Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhật ký của Shino (trước chương 3)

Độ dài 233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:41:53

Ngày: x/xx

Thời tiết: Mưa/Nhiều mây

Hôm nay, đại diện đội thi cổ vũ đã họp với nhau. Tất cả đều được chọn vì thua oẳn tù tì, nên không có ai vui hết cả.

Trước khi mình bắt đầu lo lắng, thì, Inaba-senpai bắt đầu phàn nàn rằng những bạn năm nhất "không có chút động lực nào hết". Chị ấy rất dễ thương khi ở cạnh Taichi-senpai, nhưng những lúc khác thì, chị ấy đáng sợ ghê...

Nên mình nghĩ có lẽ mình có thể làm người hòa giải. Mình không muốn chị ấy nổi giận khi mình hành như kiểu hiểu rõ mọi thứ, nên mình đã dùng hết dũng khí và... đề xuất một ý kiến nho nhỏ! Ngầu quá, nhỉ? Từng bước nhỏ, nhưng mà, mình nghĩ mình cũng xứng đáng được ai đó vỗ về vào lưng khi làm được điều đó.

Nhưng không may thay, ý kiến của mình nhỏ đến mức nó đã bị lơ đi hoàn toàn.

Mình đã có cố gắng, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Mình bắt đầu mất tự tin rồi... Mình nghĩ điều quan trọng duy nhất chỉ là có ai đó hợp với vai trò kia hơn. Mình cũng muốn đạt đến được mức đó...

À phải rồi, và mình nhận ra một thứ. Chỉ có mình thấy vậy thôi, hay là các senpai dạo này cư xử khác lạ hẳn đi nhỉ?

Bình luận (0)Facebook