• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:32:03

Nhân sự :

G4bY: Solo

---

Chia sẻ hạnh phúc cho nhau

Ngày 7 (Phần 8)

Lul tốn có hơn nửa tiếng à

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

---

Chúng tôi tiếc khi phải tách nhau ra, tôi bỏ ít dầu gội lên tay. Mina thấy tôi làm vậy đã nhắm chặt mắt lại - trông thật đáng yêu muốn chết. Dù gì thì em ấy không cần phải làm vậy...sau cùng, em ấy là người quan trọng đối với tôi. (Mina không cần phải làm vậy vì dù gì Kasumi cũng cẩn thận). Em ấy đang trở nên lo lắng… đáng yêu quá à~

Dạo này tôi có thể suy nghĩ một cách bình thường với mấy thứ này; trước kia là chỉ bên cạnh em ấy là tim tôi đập rất nhanh rồi. Khi vỗ đầu em ấy, tôi chạm vào mái tóc. Cái cảm giác bên trong mái tóc ướt thật là sướng.

“Nnn..Ahh…..” Một tiếng rên phát ra từ Mina. Giọng nói xuyên thủng tim tôi, làm nó trở nên đập điên cuồng.

“...Em có sao không?”

“Được chị Kasumi chạm vào… cảm giác rất phấn khích…”

Chị cũng vậy, chị cũng cảm thấy phấn khích...nhiều hơn… tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Từ lâu tôi đã khao khát em ấy rồi. Tôi muốn hôn em ấy đến mức không nhớ số lần thực hiện. Cho tới khi tôi phải tách khỏi Mina một lần nữa.

“Fufu… chị cũng thế thôi, em biết chứ?” Nói thế, Mina mở mắt ra nhìn tôi, như thể đang mong chờ một cái gì đó. Tôi tự hỏi liệu em ấy đang chờ một nụ hôn. Tôi cúi sát mặt em và như mong đợi, em ấy nhắm mắt lại. Với khuôn mặt như thế, tôi không cưỡng lại được. Tôi cúi gần hơn tới mặt em ấy nữa tới khi hai đứa hôn nhau.

Nhưng ngay lập tức tách ra, tiếng môi hai đứa phát ra vang lên.

“Chúng ta có hơi thái quá…”

“Em nói đúng…”

Nhưng tôi lại yêu cái cảm giác phấn khích đó. Ngay cả khi không nói ra, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

“Tắm nhanh nào… chị cũng muốn hôn em”

“...Đúng rồi”

Đúng như tôi nghĩ, thời gian chúng tôi giành cho nhau thật ngọt ngào. Sử dụng vòi sen, tôi cẩn thận gội đầu em ấy để không bị xà phòng dính vào mắt. Ngay cả khi chúng tôi làm thế này hằng ngày, thấy khuôn mặt của Mina thế này là lần đầu. Gội đầu kỹ hơn thường xuyên cho tới khi hết xà phòng.

“Mina, xong rồi đó.”

“Ừ...Chị có thể nhắm mắt lại không?”

Ngay sau lúc này, Mina sẽ hôn tôi, và đó là điều làm tôi vui. Giữ cơ thể hai đứa gần hơn, tôi có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp đã được làm nóng từ bồn tắm. Tôi trao cho Mina cả cơ thể, trái tim, và cảm xúc “yêu”. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, tôi thấy em ấy mỉm cười.

“Kasumi, em yêu chị.”

Trước khi tôi hồi âm “tình yêu” của tôi, môi em ấy đã chặn lại.

“Nn...Nnn?!”

Giọng tôi, không thể phát ra thành từ, bị đóng chặt, và được nhẹ nhàng cơ thể em ấy quấn lấy. Từ khe hở trên miệng tôi, em ấy đưa lưỡi vào , và trước khi tôi nhận ra, tôi đã phản ứng lại rồi, quấn quanh lưỡi em ấy. (g4by: French kiss :3)

Vào cái ngày ấy, cái ngày mà tôi phạm sai lầm, tôi đã làm y chang với Mina, và thế là ngày hôm sau, Mina làm với tôi một lần nữa. Hôn nhau bình thường làm rất nhiều, nhưng hôn đắm đuối kiểu này chỉ mới hai lần. 

Cơ thể tôi như đốt cháy - tôi cảm giác có gì đó quặn lại bên trong cơ thể. Nó làm tôi khó thở - trong lồng ngực, nó khiến tôi đau đớn; tuy nhiên, cảm giác này lại tuyệt vời tới mức những cảm giác trước kia không thể so sánh. Có thể do tôi đang quỳ, nhưng tôi hết sức rồi.

“Nyu...Nnnn...Nnnnn”

Tôi không thể chịu nổi nữa, hơi thở tôi tràn ra, và thế là một tiếng kêu tôi không nhận ra bật lên. Tự nhiên cơ thể tôi mất hết sức lực và đổ sập trước bụng Mina. Kết cục là tôi như thể đang chôn vùi mặt của mình xuống bụng của em ấy. Mùi hương từ cơ thể em ấy, đậm hơn bình thường. Tôi có thể ngửi thấy rất đậm. 

“Chị cũng thế...chị yêu em, Mina…”

Tôi đang được vỗ đầu, và có vẻ em ấy thấy tóc tôi còn khô.

“Có lẽ chúng ta cần gội đầu cho Kasumi…Dù gì thì chỉ có em mới được rửa ráy thôi.”

Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian trong bồn, mẹ có thể sẽ nổi giận.

“Vậy thì chị để lại cho em đấy.”

Tôi nhờ Mina giúp tôi đứng dậy vì vẫn chưa thể dồn sức lại miếng nào và ngồi trên ghế trong khi vẫn được hơi ấm của Mina chạm vào.

Bình luận (0)Facebook