• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:44

Nhân sự :

Gabapat (Gab) : Solo

---

Cảm xúc quay cuồng

---

“Chị có bị sao không mà sao mặt đỏ thế?”

Mina đang nhìn chằm chằm.

Và mặt tôi càng trở nên nóng bừng hơn.

Khuôn mặt tuyệt đẹp với mái tóc màu hạt dẻ dài tới vai….

Bị nhìn bởi Mina, người mà có đôi mắt như mắt mèo, làm tôi cảm thấy hoảng loạn hơn nữa…

“Umm, em thấy đấy, những thứ đó được làm bởi người yêu, được chứ…”

“Người yêu là gì vậy?”

“Để xem nào, người đó…..”...Tôi do dự giải thích “cái đó” cho em ấy.

Đối với tôi, cái loại người yêu là cái loại mà tôi chẳng biết là ai từ hồi lên trung học.

“Nh…..yêu một người và muốn sống bên nhau trọn đời, chị nghĩ vậy…”

“Thế chẳng phải giống chúng ta sao?”

Nghe những lời đó từ Mina, tôi cảm thấy nhói trong tim.

“Nó giống với Kasumi đúng không? Chị cũng yêu em mà, đúng không? Chị cũng muốn sống bên em mà, đúng không?”

“Đúng là vậy nhưng…”

Tôi có yêu Mina, và tôi cũng muốn ở bên em ấy.

Nhưng cái “yêu” này.

Ngay cả khi nói thế, tôi phải tự hỏi mình tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

“Chị biết là em cũng giống chị mà. Đó là lý do...chị vẫn ổn chứ?”

“Wuuu...Chị vẫn chưa sẵn sàng cho việc này…”

Tôi liền liếc nhìn cái đồng hồ - Chúng tôi phải đi học ngay lúc này.

“Mà Mina ơi, chúng ta phải đi tới trường ngay.”

Lấy cái ví với cái điện thoại, tôi vội vã ra khỏi nhà.

Nghe tiếng biết chân, tôi biết là Mina đang đi theo đằng sau tôi.

...Dù vậy, nếu trở lại lúc mà em ấy còn là mèo, tôi không biết có phải là em ấy hay không.

...nhưng, quay lại lần nữa, tôi nắm tay Mina.

Chúng tôi tới sát giờ. Nhưng khi đi tới cầu thang, tôi không biết lớp Mina học là lớp nào , giờ tôi đang nghĩ về chuyện đó…

“Mina, em học lớp nào vậy?”

“Cùng lớp với chị đó, chị có biết không đấy?”

Bởi vì ở đây đông người, nên tôi không thể nói to được, nhưng chắc chắn Nekomata-sama đã sắp xếp việc này.

Vì chúng tôi có cùng họ, nên cái tủ đựng giày của Mina ở ngay dưới cái của tôi. Nó chẳng có gì mới; nó giống cái của tôi, cái tủ đựng giày đã được sử dụng khoảng một năm rồi.

Em ấy cũng chẳng phải giống học sinh chuyển trường. Em ngồi ngay đằng sau tôi, chỗ xa cửa sổ nhất.

Như thể ngay từ đầu, “Manabe Mina” đã tồn tại rồi.

Ở trong lớp, em ấy có chép bài, và ngay cả giờ nghỉ, em ấy cũng nói chuyện với mọi người.

Em ấy hòa nhập với lớp, cứ như chỉ có tôi và Mina là biết em từng là con mèo ấy.

Bình thường thì tôi sẽ nhẹ nhõm vì điều này, nhưng không, bất cứ khi nào tôi nhìn vào Mina, lồng ngực tôi lại đập loạn cả lên.

Tôi tự hỏi tại sao.

Có phải là vì đây là lần đầu tiên Mina với tôi ở trường học không?

Hay là vì trước đây Mina là mèo, nên tôi lo lắng ai đó tìm được bí mật này?

Hay là vì tôi phải hôn em ấy, nên tim tôi vẫn đập nhanh đến nhưng vậy?

Đầu tôi đang chứa đầy những suy nghĩ, và tôi đã dành cả ngày chẳng làm gì cả ngoài lo lắng.

Tiết học cuối đã kết thúc, và Mina gọi tôi.

“Có chuyện gì vậy? Hãy để về nhà cái đã.”

“Y-yeah…xin lỗi….”

Trên đường trở về nhà, Mina lại nắm tay tôi, khác với hồi sáng…

...Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

---

Tác giả : Mina (con người)....Ngày đầu tiên chưa kết thúc đâu.

Bình luận (0)Facebook