• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - "Hôn Thê" Và Vận Động

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:46:06

Trans: HK

Bù trước 1 chương này nha, chương còn lại tối nay hoặc sáng mai sẽ có.

_____

Cuối cùng thì kì thi cũng diễn ra và kết thúc một cách suôn sẻ.

Yuzuru cảm thấy có lẽ thành tích của mình sẽ còn tốt hơn kì thi giữa kì nữa.

“Phù… không tệ chút nào”

Yuzuru thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành việc tự chấm điểm.

Vẫn không thể chắc chắn được cho tới khi có kết quả, nhưng Yuzuru có thể khẳng định rằng thành tích lần này sẽ bằng hoặc cao hơn hồi thi giữa kì.

Có lẽ là nhờ buổi học với Arisa.

……Lúc thi giữa kì thì cậu học trong khi vật lộn với đám Soichiro, thành ra có thể nói là chả học được tí nào cả.

“Thế, cậu làm bài ra sao?”

“…Tớ nghĩ tớ đã làm khá tốt. Hẳn đó là thành quả cho sự cố gắng của tớ, có lẽ”

“Vậy thì tốt rồi”

Ngày cuối của kì thi, hôm nay là thứ 6 chứ không phải thứ 7, nhưng Arisa vẫn đến căn hộ của Yuzuru.

Là vì họ đã quyết định cùng nhau tự đánh giá và xem xét lại bài thi.

“Cơ mà sảng khoái thật. Cái việc tự chấm điểm ấy”

“…Trước giờ cậu chưa từng làm thế à?”

“Ờm, về cơ bản thì tớ không phải kiểu người lưu luyến quá khứ… Và mấy người kia cũng thế luôn, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà”

Cụ thể hơn thì mấy bé “ngưu” với “mã” đó là Soichiro, Ayaka, Chiharu và Sei.

Yuzuru cảm thấy quan ngại về sự thiên vị trong mối quan hệ bạn bè của mình, bởi cả lũ đều tệ lậu như nhau.

Có lẽ có thể gọi đây là “cá mè một lứa”.

“Để ý đến quá khứ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, nhưng tớ nghĩ ít ra thì cậu cũng nên xem xét lại chứ”

Yuzuru đã thu hồi lại dòng suy nghĩ, nhưng vì lý do nào đó mà Arisa lại nhìn cậu một cách lạnh lùng và nói bằng giọng lạnh tanh.

Cậu nhún vai đáp.

“Cậu có biết cái câu mà mọi người thường nói không, “trả thù chả mang lại bất kì thứ gì” ấy”

“Cái đó không giống với “ôn tập” đâu… Chúng ta phải học thật chăm để chuẩn bị cho kì thi thử ở ngoài trường trong kì nghỉ hè nữa”[note32890]

“Kì thi thử ngoài trường à. Tớ phải nghiêm túc với nó thôi…”

Thi giữa kì, cuối kì và thi thử ở ngoài trường.

Hai cái sau là quan trọng nhất.

Miễn là không nhắm đến học bổng thì dù thành tích nội bộ có kém thì cũng chả vấn đề gì.[note32891]

Vì không chắc các câu hỏi trong bài kiểm tra có được ứng dụng vào bài thi đó hay không nên không biết được là chúng có giá trị tham khảo hay vô dụng.

“Tớ nghĩ hai đứa mình nên nghiêm túc về chuyện này. Học bổng không nằm trong những sự lựa chọn hàng đầu à?”

“Tớ không đủ tự tin để làm học sinh gương mẫu được suốt 3 năm đâu. Yukishiro có định kiếm học bổng không?”

“Tớ vẫn chưa quyết định. Nhưng lựa chọn thì càng nhiều càng tốt mà đúng không?”[note32892]

Đúng là một câu trả lời đậm chất học sinh gương mẫu.

Yuzuru tự đặt mình lên trên kệ, và hy vọng rằng đám Soichiro cũng sẽ nối bước lên theo mà học hỏi cô nàng.[note32893]

“Dù sao thì, kì thi đó vẫn còn lâu mới đến, và kì thi cuối kì thì kết thúc rồi, nên hãy nói về những thứ trong tương lai gần nào”

“Tớ không nghĩ việc bỏ nó qua một bên là ý kiến hay nhưng…trước mắt thì sao?”

“Cậu có kế hoạch gì vào ngày mai không? Có muốn chơi trò chơi như bình thường hay sao?”

Mai là thứ 7.

Thường thì đó là ngày Arisa đến nhà Yuzuru.

Họ đã học thay vì chơi game trong 2 tuần vừa rồi, thế nên nếu họ lại chơi game thì sẽ lần đầu sau một khoảng thời gian.

“Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu về điều đó”

Arisa đột nhiên nói với Yuzuru bằng giọng trang trọng.

“Là chuyện gì?

“…Mỗi tuần cậu đều chuẩn bị một chiếc bánh cho tớ đúng không?”

“Ừm, đúng rồi. Ờm, lần trước là bánh su kem”

Đó là một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng mà Yuzuru khá ưa chuộng.

Họ có nhiều loại bánh, tất nhiên cũng bao gồm cả bánh su kem và pudding.

Tất cả đều rất ngon.

Mỗi tuần, Yuzuru mua một loại khác nhau cho Arisa.[note32894]

“Món đó cũng rất ngon, nhưng đó không phải là ý của tớ.

“Vậy là gì?”

“Tuần sau…sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng việc ăn đồ ngọt lại”

Yuzuru bất giác nghiêng đầu.

Mỗi tuần, khi Yuzuru lấy hộp bánh ra thì mắt Arisa đều sáng lên, và biểu hiện khi cô nàng khi ăn nó cũng rất rạng rỡ.

Và cô ấy cũng mới nói bánh su kem rất ngon nữa.

“Hả? Sao vậy? Chúng ngon mà đúng không?”

“Chúng ngon. Mặc dù chúng rất ngon…nhưng vấn đề là…xin hiểu giùm tớ”

Hiểu gì…

Yuzuru nghĩ ngợi một lát...và đã giác ngộ.

Là một cô gái, thứ cô nàng lo lắng chỉ có thể là “nó”…

Cơ mà,

“Nếu có vấn đề gì thì lý do chắc chủ yếu là ở lượng đường cậu cho vào cafe ấy…”

“Đó không phải là việc của cậu. Mà không, “nó” vẫn chưa có tăng. Vẫn còn trong giai đoạn cần chú ý thôi”

Arisa vừa nói, vừa lườm Yuzuru.

Cô nàng có hơi đỏ mặt, nhướng mày và mắt thì khép hờ đầy mùi uy hiếp.

Có lẽ cậu chàng đã hơi thiếu tế nhị.

“Ờm………nhưng chắc tớ thì hơi “lên” rồi. Tớ nghĩ chắc mình nên vận động nhiều hơn.

“…Trao đổi chất ở nam giới cao hơn chẳng phải sao?”

“Tính ra thì việc bếp núc của cậu còn tội lỗi hơn mấy cái bánh á. Gần đây, tớ có xu hướng ăn quá nhiều so với bình thường rồi”

“Tớ nên……cảm ơn vì cậu đã nói thế, hay là xin lỗi đây?”

Arisa có vẻ bối rối khi trả lời.

Nhưng nếu phải chọn thì chắc là cảm xúc của cô nàng nghiêng về phần “cảm ơn” hơn…

Bằng chứng là khóe môi cô đang hơi nhếch nhẹ.

“…Thú thật với cậu, gần đây ông bà tớ cứ giảng bài tớ hoài”

“Giảng bài?”

“Họ bảo ở nhà chơ game thì có lẽ thú vị đối với tớ, nhưng với một cô gái cùng tuổi thì rất nhàm chán. Mà, đại loại là thế”

Arisa đến nhà Yuzuru một phần là vì muốn chơi game, nhưng cũng là vì để…đóng vai một vị hôn thê mẫu mực.

Tóm gọn lại, trên danh nghĩa là “một ngày ở chung”.

Nhưng làm gì có cái kiểu cặp đôi gì mà…lúc nào cũng “hẹn hò tại gia” suốt.

“Tớ rất thích việc đó…nhưng quả nhiên. Sáng nay, ba mẹ nuôi của tớ cũng…đã hỏi là có từng ra ngoài…hẹn hò lần nào chưa”

Arisa hơi do dự khi nói từ “hẹn hò”.

Từ góc nhìn của cô thì họ chỉ là bạn bè khác giới. Nhưng theo quan điểm từ người ngoài thì họ là người yêu, còn từ gia đình thì là hôn phu-hôn thê của nhau.

Đương nhiên là họ đang hành động như thể đang trong mối quan hệ như thế, nhưng để nói thẳng ra thì vẫn khá xấu hổ.

…Và thái độ như thế cũng không có gì lạ cả, bởi khách quan thì họ như một cặp đôi mới bắt đầu yêu nhau mà thôi.

“Thế ra cậu cũng vậy à… Nên điều tớ muốn nói với cậu là: Có muốn đi hẹn hò vào ngày mai không?”

Gần đây, Yuzuru đã học rất nhiều mà không vận động cơ thể mấy.

Nên cậu muốn thể dục thể thao ngoài trời, nó sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

Hơn nữa là, vừa kết thúc thi cuối kì.

Cậu chàng muốn vui chơi ở nơi khác với mọi khi.

Thế nên Yuzuru đề nghị với “vợ”.

“Vâng, tớ nghĩ đó là một ý kiến hay. Chắc sẽ tốt hơn nếu thỉnh thoảng hẹn hò ngoài trời để việc chúng ta là người yêu có thêm độ tin cậy”

“Thế tớ sẽ liên lạc với cậu sau”.

Và, họ quyết định đi “hẹn hò”.

Ngày hẹn.

Họ thay quần áo dễ vận động và đến một nơi được gọi là…

“Chúng ta có thể làm gì ở đây?”

“Tớ đã từng karaoke, chơi phi tiêu, bida, bowling, bóng bàn và tennis ở đây”

Phải, chính nó.

Là thứ mà giang hồ gọi là cơ sở giải trí tổng hợp.

Ở nhà chơi game miết thì không có lợi cho sức khỏe, đó là lý do Yuzuru chọn nơi này.

“Cậu từng đến đây rồi à?”

“Ờm, vài lần cùng với bạn. Tất nhiên đám “bạn” đó là Satake Soichiro và Ryozenji Sei”

Yuzuru không dám mang Arisa tới một nơi mà cậu chưa từng đến trước đây.

Mà, cậu có thể chơi được khá nhiều trò, nên quyết định là sẽ không có vấn đề gì nếu là chỗ này.

Yuzuru có thẻ thành viên, nhưng Arisa thì không, nên cậu yêu cầu họ làm cho cô một cái trước khi họ cùng vào.

Sau khi bỏ thẻ vào ví, Arisa hỏi Yuzuru.

“Vậy từ giờ chúng ta làm gì?”

“Có cái nào Yukishiro cảm thấy hứng thú không?”

Cậu vừa nói, vừa mở cuốn sách nhỏ được nhận từ quầy ra, cố gắng dành sự ưu tiên cho người mới là Arisa.

Sau khi cân nhắc một lúc, cô nàng chỉ vào một nơi.

“Có lẽ là tennis. Tớ từng chơi trong một lớp học trước đây. Nếu thi đấu thì tớ không tự tin…nhưng nếu đánh bình thường thì hẳn là đủ xài. Tớ đoán nó hội đủ yếu tố sức khỏe và vui vẻ đó”

“Tennis. Ừm, nghe hay đấy. Triển thôi nào”

Một chàng trai và một cô gái đánh tennis với nhau là một “event” đậm chất tình nhân.

Yuzuru chắc mẩm rằng ông bà của cậu sẽ thôi hấp diêm thính giác cậu sau khi nói với họ rằng đã cùng “vợ” đánh tennis.

Hai người lập tức mượn vợt và bóng rồi đi đến sân tennis, nhưng…

Ở đó, họ đã gặp sự cố.

“…Sei?”

“…Trùng hợp ha, Yuzuru”

Yuzuru đã phạm phải một sai lầm.

Ngoài ra, không hiểu vì sao nhưng bên cạnh Sei lại đang có một mỹ nhân tóc đen.

Một cô gái cao ráo với dáng người mảnh mai và tay chân mảnh khảnh.

Nagiri Tenka.

Ở trường của Yuzuru, cô được biết đến là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất cùng với Arisa, Ayaka và Chiharu.

Yuzuru và Nagiri không hề thân thiết gì, chỉ ở mức độ chào hỏi nhau một tiếng khi đi ngang qua nhau trên hành lang mà thôi.

Tuy nhiên, Chiharu và Tenka dường như quan biết nhau, và Sei với Tenka hình như cũng có mối quan hệ nào đó.

Và bởi thế, vì gần như không có mối quan hệ trực tiếp nào, họ gần như là những người xa lạ.

Chính là Nagiri Tenka với Yuzuru.

Yuzuru đã nghe rằng cô ấy học cùng lớp với Sei, nhưng không ngờ rằng lại có mối quan hệ thân thiết đến mức có một “buổi hẹn hò” tại đây.

Xong, bị “bắt gian tại trận” rồi.

Kiếm cớ kiểu gì đây trời…

Đó là biểu cảm của Sei lúc này.

Và Yuzuru cũng trưng ra khuôn mặt như muốn nói điều tương tự.

Bình luận (0)Facebook