• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:31:23

Nhân sự :

G4by (Gab) : Solo

---

Ngày 4 (Phần 6)

Sự thôi thúc không thể ngăn cản.

Gab : I’m back

---

“Kasumi, chị nên đi ngủ đi...Khi mình không khỏe thì mình phải nên đi ngủ.”

“Ờ-ừ…”

Thú thật, tôi biết là mình nên đi ngủ, nhưng...tôi không buồn ngủ.

Sau tất cả, lý do tôi thích việc việc này là do Mina, nhưng chúng tôi luôn ngủ cùng nhau.

“Nhưng thôi mà Mina, em không cần phải ngủ chung luôn đây.”

“Thì em vẫn yêu chị Kasumi mà.”

Như một điều tự nhiên, cô lại ôm sau lưng tôi rồi...Có phải em ấy thích điều này khi tôi làm cùng ẻm không? Thật tốt nếu nó là sự thật; suy nghĩ đó lập tức phủ nhận cách giải thích như vậy.

Tất nhiên, khi ẻm còn là mèo thì thích ngủ lắm...ngay cả khi em ấy “yêu” tôi, mà tôi chắc cái “yêu” đó khác với của tôi. Nếu tôi là Mina...tôi sẽ không ngủ chung; tim tôi sẽ kiệt quệ mất.

Ở chiều ngược lại, Mina ngủ ngon lành khi đang ôm tôi. Khi hơi thở yếu ớt đó tới tôi, tim tôi lại bắt đầu đập mạnh, không chú ý nổi để phản kháng được.

...Đúng như tôi nghĩ, cảm xúc của tôi không thể chạm tới Mina được. Hơn nữa, nó là thứ tuyệt đối không được chạm tới em ấy. Ngay cả khi tôi hiểu thế...đối mặt với sự thật, như cây kim đâm vào tim tôi.

Không thể ngủ mà còn không có gì để làm, tôi bật điện thoại mình lên và cố gắng tìm tòi cái “tình yêu”.

Muốn được ai đó, muốn chạm ai đó, muốn gắn bó với họ...theo cái trang này, nó là cái cảm xúc....hỗn độn của tôi dành cho Mina, nó hoàn toàn giống hệt.

Nên đây những gì tôi muốn làm với Mina.

Tôi muốn chạm em ấy nữa, tôi muốn con tim mình rộn ràng lên, tôi muốn nụ hôn không chỉ để “bên nhau” mà còn thể hiện “tình yêu” đối với nhau. (Gab: Bùng nổ lên chị ơi.)

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, ”cảm xúc trước người “khác giới”” cũng có ghi ở đây. (Eng 9: Công cụ tìm kiếm của chị như hạch ấy)

Nên đối với bản thân tôi và Mina, cái “tình yêu” chẳng đi đến đâu cả.

Đối với người khác, cảm xúc của tôi chỉ là dấu hiệu của việc tôi đang lạc lối. Nếu...Mina cũng cảm giác như vậy... thì nó đáng sợ lắm đấy. Có một sự tồn tại mong manh về việc phải hôn mỗi ngày và việc bị chia cắt nhau mãi mãi, và nếu em ấy xa lánh tôi do những cảm xúc ấy...tôi không mạo hiểm đâu.

Trong thâm tâm, Mina tràn ngập khắp mọi nơi. Và nếu em ấy biến mất thêm lần nữa,..ngay cả khi đã xem xét thì vẫn rất đau đớn.

Nhưng chúng ta phải hôn nhau mỗi ngày, và sự ấm áp khi tiếp xúc với nhau như vậy chỉ khiến những cảm xúc thế này khuấy động lên nữa thôi.

Nó khó chịu; nó đau đớn; nhưng lại cảm thấy tốt. Nhịp tim như đua của tôi đang truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của tôi, và trước khi tôi có thể làm gì đó thì nó đã không thể ngăn cản rồi.

Xoay người lại tôi nhìn sang cơ thể Mina. Thấy em ấy thế này nhìn...đáng yêu. Chị yêu em. Chị muốn hôn em. Chị muốn nhịp tim của chị tăng lên.

Một sự thôi thúc mãnh liệt nào đó trỗi dậy từ đâu đó...có phải là do bản năng hay chỉ là ham muốn của tôi? Dù là gì thì nó cũng đẩy mặt tôi tới mặt Mina.

Chuu~

Nó nóng, và cảm giác như thể tôi đang bị lấp đầy bởi thứ gì đó.

Cảm giác dễ chịu, cảm giác thư thái, cảm giác hư hỏng, những cảm giác ngây ngất ấy...đổ hết vào tâm trí tôi, và tâm trí tôi không thể hiểu những thứ gì khác nữa.

Ngay cả khi nó chỉ kéo dài một lúc, nhưng đối với cơ thể tôi, những cảm giác đó vẫn còn tồn tại.

Cơ thể tôi nằm trên Mina. Mùi thơm của em ấy, sự mềm mại của làn da, hơi ấm của cơ thể...nó làm tim tôi rung động, mang đến nỗi đau...nhưng cũng nhẹ nhõm.

Những đối trọng cảm xúc trộn lẫn với nhau mà không hề cảm thấy lạc lõng gì cả.

Nhưng dũng khí của tôi, được khơi dậy từ giấc ngủ của Mina, đã tan biến ngay lập tức.

Xoay người lại để tránh nhìn Mina nữa.

Tôi nên làm gì đây?...Tôi chỉ hôn Mina thôi mà.

Tất nhiên là chúng tôi đã làm trước đây, nhưng đó là do “sự đồng thuận”, bởi vì cả 2 chúng tôi đều muốn “ở bên nhau”.

Sự ghê tởm đối với bản thân mình tăng lên, tại sao tôi làm thế chỉ để thực hiện ham muốn của mình? Tại sao lúc đầu tôi lại có những cảm xúc này? Ngay cả khi Mina đã chịu đựng để chúng tôi có thể bên nhau, tôi đã phản bội cảm xúc của em ấy.

Nếu đây là cách mà mọi thứ sẽ diễn ra, bà nên cướp Mina từ đâu luôn đi, Nekopara-sama.

---

Tác giả: Chờ đã...hình như ngày 4 hơi dài nhỉ? (Eng 9:.....) (Eng Tea:.....LOL) (Gab: Check raw rồi, càng về sau ngày càng dài.)

Bình luận (0)Facebook