Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12.3: Thông tin hữu ích

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-06 11:30:21

Sau khi trở về nhà trọ, Bash lần lượt chuẩn bị mọi thứ theo lời Zell.

Anh đi tắm, kỳ cọ thật cẩn thận, xịt nước hoa mà nàng Fairy mang theo bên mình, và khoác lên người bộ quần áo mới.

Anh dùng sáp thơm để tự sửa soạn cho mình một mái tóc thật bóng bẩy.

Anh làm vậy là bởi vì mọi đàn ông Elf đều sở hữu một mái tóc bóng mượt.

Tóc Bash không dài lắm. Trong chiến tranh, gần như tất cả Orc đều cạo đầu để tránh việc vô tình để lại bất kỳ dấu vết nào cho kẻ thù của họ – tộc Thú nhân, những người được biết đến như bậc thầy trong việc truy vết. Do đó, quả đầu mới khiến Bash trông vô cùng nổi bật – chủ yếu do sự kỳ cục của nó.

Cuối cùng, Bash đến một vườn hoa ngay bên ngoài thành phố và mua một bó hoa mà Elf thích.

Và thế là Bash đã sở hữu ngoại hình hoàn hảo.

Việc còn lại chỉ là thực hành mà thôi.

Bash, cùng với Zell, hào hứng bước xuống phố.

‘Được rồi, ngài Bash! Những bước cơ bản thế là xong, nhưng còn một vài thứ ngài cần phải lưu ý! Ngài biết rằng Elf chỉ chung sống với một người bạn đời duy nhất cho tới tận lúc chết đúng không? Vậy nên ngài không thể đi loanh quanh và cầu hôn bất kỳ cô gái nào được. Làm vậy sẽ chỉ khiến ngài trông giống một gã trai hứng tình thôi, và như thế không tốt chút nào hết! Vậy nên đừng nói chuyện với ai cho đến khi em ra hiệu, được chứ? Em sẽ tìm cho ngài một cô gái vẫn còn độc thân ngay bây giờ đây!’

‘Được.’

Hoàng hôn đã buông xuống.

Đây là khoảng thời gian mà phần lớn mọi người đã hoàn công việc trong ngày và đang trở về nhà.

Những người lính mang giáp đi thành từng nhóm vừa trở về thành phố, có lẽ do chiến tranh chỉ mới kết thúc nên số lượng binh lính vẫn còn khá đông.

Anh hùng không quan tâm đến chuyện vị hôn thê của mình làm nghề gì.

Việc Anh hùng Orc cưới một người vợ là chiến binh của tộc Elf có lẽ sẽ có ảnh hưởng tích cực với danh tiếng của tộc Orc, nhưng với Bash, điều đó chẳng hề quan trọng.

Cho dù cô ấy kiếm sống bằng cách nào.

Cho dù cô ấy thất nghiệp, thậm chí là một NEET đi chăng nữa.

Miễn là cô ấy đồng ý trở thành vợ của anh.

Miễn là anh có thể chấm dứt đời trai tân của mình.

Miễn là anh không trở thành một chiến binh ma pháp.

Hầu hết phụ nữ Elf đều xinh đẹp, vậy nên Bash không hề kén chọn.

Có rất nhiều phụ nữ Elf ở xung quanh, Bash chỉ cầu mong một người trong số họ chịu kết hôn với mình là được.

‘A, ngài thấy cô gái kia thế nào?’

Theo chỉ dẫn của Zell, Bash ngay lập tức tiếp cận một cô nàng đang đi một mình.

Một nàng Elf cao với mái tóc dài ngang vai được búi gọn gàng.

Cô mặc một bộ giáp da màu đỏ, cầm trên tay cây cung và đeo một giỏ tên đầy sau lưng.

Có một vết sẹo bỏng lớn trên mặt của cô, nhưng Bash không bận tâm.

Cô bước đi nhanh chóng nhưng dáng vẻ có phần hơi mệt mỏi.

Linh cảm của Bash mách bảo anh rằng cô gái này chính là “người đó”.

‘Chào buổi tối, th-thưa quý cô.’

‘Huh? Một gã Orc?’

Ngay khi nhìn thấy Bash, tất cả giác quan trên người cô đều đồng loạt báo động, ánh mắt cô tràn ngập sát khí.

Nhưng khi nhận ra Bash tiếp cận mình với một vẻ mặt lo lắng, cử chỉ vụng về, bề ngoài chải chuốt và trên tay còn cầm theo một bó hoa, nàng Elf nhanh chóng thả lỏng.

Cô ấy đã hiểu ra điều gì đó.

‘À…ừm… thật ra thì, tôi tự hỏi liệu quý cô có –’

‘Whoa, chờ chút đã! Tôi rất xin lỗi thưa quý ngài Orc, nhưng tôi không thể đáp lại cảm xúc của anh được!’

Cô nàng nhanh chóng dội cho Bash một gáo nước lạnh.

Biểu cảm của cô vô cùng tự mãn, gò má cô ửng đó còn ngực thì ưỡn về phía trước.

Dưới góc nhìn của Bash, như vậy rất là dễ thương. Nhưng biểu cảm đó sẽ chỉ khiến cho những cô gái khác cảm thấy sôi máu lên mà thôi.

Đó là kiểu ‘Kyaaa! Cuộc sống của một người xinh đẹp như mình thật khó khăn làm sao! Mình quá nổi tiếng mất rồi! Đi tới đâu cũng bị chú ý thật là mệt mỏi quá đi thôiiii!’

u104259-369392aa-644f-4c4d-ac9a-1d9d6b669248.jpg

‘Ah…’

‘Ồ, không phải là tôi không thích anh đâu, ngài Orc. Đây, nhìn nè.’

Cô chỉ tay lên đầu và khẽ cúi xuống để Bash nhìn rõ hơn.

Một bông hoa trắng được cài trên mái tóc cô ấy.

Giống với loại hoa mà Bash đang cầm trên tay.

‘Có lẽ một Orc như anh không biết, nhưng sau khi đính hôn Elf sẽ cài hoa Lily trắng trên tóc như thế này. Những ai đã kết hôn sẽ dùng một loại hoa màu trắng khác. Giống như con người với phong tục đeo nhẫn cưới của họ vậy.’

Nghe thấy vậy, Bash quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên hầu hết Elf đang đi trên đường đều cài hoa trắng trên tóc.

Có nhiều loại khác nhau, người chỉ cài một bông hoa, người khác dùng trâm cài hình hoa, có người còn đội cả một vòng hoa.

Bash nhớ đến ba cô nàng Elf mà anh gặp trước đó, họ không có bất cứ bông hoa nào trên đầu.

‘Tôi không hiểu rõ về khiếu thẩm mỹ của loài Orc… nhưng dù lý dó là gì thì tôi cũng rất vui vì anh đã để mắt đến một người như tôi. Tôi sẽ coi như đó là một lời khen!’

‘…’

‘Thực ra chỉ vài ngày trước thôi, tôi đã vô cùng phiền lòng và gần như sẽ cưới bất kỳ ai, kể cả một Orc! Nhưng rồi điều ước của tôi đã thành sự thực, có người đã cầu hôn tôi! Tôi rất xin lỗi, nhưng giờ tôi đã đính hôn rồi nên không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh nữa. Mong anh hiểu cho.’

‘…Tôi hiểu.’

Khi Bash lùi lại, cô nàng tỏ ra khá ngạc nhiên.

‘Uh, tôi có một thắc mắc… tôi nghe nói rằng Orc sẽ không bao giờ chịu buông tha cho người phụ nữ mà chúng thích, có đúng không?’

‘Dưới danh nghĩa của Vua Orc, những hành động tình dục ngoài ý muốn với các chủng tộc khác bị nghiêm cấm.’

‘Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy là nếu như anh tiếp tục theo đuổi cho dù tôi đã từ chối thì đó có thể được coi như một hành động tấn công tình dục đúng không?’

‘Hmm? Không phải như vậy sao?’

‘À không, anh nói đúng. So với một Orc thì anh khá là thông minh đó.’

Bình luận (0)Facebook