• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Sự Tình Cờ Ngoài Ý Muốn

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:46:19

Trans: HK

_____

Mặc dù đã đi cùng với Arisa được một lúc rồi, nhưng Yuzuru nhận ra họ vẫn đang khá là gây chú ý.

Quả thật là không có nhiều người dám nhìn chằm chằm, nhưng vẫn có rất nhiều chàng trai không tránh được việc nhìn cô ấy lần thứ 2, hoặc là liếc trộm liên tục.

Nhưng chuyện đó là không thể tránh khỏi, bởi ngoại hình quá bắt mắt và tỉ lệ cơ thể trên cả tuyệt vời của Arisa.

Chắc có thể xem như đây là một loại thuế khi làm mỹ nhân.

Tuy nhiên, thú vị là không chỉ đàn ông mà còn có rất nhiều cô gái đang nhìn Arisa… với ánh mắt ghen tị.

“Làm người đẹp bị chú ý vất vả quá ha”

Khi Yuzuru chọc ghẹo Arisa, vì lý do nào đó mà trông nàng có vẻ khó chịu.

“……Tớ nghĩ một nửa phần lỗi là do cậu đó. Cậu không nhận ra à?”

“Không, ờm… Cũng không hẳn là không…”

Yuzuru cười khổ.

Chính cậu cũng nhận thức được rằng bản thân mình ngon zai hơn đa số người bình thường.

“Ah, Takasegawa-san, chúng ta có thể thuê phao đó. Tớ muốn thư giãn nên sẽ thuê nhé”

Arisa vừa nói vừa chỉ vào một góc hồ bơi.

Có rất nhiều loại phao đủ kích cỡ được cho thuê.

Một số thì có hình dạng bánh xe như bình thường, một số khác thì mang hình dáng khác, như cá heo chẳng hạn.

“Cũng có loại cho 2 người nữa…cậu muốn sao?”

“Loại 2 người đi”

Yuzuru nhún vai khi thấy Arisa trừng mắt nhìn mình.[note34461]

Hiển nhiên lựa chọn hợp lý nhất là loại phao cá nhân.

Sẽ quá mức khi 2 người không hẹn hò mà lại tiếp xúc da thịt với nhau trên chiếc phao cặp.

Arisa đã thuê một chiếc phao cá nhân bằng vòng thanh toán của cô ấy.[note34462]

“Takasegawa-san, cậu thật là không cần một cái sao?”

“Tớ nghĩ rằng mình muốn bơi hơn”

Và 2 người họ từ từ xuống nước cùng nhau.

Arisa thì nổi trên mặt nước trong khi nằm trên chiếc phao.

Còn Yuzuru thì cầm dây treo trên phao của Arisa và đi theo cô ấy.

“Ưm…cảm giác thích thật”[note34463]

“Hmm…đúng vậy. Đúng là không uổng công đến đây mà”

Arisa gật đầu đồng ý với Yuzuru.

Bình thường thì cô nàng luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lúc này thì lại đang hơi nheo mắt và trông cực kì hạnh phúc.

Cơ mà chỉ cứ trôi theo dòng nước thì chán lắm, nên Yuzuru đã nắm lấy dây phao và quyết định bơi nhanh hơn.

“Tớ có cảm giác như đang cưỡi xe ngựa vậy”

Ngạc nhiên là Arisa lại chấp nhận chuyện này.

Cô hoàn toàn thoải mái và cứ để Yuzuru kéo theo. Dường như nàng chẳng ham tự mình di chuyển mấy.

“Nếu đã nói thế thì nên nói giống xe chó kéo hơn chứ nhỉ?”

“Vì cậu là một chú chó lớn ha”

2 người đang đều đều bơi xuôi theo dòng nước, nhưng sau đó phải dừng lại.

Họ bị kẹt trong một đám đông.

Vì lý do nào đó mà họ đang dừng lại.

“Tắc đường sao? Chắc là có gì đó ha”

“Chịu…để lát nữa xem từ trên bể bơi vậy. Nếu dừng lại bây giờ thì khó chịu lắm”

“Hai vợ chồng” có hơi tò mò, nhưng họ quyết định nhanh chóng vượt qua vì nghĩ rằng dừng lại trong một bể bơi chảy sẽ rất khó chịu.

…Nhưng không may cho họ (cơ mà nếu nói là may mắn thì cũng đúng).

“Uwaaa!?”

“Kyaa!”

Yuzuru và Arisa đồng thanh thét lên.

Giống như là bị một xô nước lớn dội xuống vậy.

Yuzuru dùng tay lau nước trên mặt.

“Ra đây là thứ mà mọi người đang nhìn…hết cả hồn”

Cậu nói trong khi nhìn lên trên.

Có một thùng nước lớn trên đầu họ, và nước đang được đổ vào đó lại.

Sau một khoảng thời gian nhất định có vẻ như nước sẽ ào xuống.

“Tớ đã rất bất ngờ. Đến giờ tim vẫn còn đánh trống nè”

Arisa nâng người dậy khỏi tư thế nằm và bơi theo kiểu bám vào chiếc phao.

Hai thứ “vũ khi sinh học” thì đang an vị phía trên cái phao.

Có thể nhìn thấy những giọt nước đang chảy vào thung lũng đầy dụ hoặc ấy.

“Takasegawa-san?”

“Không, tớ cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng vui mà”

Yuzuru đánh trống lảng, nhưng Arisa mỉm cười “dịu dàng” với cậu.

“Cậu nghĩ tớ không nhận ra hả?”

“Xin lỗi”[note34464]

u4754-d40772f5-ae67-4e52-b206-d34133e9974a.jpg

Sau khi hoàn thành hết một vòng cái hồ bơi chảy, họ lên khỏi mặt nước.

“Trước đây tớ chưa tới bể tạo sóng. Cùng nhau đến đó có được không?”

“Tớ cũng là lần đầu tiên. Thật tình thì tớ cũng có chút hứng thú với nó. Ừm, cùng đi nào”

Được gọi là bể bơi tạo sóng, nhưng thiết kế trông nó như là bãi biển vậy.

Tất nhiên là không có bãi cát, chỉ là một cái hồ bơi có màu như bãi cát thôi.

Yuzuru và Arisa cùng bước vào hồ bơi và cố đi ra xa hơn nhưng…

Arisa đang dùng phao thì có vẻ gặp khó khăn vì cứ mỗi khi sóng đến là cô lại bị đẩy ngược trở lại một chút.

“Muốn tớ kéo cậu theo không?”

“Xin nhờ cậu”

Rồi Yuzuru nắm lấy dây phao của Arisa và tiến ra xa hơn trong khi đẩy từ phía sau.

Khi sóng rút về, Arisa bị kéo theo và khi sóng đến thì cô bị đẩy theo hướng ngược lại.

Bất cứ khi nào cô nàng sắp bị đẩy vào đến bờ thì Yuzuru luôn giữ cô lại.

Hoàn toàn không giống như lướt sóng, nhưng có vẻ Arisa cảm thấy vui khi được sóng vỗ lên xuống như thế này.

Tất nhiên là sự thay đổi trong biểu cảm của cô không đáng kể…nhưng nhìn thoáng qua đôi mắt đang nheo lại và bờ môi thả lỏng cũng đủ biết là cô nàng đang cảm thấy thích thú rồi.

Yuzuru bắt đầu lưỡng lự có nên thuê thêm một cái phao không.

“Thế, cậu có muốn thay phiên một chút không?”

“Cậu chắc chứ?”

“Tớ có tính độc chiếm nó đâu mà”

Sau khi nói thế, Arisa trượt ra khỏi chiếc phao.

Và khi cô đang định đưa nó cho Yuzuru…

“Hya!”

“Yukishiro!”

Một con sóng lớn ập vào họ từ phía sau và hai người bị cuốn theo hướng của nó.

Khi Yuzuru chạy đến chỗ cô, Arisa bối rối bám lấy cậu như thế đang ôm cậu.

Có vẻ cô nàng hơi đuối nước, thế nên Yuzuru cũng đỡ lấy cơ thể của Arisa.

Cơ thể nàng mềm mại, ấm áp và nhẹ một cách đáng kinh ngạc.

“Cậu ổn chứ?”

“*khụ*…tớ uống một tí nước mất rồi”

Arisa ho nhẹ.

Sau đó, dường như nhận ra rằng mình đã ôm Yuzuru, cô vội vàng tách ra.[note34465]

Làn da cô hơi ửng hồng.

“Xin lỗi. Đã gây phiền phức cho cậu rồi”

“Đừng để ý”

Yuzuru trả lời với vẻ không quan tâm, vờ như không nhận ra tình huống.

Và Arisa cũng quyết định giả như là không để ý đến.

“Tớ bơi không tốt lắm. Tuy vậy nhưng tớ thích bể bơi”

“Ồ? Bất ngờ nha”

Yuzuru nghĩ rằng người khỏe mạnh như Arisa ít nhất cũng bơi lội thông thạo.

Nghe thế, Arisa nở một nụ cười hòa ái.

“Tớ không bơi 25m [note34466]được. Tớ không giỏi nín thở lắm”

“Ra thế”

--Thế thì để lần sau có dịp tớ sẽ dạy cậu.

Yuzuru vội vàng nuốt những lời sắp ra khỏi miệng ấy ngược trở lại.

Đã khoảng một tiếng rưỡi kể từ khi họ bắt đầu bơi.

Tới lúc nghỉ giải lao rồi, và 2 người ra khỏi hồ bơi.

“Hơi mệt ha”

Arisa nói trong khi vuốt mái tóc ướt của mình.

Động tác của cô trông cực kì thanh lịch và gợi cảm.

“Phải rồi… Giờ là, 11 giờ, cậu có muốn ăn trưa không?”

Yuzuru tránh mắt khỏi Arisa và nhìn vào chiếc đồng hồ chống thấm của mình.

Tuy còn hơi sớm cho bữa trưa……nhưng họ lại đói vì dùng quá nhiều năng lượng chỉ để trôi bồng bềnh, hết nói nổi luôn.

“Tớ đồng ý… Chắc là có một nơi mà cậu có thể dùng bữa trong bộ đồ bơi mà, đúng không?”

“Có chứ. Chắc là hướng này nè”

Ở hồ bơi lớn này có một nhà hàng và những ki ốt bán thức ăn, nơi mà người ta có thể ăn trong khi vẫn mặc đồ tắm.

Và khi họ đi tới khu vực đó………

“Tớ thích cửa hàng đó hơn”

“Nhưng tớ thích món kia hơn”

“Tớ không quan tâm là cái nào. Nhanh lên giùm đi được không?”

Họ nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

Yuzuru và Arisa vội vàng quay người lại.

“Hai vợ chồng” định chuồn êm khỏi hiện trường với vẻ mặt tỉnh rụi nhưng…

“Hả? Yuzuru ở đằng kia đúng không?”

“Yuzuru-san, sao ông lại chạy trốn hả?”

“Còn ở bên cạnh ổng là…Yukishiro-san chẳng phải sao?”

Họ đã bị phát hiện.

Yuzuru và Arisa cùng thở dài.

“(Chúng ta nên làm gì đây?)”

“(Bộ có lựa chọn nào khác ngoài xạo ke sao?)”

Hai người thu hết can đảm và đi về phía 3 người kia – Soichiro, Chiharu và Ayaka.

Yuzuru chào 3 người bằng vẻ mặt như chẳng có gì là bất thường ở đây.

“Trùng hợp quá ha, 3 người”

“Ờ, đúng là trùng hợp quá, Yuzuru. Nhân tiện thì…”

“Cô gái xinh đẹp kia là Yukishiro-san đúng không?”

“Này Yuzuru, sao 2 người lại ở cùng nhau tại một địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp đôi như vầy hả?”

Ba người hỏi Yuzuru cùng với nụ cười nham nhở trên mặt.

Arisa vội thu mình lại, trốn ra sau lưng Yuzuru.[note34467]

u4754-5059cdfb-ad40-41c9-98ab-99b7c31e19b2.jpg

Có vẻ như cô nàng định ném hết phần giải thích cho Yuzuru đây mà.

“À, cái này là…”

“““Là?”””

“Tụi này chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tôi cũng chả ngờ rằng cũng sẽ lại đụng mặt mấy bà ở đây. Đúng là trùng hợp ghê ha?”

Khi Yuzuru nói thế…

Ba người kia nhìn nhau…

“““Ông chém gió với ai vậy?”””

Quả nhiên là che giấu đằng trời.

Bình luận (0)Facebook