• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:59

Nhân sự :

Gabapat (Gab) : Solo

---

Ngày 3 ( Phần 3 )

Con tim hoang mang

Gab: Mang khăn giấy với...bịch...m…áu…….n...h…….é.

---

Đến giờ đi tắm nhưng vì lý nào đó, mà Mina nhìn rất vui.

“Mina, có chuyện gì thế?”

Mina rất tệ trong việc tắm. Từ lúc em còn là mèo, luôn luôn…

Em ấy rất ghét đi tắm và cào cấu tôi mỗi khi tôi tắm cho em.

“Khi em ở gần Kasumi, không biết là cái gì, nó sẽ luôn luôn vui vẻ!”

Geez, dừng lại. Đừng nói thế nữa.

Tôi nghĩ tôi không thể dấu được cái má đỏ ửng sau mấy chuyện này.

Cơ thể nóng rực của tôi không phải là do máu dồn vào đầu được...sau tất cả, chúng tôi còn chưa vào bồn tắm cơ mà…

“Không sao đâu, được chứ? Hãy vào bồn tắm luôn nhé?”

Giọng tôi run run. Không sao đâu cái gì… ngay cả mèo Mina cũng có thể nhận ra gì đó.

“Mou~, chị thực sự sẵn sàng chưa đấy?”

Rõ ràng là do Mina, nhưng tôi không thể nói thế trước mặt em ấy.

Người mà làm tôi cảm thấy “trượt đường ray” là do Mina dịu dàng đáng yêu-em ấy là lý do mà tôi trở nên kỳ lạ.

Như thể đang cố gắng xóa tan cảm giác khó xử này, tôi cởi quần áo mình ra.

Sau khi đổ chút nước nóng lên người, tôi ngâm mình vào bồn tắm. Nếu có 2 người, nó hơi sẽ hơi chật tí, nên phải co người lại, nếu không sẽ không vừa.

Những nơi tôi thường không chạm vào chạm vào Mina.

Những chỗ mà Mina mà tôi thường không thấy….tôi cuối cùng cũng thấy chúng ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Mùi hương của Mina, thứ mà tôi thường không ngửi thấy, đậm hơn. Một mùi hương mà bạn không thể hiểu được nếu như bạn đến gần cô ấy....như chúng tôi hôn hay ngủ cùng nhau. Tôi chắc chắn rằng chỉ có tôi mới hiểu được cái mùi này.

Và mọi thứ về nó làm tim tôi đập thình thịch.

Tắm chưa đến 10 phút mà cơ thể tôi đỏ ửng lên như mới tắm xông hơi xong.

“Xin lỗi Mina, chị nghĩ máu dồn vào não rồi…”

“Mou~, chị có sao không đấy?”

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng đó, nó đã chạm vào tim tôi một cách không cần thiết.

Mặc dù vấn đề này tôi lo được, nhưng tim tôi thực sự đập mạnh lắm rồi.

“Thế em sẽ rửa cơ thể chị nhé?”

“Đư...được chứ.”

Biết là em ấy làm vì lòng tốt, nhưng em ấy lại vô tình làm nhịp tim tôi tăng vọt lên rồi.

Được bàn tay Mina chạm vào mái tóc, tôi vô tình phát ra tiếng.

“Hyaa~...”

(Eng IcedTea: Chỉ mái tóc thôi à? Cái độ dâm đến đâu vậy?)

“...Kasumi?”

“Chị ổn...không có gì đâu.”

“Mou~, thật không đấy?”

Trong lúc nói thế, em ấy chạm nhẹ nhàng hơn. Dù hơi mâu thuẫn, nhưng nó lại làm tôi lo lắng.

Cố gắng nhịn những lời muốn thốt ra, tôi rùng mình khi em ấy nhẹ nhàng vuốt ve tôi từ lưng, đến gáy rồi đến ngực...em ấy chạm hết tất rồi.

(Eng 9 : Xịt máu mũi)

(Ngất do thiếu máu)

“Kasumi, xong rồi đó.”

“Yeah, cảm ơn.”

Nước trong bồn tắm được giảm xuống để không bị tràn khi ngồi vào. Cơ thể tôi, đang rất là nóng, bắt đầu được hạ nhiệt từng chút một.

Ngay cả thế-

-Mina thật là xinh đẹp.

Tâm trí ngơ ngác của tôi chỉ có thể nghĩ tới Mina.

Làn da trắng mịn như kem cùng cơ thể với các đường cong đẹp đẽ đã bao phủ trí tưởng tượng của tôi.

Trái tim nhân hậu của em…

nó cũng nhẹ nhàng nhấn chìm tôi.

Chị yêu em. Từ đó bỗng lọt vào đầu tôi, làm ngực tôi thắt lại.

---

Tôi tự hỏi tôi nên làm gì.

Tôi không biết liệu nó có ổn, cảm giác của tôi đối với Mina.

---

Bình luận (0)Facebook