Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 30

Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:41

Trans: Hito

__________________________________

Từ trong rừng, một đàn masmascarl lớn bao phủ cả mặt đất xông đến đằng này.

Chúng tôi liền chuồn lên thuyền.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi sắp khởi hành, đùng đùng đùng đùng, lũ echizzen bị phóng lên trên rơi xuống như mưa.

Echizzen cũng rơi xuống đảo, và những con quái vật to lớn mở miệng ra ăn chúng.

Vài con quái vật to lớn giẫm chân xuống đất, và khi chuyển động của masmascarl đã dừng lại, chúng bị hất tung lên không và thành con mồi cho lũ to con.

Quả đúng là luật rừng.

Masmascarl chẳng có cách nào để tăng sức mạnh.

Ngay cả khi tính chạy trốn, sao chúng lại hướng ra biển chứ?

Tôi hiện đã hiểu làm sao lũ quái vật to lớn duy trì vóc dáng khủng bố rồi.

Nhưng nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ bị masmascarl giẫm chết mất.

Ayl có thể đối phó với đấu đơn và những con quái vật lớn, nhưng có lẽ cô ấy không thể đối phó với cả đàn được.

Hình như Velsa cũng tiến đến gần đàn đó vì mục đích nghiên cứu.

Chẳng còn ai khác ngoài tôi bước lên đối phó với chuyện này cả.

Tôi ép Ayl và Velsa lên thuyền và gán lá chắn phòng ngự lên, rồi rung Chuông Nhầm Lẩn.

Đàn masmascarl bắt đầu ăn thịt lẫn nhau vì nhầm lẩn, và những con đột nhiên thăng cấp cũng bắt đầu xuất hiện.

Những con quái vật to lớn bị cắn vào chân đã bắt đầu tuôn máu, và đàn masmascarl điên cuồng vẫn tiếp tục cắn, nhắm đến máu của chúng.

Kẻ đi săn với con mồi đã hoán đối vị trí cho nhau.

Chuyện này hoàn toàn trái với luật rừng.

Kẻ yếu lại đang ngấu nghiến kẻ mạnh.

Những vết thương bé nhỏ vẫn có thể đoạt mạng.

Tiếng hét chết chóc vang vọng khắp hòn đảo; trong vòng vài giây, con Haze Turtle to lớn đã hóa thành bộ xương với mai rùa.

Nếu không có lá chắn phòng ngự, “Aa, mình sẽ thành như thế hử?”, tôi nghĩ mình cũng như vậy, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Với cái đà này, để diệt trừ masmascarl, thì cần phải giảm số lượng cá thể xuống.

Tôi lấy bánh bao diệt chuột trong Túi Vật Phẩm ra và ném vào trong rừng.

Lũ masmascarl ăn bánh bao diệt chuột đã ngắm gà, và lũ masmascarl ăn xác của chúng cũng đi theo.

Thế nhưng, combo đó đã kết thúc sau vài lần.

Bằng cách ăn xác, cơ thể chúng phát triển khả năng kháng độc yếu, và chúng tiến hóa thành masmascarl chứa độc tính trong người.

Chúng là quái vật mà.

Chúng có khả năng tiến hóa trong vòng mấy phút.

Tôi hủy diệt hệ sinh thái của hòn đảo này nhanh thật đấy.

Ngay cả vậy, tôi vẫn đặt bẫy.

Tôi dùng bất cứ thứ gì mình có.

Khi đã hết bẫy ván dính, tôi vẽ Ma Trận thẳng lên mặt đất và ngăn đàn thú lại.

Tôi quăng đại Va○sen gây ngủ và gây tê liệt vào chúng.

Làn khói tỏa lan khắp khu vực.

Tuy làn khói ấy không vào được lá chắn phòng ngự, nhưng tôi vẫn mất tầm nhìn.

Khi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm để nhìn, tôi có thể nói đàn masmascarl đang dần dính trạng thái xấu.

Triển khai phong ma trận, tôi xua tan làn khói vào sâu trong hòn đảo.

Tốn khoảng 30 phút.

Tất cả những con quái vật trong phạm vi Kỹ Năng Tìm Kiếm của tôi đều đã dính trạng thái xấu.

Vào lúc không còn khói nữa, tôi hủy lá chắn phòng ngự.

Echizzen đã xuống biển cả rồi.

Kêu hai người còn trên thuyền, tôi đi dọn dẹp.

Trừ những con được chúng tôi tha mạng để Velsa nghiên cứu ra, chúng tôi sẽ thiêu hủy hết.

Gom lại một chỗ, chúng tôi đốt hết trong một lần luôn.

Khi tôi nghĩ không còn sót lại gì ngoài tro tàn, thì thấy chúng bỏ lại mấy viên ma thạch nhỏ.

Ma thạch của lũ quái vật tiến hóa có màu khác biệt; tôi thu lấy tất cả, bởi chắc tôi có thể dùng chúng vào việc gì đó.

Lượn quanh trung tâm hòn đảo, tôi đi khắp nơi đốt hết xác masmascarl với echizzen mà mình bắt gặp.

Ayl chém đầu lũ quái vật khổng lồ không thể chuyển động và phân tách chúng.

Những con bị masmascarl ăn hay masmascarl có độc tính, dù cho có một chút, thì cũng bị thiêu ngay, vì độc dược có thể thấm vào thịt chúng.

Khi tất cả những con quái vật nằm trong phạm vi 100m quanh thuyền biến mất, thì mặt trời đã lặn.

“Tôi xong rồi đây”

Ayl vừa nói vừa xẻ thịt của con quái vật to lớn.

3 người chúng tôi tám chuyện.

Chúng tôi đang ở bãi biển nằm gần chiếc thuyền, nướng thịt và ăn tối.

Sau bữa tối, tôi đơn độc vào rừng, tự hỏi liệu có còn chất độc hay thuốc ngủ nào không; tôi đi tìm xem.

Nếu tôi mặc kệ chuyện như vầy, chúng tôi sẽ không thể giải quyết được nếu chuyện lặp lại.

Ayl nói, “Rời khỏi hòn đảo này càng nhanh càng tốt”, nhưng Velsa lại nói, “Không được, đó giờ tôi chưa từng nghe đến hòn đảo này, nên tôi muốn nghiên cứu càng nhiều càng tốt”

Kệ đi, chiếc thuyền bị tổn hại đôi chút bởi echizzen rơi xuống, nên tốn thời gian để sửa lắm.

Tạ ơn trời, cây cối um sùm, nên đã hóa thành tình huống mà tôi đi tìm loại gỗ thích hợp.

Nhờ đó, vì chúng tôi phải sinh tồn trên hòn đảo này, độc dược, thuốc gây ngủ, và thuốc gây tê đều sẽ cần thiết, nên tôi bước vào khu rừng.

Bình luận (0)Facebook