• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

38.

Độ dài 685 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 03:02:22

  Ta đã nhận được một báo cáo bất ngờ. Đó là lí do khiến phần viết trước kết thúc kiểu lấp lửng như vậy. Nếu cuốn sổ này chỉ như một cuốn sổ ghi nhớ hay một quyển sách thông thường thì việc nhảy trang giữa chừng hay viết các phần lộn tùng phèo hết cả lên chẳng mang nhiều ý nghĩa lắm, nhưng sẽ dẫn đến cảm giác khá bất mãn khi bỏ dở giữa chừng. Tuy vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này phải được ưu tiên viết trước.

  Một chuyện cực kì khó chịu.

  Ta nhận được tin rằng tổ đội của J. Geil và Hol Horse, những Stand user thuộc dạng hiếm có khó tìm của thế gian này, đã bị đánh bại bởi nhóm Joestar, và nó có vẻ đã diễn ra từ vài ngày trước.

  Có một lí do khiến cho đến bây giờ ta mới tiếp nhận được thông tin. Một lí do bất khả kháng và có thể chấp nhận được ---- một lí do khiến DIO ta đành phải thốt lên: “Thế thì đành chịu thôi chứ sao.” Đúng rồi đấy, bởi vì người đáng lẽ phải báo lại thông tin đó cho ta là mụ Enya, đã hóa rồ hóa dại lên khi nghe được nó.

  Thất bại.

  Về hành vi đào tẩu của Hol Horse thì hắn vốn được cho phép lựa chọn như vậy, còn với J. Geil, hắn bị Silver Chariot của Jean Pierre Polnareff xiên đến chết để trả thù.

  Đứa con mà mụ dứt ruột đẻ ra đã bị giết.

  Hóa ra mụ phù thủy già đó biết cả việc buồn cơ à?

  Kể cả mụ ta.... Vẫn có thể trở thành một người mẹ ư?

  Dẫu cho không phải Thánh Nữ ---- mụ vẫn là một người mẹ ư?

  Dù sao, một thuộc hạ khác đã tình cờ nghe trộm được và báo cáo lại cho ta, tuy muộn màng.

  May thay, bọn chúng đã không bại trận một cách vô ích ---- ta được nghe rằng kẻ có thể coi như trụ cột của nhóm Joestar, tên thầy bói Avdol đã bị tiêu trừ. Xét phe ta chỉ có J. Geil bỏ mạng, còn Hol Horse vẫn sống sót.... Cứ tạm gọi là trao đổi hòa đi. Cho nên ta tin rằng bên mình vẫn ít nhiều lợi thế hơn. Sinh mạng và “linh hồn” là những thứ có thể thêm bớt, và đương nhiên không thể tách rời nhau, nhưng nhìn vào quân số phe ta, hoàn toàn có thể coi đây là một thắng lợi.

  Coi như một thắng lợi.

  Đúng, coi như một thắng lợi.

  Bình thường thì ta có thể gọi như vậy được ---- Tuy nhiên mụ Enya, đầu não của cả Tổ Chức và cũng quản lí nó từ đầu chí cuối, giờ đây đã hóa điên. Ta không thể coi đây là tổn thất cân bằng giữa hai bên được nữa.

  Bọn ta đã chịu một thiệt hại khá lớn.

  À không, rất thê thảm mới chuẩn.

  Nói thật, ta cũng không dám nói trước được liệu thiệt hại này có phục hồi lại nổi không nữa.

  Hiện tại, The Empress đang sử dụng năng lực Stand của mình để truy sát nhóm Joestar, nhưng ta vẫn còn khá băn khoăn về kết quả... Các bộ phận của Tổ Chức này sẽ hoạt động thế nào khi mà chuỗi lệnh đã không còn?u111128-6efb56a9-fc9d-4757-93c2-b83345c6f2be.jpg

  Xem ra đã đến lúc rồi. Có vẻ ta sẽ phải thực sự nghiêm túc rồi. Dù sao chính ta là kẻ mang mối liên kết Định Mệnh với nhà Joestar --- và mối quan hệ đó có vẻ như cần phải bị cắt đứt một cách trực tiếp.

  Ta phải suy nghĩ.

  Phải suy nghĩ một chiến lược.

Giống như một trăm năm trước... Giống như đã từng phải như vậy.

Một kế hoạch để đoạt lấy một thứ từ nhà Joestar.

  …. Nhưng giờ đặt chuyện đó sang một bên, ta phải lo cho mụ Enya đã.

  Lo cho một người mẹ mất con.

Bình luận (0)Facebook