• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Bên Phía Con Gái

Độ dài 982 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:46:30

Trans: HK

_____

Vài giờ sau khi cả bọn bắt đầu chơi cùng nhau.

Ayaka và Chiharu bắt chuyện rồi nói những điều như thế này.

“Này, tôi đói…”

“Tôi cũng đói!”

Cả 2 vừa nói vừa “khóa mục tiêu” vào Yuzuru và Soichiro.

Như đã tập trước, 2 chàng quay sang nhìn nhau.

“Thế à”

“Đúng là vấn đề lớn ha”

Và, 2 nàng có vẻ bất mãn.

Ayaka cùng Chiharu chuyển qua lôi kéo Arisa, người đang ngơ ngác không hiểu gì.

“Này Arisa. Arisa cũng đói có đúng không?”

“Cậu cũng muốn ăn cái gì đó mặn mặn đúng không?”

“Hể? Ah, mình cũng có chút cảm giác đó, bởi vì đã vận động cơ thể…”

Arisa dường như không hiểu 2 cô bạn đang bày trò gì.

Nhưng với họ thì việc Arisa có hiểu hay không cũng không thành vấn đề.

Hai người gật đầu lia lịa và bắt đầu “diễn” một cách phóng đại.

“Đúng vậy!”

“Cậu đang đói nhỉ”

*chira chira*.[note35827]

Và họ nhìnYuzuru với Soichiro.

“Suy cho cùng thì, một trong những điều kiện để đánh giá một chàng trai tốt hay không là anh ấy có đủ sáng dạ không”

“Tớ hiểu. Nếu một cô gái đói, sẽ thật tuyệt nếu anh ấy tự giác đi mua đồ ăn mà không cần nói gì… Arisa cũng nghĩ vậy ha?”

“Hả? Kh-không…nhưng, cái đó hơi…”

Cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Ayaka và Chiharu, Arisa lắc đầu và cố từ chối họ.

Nhưng 2 cô gái đã ngắt ngang lời cô bằng giọng nói cố ý lớn hơn bình thường.

“A a ~ một cô bạn thời thơ ấu đáng yêu đang đói đây này…”

“Ông đang làm cái giống gì khi mà vợ sắp cưới của ông đang đói vậy?”

Yuzuru và Soichiro thở dài.

Trước tiên, Soichiro hỏi Ayaka và Chiharu.

“Hà ~ … tôi nên mua gì cho 2 bà đây?”

“Tớ muốn yakisoba”

“Tớ muốn takoyaki”

Vì Soichiro đi là người đi mua, nên Yuzuru không còn cách nào khác là đi cùng cậu ấy.

Yuzuru cũng hỏi vị hôn thê đang có vẻ bối rối của mình.

“Còn cậu thì sao Yukishiro?”

“Ể, à…cái đó…”

“Dù sao thì tớ cũng đang rảnh mà”

Sau khi Yuzuru nói thế, Arisa đặt tay lên vùng bụng thon gọn và trắng nõn của mình.[note35826]

Rồi cô nàng hơi đỏ mặt và đôi môi hồng hào mấp máy trong sự ngại ngùng.

“Làm ơn cho tớ một ít khoai tây chiên”

“Ok”

Khi Soichiro và Yuzuru vừa xoay người…

“Ah, và một ly nước nữa nha”

“Bọn này sẽ đợi ở chỗ kia”

Giọng nói của các cô bạn thời thơ ấu vang lên phía sau 2 người họ.

Các chàng trai chỉ biết nhìn nhau và nhún vai.

.

“Được rồi, họ đi rồi”

“Họ đi rồi ha?”

Sau khi tiễn Yuzuru và Soichiro đi, Ayaka và Chiharu tập trung vào Arisa.

“Eh, ưm…chuyện gì vậy?”

“Hãy có một cuộc trò chuyện nhỏ giữa các cô gái nào!”

“Tớ muốn hỏi cậu rất nhiều điều đó Arisa-chan”

Arisa được 2 người “áp giải” đến một băng ghế gần đó và ngồi xuống.

Sau đó, họ ngồi 2 bên, chính xác là vị trí “kẹp” lấy Arisa.

“Thế, Arisa-chan…cậu nghĩ gi về Yuzuru?”

Ayaka hỏi Arisa.

“Vâng?”

Arisa kinh ngạc thốt lên trước câu hỏi bất ngờ.

“Ý cậu là sao…?”

“Tức là cậu có thích cậu ấy như một người khác giới không?”

Chiharu hỏi thẳng ra với Arisa.

“Không thể nào! … Tớ không có bất kì cảm xúc lãng mạn nào với cậu ấy hết”

Ayaka và Chiharu nghiêng đầu trước câu trả lời của Arisa.

“Yuzuru ở trường tuy có hơi bê tha, nhưng khi chải chuốt đàng hoàng, tớ nghĩ cậu ấy khá là đẹp trai mà”

“Tớ cũng thấy nhân cách con người cậu ấy cũng rất tốt nữa. Nhưng cậu có gì không hài lòng với cậu ấy à?”

Rồi Arisa lắc đầu lần nữa.

“Không, không phải vậy đâu… Tớ cũng nghĩ Takasegawa-san là một chàng trai tuyệt vời, nhưng…”

Arisa xấu hổ cúi đầu.

Sau một lúc ngập ngừng, rồi cô cất giọng một cách rõ ràng.

“Nhưng dù vậy, dành tình cảm cho ai đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác, có đúng không?”

“…Ừm”

“Ra vậy”

Dù cho Yuzuru quả thật là một chàng trai tốt…, nhưng chừng đó chưa đủ trở thành lý do để yêu cậu.

Cũng như trường hợp của Ayaka và Chiharu thôi. Tình cảm 2 cô dành cho Yuzuru chỉ là tình bạn thân khác giới.

Nên đó là lý do khiến cả 2 dễ dàng chùn bước.

…Có cái nồi ấy.

“Thế nếu Yuzuru nói thích cậu thì cậu sẽ làm gì?”

“Fu~e?”

Arisa kinh ngạc thốt lên do câu hỏi không lường trước được.

Làn da trắng mịn của cô trở nên đỏ hồng ngay lập tức.

“Không. Chuyện đó là…không thể nào”

“Chỉ là ví dụ thôi. Cậu không nghĩ về việc thử hẹn hò sao?”

Trong khi Arisa lắc đầy nguầy nguậy, Chiharu hỏi với nụ cười nửa miệng.

“Cá-cái đó, tớ không thể trả lời cái giả định thiếu thực tế đó được! Hơn nữa...”

““ ‘Hơn nữa?’ ””

Arisa khẽ thở dài.

Rồi cô nói với giọng yếu ớt.

“Có rất nhiều cô gái xứng với Takasegawa-san hơn tớ… Cậu ấy là một chàng trai quá tốt”

Arisa hơi mỉm cười sau khi nói thế.

Nhưng không phải nụ cười vui vẻ là là nụ cười kiểu tự giễu, tự ti.

“Hừm”

“Ra là vậy à?”

Ayaka và Chiharu dường như đã bị điều đó thuyết phục”

Trong khi Arisa còn đang phân vân có nên nói gì tiếp hay không, cả 2 mỉm cười với cô ấy.

“Xin lỗi vì đã hỏi một cậu kì lạ như vậy nhé, Arisa-chan”

“Tớ cũng xin lỗi nếu đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái”

“Kh-không…không sao mà… Các cậu và Takasegawa-san là bạn thời thơ ấu, thế nên tớ nghĩ có tò mò cũng là đương nhiên thôi”

Trong khi họ đang nói thế…

“Này, bọn tôi trở lại rồi đây”

“Tôi cũng mua thức uống rồi, mấy bà cứ chọn cái nào mình muốn là được”

Soichiro và Yuzuru đã quay lại.

Ba cô gái chào đón hai chàng trai với nụ cười trên môi, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Con gái mà giả trân thì thật đáng sợ…[note35825]

Bình luận (0)Facebook