Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhật ký của Shino (trước chương 5)

Độ dài 294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:41:56

                 

Ngày: x/xx

Thời tiết: Nắng

                  

Liệu có phải Chihiro-kun là người đứng sau tất cả không?

Không... Mình nghĩ là không. Viết thế này kì quá. Cậu ấy đâu có sở hữu một sức mạnh như vậy-ý mình là, một sức mạnh như thế cũng không thể nào tồn tại!

Nhưng có vẻ các senpai của mình đã hết lúng túng với nhau rồi, thật tốt quá. Mình biết họ đang chật vậy, ấy nhưng họ vẫn quan tâm đến mình... Thật ngọt ngào làm sao.

Họ đã hỏi mình khá nhiều câu hỏi, kiểu như mình có để ý cái gì đó khác thường không, hay có ai đó hành xử khác lạ không, nhưng mình không thể nghĩ ra được cái gì cả, nên mình trả lời là không.

Nhưng trong khi các senpai đã trở lại bình thường, mặt khác Chihiro-kun trông như đang sụp đổ. Cậu ấy lúc nào cũng căng thẳng... cứ như cậu đang sợ một thứ gì đó... Để đến gần cậu ấy cần nhiều dũng khí lắm đó.

Mình thực sự nghĩ cậu ấy chính là...

Không, không thể nào. Nhỉ?

Nhưng... cho dù nếu mình có đúng, thì mình cũng không thể làm được gì, đúng không? Dĩ nhiên là không phải mình đã không thử. Chỉ là mỗi lần mình thử làm gì đó, mình đều thất bại. Nên cuối cùng, cũng chẳng khác gì là không thử đâu.

Dù mình có câu trả lời hay không, mình cũng không thể làm được gì hết. Nên mình chỉ ngồi ở phía ngoài rìa và quan sát thôi.

Vẫn tại một vị trí mà mình đã luôn ngồi từ trước đến giờ.

                 

Bình luận (0)Facebook