• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

34.

Độ dài 749 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-28 09:30:14

  Mụ Enya đã bày cho ta một kế sách. 

  Một kế sách cũng khá đáng để nghe thử. 

  “Hỡi Chúa Tể DIO, hiện tại con trai tôi và bạn nó đang nhằm vào lũ nhà Joestar và những kẻ đi cùng --- nhưng có một kế hoạch mà tôi muốn được cho phép thực thi trong bí mật.” 

  “Đúng là chúng ta đã phải hứng chịu những thất bại liên tiếp, nhưng tôi chắc chắn rằng các Stand user mà ta gửi đi đã gây ra được phần nào thiệt hại và không cho phép chúng thả lỏng dù chỉ một lúc.” 

  “Hiện tại bọn chúng chắc hẳn đang dốc toàn lực để giữ an toàn cho bản thân --- có nghĩa là nhà chính của chúng đang bị bỏ ngỏ.” 

  “Nhà chính ở đây chính là Nhật Bản.” 

  “Holly Kujo hiện tại đang được chăm sóc bởi Tập Đoàn Speedwagon, nhưng trong số chúng lại không có bất cứ một Stand user nào ngoài chính Holly cả.” 

  “Nói cách khác, tôi tin rằng việc loại bỏ ả đàn bà đó hoàn toàn có thể thực hiện được.” 

  “Sau khi kết liễu xong, chúng ta sẽ gửi thi thể ả đến Cairo qua đường hàng không. Và nếu Ngài uống ‘máu Joestar’ từ xác ả thì sẽ khiến tốc độ thích nghi với cơ thể đó của Ngài được gia tăng, phải không thưa Chúa Tể?” 

  “Và với việc biết được người con, người mẹ mà mình lao tâm khổ tứ để cứu mạng nay đã lìa đời, tinh thần của cả Joseph Joestar và Kujo Jotaro đều sẽ sụp đổ, trở thành những cái vỏ rỗng đã mất đi chiến ý... Ý Ngài thế nào?” 

  “Tôi đã gửi sẵn vài Stand user tới đó rồi ạ.” 

  “Tất cả những gì tôi cần là một cái gật đầu từ Ngài, thưa Chúa Tể, và chúng tôi có thể dâng cái chết của Holly Kujo cho Ngài bất cứ lúc nào. Mong Ngài xem xét!” 

  Đề xuất khá được đấy, Enya. 

  Một đề xuất đầy ác ý và gian trá mà đến cả DIO ta cũng chưa nghĩ đến.... Nói ra thì hơi phật lòng bản thân, nhưng có thể gọi đó là là gừng càng già càng cay. 

  Mụ già đó đã đi trước ta cũng phải hai đến ba bước chỉ với mưu kế này. 

  Dẫu đã sống cả trăm năm nay, nhưng sự xảo quyệt của mụ ta khiến ta không khỏi nghĩ rằng mụ có khi đã sống còn lâu hơn thế. 

  Đám đàn ông hạ đẳng sẽ ưa thích mụ. 

  Ta lại thích kiểu này hơn là hình mẫu Thánh Nữ như mẹ ta hay Erina ---- nếu mụ ta trẻ hơn một chút, à thật ra không phải chỉ một chút thôi đâu, có khi ta sẽ ban cho mụ một cái thai vì mục đích “lên Thiên Đường” của mình rồi. 

  Hiện tại ta vẫn chưa đưa ra quyết định của mình, nhưng nói thật lòng thì ta muốn từ chối kế hoạch đó. 

  Nếu kế hoạch thành công --- mà chắc chắn nó sẽ thành công thôi --- thì đây quả là một diệu kế, nhưng nếu vòng quay số mệnh mà đi chệch hướng, nếu kế hoạch đi sai dự tính thì sẽ mang đến những tình thế rất rắc rối. 

  Chỉ vì đã bất cẩn động đến Erina ---- sự kiện ấy đã trở thành động lực để thúc đẩy sự phát triển của Jonathan. Tên công tử bột nhà mặt phố bố làm to đã đủ trưởng thành để khiến ta nằm đo sàn. Vậy nên có vẻ như nếu ta lại bất cẩn động đến ả Thánh Nữ với cái tên nồng mùi thánh thiện Kujo Holly này, rất có thể sẽ mang lại kết quả tương tự cho Joseph Joestar và Kujo Jotaro. 

  Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên rờ đến đám Thánh Nữ thì hơn. 

  Tất nhiên, kể cả nếu DIO ta được thưởng thức dòng máu đó thì việc làm sai trình tự là không được phép. 

  Ta tuyệt đối không thể để sai lầm lặp lại. 

  Cũng như Jonathan Joestar nên chết trước George Joestar, ta phải loại bỏ Joseph Joestar và Kujo Jotaro trước rồi hẵng đến Kujo Holly. 

  Khá chắc là mụ Enya sẽ thất vọng lắm, nhưng mà chuyện đó để lúc khác, điều ta cần bây giờ là một báo cáo từ con trai của mụ đã. 

Bình luận (0)Facebook