Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11.1: Thị trấn của Elf

Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 14:00:41

Lâm trấn Siwanasi, lãnh thổ Elf.

Ngay khi Bash đặt chân tới cổng thành, anh bị bao vây bởi một toán lính gác.

Tuy nhiên, sau khi Bash xưng danh, một người lính lên tiếng: ‘Chúng ta được thông báo rằng quý cô Sonia đã cho phép tên Orc này được nhập cảnh và đi lại tự do, hạ vũ khí xuống đi.’

Những người lính lần lượt quay đi, họ thì thầm với nhau: ‘May cho hắn vì được gặp cô Sonia đấy! Cô ấy quả là rộng lượng…’

Và thế là mọi rắc rối đã qua đi. Bash tiến qua cổng mà không gặp trở ngại nào, trong lòng thầm cảm ơn nàng Elf xinh đẹp anh gặp ở biên giới.

Không giống khu định cư của loài người, nơi kiến trúc là sự pha trộn bởi gỗ và những bức tường đá, những căn nhà của Elf được làm hoàn toàn từ gỗ.

Ngay lối vào là một dãy nhà trọ và vài cửa hàng đồ lưu niệm, sẵn sàng chào đón bất cứ nhà lữ hành hay du khách nào ghé thăm, tương tự thị trấn của loài người.

Khác biệt lớn nhất là thứ nằm ở trung tâm của thành phố - thay vì một pháo đài hoặc một lâu đài, thứ nằm ở trung tâm của Lâm trấn Siwanasi là một cây cổ thụ khổng lồ. Thân cây to đến mức 30 người như Bash nối vòng tay mới có thể ôm hết được.

Phía trên những cành cây là nơi sống của tầng lớp quý tộc Elf.

Cổ thụ Siwanasi – tên của cả thành phố và khu rừng bao quanh nó.

Trong khi dạo quanh khu phố chính, Bash và Zell được chào đón bởi một loạt những ngồi nhà rực rỡ sơn màu đỏ và vàng.

‘Nơi này đã thay đổi rất nhiều nhỉ.’

Bash lẩm bẩm.

Trong chiến tranh, Bash đã tấn công các khu định cư của Elf vô số lần.

Theo những gì Bash còn nhớ, những công trình của Elf luôn được ngụy trang bởi nhiều lớp bụi cây, cành cây và lá, và thêm một lớp vải rằn ri màu xanh và nâu.

Nếu chỉ nhìn lướt qua thì không thể xác định chính xác số lượng và kích cỡ các tòa nhà, thậm chí đôi lúc việc nhận ra có một tòa nhà ở đó là bất khả thi.

‘Uhya! Nhìn kìa! Một vườn hoa! Wow… em tự hỏi liệu có phải bản năng về cái đẹp và thời trang của loài Elf đã được đánh thức sau khi chiến tranh kết thúc không nhỉ.’

‘Tôi đoán rằng họ không cần che giấu quê hương của mình nữa. Có lẽ ngay từ đầu, bên dưới lớp ngụy trang, mọi thứ đã có màu sắc rực rỡ như vậy.’

‘Mhmm… Dù sao thì, ở đây có nhiều chủng tộc khác thật đấy, ngài có thấy vậy không?’

‘Đúng vậy.’

Khi dạo bước qua những con phố, Bash để ý thấy nơi đây có rất nhiều chủng loài không phải Elf.

Từ những con người quen thuộc, đến những Thú nhân với lớp lông dày và cái mũi đặc trưng, thậm chí cả những Người lùn râu ria rậm rạp… Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, những du khách nước ngoài đều đến từ các quốc gia trong Liên minh bốn tộc – cho dù mỗi quan hệ của họ gần gũi như thế nào thì cũng không thường thấy nhiều du khách đến vậy.

Nhân tiện, phổ biến nhất là loài người.

Thêm nữa, vì một lý do nào đó, mỗi con người có một số lượng bất thường Elf thuộc giới tính khác bao quanh.

Quả là một cảnh tượng hiếm gặp.

Từ khi nào một chủng tộc biệt lập và có xu hướng bài ngoại như Elf lại trở nên gần gữi với con người đến vậy?

Trực giác của Bash đang báo cho anh rằng có chuyện kỳ lạ nào đó đang xảy ra ở đây.

‘Có gì đó không đúng.’

‘Đúng vậy, rất khả nghi. Không phải Elf luôn… khó gần hơn thế này sao?’

Elf được biết đến là một chủng tộc thiểu số, độc đoán và luôn có thái độ thù địch với người ngoài.

Trong chiến tranh, có lời đồn rằng họ thậm chí tiêu diệt cả đồng minh nếu họ không may xâm phạm vào lãnh thổ của mình.

Trong thập kỷ trước, họ thậm chí từ chối bất cứ chủng tộc nào có ý định đóng quân trong lãnh thổ của mình, kể cả những quốc gia trong Liên minh.

Cho đến hiện tại, thị trấn tràn ngập du khách nước ngoài.

Thật kỳ lạ khi Bash có thể vào thị trấn Siwanasi không mấy khó khăn.

Nếu là một nơi nào đó khác, dù là một người vĩ đại đến đâu thì việc để cho một Orc đi vào lãnh thổ Elf rất khó có thể được chấp nhận.

‘Có lẽ là một lễ hội nào đó! Em sẽ đi xem thử!’

Không chậm trễ một giây nào, Zell bay tới chỗ một cặp đôi gần đó.

Thay vì ngăn cản, Bash dồn sự chú ý của mình vào những du khách trên đường phố.

Đối với anh ta, được vây quanh bởi những cô nàng Elf này quả là một khung cảnh trong mơ.

Trong khi đang trố mắt nhìn những người qua đường, Bash nhận thấy điều gì dó.

Gần như tất cả Elf đều là phụ nữ.

Đâu đó vẫn có Elf nam, nhưng số lượng Elf nữ áp đảo hơn nhiều.

Có thể nói, cả con phố đều tràn ngập phụ nữ.

Phần lớn những người không phải Elf đều là đàn ông.

Hơn nữa, những người này đều đang tay trong tay hoặc đang khoác tay một cô nàng Elf nào đó.

Họ vừa chậm rãi bước đi vừa vui vẻ trò chuyện, gương mặt lộ rõ sự vui sướng.

Cảnh tượng này có thể được miêu tả chính xác bằng từ ‘hạnh phúc’.

Một vài người phụ nữ có phần bụng dưới hơi sưng lên – họ đang mang thai.

Và những người đàn ông đi cùng họ đang tươi cười hạnh phúc, giống như những người phụ nữ - cái thai là kết quả của mối quan hệ giữa hai chủng tộc.

Nhân tiên, khung cảnh hạnh phúc này chỉ giới hạn trong số những cặp đôi Elf. Những nàng Elf độc thân đứng tách biệt với những người còn lại, họ như kẻ mất hồn với đôi mắt cá chết.

Đôi mắt chất chứa sự phẫn uất và thù hận.

Ánh mắt mà Bash đã từng thấy rất nhiều trong chiến tranh.

Nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi… sao vẫn còn những kẻ như vậy trong một thị trấn yên bình như thế này?

‘…’

Trong đầu Bash liên tục hiện lên những câu hỏi.

Chàng Orc tiếp tục bước đi trên phố với nỗi băn khoăn không ai có thể giải đáp.

Cứ như thế, anh đi đến một nơi tựa như một khu công viên nhỏ. Tại đây, anh thấy ba người phụ nữ Elf đang tranh cãi xung quanh một người đàn ông loài người.

‘Em nấu ăn rất giỏi! Và tất cả mọi người đều nói rằng em là người phụ nữ ngọt ngào nhất mà họ biết. Thật đó! Em xin thề đó là sự thật!’

‘Em chính là người yêu anh nhất! Em thậm chí tôn thờ mọi nơi mà anh từng bước qua! Hãy chọn em đi!’

‘Em là kiểu phụ nữ sẽ làm mọi thứ vì anh… Hãy cưới em, và em xin hứa rằng anh sẽ không bao giờ hối hận.’

Trước những cô gái đang khao khát đón chờ, người đàn ông đáp lại ‘Làm ơn, các quý cô, hãy cho tôi chút không gian nào. Quả là lựa chọn khó khăn…’

Thật là một tình huống đáng ghen tị.

Trong con mắt của Bash, cả ba nàng Elf đều là những mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất.

Cả ba đều sở hữu cơ thể mảnh mai, đôi mắt trong xanh và mái tóc vàng tuyệt đẹp.

Một trong số họ có một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, một người khác thì thiếu hai ngón tay ở bàn tay phải, và người cuối cùng bị chột mắt trái, nhưng đối với Bash, những điều này chẳng là gì cả.

Trái với những định kiến thông thường, loài Orc tin rằng những khiếm khuyết trên cơ thể là những thành tựu. Đó là minh chứng cho việc chủ nhân của chúng đã sống sót qua một trận chiến khốc liệt, là niềm tự hào của một chiến binh.

Cơ thể của họ tương đối mạnh mẽ và rắn chắc (đối với một Elf), và họ chắc chắn sẽ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

Cho dù ai trong số họ trở thành vợ mình, anh cũng đều không hối tiếc.

Bash đang đặt mình vào vị trí của nhân loại kia – nếu đó là anh, anh sẽ nhanh chóng chọn lấy một cô gái, tạm biệt trinh tiết của mình, và sống hạnh phúc hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tiếc thay, những suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.

‘…Ah?’

Một trong số những cô gái nhận ra ánh mắt của Bash.

‘Ngươi nhìn gì hả, tên khốn?’

Ngay lập tức, đôi  mắt của cô mở to, và đồng tử thì co rúm lại.

Giây tiếp theo, cả ba người họ quay lại đối diện với Anh hùng Orc.

Khung cảnh yên bình bỗng chốc trở nên căng thẳng đầy sát khí.

Bình luận (0)Facebook