• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:58

Nhân sự :

Gabapat (Gab) : Solo

---

Ngày 3 ( Phần 1 )

Cơ thể nóng rực của tôi...

Gab : Đổi ảnh bìa cho thu hút.

---

Tôi thức dậy từ tiếng chuông báo thức.

Mở cái mí mắt nặng trĩu, tôi thấy mặt Mina gần mặt tôi.

...có vẻ tôi đã ngủ trong khi được Mina ôm.

Nhận ra điều đó, tim tôi vì lý do nào đó đập thình thịch.

Tay Mina vòng qua lưng tôi và tôi cũng y chang tư thế đó, đang ôm sát Mina, và cảm nhận hơi ấm của em ấy.

Geez... Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau tất cả thì tôi không thể dậy nếu như Mina không dậy.

Tôi cảm thấy không khí ấm áp bao quanh tôi với Mina.

---

Cố gắng đổi tư thế, tôi cuối cùng cũng đổi được chiều gió (Câu này tối nghĩa quá). Mí mắt Mina giật nhẹ.

“Kasumi…?”

Có vẻ Mina cuối cùng cũng dậy. Nhìn đôi mắt tròn xoe, ướt đẫm thật gần làm tôi nghĩ “nó thật là đẹp”.

“Chào buổi sáng, Mina.”

“Nn, chào buổi sáng…”

Dù cả hai đã dậy rồi, vì lý do nào đó mà tay chúng tôi vẫn chưa tách ra.

“Do hôm nay không đi học, chúng ta có thể ngủ thêm tí nữa được không?”

Sự cám dỗ quyến rũ của em ấy...Tôi thực sự gần như bị quyến rũ đấy.

Tôi nhìn sang cái đồng hồ. Thông thường lúc này chúng tôi đã dậy rồi.

Hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ. Và hơn nữa, trong phòng ấm.

“Nn...Mina, chúng ta không nên…” (Không, không phải mấy việc biến thái chứ.)

---

Trái những lời tôi nói, cơ thể tôi đã tìm đến vùng đất giấc mơ và sự ấm áp của Mina.

“Mou~, em đùa thôi, được chứ? Dậy đi mà~”

Tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể di chuyển cơ thể (Mina đã tóm lấy chị ấy.)

“Mooou~,cơ thể Kasumi ấm quá.”

“Ê, chờ đã-”

Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Tôi cảm giác rằng mỗi khi tôi ở gần Mina , tim tôi đập đến rộn ràng

Bỗng nhiên Mina ôm tôi chặt hơn đến mức hơi ấm trước đó trở nên nóng.

---

“Còn thế này? Nó làm chị hết buồn ngủ không?”

Tiếng đập rất nhanh và mạnh- sẽ khá là ngố nếu tiếp tục ngủ vào lúc này.

“Uh, cảm ơn.”

Với vài lời, tôi có thể dấu lý do đằng sau hành động của tôi.

“Không có gì.”

Lại gần nhau trong khi ôm, chúng tôi nâng cơ thể ra khỏi giường. Ngay cả khi trong ngực tôi đang loạn lên, tôi không thể tự mình tách Mina ra.

Tôi tự hỏi cái quái gì xảy ra với mình vậy.

Như thể là----tôi đang khao khát em ấy vậy.

Khi tôi đang cố gắng tìm lý do, tôi âm thầm nói trong tim.

“Mina, chị yêu em.”

Chỉ với 4 chữ (Nguyên văn:” ミーナ、好き。” mà thế nào đếm có 3 chữ vậy bọn eng) đã làm tim tôi bị bóp nghẹt đau đớn.

Tuy vậy, bên trong nỗi đau, một cảm giác “vui thích” được trộn lẫn vào đó....Tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu cảm xúc chính mình được nữa.

Ngay khi Mina chỉ là một con mèo, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là giữa chủ và thú nuôi.

Và lúc này ,Mina và tôi không phải bạn, không phải là người thân, cũng không phải là người yêu, mà lại lâng lâng giữa đó.

“Ôi Mina của mẹ~, chúc mừng sinh nhật con~”

“Cảm ơn mẹ!”

...Ngay khi tôi nói như thế vào đêm qua, tôi lại hoàn toàn quên béng việc này.

“Xin lỗi, Mina.”

“Đừng để tâm, không sao đâu.”

Một cuộc nói chuyện chỉ có tôi và Mina nghe được. Đúng như tôi nghĩ, Mina quá tốt bụng...đến nỗi tôi có thể chìm đắm trong đó.

Mina, em đáng yêu quá. Chị yêu em.

Bên trong tim tôi, có cái gì đó dường như muốn tràn ra.

Chỉ là cái gì đang xảy ra với tôi?

Một vấn đề tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai, một vấn đề mà chính tôi cũng không hiểu.

Câu trả lời...Làm thế nào có thể tìm ra…

Bình luận (0)Facebook