• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31

Độ dài 713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:51

Nhân sự :

G4bY(Gab) : Solo

---

Ôm tay nhau

Ngày 7 (Phần 4)

Ồ, xem ai trở lại việc dịch nè...

---

Khi chúng tôi thấy nhà mình, những ngón tay Mina đột nhiên nới lỏng ra khỏi ngón tay tôi.

Tuy vậy, tay em ấy không tách khỏi tay tôi, và Mina cũng không bỏ ra.

Trong khi nắm tay nhau, hai đứa mở cửa.

“Ara~, mừng hai đứa về nhà. Chờ chút để làm bữa tối xong nhé?”

Chúng tôi chỉ nói:”Tụi con về nhà rồi.” và lên thẳng đến tầng hai nơi phòng tôi trên đó. Mẹ chỉ nghĩ hai đứa rất thân thiết với nhau hay đại loại thế mà, thứ mà ổn với bà ấy.

Được đối xử như thế… tôi rất lấy biết ơn- khi tôi có thời gian ở một mình với Mina.

Không chỉ là “gia đình” hay “anh chị em”, thời gian tôi với Mina là “người yêu” mà sau cùng không thể thay thế lại được.

“Kasumi, gyuu~”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại tôi đột nhiên bị ô. Tôi cảm giác có làn hơi ấm bao quanh tôi.

“Cá-cái gì thế?”

“Không phải em đã nói?... Khi chúng ta về nhà, em sẽ ôm chị đó~”

Lời hứa đó… em ấy có nhớ.

“Ừ… nhưng trước hết, hãy thay đồ cái đã.”

“Đúng rồi, ehehe. Em xin lỗi.”

Khi tay Mina buông khỏi tôi, tôi cảm thấy sức lực của tôi rời khỏi cơ thể.

Mặt của Mina vẫn ở gần tôi… Cơ thể tôi tiến tới Mina.

Theo dòng chảy, môi hai đứa chạm nhau. Cơ thể của tôi trở nên nóng hơn khi được ôm lại, ngay cả khi so sánh với lúc trước.

“Nnn, có chuyện gì thế, chị Kasumi?”

“Xin lỗi, khi em ôm chị, sức lực của chị bỗng thoát khỏi cơ thể.”

“Ah… Lại nữa à, em ôm chị lần nữa nhé…”

Được bao bọc trong sự ấm áp, ngay cả việc trái tim tôi đang đập rộn ràng, ý thức của tôi giờ đã ở ngoài trời cao.

“Thế... chị muốn em thay quần áo không?”

Chỉ tưởng tượng việc đó ra, cơ thể tôi đang trở nên kì lạ, và tim tôi đang đập quá nhanh rồi.

“Uhh chị-chị có thể làm một mình được mà...”

Nếu em ấy thay đồ cho tôi, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.

Rốt cuộc tôi đã tò mò về việc đó trong suy nghĩ.

“Đùa thôi mà~”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều đó, nhưng vì lý do nào đó, tôi cũng thấy hơi thất vọng.

Mà vì chân tôi chẳng còn tí sức lực nào cả, tôi ngồi lên giường và cởi đồ ra.

Tôi đã quên việc lấy quần áo từ tủ ra… cũng như việc bật lò sưởi lên nữa.

“Kasumi ơi? Bộ quần áo này nhìn ổn cho hôm nay không?”

Nghe thấy giọng nói đó, tôi quay sang phía Mina. Đứng đó là Mina, đã thay đồ xong, và quần áo cô ấy là bộ đồ tôi định mặc hôm nay.

“Ừ-ừ, cảm ơn…”

Tôi không nhìn mặt cô ấy do tôi hiện chỉ mặc mỗi đồ lót, và Mina đang nhìn tôi. Ngay cả chúng tôi đã nhìn thấy nhau khỏa thân trong phòng tắm… ngay lúc này, có giọt mồ hôi trên lưng khiến tôi thấy ngượng ngùng...thật sự kỳ lạ…

Bằng cách nào đó, tôi đã thay đồ xong, và máy sưởi đã được bật lên bởi Mina trước khi tôi nhớ tới. Một cơn gió ấm áp thôi qua phòng, làm ấm tôi.

Và ngay lập tức, tôi thấy mình đang nghĩ về Mina khi em ấy từng là mèo. Chỉ một tuần trước thôi, và thật ngạc nhiên khi tôi đã luôn nhìn Mina như thế trước khi em ấy trở thành con người.

Sau cùng, khi Mina trở thành con người, nhiều chuyện đã xảy ra… như tắm cùng nhau, cùng nhau tới trường, ôm ấp nhau khi đang ngủ, hôn nhau, và trở thành “người yêu”.

Có quá nhiều kỉ niệm để đếm mà hình dạng này của Mina đã mang lại cho tôi.

Vì vậy hãy làm ấm mình nào. Tôi ngồi bên cạnh Mina.

Dấu vết của em ấy khi còn là mèo - chúng tôi ngồi cạnh nhau bên máy sưởi.

Cơn gió sưởi ấm cơ thể tôi và Mina.

Nhưng luôn luôn hơn thế nữa… đôi môi chúng tôi chồng lên nhau tự nhiên, làm ấm cơ thể đôi bên.

Bình luận (0)Facebook