Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin các nhân vật

Độ dài 4,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:18

                             

Đây là những thông tin mình tự biên soạn về các nhân vật trong Kokoro Connect cho bạn đọc.

Mình sẽ cập nhật thành viên trong Văn hội trước, các nhân vật khác sẽ thêm vào sau nha!

                      

1/ Yaegashi Taichi (Main)

u74179-35a03123-8381-442d-9695-753571ff23a2.jpg

         * Thông tin cá nhân

  - Tên: Yaegashi Taichi (Kanji: 八重樫 太一)

  - Giới tính: Nam

  - Biệt danh: Tên ngốc thích hi sinh (bởi Inaba)

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2B (năm hai), 3E (năm ba)

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa

  - Dự tính trường Đại học: Cùng trường với Inaba, chuyên ngành Sinh học môi trường.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Chuyên viên Ngành Môi trường.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 1 Tập 1

  - Seiyuu: Mizushima Takahiro

                      

          * Các mối quan hệ thân thích

  - Yaegashi Rina (Em gái)

  - Inaba Himeko (Bạn gái, và cũng rất chắc kèo là vợ tương lai)

                      

          * Tính cách

  - Bình tĩnh, luôn cố gắng hiểu rõ quan điểm của người khác thay vì tranh cãi với họ. Nhưng đôi khi cậu cũng đưa ra những câu kết luận đầy nghiệt.

  - Tốt bụng, chu đáo, luôn giúp đỡ người khác đến mức hi sinh bản thân (vì điều này Inaba đã gán cho cậu biệt danh Tên ngốc thích hi sinh.) Vấn đề này được đề cập rất nhiều trong Tập 6.

  - Là một người anh trai tốt, đến cái mức ai cũng nghĩ cậu là siscon.

                      

          * Thông tin khác

  - Quote: "Bất kỳ ai cũng có thể làm được một điều gì đó, một khi họ đã hạ quyết tâm." (Chương 6 Tập 5)

  - Rất thích xem đấu vật chuyên nghiệp, xem nó là nghệ thuật kìm nén cơn đau.

  - Món ăn yêu thích là cà ri.

  - Trong Anime, cậu không bao giờ gài nút áo khoác ngoài cả, luôn để nó dạt sang hai bên. 

  - Gọi tất cả bạn bè bằng họ chứ không bằng tên, ngoại trừ: Chihiro (vì cả CLB thống nhất sẽ gọi cậu như vậy), Shino (do lúc đó cậu bị mất trí nhớ) và Himeko (kể từ khi họ lên năm ba).

  - Không bao giờ sử dụng kính ngữ trừ -sensei, hoặc Inaba-san (dù cậu chỉ gọi cô như vậy không quá 2 lần xuyên suốt truyện, theo như mình đếm được).

  - Rất tệ trong khoản oẳn tù tì. Chỉ thắng 1 lần duy nhất trong Chương 2 Tập Cuối nhờ sự trợ giúp của Inaba.

                          

2/ Nagase Iori

u74179-87762224-51a9-4bd7-85ee-7438456827ed.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Nagase Iori (Kanji: 永瀬 伊織)

  - Giới tính: Nữ (Cup C)

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2B (năm hai), 3A (năm ba)

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa (Hội trưởng)

  - Dự tính trường Đại học: chuyên ngành Sư phạm.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Giáo viên trường mẫu giáo.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 1 Tập 1

  - Seiyuu: Toyosaki Aki

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Nagase Reika (Mẹ)

                      

          *Tình cách

  - Năng động, vui tươi, và cực kỳ ghét những cảm xúc tiêu cực.

  - Mẹ cô tái hôn nhiều lần, phải tiếp xúc với nhiều ông bố dương khác nhau, nên cô tạo thói quen thay đổi nhân cách để phù hợp với những người xung quanh. Nên, cô rất nghiêm túc khi ở cạnh những người có thẩm quyền, và rất vui tươi khi ở cạnh bạn bè.

  - Thích trêu đùa, và những trò đùa này đôi khi có chút ecchi khi hướng đến Taichi.

  - Sau Tập 4, cô có thiên hướng sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu cần thiết.

                      

          *Thông tin khác

  - Quote: "Tôi được như bây giờ là nhờ những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nếu tôi chối bỏ chúng, thì nghĩa là tôi đang chối bỏ con người hiện tại của mình." (Chương 8 Tập 3)

  - Là người duy nhất trong 5 người đã từng bị điều khiển bởi <Heartseed>.

  - Được mệnh danh là “nữ sinh xinh đẹp nhất trường Yamaboshi”.

  - Không học chăm mấy, nhưng điểm số thường khá cao.

                             

3/ Inaba Himeko

u74179-c5c7bc16-debb-4cba-84b5-a435a4eae684.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Inaba Himeko (Kanji: 稲葉 姫子)

  - Giới tính: Nữ (Cup B)

  - Biệt danh: Inaban (bởi Nagase), Dereban (cũng bởi Nagase nốt)

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2D (năm hai), 3E (năm ba)

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa (Phó Hội trưởng)

  - Dự tính trường Đại học: Cùng trường với Taichi, chuyên ngành Khoa học máy tính.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Kĩ sư máy tính.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 1 Tập 1

  - Seiyuu: Sawashiro Miyuki

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Yaegashi Taichi (Bạn trai, và cũng rất chắc kèo là chồng tương lai)

                      

          *Tính cách

  - Nóng tính, dễ nổi cáu nhất trong Văn hội.

  - Thường xuyên chửi tục (trong bản dịch mình đã lược bớt khá nhiều từ tục, nhưng nếu bạn đọc bản Tiếng Anh, thì ôi thôi...)

  - Cực kỳ ghét tên mình (Himeko) vì nó có nghĩa là “cô công chúa nhỏ”, mà đối với cô công chúa chỉ là những kẻ vô dụng, ăn không ngồi rỗi. Nên cô không cho phép ai ngoài gia đình gọi cô như vậy, trừ Taichi.

  - Dù vậy, cô luôn quan tâm lo lắng cho bạn bè của cô, và cô cũng sẵn sàng hi sinh niềm vui của mình để giữ cho cả nhóm được bền chặt (Tập 2).

  - Cô đã từng rất tự ti về bản thân, vì tính cách lạnh lùng của mình mà không được bất cứ ai công nhận. Tuy nhiên, sau khi hẹn hò cùng Taichi, cô trở nên rộng mở hơn, nhưng đôi khi cũng nổi máu ghen khi có cô bạn nào đó trò chuyện cùng cậu.

  - Cô có chút máu ecchi, thể hiện ở chỗ mơ làm “chuyện đó” với Taichi, tìm đĩa phim người lớn trong phòng anh trai mình (và cả phòng Taichi nhưng dĩ nhiên là chỉ tìm thấy đĩa video đấu vật chuyên nghiệp), và soi gương mình trong quần áo lót.

                      

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Chớ có quên... Lòng tốt đôi khi cũng gây sát thương đấy." (Chương 7 Tập 1)

  - Có tật cắn móng tay mỗi khi tức giận hay bối rối.

  - Giống Taichi, không bao giờ sử dụng kính ngữ, trừ -sensei.

  - Là người duy nhất trong tất cả các nhân vật có smartphone (và có vẻ là nó theo chủng Android)

  - Phòng cô có 1 dàn PC do chính cô tự dựng.

  - Chiếc laptop cô sử dụng giống với dòng SONY VAIO.

  - Không được giỏi về môn thể chất.

  - Không nấu ăn giỏi, nhưng luôn muốn làm bento cho Taichi. (từ sau Tập 6, nhưng thường là đồ đông lạnh mua ở quán)

                           

4/ Kiriyama Yui

u74179-23e23390-1d29-4cee-97a5-88f33b91a256.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Kiriyama Yui (Kanji: 桐山 唯)

  - Giới tính: Nữ (Cup A)

  - Lớp: 1A (năm nhất), 2B (năm hai), 3A (năm ba)

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa

  - Dự tính trường Đại học: Chuyên ngành Ngoại ngữ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Cảnh sát.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 1 Tập 1

  - Seiyuu: Kanemoto Hisako

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Kiriyama Anzu (Em gái)

  - Aoki Yoshifumi (Bạn trai)

                      

          *Tính cách

  - Năng động và thường bộc lộ rõ ràng cảm xúc. Ngọt ngào và tốt bụng, nhưng hay mất bình tĩnh khi ở cạnh Aoki, do mấy trò ngố của cậu.

  - Nổi cáu khi ai đó động chạm đến cơ thể cô, hay là trêu cô vì ngực phẳng.

  - Cô là một cao thủ karate, và sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu cần thiết.

  - Ngây thơ và lí tưởng hóa mọi thứ, luôn nghe theo tiếng gọi con tim.

  - Từng mắc chứng sợ con trai vì suýt bị hãm hiếp ở hồi đầu sơ trung, nhưng nỗi sợ đó dần phai đi theo thời gian.

                      

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Dễ thương là chân lý! Dễ thương luôn mãi trường tồn!" (Chương 1 Tập Phụ 1)

  - Từ câu trên cũng suy ra được, cô luôn yêu thích mọi thứ dễ thương, đến cái mức mà em gái của Taichi, Rina, cũng phải khiếp sợ.

  - Cô luôn quấn chiếc áo khoác ngoài quanh hông mình. Nhưng chuyện ở trong giờ học cô có để vậy hay không thì không rõ.

                                

5/ Aoki Yoshifumi

u74179-f8bd8bd0-b677-45ae-a126-70c00b4f0960.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Aoki Yoshifumi (Kanji: 青木 義文)

  - Giới tính: Nam

  - Biệt danh: Đang cập nhật

  - Lớp: 1A (năm nhất), 2B (năm hai), không có năm ba do học lại năm hai.

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa

  - Dự tính trường Đại học: Chuyên ngành Kinh tế

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Tự thành lập công ty và làm CEO.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 1 Tập 1

  - Seiyuu: Terashima Takuma

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Kiriyama Yui (Bạn gái hiện tại)

  - Nishino Nana (Bạn gái cũ)

                      

          *Tính cách

  - Nhẹ dạ, cả tin và ngốc nghếch.

  - Dù ở trong những tình huống căng thẳng nhất, cậu vẫn có thể mua vui được.

  - Luôn thành thật với những ý định của mình.

  - Luôn bị trêu chọc, nhưng hồi phục tổn thương rất nhanh.

  - Dù vậy, cậu vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo trong những quyết định của mình. (Ví dụ trong Tập 6, bố cậu bị sa thải do bị vu khống quấy rối tình dục, nhưng cậu không sử dụng sức mạnh <Heartseed> ban cho để cứu ông, vì cậu biết làm vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người khác.)

                      

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Gì cũng được, miễn là vui!" (Khẩu hiệu chính của cậu)

  - <Heartseed> cho rằng cậu là thành viên kém thú vị nhất cả nhóm.

  - Gọi tất cả các bạn gái bằng -chan (kể cả Inaba), trừ Yui.

  - Không bao giờ có ai ngoài gia đình gọi cậu bằng tên, vì gọi bằng “Aoki” thuận tiện hơn nhiều so với “Yoshifumi”.

  - Dường như chơi trò gì cũng tệ và đối thủ luôn thắng cậu dễ dàng.

                                  

6/ Uwa Chihiro

u74179-e0bbd025-10e6-4502-b362-b1b4151231dd.jpg

           *Thông tin cá nhân

  - Tên: Uwa Chihiro (Kanji: 宇和 千尋)

  - Giới tính: Nam

  - Biệt danh: Chihhi (bởi Nagase), Uwa-chi (bởi hội bạn thân trong lớp), Quý Ngài Âm Thầm Quan Tâm (tự đặt)

  - Lớp: 1B (năm nhất), 2? (năm hai).

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa

  - Dự tính trường Đại học: Không rõ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Làm việc ở công ty của bố.

  - Debut trong Anime - Novel: Không rõ - Chương 3 Tập Phụ 1.

  - Seiyuu: Toyonaga Toshiyuki

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  Không rõ

                      

          *Tính cách

  - Bình tĩnh, tự tin, luôn xem mình là trung tâm.

  - Khá ác khẩu, với một sự hài hước đầy nghiệt.

  - Luôn ưu tiên ý muốn cá nhân lên mọi tiêu chuẩn của xã hội.

  - Dễ bị chọc giận và hay nổi nóng.

  - Luôn xem thế giới là chán nản, và vì thế đã nghe theo lời dụ dỗ của <Heartseed>.

  - Sau Tập 5 thì những xu hướng trên có nét thay đổi. Cậu quan tâm nhiều hơn đến bạn bè sẽ giúp đỡ họ khi cần thiết. Dù cậu không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng bạn cậu luôn hiểu rõ suy nghĩ của cậu.

  - Cậu cũng là một cao thủ karate (cùng chỗ tập với Yui) và sẵn sàng sử dụng bạo lực khi giận đến đỉnh điểm.

                      

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Tôi luôn tin rằng thế giới này là vô giá trị. Nhìn chỗ nào thì, tất cả những gì có thể thấy được chỉ là đám cừu non, bị kéo đi bởi những quan niệm định sẵn, với những luật lệ vô nghĩa gò bó... và đã từ lâu tôi đã gạt bỏ mình ra khỏi cái định mệnh đó." (Chương 3 Tập 6)

  - Là một trong số ít người được Taichi gọi bằng tên.

  - Thích nghe nhạc Rock Mỹ.

  - Không thể thân thiện được với chó, và cậu bảo Shino giữ bí mật điều này.

                               

7/ Enjouji Shino

u74179-c5169976-0272-4d49-840c-c0924c59871b.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Enjouji Shino (Kanji: 円城寺 紫乃)

  - Giới tính: Nữ

  - Lớp: 1B (năm nhất), 2? (năm hai)

  - CLB: CLB Nghiên cứu Văn hóa

  - Dự tính trường Đại học: Không rõ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Không rõ.

  - Debut trong Anime - Novel: Không rõ - Chương 3 Tập Phụ 1.

  - Seiyuu: Toyama Nao

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  Không rõ

                      

          *Tính cách

  - Tự ti và khiêm tốn. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng tự tin lên và mắng ai đó.

  - Hết sức thành thật, đến mức mà một số câu nói của cô cũng trở thành lời cà khịa hoặc xúc phạm người khác (nhưng cái khổ ở đây là cô cũng không nhận ra).

  - Luôn xem 5 senpai trong Văn hội là tấm gương để noi theo.

  - Có một sự “nghiện” không hề nhẹ dành cho giọng nói (giọng của Taichi là chủ yếu)

                      

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn!" (Khẩu hiệu chính)

  - Bị Rina, em gái của Taichi, căm ghét vì sợ sẽ cô cướp đi Onii-chan của mình. Khi đến thăm cô đã suýt bị Rina tấn công cho đến khi Taichi kịp thời ngăn lại. (Chương 1 Tập Cuối)

  - Là một trong số ít người có thể khiến định kiến của Inaba xoay 180 độ. (Chương 4 Tập Phụ 1)

  - Trái với Chihiro, cô có nuôi chó, và yêu thích chó. Trong illu Profile các thành viên mới ở Tập 5 cũng có đề cập đến sở thích của cô là đi dạo với chú cún của mình.

          

8/ Fujishima Maiko

u74179-5ef99ee1-082c-4308-be0f-b6ca87ca983e.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Fujishima Maiko (Kanji: 藤島 麻衣子)

  - Giới tính: Nữ

  - Biệt danh: Thần Tình yêu

  - Lớp: 1C - lớp trưởng (năm nhất), 2B (năm hai), 3E (năm ba)

  - CLB: Ban Tiếp ngoại Hội đồng học sinh

  - Dự tính trường Đại học: Chuyên ngành Luật.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Không rõ.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 2 Tập 1

  - Seiyuu: Shizuka Itou

                      

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Watase Shingo (Bạn trai)

              

          *Tính cách

  - Thông minh và trưởng thành.

  - Mang tố chất lãnh đạo.

  - Rất thích can dự vào chuyện yêu đương của người khác, đến mức tự xưng mình là "Thần Tình yêu". Tuy vậy, những lời khuyên của cô không bao giờ là không có ích.

  - Có máu Yuri, thể hiện trong việc tuyên bố yêu Nagase và coi Taichi là tình địch.

                              

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Tôi luôn ủng hộ quan điểm tự do yêu đương." (Chương 1 Tập 4)

  - Dường như cả trường ai cũng biết đến cô, và cô cũng quen biết bất kể ai trong trường.

  - Có thể lực tốt, có thói quen đi dạo quanh phố.

  - Có một lần cô cho rằng cô, Katori Jouji, và Inaba Himeko là bộ ba quyền lực của trường Trung học Yamaboshi. Cô cũng nói với Taichi rằng cậu có thể sẽ lên trên bậc cả 3 nếu cậu có thêm chút tố chất lãnh đạo.

                   

9/ Watase Shingo

u74179-16e98847-9f50-4765-b975-04005ef274a7.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Watase Shingo (Kanji: 渡瀬 伸吾)

  - Giới tính: Nam

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2B (năm hai), 3D (năm ba)

  - CLB: CLB Bóng đá

  - Dự tính trường Đại học: Có thể sẽ không học Đại học mà theo con đường bóng đá.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Cầu thủ bóng đá.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 2 - Chương 3 Tập 2

  - Seiyuu: Yuuki Ono

               

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Fujishima Maiko (Bạn gái)

                        

          *Tính cách

  - Tự tin, có khiếu hài hước.

  - Là một người hết sức chân thành và quan tâm đến bạn bè.

  - Rất thích trêu chọc chuyện tình của Taichi và đôi lúc cũng ghen tị vì cái máu hút gái của cậu (đơn giản vì anh là main :v).

  - Tuy nhiên mớ trên bay hơi hết khi nhắc đến Fujishima Maiko. Taichi cũng nghi ngờ liệu có phải cậu thích Fujishima vì cái máu M của mình hay không.

                        

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Anh em là bất diệt, gái gú là phù du!" cho dù cậu rất thích được đi chơi với gái (Chương 4 Tập Phụ 1)

  - Theo lời Taichi, Watase hết sức khả ố trong việc mượn tiền. Cậu thậm chí sẽ còn đòi nợ trong bản di chúc của mình.

                     

10/ Nakayama Mariko 

u74179-677ebad4-81fc-432f-96cc-18c22a195f4b.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Nakayama Mariko (Kanji: 中山 真理子)

  - Giới tính: Nữ

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2B (năm hai), 3? (năm ba)

  - CLB: CLB Thư Pháp

  - Dự tính trường Đại học: Không rõ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Không rõ.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 1 - Chương 4 Tập 4

  - Seiyuu: Akasaki Chinatsu

                  

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Ishikawa Daiki (Bạn trai)

             

          *Tính cách

  - Ctrl C + Ctrl V của Nagase, trừ cái vụ đa nhân cách và dùng bạo lực.

              

          *Các thông tin khác

  - Giống Shino ở chỗ rất thích giọng của Taichi, nhưng không đến nỗi nghiện.

  - Thích trêu chọc Taichi về chuyện với Inaba, và thường là hợp lực với Nagase.

  - Trong Anime thì hai bím tóc của cô dài hơn trong minh họa LN.

                           

11/ Kurihara Yukina

u74179-7a9a0307-6b01-4310-a127-ec9107cfb801.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Kurihara Yukina (Kanji: 栗原 雪菜)

  - Giới tính: Nữ

  - Lớp: 1A (năm nhất), 2B (năm hai), 3? (năm ba)

  - CLB: Đội chạy tiếp sức

  - Dự tính trường Đại học: Không rõ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Có thể là VĐV chạy tiếp sức...?

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 2 - Chương 3 Tập 1

  - Seiyuu: Ishihara Kaori

               

          *Các mối quan hệ thân thích

  - ?, ??, ???, ???? (Bạn trai) - ý ở đây là cô đã có rất nhiều bạn trai nhưng không bao giờ cho biết tên.

                      

          *Tính cách

  - Khá nghiêm túc và thắng thắn. Tuy nhiên...

  - ...rất hay bông đùa và thích xen vào khi chủ đề của cuộc trò chuyện là chuyện tình cảm của người khác, nhưng kinh nghiệm yêu đương của cô là rất nhiều nên những lời khuyên của cô cũng rất có ích, không biết có nên so sánh với Fujishima hay không.

  - Đôi khi cũng nói tục hoặc mấy câu ecchi.

                 

          *Các thông tin khác

  - Quote: "Tôi luôn nhớ. Tình bạn mà chúng tôi đã sẻ chia. Và khi tôi vẫn còn giữ lại được những ký ức đó, tình bạn kia sẽ không thể nào phai mờ được." (Chương 6 Tập 7)

  - Là một thành viên trong đội chạy tiếp sức, hiển nhiên thể chất của cô là rất tốt.

  - Rất thích trêu Taichi vì chuyện với Inaba, nhưng thiên về hướng nghiêm túc hơn so với Nagase hay Nakayama.

  - Trong LN thì tóc cô màu vàng, nhưng trong Anime thì lại là màu cam.

                        

12/ Setouchi Kaoru

u74179-2206c58b-3f8f-48f5-958b-b18d1dbab014.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Setouchi Kaoru (Kanji: 瀬戸内 薫)

  - Giới tính: Nữ

  - Lớp: 1C (năm nhất), 2B - lớp trưởng (năm hai), 3? (năm ba)

  - CLB: CLB Tình nguyện viên

  - Dự tính trường Đại học: Không rõ.

  - Ước tính nghề nghiệp tương lai: Không rõ.

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 7 - Chương 4 Tập 2

  - Seiyuu: Uesaka Sumire

                  

          *Các mối quan hệ thân thích

  - Shiroyama Shouto (Bạn trai)

                  

          *Tính cách

  - Trước Tập 4, cô rất nóng tính và hay gây hấn. Thuộc tuýp nổi loạn. Tuy nhiên lý do nổi loạn này là do cô hay dễ bị lay chuyển bởi áp lực và ý muốn của người khác, nói cụ thể hơn là do crush cũ của cô thích tuýp nổi loạn.

  - Sau Tập 4 thì cô dịu dàng và quan tâm nhiều hơn đến những người khác, đặc biệt là Văn hội. Đến năm hai thì cô được bầu làm lớp trưởng, điều này cũng có ảnh hưởng tích cực đến tính cách của cô.

                       

          *Các thông tin khác

  - Sau khi kết thúc kì "nổi loạn" cô vẫn giữ nguyên những chiếc khuyên tai của mình, coi như là dấu tích cho quá khứ. Bên cạnh đó, khuyên tai của cô có hình cánh bướm, tượng trưng cho sự đổi thay tốt hơn.

                      

13/ Gotou Ryuuzen

u74179-65b370c5-fd4b-4663-ad21-3b2c929a06bd.jpg

          *Thông tin cá nhân

  - Tên: Gotou Ryuuzen (Kanji: 後藤 龍善)

  - Giới tính: Nam

  - Biệt danh: Gossan (tự đặt cho học sinh gọi)

  - Là giáo viên môn Vật Lý kiêm chủ nhiệm. Lớp: 1C (năm nhất), 2B (năm hai), 3C (năm ba)

  - CLB: CLB Nghiên cứu văn hóa (Quản lý), CLB Nhạc Jazz (Cựu quản lý, giờ chỉ là thành viên)

  - Debut trong Anime - Novel: Tập 7 - Chương 4 Tập 2

  - Seiyuu: Fujiwara Keiji

                

          *Các mối quan hệ thân thích

  Không rõ

                         

          *Tính cách

  - Vô tư và max lười. Đến mức học sinh cũng phải nể cái việc ông chưa bị sa thải.

  - Đôi khi cũng bộc lộ ra một chút nét của một giáo viên (nhưng hiếm lắm, mình lười đào)

                         

          *Các thông tin khác

  - Luôn là người bị <Heartseed> điều khiển. Lý do: "Trên đời này có ít người không màng đến những lỗ hổng trong kí ức lắm."

  - Rất giỏi chơi nhạc cụ, nhất là kèn sắcxôphôn.

  - Là vị giáo viên duy nhất mà Inaba không gọi là -sensei, mà là omae luôn cơ. (Inaba thì không xa lạ gì nữa, max vô lễ luôn rồi.)

  - Có hút thuốc, tuy nhiên điều này chỉ được tiết lộ trong Tập Phụ 3.

                   

TBA... Chắc sẽ cập nhật mỗi ngày một nhân vật cho đến khi hết...

                                  

Bình luận (0)Facebook