Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 39

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:06

Trans: Hito

______________________________

Khi cơn bão tuyết qua đi, tôi đã dựng thêm vài căn lều tuyết rồi quay về công xưởng.

Lúc tôi mở cửa.

“Tôi mới về đây -”

“Cảm ơn cậu đã nhọc công-”

và giọng của Marcus-san vang lên.

Rồi tôi chợt nhớ lại công ty mình từng làm hồi còn ở thế giới trước.

Tôi định thần lại.

“Xin lỗi nhé, dường như việc diệt trừ sẽ tốn thời gian lắm”

“Oo, tôi không phiền đâu. Về phần chỗ ngủ, thì trong khu rừng phía dưới giếng, được không?”

Đó là nơi chúng tôi từng uống trà.

Phải dẹp bàn trà, rồi cần phải trải thảm mới ngủ được ở đó.

“Cảm ơn ông nhiều”

Khi tôi giải thích về lũ Snow Fox cho Marcus-san.

“Tôi hiểu rồi, dùng đến bão tuyết sao? Thú vị thật”

“Tôi nghĩ đến chuyện cứ mặc cho chúng bị chôn sống như thế đi, nhưng chắc chúng sẽ tự đào lên thôi, hay những con quái vật khác có thể cũng bị chôn cùng, nên để sáng mai tôi kiểm tra thử, và nếu có con gì đó sa vào bẫy, tôi nghĩ mình sẽ đi đặt bẫy lần nữa vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều”

“Oh-, hiểu rồi. Để tôi điều chỉnh bão tuyết cho. Chắc biến nơi đó thành tủ lạnh cũng hơi lý tưởng rồi”

Marcus-san gọi vùng sông băng kia là 'tủ lạnh'.

Vãi thật chứ!

Đã đến giờ ăn tối, nên tôi đánh thức Ayl dậy và kéo Velsa ra khỏi đống sách.

Tôi cởi đồ liền quần ở bên ngoài công xưởng, và bành những chỗ bị rách ra; sợi chỉ khâu ma trận kháng sốc và kháng chém đã bị bung cả rồi.

Đó là lý do Ayl bị thương ư? Hay kiểu như, Ayl làm bung chỉ trong khi chiến đấu? Trời ạ, cay khủng khiếp. Thật là một người rắc rối!

Hử? Mới khi nãy, tôi bị lũ Snow Fox cắn, thế mà chẳng có gì xảy ra hết...

Tôi lặng lẽ lấy Thẻ Mạo Hiểm Giả ra, và khi nhìn mặt sau, cấp độ của tôi đã lên 91.

Lúc này, tôi chẳng nhìn gì khác cả; tôi âm thầm cất thẻ lại.

“Chắc mình lấy Kỹ Năng Khâu Vá thôi. Mình chẳng có gì khác đáng phải bận tâm cả”

Nếu tôi nâng ngay thì sẽ đáng ngờ lắm, nên tạm thời tôi chỉ tăng Kỹ Năng Khâu Vá lên cấp 2 thôi.

Đồng thời, tôi cũng tăng Kỹ Năng Nấu Nướng lên cấp 2.

Kiểu gì thì tương lai cũng dùng đến mà.

Còn dư 27 điểm.

Hiện tại, Kỹ Năng của tôi là:

=============

Khả Năng Ngôn Ngữ – Long Nhân Ngữ

Ma Thuật Đời Sống Cấp 5, Làm Sạch

Hỏa Ma Thuật Cấp 1

Kỹ Năng Điều Chế Cấp 10

Kỹ Năng Tìm Kiếm Cấp 10

Giả Kim Cấp 10

Toán Học Cấp 10

Nghiên Cứu Ma Trận Cấp 10

Kỹ Năng Chế Tạo Cấp 10

Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ Cấp 10

Kỹ Năng Khâu Vá Cấp 2

Kỹ Năng Nấu Nướng Cấp 2

=============

Là vậy đấy.

Tôi chẳng có hứng thú gì với đánh đấm.

Tôi sẽ sửa bộ đồ liền quần sau; tới giờ ăn tối rồi.

Marcus-san đến và đặt nồi lẩu lên.

Rau củ hái từ trong rừng, và đĩa thịt đầy ắp kia lấy từ thịt của lũ quái vật khổng lồ.

Gia vị có muối với tiêu.

Hồi đó, muối có vẻ là do dân bản địa của hòn đảo này làm ra, nhưng họ đã chế ra ca nô và khởi hành đi đâu đó, nên giờ họ mang rong biển vào hầm ngục và làm muối rong biển.

Có vẻ rau củ và tiêu được tộc Elf giả mạo cung cấp xuống giếng cho Chủ Nhân Hầm Ngục.

Thịt của nồi lẩu ngon ghê luôn và hình như có chút muối nữa; khi tôi hỏi thịt gì đây, ông ta nói thịt của con lợn rừng bị bắt.

Tôi đã ăn thịt lợn rừng từ trước rồi, thế mà vị đáng ra phải như nhau lại khác biệt.

Ba người chúng tôi đã no căn bụng, rồi xuống giếng để đến rừng.

“Mai Naoki phải đi làm, phải không?”

Khi chúng tôi dọn dẹp chỗ dùng để trải thảm, Ayl, người đang quấn lớp lông thú trên người, đã hỏi vậy.

“Aa, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”

Tôi quan sát lũ ve trong lọ.

Tôi mới quăng thịt sống vào trong xong.

“Anh thực sự tính nuôi chúng à?”

“Đương nhiên. Tôi đã xác định độc dược bình thường không có tác dụng với chúng”

“Cái gì?!”

Velsa cất giọng.

“Tê liệt cũng y hệt. Có lẽ thuốc giãn cơ cũng không nốt luôn, vì ngay từ đầu, chúng làm gì cơ bắp chứ, naa”

Thịt sống có chứa độc dược bình thường và thuốc tê liệt.

Khá chắc rằng thuốc diệt côn trùng dùng cây cúc làm thành phần tự nhiên, phải không nhỉ? Tôi bới móc chút ít kiến thức từ thế giới trước.

Có loại hoa nào mà bọ không dám lại gần không ta? Để mai tôi hỏi Marcus-san xem.

“Trời ơi là trời; Naoki, Marcus-san, hai người là thứ gì vậy?! Tôi mất tự tin để làm Học Giả Quái Vật luôn rồi!”

Có vẻ Velsa đã bị choáng ngợp đáng kể khi đọc sách (ghi chép) của Marcus-san và trò chuyện với ông ta.

Rõ ràng, lúc ở Cảng Marina, có quá nhiều người quan sát, và còn có đối thủ nữa, nên cô ấy không thể thực hiện thí nghiệm nào bị cấm bởi Hiệp Hội. Dù rằng tôi không biết loại thí nghiệm nào mới bị cấm.

“Về phần tôi, về phần tôi-! … khò... khò...”

Cô ngủ rồi sao? Oi!

Tựa như chúng tôi theo sau Velsa, người đột nhiên sa vào giấc ngủ sau khi đã kiệt sức, Ayl với tôi cũng đi ngủ.

Hôm sau, sáng sớm đã có tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Tiếng ấy phát ra do tôi đang sửa bộ đồ liền quần.

Tôi đốt để vẽ Ma Trận kháng sốc lên da quái vật.

Tôi dùng ma lực để vẽ Ma Trận rồi mới đốt với Hỏa Ma Thuật.

Nếu thế này cho phép cả bộ đồ liền quần có thể kháng sốc, thì cách này không chỉ giúp làm việc nhanh hơn, mà còn có ứng dụng khác nữa.

Lúc này, tôi để Ayl mới thức dậy đánh tôi trong khi bản thân mặc đồ liền quần, và chẳng có gì xảy ra cả.

“Tại cấp độ cách biệt ấy mà! Để tôi mặc nó cho!”

Tôi để Ayl mặc như cô ấy nói, và lần này tới tôi đánh cô ấy.

Cô ấy bay thẳng vào tưởng tựa như tia sáng, nhưng.

“Oo-! Không có gì xảy ra hết! Không có gì hết luôn, cơ mà, anh cần gì phải dùng toàn lực đánh tôi chứ, phải không-?!”

Thôi chết. Chất kích thích tích lũy hằng ngày đang tới.

“Naoki, anh lại lên cấp nữa nhỉ?!”

“N? Yah, lên có chút à. Thật đó, chỉ có chút thôi”

“Cho tôi xem!”

Ayl kêu tôi cho xem Thẻ Mạo Hiểm Giả.

“Ah, không, ổn mà, phải chứ? Tôi không cần phải nghe theo chuyện này”

“Thôi nào, cho tôi xem nhanh lên đi!”

“Nn? Có chuyện gì vậy?”

Velsa thức dậy.

“Chào buổi sáng, Velsa. Giờ, tới lúc làm việc rồi; lúc làm việc”

“Velsa! Naoki không chịu cho tôi xem Thẻ Mạo Hiểm Giả kìa!”

“Cái gì?!!... Eh? Và lý do phát sinh vấn đề này là gì?”

“Hình như cấp độ của anh ta lại lên nữa rồi~!”

“Ah~ bởi anh ta đơn độc đánh bại lũ echizzen và masmascarl mà, với cả lũ quái vật khổng lồ nữa. Vậy thì, cấp độ anh đã lên con số mấy rồi?”

Với cả hai thúc ép, tôi đành phải nói ra thôi.

“9...91?”

““91!!””

“Oi oi, chuyện đó trước giờ chưa từng nghe qua luôn đấy?!”

“Và tất cả những kỹ năng đều không liên quan đến chiến đấu luôn, sao được chứ?!”

““Kỳ lạ! Anh là tên kỳ quặc!!””

“Không phải mà-!!”

Nói thế xong, tôi chạy đến 'Tủ Lạnh' như đang đào tẩu.

Vì đã để bộ đồ liền quần lại cho Ayl như thế kia, tôi dán một miếng vá có khâu Ma Trận kháng lạnh lên bộ lông gấu hoang và đi vào vùng sông băng, 'Tủ Lạnh'.

Công việc diễn ra suôn sẻ. Thật mừng vì tôi đã lấy Kỹ Năng Khâu Vá.

Không lạnh chút nào luôn-!

Miếng vá siêu tiện dụng!

Khi tôi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm để tìm lũ quái vật, có khá nhiều con bị chôn vùi dưới lớp tuyết cứng.

Lúc đào chúng lên, tôi chỉ giết mỗi loài Snow Fox thôi.

Lũ quái vật dạng thỏ, Snow Rabbit, đáng yêu vô cùng, tôi thả chúng đi.

Thế mà chúng còn quay lại cắn tôi trước khi chạy đi nữa.

Nhưng tôi đã xác nhận bẫy lều tuyết có hiệu quả, nên tôi lại dựng lầu tuyết trong khu vực này.

Trong khi đi từ nơi này sang nơi khác và dựng lều tuyết, tôi săn tất cả lũ Snow Fox mà mình tìm được.

Tôi chạy lại, nhảy lên, và dậm chết chúng; chỉ thế thôi.

Tôi đã giết 24 con thông qua những cái bẫy và săn lùng.

Tôi đi đến công xưởng, báo cho Marcus-san biết, và nói về những chuyện tiếp đến trong khi ăn sáng.

Velsa chiếm luôn vị trí nơi bàn thợ để đọc sách rồi.

Tôi đoán chừng Ayl đang ở sa mạc.

“Tôi nên giết bao nhiêu con đây?”

“Không biết nữa; Tôi muốn cậu giết càng nhiều càng tốt, nhưng giảm tới một nửa cũng được”

“Một nửa- là khoảng bao nhiêu?”

“Chắc là 500 con. Nếu chúng đã sinh, thì còn nhiều hơn nữa, naa”

“Tôi nghĩ sẽ tốn chút ít thời gian đấy...”

“Aa, với tôi thì không sao đâu. Hình như Ayl-chan và Velsa-chan đều có lý do để mà muốn ở lại đây rồi, nên sao cậu không ở lại một khoảng thời gian luôn? Dù rằng tôi sẽ thông cảm nếu mọi người có chuyện cần phải làm”

Chúng tôi không có gì cần làm cả, nên chắc chúng tôi sẽ ở lại khoảng một thời gian.

_____________________________________

[GÓC THÔNG BÁO]

_Dạo này tiến độ giảm xuống và sẽ còn kéo dài

_Lý do: Nhóm Valvrare tính làm xong vol 21 của bộ High School DxD trong năm nay luôn, nên bác Hòa (Bạn em, cũng là một Trans trong nhóm) được phân dịch một chương, mà bác ấy sắp vào mùa thi rồi nên nhờ em giúp, mà các bác cũng biết, một chương Light Novel nó dài lắm, nên phải tốn thời gian :3

Bình luận (0)Facebook