Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 29

Độ dài 610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:40

Trans: Hito

__________________________________

“Cô nghĩ sao?”

“Vấn đề không phải là tôi nghĩ sao, mà nó kỳ lạ vãi luôn ấy!!”

Ayl hét lên và chém bay đầu con gấu hoang cực lớn.

Cực lớn. Nói cách khác, bự gấp 4 lần so với gấu hoang bình thường.

Thông thường, gấu hoang cao có 2, 3 mét, còn con này cao 12 mét.

Chiều cao khiến tôi phải ngước nhìn.

Không chỉ có mỗi gấu hoang thôi đâu.

Quái vật thằn lằn, rồng komodo, cũng bự tổ chảng.

Nó không còn là komodo nữa rồi, với kích cỡ đó, nó hoàn toàn trông như con rồng.

Còn về lợn rừng, tôi nghĩ đó là cả một ngọn núi đang chuyển động.

Nơi mà chúng tôi đặt chân đến là hoang đỏ vô danh.

Có cả đống quái vật cực lớn; Đây là nơi lợn rừng đi săn quái vật dạng hổ màu xanh.

“Sự cân bằng giữa kẻ đi săn và con mồi ở mỗi nơi mỗi khác, na”

Học Giả Quái Vật, Velsa, nói.

“Dù là vậy, chúng bự quá rồi đó”

“Umu, cần điều tra phát xem sao. Tích lũy của nguồn Mana, hay rất có khả năng là con mồi đa dạng, tôi phỏng chừng là vậy. Nhìn kìa, phần lưng khủng bố mọc rong rêu đó”

Velsa vừa nói vừa chỉ vào con Hazeturtle, một loại quái vật dạng rùa cư ngụ nơi đầm lầy.

Nó vốn là một loài quái vật lớn bình thường, nhưng cái con mà chúng tôi đang nhìn lúc này đây, nó tầm 20 mét lận.

Đúng thật là trên mai Hazeturtle có tích tụ rong rêu, và mọc vài bông hoa nhỏ nhắn.

Vậy nghĩa là con đặc biệt này đã sống trên đảo nhiều năm.

“Nói cách khác, để duy trì vóc dáng khổng lồ đó, thì chắc là trên hòn đảo này có thức ăn gì đó hay nguồn Mana”

“Phải chăng chúng ăn cây trong khu rừng này”

Hòn đảo được một khu rừng rậm rạp bao phủ; nếu chúng tôi đi tìm thứ gì như thế, thì cảm giác như cả đời này chẳng tìm thấy nỗi mất.

“Tuy đây là rừng rậm, nhưng thực vật chúng có thể ăn thực ra khá hạn chế. Khi anh nghĩ đến việc ăn bao nhiêu mới đủ lượng calo để hỗ trợ kích cỡ khủng bố đó, cũng như số lượng quái vật cực lớn … dù tôi có nghĩ sao đi nữa, thì thật là lạ khi chẳng có ngọn đồi nào bị ăn đến trọc lóc trên hòn đảo này”

Mới đi sâu vào rừng thêm 20 mét, mà đã có thêm quái vật lớn bạn khó có thể xoay sở với hai tay rồi.

Thực tế, dù tôi chưa biết hòn đảo này lớn cỡ nào, chắc chắn, nếu không có nơi kiếm ăn phù hợp, chẳng đời nào chúng lại lớn đến thế đâu.

Nói đến thảm thực vật, thì có vẻ có rất nhiều cây cổ thụ, nhưng kích cỡ của chúng thì vẫn bình thường.

“Đây không phải là tích lũy Mana bình thường đâu”

Velsa gõ nhẹ vào cằm theo một cách bối rối khi đang suy nghĩ.

Đến cả nguồn Mana cũng có thể thành thức ăn cho quái vật.

Ngay cả khi có một nguồn Mana phổ thông hình thành, thì rất hiếm khi có quái vật lớn xuất hiện nhờ nó, ngay cả trong sách lịch sử.

Trong khi phân tách xác lợn rừng, Ayl cẩn trọng xung quanh.

Tôi vẽ Ma Trận và đóng băng những con quái vật lao đến tấn công tôi.

Khi tôi đang làm vậy, từ sâu trong rừng, tiếng sấm rền vang lên.

“Cái quái gì thế?!!”

Ayl lẩm bẩm một cách lơ là.

Một đàn quái vật phủ kín Kỹ Năng Tìm Kiếm của tôi đang đến đằng này.

Bình luận (0)Facebook