộc chiến.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Liên quân bảy tộc bị dồn tới chân tường đoàn kết thêm một lần nữa cho tới trận chiến cuối cùng?

Chắc chắn rằng Liên minh bốn bộ tộc sẽ chiến thắng.

Nhưng sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hay một Quỷ vương mới sẽ trỗi dậy và kéo theo mọi thứ cùng sụp đổ? Một sự hủy diệt hoàn toàn?

“Chúng ta hãy cùng chèo lái con thuyền hòa bình này khi chúng ta vẫn còn cơ hội để làm điều đó.”

Đó là những điều Nazar đề xuất.

Những nhà lãnh đạo của Liên minh bốn tộc tin rằng kẻ thù của họ sẽ không bao giờ chấp nhận một hiệp ước hòa bình. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là không một tộc nào phía Liên quân từ chối lời đề nghị.

Kể cả các Orges, những kẻ mà Liên minh chẳng bao giờ có thể giao tiếp, và cả Orcs, những kẻ nghĩ rằng chiến trận và hiếp dâm là những điều thiêng liêng, đã chấp nhận những điều kiện bất lợi và sẵn sàng ký kết hiệp ước hòa bình.

Và thế là chiến tranh kết thúc.

Cuộc chiến vô tận đó đã đi đến hồi kết.

Ba năm sau

Đã ba năm trôi qua từ khi cuộc chiến chấm dứt- năm thứ ba của lịch mới, được đặt tên là ‘Hòa bình’.

Những thị trấn bị tàn phá đã bắt đầu được khôi phục, thương nhân bắt đầu buôn bán giữa các chủng tộc, trẻ em được sinh ra và dân số có dấu hiệu tăng trở lại. Dần dần, người dân bắt đầu nhận thức được hòa bình và nỗ lực bắt đầu một cuộc sống mới.

Giáo dục, nghệ thuật, thương mại và giải trí, những thứ bị lãng quên trong chiến tranh đã được đề cao trở lại, và nhận thức chung của các chủng tộc bắt đầu thay đổi.

Đó là sự khởi đầu của Kỷ nguyên Hòa bình, và cũng là khởi đầu của một câu chuyện mới.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như vậy, trong vùng đất của chủng tộc mà ai cũng biết.

Lãnh địa của Orc.

Bình luận (0)Facebook